Wednesday, May 21, 2025

Nhiếp ảnh gia gốc Việt Nick Út, người chụp bức ảnh bom Napalm nổi tiếng, bị tước quyền sở hữu hình ảnh.


Nhiếp ảnh gia gốc Việt Nick Út, người chụp bức ảnh bom Napalm nổi tiếng, bị tước quyền sở hữu hình ảnh.

Hãng thông tấn World Press tuyên bố Nick Út không phải là người chụp bức ảnh vì ông không có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó. Thay vào đó, World Press ghi nhận hai nhà báo Nguyễn Thanh Nghệ và Huỳnh Công Phúc, những người có mặt tại địa điểm chụp ảnh ngày hôm ấy, là tác giả.

Bức ảnh, được chụp cách đây hơn 50 năm, đã gây tranh cãi lớn.

Gần đây, World Press quyết định thu hồi quyền sở hữu bức ảnh từ Nick Út nhưng không áp dụng lấy lại tiền đã thưởng.

Nick Út đã thuê luật sư để kiện tụng, nhưng vụ việc vẫn chưa rõ kết quả. Gần đây, ông xuất hiện tại Việt Nam, đội nón lá, mặc áo in cờ đỏ, tỏ ra thân thiết với chính quyền cộng sản.

Nếu World Press thực sự tịch thu quyền sở hữu, đó là cái giá xứng đáng cho Nick Út. Ông từng phục vụ chính quyền Việt Nam Cộng hòa, nhưng lại chụp những bức ảnh từ vùng chiến sự gây bất lợi cho VNCH. Tại sao ông không chụp những hình ảnh về tội ác của Việt Cộng, như cảnh phanh thây, chặt đầu người dân miền nam, để thế giới thấy rõ?

Một kẻ chẳng ra gì, về già còn hành xử lố lăng.



No comments:

Blog Archive