Tuesday, June 18, 2024

MÀY VĂN MINH BẰNG TAO KHÔNG?

"Mày nói tao không văn minh à? Thử nhìn coi mày có thứ gì mà tao không có? Tao có máy bay nè, có xe hơi nè, có iPhone nè, có áo quần, trang sức hàng hiệu nè, biết nhảy đầm nè, biết uống rượu Tây nè, có nuôi chó kiểng vài ngàn đô một con nè, đi du lịch khắp thế giới nè, biết chêm tiếng Mỹ khi nói tiếng Việt nè, trời nắng trời mưa gì cũng mang kính đen nè, trời nóng trời lạnh gì cũng diện áo da nè... Không văn minh chỗ nào? Mày có văn minh bằng tao không?"

"Đúng! Thứ gì bạn cũng có. Còn có nhiều hơn chúng tôi. Ngoài những thứ bạn vừa kể, bạn còn làm nhiều thứ chúng tôi không làm. Bạn khạc nhổ bất cứ đâu nè; bạn đứng đái bất cứ chỗ nào nè; bạn đến sau chen lên trước không cần sắp hàng nè; bạn ăn uống xong vất bao, vất ly bất cứ chỗ nào nè; bạn đụng xe trên đường thì trợn mắt nạt "mày đéo có mắt à" nè; bạn rửa chân bằng vòi nước uống công cộng nè; bạn làm sai, người ta nhắc nhở thì trợn mắt gầm lên "mày là thằng đéo nào mà dám dạy bố mày?", hoặc lên mạng hầm hổ "tao là vùng cấm không ai được đụng đến" giống thằng Đờm vô lại nè; bạn tay cầm iPhone, mắt đeo kính đen, nói oang oang nơi công cộng nè; bạn ngáp không che mồm để khoe bạn có cái mồm rộng giống ống cống nè; bạn giành giựt trong tiệm ăn bao bụng nè; bạn ngồi trong xe khạc nhổ phun ra ngoài không cần biết đờm bay táp vào mặt ai nè...

Và những thứ chúng tôi làm mà bạn không làm: không lên tiếng khi con nít bị ấu dâm nè; không biết tẩy chay khi các công ty thực phẩm sản xuất thực phẩm nhiễm độc nè; không lên tiếng khi môi trường sống của bạn bị ô nhiễm nè; không lên tiếng khi thấy bất công, áp bức nè...

Nói tóm lại, văn minh không phải chỉ là có được những tiện nghi vật chất mà bạn khoe. Văn minh còn là phải biết tôn trọng người khác; biết tranh đấu, góp công góp sức xây dựng một xã hội tốt đẹp, công bằng, an toàn, trật tự, tiện nghi, nhân ái để mọi người cùng được hưởng, để mọi người cùng nhau vui vẻ sống...

—Ngo Du Trung

- Hình minh hoạ. Một Quân cảnh VNCH đứng nghiêm chào tiễn biệt người quá cố khi đoàn xe tang đi ngang qua.

No comments:

Blog Archive