Monday, October 24, 2022

CON HÁT, THẰNG HỀ

Những người có cái "đầu cởi mở" như cái đầu bác... Ngạn thì không "cứ thấy chữ cộng sản thì cứ chống".

He he... Tôi không có cái "đầu cởi mở" như đầu bác, nên hễ thấy, nghe tới cộng sản thì tôi chửi, tôi chống. Vì từ ngày có cộng sản trên đất nước VN, tôi không thấy cộng sản làm điều gì tốt đẹp cho VN, trừ giết chóc, đàn áp, bóc lột, tàn phá, huỷ hoại...

Đừng có nói, như bọn "trí thức bưng bô", rằng VC "có công lãnh đạo cuộc kháng chiến thành công, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc".

Không có đâu! Nếu không có VC, nếu VC không dùng những thủ đoạn hèn hạ, bẩn thỉu, tiêu diệt các đảng phái khác để được độc quyền "lãnh đạo", và được tự do làm tay sai cho tàu, thì VN vẫn được độc lập, mà còn ít tốn hao xương máu hơn, như VC đã làm, để rồi bây giờ VN vẫn lệ thuộc tàu, vẫn là... thuộc địa kiểu mới của tàu... Đó là cái tội bán nước, đáng đem ra xử bắn, chứ công gì?!

Đó là chuyện quá khứ. Chuyện hiện tại thì nếu không phải VC độc quyền lãnh đạo, thì với mọi điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước trong gần nửa thế kỷ qua, VN đã có thể giàu mạnh ngang hàng với Nam Hàn, Singapore.., chứ không phải thua kém cả Kampuchia, Lào như hiện nay; người Việt không phải đi ở đợ, làm cu li, làm đĩ khắp thế giới, chết bờ chết bụi khắp thế giới để kiếm sống như hiện nay...

Tóm lại, VC chẳng có công gì với nhân dân và đất nước VN; ngoài cái "công" giết chóc, đàn áp, bóc lột, tàn phá, huỷ hoại VN...; như vậy thì tại sao không chống, tại sao cứ "thấy chữ cộng sản" thì không được "cứ chống"?

Chỉ có mấy đứa tráo trở, lưu manh như con hát tráo trở, thằng hề lưu manh, muốn lết về quỳ lạy VC xin phân, như bố con thằng kỳ nhông v.v., mới nói VC bây giờ khác rồi, không cần chống nữa!

Ngo Du Trung

No comments:

Blog Archive