Tuesday, October 20, 2020

"SỢI DÂY TRÓI BUỘC"

Khi qua Thái, đi ngang qua chỗ mấy con voi đang đứng, Tôi ngạc nhiên bối rối vì nhận thấy loài vật to lớn này bị trói buộc chỉ bởi sợi dây thừng bé xíu buộc vào chân trước - không xiềng xích, cũng chẳng có chuồng giam. Rõ ràng là, vào bất cứ lúc nào, những con voi này cũng có thể dứt đứt dây chạy thoát. Nhưng vì lý do nào đó, chúng không hề làm vậy.

Tôi hỏi người quản tượng:
- "Tại sao những con voi lại chỉ đứng đó mà không cố gắng tháo chạy".

Quản tượng thủng thẳng trả lời:
- "Ngay từ khi lũ voi còn rất nhỏ và bé hơn thế này nhiều, chúng tôi đã dùng loại thừng cỡ này để buộc chúng lại rồi. Ở tuổi ấy, thế là đủ để giữ chúng. Khi lớn lên, lũ voi vẫn tiếp tục tin rằng chúng không thể thoát khỏi sợi dây. Chúng cho rằng lúc này sợi dây thừng vẫn có thể trói buộc mình, nên chẳng bao giờ cố tìm cách 'đào tẩu' cả."

Sưu tầm

No comments:

Blog Archive