Sunday, August 27, 2023

TRĂM NĂM TRONG CÕI NGƯỜI TA


Mấy ngày nay, lều báo cộng sản Hà Nội, ầm ì chuyện trăm năm ngày sinh của cố nhạc sĩ Văn Cao.

Nào là đại nhạc hội, có sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nào là sự khen chê thợ hát Thanh Lam...

Những người sinh sau đẻ muộn, nghe thì nghe, đọc thì đọc, chứ họ không bao giờ có thời gian hoặc kỷ năng để tìm hiểu về cuộc đời và tác phẩm của người nghệ sĩ thiên tài này của dân tộc Việt.

Cố Nhạc Sĩ Văn Cao sinh năm 1923, tháng 11.

Không hiểu tại sao nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại tổ chức sinh nhật trăm năm của ông ấy sớm gần ba tháng.

Ở miền Bắc trước năm 1975 và hiện nay trên toàn cõi Việt Nam, bài Tiến Quân Ca inh ỏi vang lên trong rất nhiều dịp, nhưng có bao nhiêu người biết tên của tác giả bài hát "quốc ca" này? Nhất là giới trẻ.

Trái lại đứng trên cương vị của một người sinh trưởng ở miền Nam, chúng tôi biết đến ông Văn Cao, qua những nhạc phẩm "tiền chiến" và hùng ca..

Trương Chi, Thiên Thai, Suối Mơ, Bến Xuân thuộc dòng nhạc trữ tình.

Hùng ca có Trường Ca Sông Lô. Hải Quân Việt Nam, Không Quân Việt Nam...
Và đặc biệt là bài Tiến Quân Ca làm sau khi ông tham gia "kháng chiến".

Lúc còn sinh tiền, cố nhạc sĩ Văn Cao đã có lần nói :
- Nếu không nhờ có bài Tiến Quân Ca, tao chết tự lâu rồi.

Sau năm 1954, cố nhạc sĩ Văn Cao về Hà Nội, với niềm hưng phấn cách mạng thành công.

Nhưng chỉ hai năm sau, tức là năm 1956. Ông bỏ nghề làm phát thanh, chuyển sang cầm bút.

Ông tham gia viết bài cho đặc san Giai Phẩm. Và cùng với 84 người Văn- Nghệ Sĩ miền bắc trong phong trào đòi Tự Do Sáng Tác. Tự Do Sinh Hoạt Văn Nghệ.

Và kết quả là nhóm gọi là Nhân Văn- Giai Phẩm, bị bắt đi tù,hoặc làm kiểm điểm, bao vây kinh tế, cách ly với xã hội.

Ông Văn Cao, nhờ là tác giả của bài "quốc ca ", nên chỉ bị kiểm điểm.

Nhưng ông có bị Tố Hữu và đồng bọn Chế Lan Viên, Huy Cận, Xuân Diệu "bề hội đồng"..

Tố Hữu đánh đấm Văn Cao trước bá quan văn nô Hà Nội, mà ông già này đành thúc thủ, không dám một lời phản kháng hay đánh lại, cho dù ông ấy là con nhà võ.

Văn Võ Không Toàn Tài Là Ở Chỗ Này
Sĩ Khả Sát- Bất Khả Nhục

Nhưng dưới cái thời sắt máu của bọn cộng sản, giữ được mạng mình, cũng đã là nhiêu khê, thành ra hậu sinh có thể thông cảm một phần nào, thái độ của cố nhạc sĩ - nhà văn Văn Cao.

Ông bà xưa có nói : Lập Thân Tối Kỵ Văn Chương.
Bọn cộng sản nhà thơ như tứ nhân bang kể trên, chúng thù Văn Cao, bởi vì ông ấy có thực tài hơn chúng nó.

Phạm Duy còn phải thú nhận, bị ảnh hưởng của Văn Cao rất nhiều.

Trường Ca Đường Cái Quan, ảnh hưởng Trường Ca Sông Lô.. không thể nào chối bỏ.

- Văn Nghệ Sĩ là những người có tài thiên phú. Họ cảm nhận trước những người thường thường thiên hạ. Họ đem niềm cảm khái, cảm thông, cảm kích và cảm ơn Trời Đất, con Người, con Vật, cảnh quan, vào nhạc vào thơ- văn và để lại cho đời.

Chín năm trời toàn dân đổ máu xương để Kháng Chiến, tin rằng Ông Hồ là người yêu nước. Từ Bắc tới Nam toàn dân ùng ùng ủng hộ Kháng Chiến, không tiếc máu xương. Để rồi bẻ bàng, uất hận, ngỡ ngàng nhìn bọn cộng sản đâm cha, chém chú, hãm chị dâu, ngồi đầu cầu, thổi ống sáo, nhảy lên cầm quyền và đưa đất nước đến bờ vực thẳm.

Những người trai ra đi từ dạo ấy
Chưa một lần về lại Tha La
Đó là ở miền Nam, ở miền Bắc thì
Sông Lô, sóng ngàn Việt Bắc bãi dài..
ngô lau núi rừng âm u...
Chiến sĩ Sông Lô thân rừng áo sương.. Về trong đêm gió rét...

Hay :

Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc
Quân xanh màu lá giữ oai hùm.

Tất cả những người con yêu của Mẹ Việt Nam, chết tức tưởi nghẹn ngào bởi cái lòng heo dạ chó của bọn cộng sản.
Đứng đầu là Tám Keo Hồ Chí Minh.

Đi Không Ai Tìm Xác Rơi.
Đây là hành khúc của binh chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa.
Bộ Tổng Tham mưu của Việt Nam Cộng Hòa, đã ra chỉ thị chọn bài hát này làm hành khúc của binh chủng.
Và họ đã ghi chú rất rõ ràng, tác giả của bài hát này là ông Văn Cao.

Bỏ qua những chi tiết vụn vặt, tôi độ rằng chưa có một tác giả nào viết về bài hát này của ông Văn Cao, mà có nhận xét bài hát này là những lời. "tiên tri".

Khi ông cố nhạc sĩ Văn Cao, sáng tác bài này, thì Việt Nam của chúng ta chưa bị phân làm hai.

Quân Đội hai bên chỉ có Việt Nam Cộng Hòa là có một vài phi cơ vận tải và vài phi cơ ném bom cổ lỗ sĩ. Dù thành lập từ 195, binh chủng này vẫn nằm dưới quyền của quân đội Pháp.

Trái lại ở miền Bắc, thì binh chủng này bắt đầu sự nghiệp "bay bổng" là do hai chiếc máy bay dân sự của Vua Bảo Đại "đế lại"...

Cho nên mới dám khẳng định là lời của tác phẩm này là một tiên tri...

Kính cố nhạc sĩ Văn Cao
Ông sinh nhầm thế kỷ

Hết đời ông rồi lại đến những thế hệ tiếp nối, cúi đầu làm thinh, ngu dần đi theo thời gian tuổi tác.

Để rồi những nhân tài như Ông..đành gục chết đầu sông cuối bãi..

Trăm Năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau...

QUANG CẦU MUỐI

No comments:

Blog Archive