Friday, August 24, 2018

Người di dân Venezuela trở thành vấn đề lớn của khu vực


Người dân Venezuela kéo va-li đến cây cầu Rumichaca, nối biên giới Colombia và Ecuador, ngày 18/08/2018. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Khủng hoảng kinh tế ở Venezuela, những biện pháp của chính quyền Maduro, gần đây nhất là đổi tiền, vẫn không trấn an được người dân và dòng người ra nước ngoài tìm kế sinh nhai không ngừng tăng lên.

Hàng ngàn người đã tràn sang các nước láng giềng, như Colombia, Peru, Chilê, Brazil, Ecuador. Di dân Venezuela đã trở vấn đề lớn của khu vực, không nơi nào muốn đón tiếp họ.

Đặc phái viên RFI Marie Eve Detoeuf, đã đến tìm hiểu tình hình tại Rumichaca, một vùng ở Ecuador giáp giới với Colombia.

"Tiếng va-li kéo trên đường trải nhựa là âm thanh của một thất bại. Thất bại của Cách Mạng Bolivar tại Venezuela. Những người Venezuela kéo chiếc va-li nhỏ của họ trên đường lưu vong, không phải là để lánh nạn chiến tranh, mà là lánh nạn siêu lạm phát và nạn đói."

Ở biên giới với Colombia hay Ecuador cũng như ở những nơi khác, người di cư Venezuela giờ đây đã bị nhìn như là một vấn đề. Từ ba ngày qua họ phải xuất trình hộ chiếu để vào được Ecuador.

Một phụ nữ tức giận: « Không công bằng chút nào. Bất kỳ ai, miễn không phải là người Venezuela, đều chỉ cần thẻ căn cước là qua được biên giới.

Một người Colombia chỉ trình thẻ căn cước là đi qua. Không ai đòi phải xuất trình giấy tờ gì khác, không hộ chiếu, không gì cả.

Chỉ có người Venezuela là bị đòi hỏi, hạch sách như thế, trong khi Venezuela từ lâu đã mở rộng cửa cho mọi người, cho tất cả các nước ».

Là một quốc giá sản xuất dầu hỏa, Venezuela một thời là nước phát triển nhất Nam Mỹ.

Một người đàn ông cũng tức giận : " Chúng tôi là mấy triệu người phải ra đi, trong lúc mà đất nước chúng tôi giàu như thế ! Chúng tôi có dầu hỏa, có vàng, kim cương, có đồng, than đá.

Chúng tôi có đủ tất cả để trở nên một cường quốc. Bây giờ thử nhìn xem chúng tôi ra sao. Người ta làm cho chúng tôi cảm nhận mình là kẻ cắp, và đối xử với chúng tôi như cặn bã ".

Làm người di cư ở vùng châu Mỹ La Tinh này thật là khó, cho dù ở mọi nơi - ngoại trừ Brazil - tất cả đều nói cùng thứ tiếng Tây Ban Nha, và cùng một tôn giáo".

Mai Vân

===

Ecuador thắt chặt nhập cảnh đối với di dân Venezuela

Di dân Venezuela đợi ghi danh để vào Ecuador, tại cầu Rumichaca, Colombia, ngày 18/08/2018 REUTERS

Đời sống bấp bênh, rối loạn chính trị khiến làn sóng người Venezuela bỏ xứ ra đi không ngừng tăng, phần lớn đi qua ngả Colombia, trong khi nước Ecuador nhỏ bé áp dụng biện pháp mới từ ngày 18/08/2018, chỉ cho phép người Venezuela có hộ chiếu nhập cảnh.

Thông tín viên RFI Marie-Eve Detoeuf có mặt tại cầu Rumichaca, điểm nối chính giữa Colombia và Ecuador:

" Dưới chân cầu Rumichaca, một đoàn người Venezuela rồng rắn chờ được đóng dấu nhập cảnh vào hộ chiếu. Họ tới đây bằng xe buýt hoặc đi nhờ xe. Họ muốn đi tiếp đến Peru hoặc một nước nào đó xa hơn.

Cạnh đó, ngồi trên vỉa hè, nhiều người khác cũng muốn tiếp tục hành trình nhưng họ không có hộ chiếu. 

Từ 72 giờ nay, Ecuador yêu cầu di dân Venezuela phải có hộ chiếu. Biện pháp này đã khiến nhiều người ngạc nhiên. 

Một người Venezuela nói:
" Tổng thống Ecuador không muốn nhân nhượng. Điều ông ấy làm với chúng tôi thật kinh khủng. Chúng tôi không muốn ở lại nước của ông ấy, chúng tôi chỉ muốn đi qua vì gia đình chúng tôi đang chết đói ở Venezuela. 

Bệnh viện không có thuốc men, không còn gì để ăn. Nếu đất nước chúng tôi vẫn ổn định, chúng tôi đã ở lại Venezuela rồi ".

Tại sao họ ra đi mà không có hộ chiếu? Vì rất khó để được cấp ở Venezuela. Ông nói tiếp:

" Nếu không luồn lách, thì không thể có được. Phải trả tiền để có hẹn, mà bây giờ họ bắt trả bằng đô la. Chúng tôi lại không có tiền. Không phải chúng tôi không muốn có giấy tờ hợp lệ mà là do chúng tôi không thể làm được ".

Những người Venezuela không có hộ chiếu chuẩn bị ngủ thêm một đêm trên vỉa hè, co ro trong những chiếc chăn nhỏ. 

Trời đang lạnh ở Nam Mỹ và ở độ cao 2.900 mét so với mực nước biển ".

Thu Hằng

*

No comments:

Blog Archive