Wednesday, August 24, 2022

HO SƠ COVID-19: BỘ DỮ LIỆU VỀ NHỮNG ĐIỀU CHÍNH QUYỀN KHÔNG MUỐN NHỚ TRONG ĐẠI DỊCH


Ngày 23/8/2021, tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, lực lượng chống dịch đến nhà một phụ nữ thuộc diện F1 để đưa bà đi cách ly tập trung. Xin cách ly tại nhà không được, người phụ nữ khóa cửa, thoát y để phản đối. Lực lượng chức năng phá cửa xông vào nhà tiến hành cưỡng chế. Một tuần sau, 30/8/2021, bà bị khởi tố để điều tra tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 29/7/2021, RFA đăng tải clip ghi lại hình ảnh một viên công an nổ hai phát súng chỉ thiên trước cổng một nhà máy tại khu công nghiệp Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Mục đích của việc này là ngăn các công nhân rời khỏi khu công nghiệp.

Ngày 13/7/2021, tại phường Tam Bình, TP. Thủ Đức, một nhóm công an và dân phòng có trang bị dùi cui ập vào một gia đình đang bán rau trước cửa nhà. Họ tịch thu toàn bộ số thực phẩm, đi thẳng vào trong xô đẩy, sau đó kéo lê người trong nhà lên xe. Một người trong nhà phản ứng lại thì bị xịt cồn thẳng vào mặt.

Cũng ngày 13/7/2021, mạng xã hội lan truyền một công văn được cho là của UBND phường 6, quận Gò Vấp, TP. HCM, về phân công nhiệm vụ phòng, chống dịch.Theo đó, trong hai ca trực sáng và chiều, lực lượng chống dịch tổ chức một chốt xử phạt trước cổng UBND phường, với chỉ tiêu "mỗi ca phải phạt 20 trường hợp".

------

Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam (LIV) đã thực hiện một dự án trong suốt đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam: giám sát những việc làm của chính quyền.

Hồ sơ COVID-19 lưu lại diễn biến và bằng chứng của những vụ việc nổi cộm nhất: 12 trường hợp lực lượng chống dịch lạm quyền, xâm phạm nhân phẩm của người dân; 7 vụ việc người dân bị xử phạt vì ra đường với lý do không "thiết yếu"; 12 vụ việc người dân biểu tình do không được cứu trợ kịp thời; 12 vụ việc người dân bị khởi tố do vi phạm quy định chống dịch; 6 trường hợp truyền thông nhà nước đổ lỗi cho người dân; và 22 trường hợp người dân tháo chạy về quê trong khổ nạn.

Đó chỉ là một phần nhỏ trong số những dữ liệu chúng tôi thu thập được, và là một phần rất nhỏ trong số những gì đã thực sự diễn ra.

Hy vọng các dữ liệu này có thể giúp chúng ta không quên những gì mình đã phải trải qua, và tránh cho lịch sử bị bôi xóa.

No comments:

Blog Archive