Saturday, July 19, 2025

Lại là chuyện ngoại tình



Lại thêm chuyện ngoại tình bị cả thế giới bắt gặp. Tưởng đi nghe nhạc cho thư thái, ai dè hai sếp lớn của một tập đoàn nước ngoài bị camera bắt quả tang đang ôm nhau giữa concert Coldplay. Ban đầu ôm chặt như Titanic phiên bản ban công VIP, nhưng chỉ một cú lia máy quay của ekip sân khấu là cả hai giật mình đây lúng túng. Anh sếp thì ngồi thụp xuống, chị giám đốc nhân sự thì quay mặt né ánh đèn. Gương mặt từ đang phê nhạc chuyển sang phê phán.

Dân tình hóng hớt một tí thì ra cả hai đều là lãnh đạo cấp cao trong cùng một công ty. Vấn đề nằm ở chỗ anh sếp có vợ. Còn chị nhân sự thì đúng là rất biết chăm sóc… nhân sự.

Sự việc một lần nữa khẳng định điều mà phụ nữ vẫn luôn hay nhắc nhau: đàn ông không phải không ngoại tình, chỉ là chưa có cơ hội hoặc đã ngoại tình mà không bị phát hiện. 99 % đàn ông khi được trao cơ hội đều sẽ thử ngoại tình cho biết. Một phần trăm còn lại thì hoặc đang bị yếu sinh lý mà thôi. Không có cái gì gọi là bản lĩnh, chỉ có điều kiện có thuận lợi hay không.

Và chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng những người đàn ông bề ngoài đạo mạo, lịch lãm, nói năng chừng mực, sự nghiệp vững vàng là những người sẽ không ngoại tình. Ngoại tình không phân biệt trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình hay cấp bậc xã hội. Nó không liên quan đến việc anh ấy đọc sách mỗi tối hay đưa vợ đi ăn cuối tuần. Nó chỉ liên quan đến một yếu tố duy nhất: có thuận tiện để ngoại tình hay không. Khi điều kiện đủ, người ta sẽ bước qua giới hạn mà chính họ từng nói là không bao giờ. Xin được nhắc lại liên tục để phụ nữ chúng ta nhớ điều đó.

Cái lo bây giờ là ở chỗ họ không ngoại tình ở khách sạn, không lén lút ở resort mà lại chọn ôm nhau giữa một biển người, ngay khi Coldplay đang hát tình ca về sự thấu hiểu. Và cũng đúng lúc đó, camera quay thấu luôn tâm can. Bó tay.

Đáng thương nhất trong mấy câu chuyện như vầy lại là người vợ. Không phải vì chồng ngoại tình, mà vì chồng ngoại tình mà vẫn tưởng mình kín kẽ, để rồi bị bóc giữa hàng vạn người. Mọi nỗi đau trên đời đều có thể tha thứ, riêng nỗi nhục khi bị coi là ngu thì rất khó nuốt trôi.

Cũng phải nói thật, chị em phụ nữ chúng ta đôi khi vẫn còn sống trong ảo tưởng rằng chồng mình là ngoại lệ. Rằng ảnh ngoan, ảnh thương vợ, ảnh không như người ta. Nhưng xin lỗi, trên đời này chỉ có hai loại đàn ông. Một là đã từng ngoại tình. Hai là đang đợi dịp.

Không ai cần đa nghi quá mức, nhưng cũng đừng tin mù quáng. Chúng ta không cần phải kiểm tra điện thoại chồng mỗi ngày, mà là người biết rõ chồng mình cũng là một con người bình thường như bao người đàn ông khác. Nếu anh ta chưa lầm đường, thì hoặc là chưa ai rủ rê hoặc là chưa ai chịu dắt đi mà thôi hắn ta không phải là thánh.

Thế thôi. Không dài dòng


No comments:

Blog Archive