Sunday, May 16, 2021

HIỂU RÕ TƯ DUY VÀ CUỘC CHIẾN CỦA DONALD J. TRUMP, NHÌN LẠI NƯỚC MỸ, ĐỊNH HÌNH BỐI CẢNH THẾ GIỚI

20/01/2021 - 20/03/2021, sau đúng 2 tháng Joseph R. Biden tiếm quyền Tổng thống và đảng Dân Chủ thao túng, cưỡng chiếm nước Mỹ bằng cuộc bầu cử gian lận quy mô lớn nhất trong lịch sử chính trị loài người, hôm nay tôi quay trở lại trang Facebook này để hoàn thành lời hứa trả nợ cho mọi người phần cuối cùng của loạt bài viết "HIỂU RÕ TƯ DUY VÀ CUỘC CHIẾN CỦA DONALD J. TRUMP, NHÌN LẠI NƯỚC MỸ, ĐỊNH HÌNH BỐI CẢNH THẾ GIỚI". 

Donald J. Trump đã làm gì CHO nước Mỹ và Joseph R. Biden ĐÃ LÀM GÌ nước Mỹ đến giờ này hẳn không còn ai là không thấy rõ, trừ khi người đó hoặc là mù đui, ngớ ngẩn hoặc là thực sự lưu manh khốn nạn.

Phiên tòa phúc thẩm Đồng Tâm đã khép lại, những phút giây mặc niệm Gạc Ma cũng đã trôi qua, đã đủ điềm tĩnh để chúng ta nhìn nhận, đủ lắng dịu cho chúng ta suy xét và đủ bình tâm để chúng ta minh định các vấn đề. Tôi không bao giờ chạy theo trào lưu, kích động. Với những sự việc đang diễn ra và còn có khả năng biến chuyển, tôi sẽ lên tiếng tức thì để can thiệp hòng chấn chỉnh cũng như tạo ra thay đổi khả dĩ. Còn đối với những gì đã an bài, tôi sẽ để cho nó hạ nhiệt rồi mới tổng kết nó bằng sự tỉnh táo, tĩnh định và suy tư chiêm nghiệm kỹ lưỡng.

NƯỚC MỸ: SỤP ĐỔ TỪ BÊN TRONG VÀ TRỞ NÊN Ô HỢP BỞI TƯ TƯỞNG LAI CĂNG HỜI HỢT
Joe Biden chỉ là con rối của đảng Dân Chủ mà đứng đầu mọi mưu đồ chính là Barack Obama - một kẻ hoàn toàn không có ý thức, tinh thần và niềm kiêu hãnh Mỹ, một kẻ thích khoe mẽ từ việc học đòi và phô trương hình thức các biểu hiện xã giao, một kẻ mưu cầu sự bình đẳng bằng cách kéo tụt lùi mọi đối thủ của mình. 

Vây quanh để cùng mong giây máu ăn phần với hắn ta là cơ man những bộ mặt như "bà trùm trơ trẽn" Kamala Harris, "đệ nhất vu khống" Alexandria Ocasio Cortez, "nữ hoàng thù nghịch" Ilhan Omar và "tổ sư lèo lá" Hillary Clinton. Các thể loại như Nancy Pelosy, Mitch McConnell, Mitt Romney, Adam Kinzinger, John Roberts, Stephen Breyer hay các tép riu Garvin Newsom, Andrew Coumo,... thì chỉ là những thằng Mỹ ngu dốt và hám danh, những con nghiện lên cơn, những con cá mắc câu, những bàn tay nhúng chàm để bị lợi dụng, xỏ mũi và biến thành đám lâu la, loài chốt thí.

Dựng Joe Biden lên ngồi vào ghế Tổng thống là sự sỉ nhục tột cùng đối với nước Mỹ. Sau khi lật đổ vị Tổng thống uy quyền bậc nhất Hoa Kỳ bằng chiêu trò gian lận đê tiện bỉ ổi thì bọn đầu nậu chính trị con buôn của đảng Dân chủ đã nhét Joe Biden vào vị trí phải gánh chịu tất cả sự khinh thường của người dân Mỹ và phải ráo riết uốn nắn khuynh hướng chính trị quốc gia theo định hướng của kẻ giật dây. Biden chính xác là hình tượng Tổng thống tồi tệ, nhếch nhác và thảm hại nhất của Hoa Kỳ từ ngày lập quốc.

Một kẻ dối trá, tráo trở đến mức vô sỉ không còn nhân cách:
- Khi tranh cử, Joe Biden lặp đi lặp lại cam kết không tăng thuế với người thu nhập dưới 400.000 dollars/ 1 năm. Cướp được ghế, Biden cho đàn em trí trá ngụy biện rằng mức thu nhập đó tính trên toàn bộ gia đình chứ không phải cá nhân. Kết quả, tất cả các con nhang kiếm được từ 200.000 đến 400.000 USD đều bị gõ đầu.

- Khi tranh cử, Joe Biden hứa hẹn đem lại việc làm cho tất cả người Mỹ. Lên ngôi, Joe hủy bỏ chính sách năng lượng của Donald J. Trump làm cho trực tiếp và ngay lập tức gần 100 ngàn công dân thất nghiệp. Không những vậy, chính sách của Biden còn khiến cho nước Mỹ rơi vào cảnh thiếu hụt không thể tự chủ về năng lượng, dẫn đến giá cả xăng dầu leo thang kéo theo nhiều mặt hàng thiết yếu khác. An ninh năng lượng còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực quân sự và khả năng ứng phó chiến tranh của quốc gia.

- Khi tranh cử, Joe Biden hứa hẹn về kinh tế. Joe vào Bạch cung, chứng khoán rơi tự do không lực cản. Trong khi đám tài phiệt con buôn chính trị chỉ thiệt hại những con số khống trên lý thuyết, thì dân đen và tầng lớp trung lưu là những kẻ thực sự bị móc túi mỗi ngày.

- Khi tranh cử, Joe Biden quỳ lê bò lết khắp nơi, nhại theo hình ảnh Martin Luther King để bịp phiếu. Hạ được Trump, Joe trốn kỹ khi Texas bị thiên tai thảm họa, chỉ xuất hiện chiếu lệ khi bão đã tan, tình hình đã tạm ổn để đọc diễn văn và nhận hoa rồi biến.

- Khi tranh cử, Joe Biden đả kích chính quyền Trump không có giải pháp xử lý tình trạng dịch bệnh cúm Tàu và khẳng định đội ngũ của ông ta có kế hoạch to lớn, hiệu quả để ứng phó. Nhậm chức xong, lão trơ trẽn ngoạc mồm rằng thảm trạng dịch bệnh này không thể làm được gì hơn.

- Khi tranh cử, Joe Biden kết tội Trump gây chia rẽ và làm suy yếu an ninh quốc gia. Trump vừa xuống, di dân lậu làm loạn biên giới phía nam, khiến tiểu bang Texas phải đưa ra các quyết định xung đột với chính sách liên bang của Biden để đảm bảo vãn hồi trật tự trước những dòng người lên tới con số hàng trăm ngàn trong đó có đủ loại thành phần tội phạm trà trộn đổ xô xâm nhập vào nước Mỹ.

- Khi tranh cử, Joe lên án Donald Trump rằng việc quản trị bằng các sắc lệnh hành pháp (mà Trump đã ký) chính là sự hủy hoại và bức tử nền dân chủ vô cùng nghiêm trọng. Vừa ngồi vào Bach Cung, Joe vung tay ký liền hơn 40 lệnh hành pháp trong ngót nghét 1 tuần. Thậm chí lão ta nhiều khi còn không biết mình đã phải ký những điều gì. Khi phóng viên truy hỏi, cả Joe Biden và thư ký báo chí của ông ta đều ú ớ, ngơ ngác rồi thoái thác và lẩn trốn.

Một kẻ hèn hạ không nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào:
- Joe Biden vừa nhậm chức, đã vội vàng khúm núm ve vuốt Trung cộng. Hết tuyên bố Mỹ - Trung là bạn tốt, chỉ cạnh tranh chứ không đối đầu đến việc tuyên bố tuân thủ và ủng hộ chính sách một Trung Quốc của Tập Cận Bình. Kết quả, không chỉ Đài Loan, Hong Kong, những quốc gia và lãnh thổ nạn nhân của Trung cộng mà ngay chính các tướng lãnh trong quân đội Hoa Kỳ cũng đều xem thường, khinh bỉ thái độ này.

- Joe Biden không được sở hữu vali Hạt nhân, chính thức nhận danh hiệu Tổng thống Mỹ vô dụng và bất tín nhiệm nhất mọi thời đại. Ở tuổi 78 của mình, công việc duy nhất mà Joe Biden còn làm tốt có lẽ chỉ là hít tóc phái nữ (bao gồm cả các bé gái) và ngậm ngón tay vợ trước đám đông.

- Joe bị khinh bỉ! Em gái Kim-Jong Un - một nữ nhân mới ngoài 30 của xứ độc tài cộng sản Bắc Hàn đã gọi Joe là chó hoang. Iran hạch sách chính quyền Joe về các "phi vụ" thỏa thuận hạt nhân. Trung cộng thì lên tiếng như ra mệnh lệnh buộc Biden phải tuân thủ các chính sách và quyết định của bọn chúng. Trong khi tháu cáy hơn 1 chút, Vladimir Putin đã thách thức đầy giễu cợt Joe Biden cho 1 cuộc công khai đối chất và tranh luận với ông ta. Điều này trái ngược và thảm hại cùng cực so với những hình ảnh về sự cay cú trong câm lặng của Iran khi ông Trump giết chết tên trùm khủng bố Qassem Soleimani, hay sự trầm tư dè dặt của Putin trong lúc Trump tại vị, hay sự nồng hậu và tôn trọng của Kim-jong Un khi ông Trump đặt chân đến Bàn Môn Điếm, chính thức bước vào biên giới Bắc Hàn đơn độc một mình, và cả sự tức tối trong trạng thái mếu máo, run rẩy, rúm ró của Trung cộng trước những đòn đánh kinh tế vô tiền khoáng hậu của Trump.

- Khuất phục trước chính sách Một Trung Quốc, nhà nước Joe Biden chính thức biến Đài Loan thành con cờ thí cho việc tranh giành lợi ích kinh tế thuần túy với Trung cộng. Kết hợp với hành động đình chỉ giao hàng lô vũ khí tên lửa diệt hạm Harpoon, xem như đảng Dân chủ Mỹ đã gián tiếp bật đèn xanh cho âm mưu kiểm soát Đài Loan bằng vũ lực của Tập Cận Bình. Và mới trước đó, khi bị Iran trả đũa, Biden đã phản ứng hèn hạ bằng cách dội bom Syria. Dĩ nhiên, bất kỳ ai có nhận thức và dũng khí, chắc chắn cũng đều sẽ nhếch mép cười khẩy coi thường một Tổng thống và chính quyền như vậy.

- Trong nội bộ nước Mỹ, Joe Biden vừa được xác nhận đắc cử chính thức, đã vội vã sửa chữa tòa Bạch Ốc, sửa đến mức phải cắt hết cả điện đóm, tối mù tối mịt vào ban đêm. Phải chăng Joe và đảng Dân chủ sợ ông Trump đã cài cắm lại các thiết bị theo dõi bí mật ở đâu đó, cái dòng những kẻ làm điều bất chính thì hay sợ sệt vu vơ. Hoặc nếu không thì là chính đảng Dân chủ đang "thiết kế" lại Bach Cung để đính kèm thêm những "phụ kiện" thâm hiểm của phe mình. Bên trong đã thế, bên ngoài thì hàng rào kẽm gai vây bọc, nhìn không khác gì một nhà tù. Bạo loạn ư, người Mỹ ủng hộ ông Trump không phải thể loại bốc đồng và cố cùng như vậy, bản chất vụ việc ngày 06/01/2021 cũng đã phơi bày rõ: 2 thủ lãnh Antifa bị bắt chính là những kẻ cầm đầu đột nhập đồi Capitol và đập phá.

- Nhưng căn bản là Joe Biden sợ hãi vì lão ta là một kẻ hèn nhát, sợ mọi thứ, sợ mọi người. Đường đường là một tân Tổng tư lệnh quân đội, mà lo sợ và nghi hoặc chính những người lính của mình đến nỗi bắt họ tuần tra bảo vệ mà không được trang bị vũ khí. Bởi thế mà 1 video clip đã ghi lại thật rõ ràng cái cảnh trớ trêu và đầy ô nhục, những quân nhân tỏ ra hở hững, thậm chí quay lưng ngoảnh mặt khi đoàn xe chở Biden di chuyển ngang qua họ. Một chỉ huy bị chính các thuộc cấp của mình khinh thường!

Một con bù nhìn sẽ sớm bị đốt bỏ khi xong việc:
- Joe Biden dường như không được phép tham dự vào các sự kiện mang tính chất giải pháp quốc tế. Thậm chí ngay cả việc điện đàm với nguyên thủ các quốc gia cũng do Kamala Harris "đảm nhiệm" giùm. Các "phát ngôn tình thế" của Biden sau đó đều được xử lý theo chiều hướng ém nhẹm và ngó lơ như chưa từng tồn tại.

- Nhiệm vụ của Joe Biden là ký các sắc lệnh được soạn thảo từ hậu trường đảng Dân chủ cũng như đề xuất các chính sách tai tiếng mà chắc chắn sẽ phải lãnh nhận sự bất mãn, phản đối của người dân. Tóm lại, đảng Dân chủ đang cố gắng nỗ lực để áp đặt lên nước Mỹ một cơ chế vận hành chính trị hoàn toàn khác biệt so với hiện tại theo quan điểm và đường lối riêng của họ. Và Joe Biden sẽ là kẻ phải đứng mũi chịu sào, tuyên bố các thay đổi, thực thi các điều chỉnh, gánh chịu mọi búa rìu dư luận và sự phẫn uất của quần chúng, đám đông. Đổi lại có lẽ là sự an toàn cho Hunter Biden cũng như sự giấu nhẹm, che đậy cho chìm xuồng các bê bối chính trị và sự tha hóa, biến chất của chính ông ta từ trong quá khứ.

- Joe Biden vẫn cứ tiếp tục gọi Kamala Harris là Tổng thống. Tôi không biết đó có phải là sơ suất từ 1 thói quen riêng tư với vị phó tướng có bộ cười man rợ vốn dĩ là bậc thầy "nằm xuống lại, leo cao hơn" của ông hay không, nhưng rõ ràng nó cho thấy tự Joe Biden cũng biết mình không xứng đáng là Tổng thống và không tin mình đã là Tổng thống nên mới nhầm lẫn như vậy được.

- Joe đang phải trả nghiệp, cho bản thân và con trai lão. Nếu mưu đồ thống trị vĩnh viễn nước Mỹ của đảng Dân chủ thành công, Joe sẽ được về hưu, biến mất và đếm ngược cuộc đời với gia đình. Nếu đảng Dân chủ thất bại, người Mỹ thức tỉnh và đòi lại quyền lực của mình, Joe Biden sẽ được đem ra nướng để tế Thần hòng giúp đảng Dân chủ thay đổi xiêm y, mặt nạ, hình dạng sau màn khói.

Người Mỹ thì ngủ quên, hoặc trúng bả độc của tham vọng, tiền tài, hưởng thụ đã bỏ mặc chính trường và truyền thông cho những kẻ lai căng rửng mỡ chiếm cứ và lũng đoạn. Barack Obama, Alexandria Cortez, Ilhan Omar là những kẻ không có tố chất linh hồn Mỹ nhưng đã điên cuồng gọt đẽo Hợp chủng quốc Hoa Kỳ theo quan niệm tiêu cực, 1 phía của mình. Họ là những kẻ sẵn sàng biến đổi bản chất của người khác để phục vụ cho sự ngạo mạn và thiển cận cá nhân, được thể hiện đơn giản mà đầy đủ bằng câu nói của Joe Biden "nếu bạn không bầu cho tôi, thì bạn không phải là người da đen". Những kẻ ngoại lai này, rõ ràng đang nuôi mưu đồ tạo ra một nước Mỹ khác, một nước Mỹ không còn chất Mỹ mà chỉ đơn giản là công cụ thỏa mãn họ.

ĐỘC TÀI HÓA ÂM THẦM LÀ CÁI CHẾT DỊU DÀNG CỦA MỌI NỀN DÂN CHỦ
Ngày hôm nay, nếu đem so sánh nước Mỹ trong tay Joe Biden và đảng Dân chủ với các quốc gia độc tài khác, chúng ta sẽ thấy rất nhiều điểm giống hệt nhau.

- Bây giờ báo chí muốn phỏng vấn Tổng thống Joe Biden và nội các của ông ta, thì phải soạn và gửi câu hỏi trước, rồi phía Biden mới sẽ chọn lựa nội dung cũng như chuẩn bị để trả lời sau.

- Bây giờ các nhà báo "phản biện" như Tucker Carlson thậm chí còn bị đe dọa công việc, khủng bố tinh thần và thậm chí là những lời răn đe vũ lực.

- Bọn độc tài luôn có những mánh khóe, chiêu trò bịp bợm để tỏ vẻ rằng chúng vô cùng tôn trọng tự do. Và  sáng kiến của Joe Biden thì vớ vẩn đến mức độ bệnh hoạn khi lão ta nghĩ ra trò thiết kế quân phục bầu cho nữ quân nhân. Đem phụ nữ có thai vào quân đội, Joe Biden muốn gia tăng gấp đôi quân số hay gì?! Nhưng đó là tự do - thứ tự do phóng đãng và băng hoại, thứ tự do thấp kém và ghê tởm như việc Hunter Biden ngủ với chị dâu hay chính Joe đã cướp vợ của người bạn thân luôn hết lòng ủng hộ mình vậy.

- Không chỉ dưới các chế độ độc tài mới có cảnh tượng đám "xã hội đen" phục vụ bọn "xã hội đỏ", ngày nay nước Mỹ đã có được các băng đảng Antifa, BLM, OFA để bảo kê và chia chác quyền lợi với thế hệ cầm quyền Dân chủ Joe-bama Xã hội chủ nghĩa. Coi như bên tám lạng, kẻ nửa cân rồi.

- Hoa Kỳ, lần đầu tiên trong 300 năm cuộc đời đã có được một hệ thống quan chức cầm quyền hù hập, dọa dẫm lập danh sách trả thù những công dân bất đồng quan điểm và không ủng hộ mình. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử, một chính phủ xứ cờ hoa đã ngông cuồng vung vít đe nẹt tẩy não những người dân lên án thói xấu xa, đê hèn, gian lận. Nhưng có lẽ phải đến khi cảnh sát lôi dân vào đồn và đánh chết, hay quân đội cầm súng bắn thẳng vào công dân để chiếm đoạt tài sản, đất đai, nhà cửa thì một số người mới nói đó là độc tài chăng?!

Chưa có thời kỳ nào, mà một chính quyền của Hợp chủng quốc lại lăm le tước đoạt quyền sở hữu và sử dụng súng của người dân Hoa Kỳ đến như vậy. Bởi vì cái chính quyền đó, đã thực sự muốn thâu tóm toàn bộ sức mạnh vũ trang để có thể bẻ gãy bất kỳ sự phản kháng nào từ quần chúng. Đó không phải là một ý tưởng bồng bột đâu, nó là cả một âm mưu được toan tính kỹ lưỡng nhằm độc tài hóa quốc gia đấy, với một đất nước sinh ra trong tự do như nước Mỹ.

Nhưng đó không phải là câu chuyện một sớm một chiều, nó thực chất đã âm thầm bắt đầu và truyền nhiễm, thẩm thấu từ hàng vài thập niên. Bước chuyển mình đầu tiên của quá trình độc tài hóa một nền dân chủ đó chính là những lời hứa hẹn vô tội vạ và một thái độ hòa hoãn, niềm nở, tằng tịu với các thể chế độc tài. Bill Clinton của đảng Dân chủ chính là kẻ đã châm ngòi. Thói xấu giống như bệnh dịch, nó rất dễ lây nhiễm và lan truyền. Quấn quýt với Trung cộng đã không hề giúp bọn độc tài này trở nên dân chủ, tự do hơn mà ngược lại đã mang mầm bệnh gian tà, quỷ quyệt về gieo vào lòng nước Mỹ, từng bước tạo ra tập đoàn những chính trị gia biến chất, tham nhũng và hư hỏng. Và qua thời gian, đám chính trị gia này đã thầm lặng chui sâu, trèo cao ngồi vào những chiếc ghế quyền lực của đất nước.

Bởi vì mọi thứ diễn ra quá lặng lẽ, âm thầm và êm đềm, nên cho đến tận lúc này vẫn có nhiều người không thể tin rằng sự thật là như thế, nước Mỹ đã trở thành như vậy. Bất chấp cho những gì diễn ra thì vẫn từng giây từng phút diễn ra.

ĐỊNH HÌNH BỐI CẢNH THẾ GIỚI THỜI HẬU TRUMP
Đối phó với Tàu cộng là chọn lựa của Hoa Kỳ bất kể ai là người cầm quyền, điều này đúng về hiện tượng, nhưng khác biệt rất lớn ở bản chất và tâm thế. Donald J. Trump đối đầu với Trung cộng Tập Cận Bình là để bảo vệ giá trị và thế giới tự do. Trong khi Joe Biden và đảng Dân chủ cự nự, gầm ghè với Bắc Kinh chỉ đơn thuần là tranh ăn và giành giựt quyền lợi. Chính vì vậy mà cái góc độ của cuộc đối đầu cũng hoàn toàn khác. Một người can đảm khi thượng đài sẽ bộc lộ cung cách hoàn toàn khác biệt so với một thằng hèn nhát, cũng từ đó mà các chiêu thức trong tinh thần tự tin sẽ biến hóa, mạnh mẽ, uy lực và áp đảo hơn. Trong khi kẻ hèn nhát thì sẽ sớm rơi vào thế phòng thủ, trở nên bị động, luống cuống, hoang mang và bạc nhược. Thì đó, bè lũ Tập Cận Bình mới vừa tổng sỉ vả hệ thống Joe Dân chủ ở Alaska đến vuốt mặt còn không kịp đó. Ừ thì đối đầu với Trung cộng đó.

Nước Mỹ không còn uy tín và quyền lực, thế giới sẽ hỗn loạn và bọn độc tài sẽ trỗi dậy như rươi.

Khai mạc cho viễn cảnh tù ngục tự do là hành động biểu dương thể chế Joe Biden của độc tài quân phiệt Myanmar. Aung San Suu Kyi - một "đồng minh vỡ mộng" của hình thức dân chủ Obama là người cay đắng nhất. Nỗi cay đắng này có lẽ cũng chính là những gì mà anh em ông Ngô Đình Diệm, rồi tới lượt ông Nguyễn Văn Thiệu đã từng phải nếm trải qua. Quân đội Miến Điện đã dùng súng bắn tỉa để hạ sát một cô bé biểu tình 19 tuổi, đó là bước leo thang cực kỳ nghiêm trọng của mức độ sắt máu độc tài. Cô bé chết không phải vì xô xát hay tên bay đạn lạc trong cuộc hỗn loạn, mà chính xác là đã bị kết liễu sinh mạng bởi 1 quyết định có chuẩn bị kỹ lưỡng từ những kẻ nắm giữ vũ lực chính danh. 

Bạn hiểu ý nghĩa của điều này không?! Khi tôi nhìn thấy tấm ảnh cô bé nằm chết trong vũng máu với viên đạn xuyên qua thái dương, trái tim tôi đã gần như vỡ nát và một sự căm phẫn tột độ trào dâng cùng với một nỗi u buồn vô tận. Đó không đơn giản chỉ là một cái chết, đó không đơn giản chỉ là một sinh mạng, mà nó là cái công tắc đã khai hỏa cho một giai đoạn suy trầm quyền người, bế tắc tự do, lụi tàn nhân bản nghiêm trọng.

Một triều đại độc tài mới đã được thành lập bằng máu của những người Myanmar yêu dân chủ, tự do vô tội. Rồi đây, tất cả những kẻ độc tài khác đều đã có được tiền lệ để bắt chước theo. Gì chứ bạo tàn, thủ đoạn, hung hiểm và khốn nạn thì bọn độc tài học tập làm theo nhau chuẩn xác, hiệu quả và nhanh lắm. Giờ có sẵn hình mẫu để đổ thừa, phủi bỏ trách nhiệm và tự bao biện cho cảm giác tội lỗi rồi, thì dại gì mà chúng không làm tới.

Và nước Mỹ đã hoàn toàn vắng bóng trong cuộc sinh tồn dân chủ của quốc gia Đông Nam Á này. Chính quyền Biden nhu nhược trước sự hùng hổ của Bắc Kinh, trong khi người dân Myanmar hoàn toàn không có một chút tin tưởng và mong đợi gì từ "những người bạn thân thiết" của lãnh tụ Aung San Suu Kyi của họ. Có lẽ từng mỗi người dân Myanmar đều hiểu, trông đợi vào Joe Biden chính là trông đợi vào một sự bỏ rơi và tuyệt vọng. Hoa Kỳ của đảng Dân chủ và Joe-bama đã hoàn toàn không còn một ý nghĩa đại diện và giá trị dẫn dắt tự do nào trong mắt những con người cùng khổ đang rên xiết dưới áp bức độc tài nữa cả. Và tất cả những quốc gia đang chịu sự đô hộ, thôn tính, cưỡng bức của Trung cộng đều sẽ phải tự hiểu rằng ít nhất cho đến hết nhiệm kỳ của Joe Biden, họ buộc phải tự lực cánh sinh để tồn tại cô độc một mình. Nếu còn tồn tại một niềm hi vọng, thì nó chỉ rất mong manh đến từ các tướng lãnh quân đội Mỹ. Nhưng liệu quân đội có thể cứng rắn quyết liệt không, khi mà mới đây đảng Dân chủ còn dò xét thái độ của họ với tình hình Đài Loan nếu Trung cộng Tập Cận Bình gây chiến. Cũng như đám rắn độc bẩn bựa hổ lốn này, còn mưu toan tranh giành xâu xé cái vali nút bấm hạt nhân, vốn dĩ phải thuộc toàn quyền quản lý của Tổng thống và quân đội để đảm bảo tính công tâm, minh bạch và chuẩn mực.

Joe Biden ngồi vào ghế Tổng thống, Trung Đông lập tức trở lại hỗn loạn và u tối. Cũng phải thôi, xung đột của khu vực này chính là nguồn lợi ích vô tận của Deep State mà. Biden phải trả công cho kết quả bầu cử gian lận chớ. Xuất nhập khẩu dầu mỏ/ năng lượng, cung ứng thiết bị và sản phẩm y tế, buôn bán vũ khí, thậm chí kinh doanh sự rối ren và cơ hội là những lãnh vực siêu lợi nhuận của những tay tài phiệt máu lạnh thế lực ngầm. Vì vậy, Trung Đông nói riêng và thế giới nói chung cần phải bất ổn, cần phải chiến tranh. Và Joe Biden cùng đảng Dân chủ thì luôn sẵn lòng đổi tính mạng lính Mỹ lấy lợi ích cho bản thân, tổ chức của mình. Ở biên giới Á - Âu, vùng ra khỏi trạng thái mai phục quan sát bất động dưới thời Trump, Putin ở nước Nga tân cộng sản đã tiến hành một cuộc càn quét và trả thù khốc liệt nhất với lực lượng đối lập. Joe Biden ư, trong mắt Putin chỉ là một thằng hề ngớ ngẩn, già nua, lú lẫn và kệch cỡm.

Trung cộng sẽ nuốt gọn biển Đông, sẽ xây dựng/ quân sự hóa và trang bị vũ khí tối tân trên tất cả các hòn đảo đã chiếm đoạt được trong sự bất lực của các quốc gia lân cận. Còn Joe Biden sẽ bay đến Bắc Kinh để hỏi kỹ rằng trong sự im lặng này của Mỹ thì Hunter nhận được bao nhiêu?! Tiến trình dân chủ Hong Kong sẽ rơi vào bế tắc và Đài Loan sẽ phải cảnh giác, chuẩn bị tối đa cho một cuộc phản công đánh đuổi quân Tập Cận Bình xâm lược.

Sự bùng nổ của tiền mã hóa kỹ thuật số từ khi Biden lên nhậm chức Tổng thống là chỉ dấu báo hiệu của một cuộc đại khủng hoảng niềm tin và kinh tế toàn cầu siêu nghiêm trọng. Nó nói lên rằng, lòng tin của con người vào cái trật tự và nguyên tắc vận hành thế giới hiện tại đã sụp đổ. Người ta đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi sự trói buộc đó, thiết lập những nền tảng, các chuẩn mực, tiêu chí và trình tự kết nối, tương tác mới.

Và bây giờ, điều tôi e ngại nhất đó là Israel. Trước sự biến chất của đồng minh Hoa Kỳ, quốc gia này rất có thể sẽ phải chuyển hóa thành một thế lực độc tài để đảm bảo tồn vong. Mà khi người Do Thái độc tài, đó quả thật sẽ là một cảnh tượng khủng khiếp khó lòng hình dung cho hết được. Nếu một đế quốc Do Thái sắt máu ra đời, thì cuộc thế chiến tiếp theo sẽ không bỏ sót bất kỳ một đất nước nào. Israel chỉ không ti tiện, chứ xét về độ nguy hiểm thì họ cao hơn Trung cộng gấp rất rất nhiều lần.

Thay cho lời cuối, tôi muốn cảm ơn Donald J. Trump vì ông đã không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục chiến đấu cho tự do, dân chủ đích thực trong hoàn cảnh và tâm thế mới. 

Và sẵn tiện nói luôn, cho đến lúc này, thì ở trong tư tưởng của tôi, những ai vẫn còn ngoan cố bênh vực/ bào chữa cho Joe Biden là những con người không thể giao du hay hợp tác bất cứ điều gì được. Tôi không muốn chết bởi dính líu với sự cố cùng bất chấp liêm sỉ và sự thật của họ.

No comments:

Blog Archive