Sunday, September 25, 2022

Nói chuyện chơi về biến đổi khí hậu.

Các bạn có tin chuyện biến đổi khí hậu không ? Nên tin đi, vì điều đó có thật.

Không ai biết trái đất này đã có bao nhiêu năm. Nhưng cứ theo những ông có bằng cấp đầy mình thì nói trái đất này được bể ra từ một thiên thể quay vòng. Đầu tiên chỉ là một khối lửa hoàn toàn. Sau đó lớp ngoài vỏ từ từ nguội lần. Họ dẫn chứng điều này bằng núi lửa vẫn ầm ỉ trong lòng đất.

Trái đất này được tạo ra chưa lâu lắm, mới chỉ sơ sơ có 4.5 tỷ năm về trước. Sau thời kỳ hồng hoang rồi đến thời kỳ lạnh lẽo ice age, rồi trở lại thời kỳ nóng, rồi lạnh, rồi bình thường. Mỗi chu kỳ kéo dài hàng tỷ năm. Sinh vật có thể bắt đầu vào 6 triệu năm trước và hoàn thiện thành người trong khoãng 17 ngàn năm trước. Do vậy chuyện thay đổi khí hậu trên trái đất là có thật.

Nhưng chuyện trái đất biến đổi khí hậu phải đợi lúc ông BIDEN lên nắm quyền. Chính phủ này lo rất xa. Họ lo đến hàng triệu năm sau. Họ lo trái đất sẽ bị huỹ diệt. Nhưng chắc chắc không có bao nhiêu ông lo xa này sống qua 100 tuổi. Số năm rât lẽ tẻ so với số tỷ năm mà trái đất đã tồn tại.
Chuyện họ bây giờ lo nhất là thán khí. Cấm dùng xăng, Cấm ăn thịt....cấm lung tung những thứ nào tạo ra thán khí.

Chỉ cần một em bé có đi học tiểu học cũng biết cây cối hút thán khí và thải ra oxy cho con người thở. Thán khí giúp cho cây trái nở hoa và lớn nhanh hơn, tạo ra trái nhiều hơn, cung cấp thực phẩm cho con người.

Việc mất nguồn thán khí sẽ tạo nên tình trang thiếu lương thực trầm trọng. Do đó hiện nay các bạn đang nghe chuyện ăn lại dòi, phân...Đang nghe chuyện thịt bò làm bằng rơm rạ. Không phải chuyện này báo chí nói dựa theo các nghiên cứu khoa học đứng đắn. Báo chí nói vì Bill Gates đã bỏ ra 319 triệu đô để cho báo chí nói. Các nhà chính trị từ đông sang tây quay qua nói chuyện biến đổi khí hậu nhưng nếu đi vào cặn kẻ phía trong sẽ thấy họ nhận tỷ tỷ tiền lót tay từ các ông lớn để làm chuyện này. Các chính trị gia nào can đãm chống lại sẽ chỉ còn một con đường đi xuống.

Nếu các bạn lớn tuổi chút xíu, các bạn đã nghe năm 2000 tận thế. Các bạn đã nghe chuyện trái đất nóng lên, Global Warming. Thế giới này sẽ ngập trong nước biển vài chục năm sau vì đá ở Bắc Cực đã hoàn toàn tan biến. Các bạn đã nghe trời lũng Ozone depletion và con người sẽ bị phóng xạ mặt trời huỹ diệt sau vài chục năm. Những chuyện trái đất nóng tự nhiên biến mất khi tuyết rơi ở Texas, tuyết rơi ở Sàigòn. Tuyết rơi ở Nam cực chỉ một đêm bằng 30 năm cộng lại.

Chuyện biến đổi khí hậu tôi có tin không ? Có tin, nếu tôi sống được vài triệu năm nữa. Nhưng chuyện tôi tin là trong vài chục năm tới con người sẽ thiếu ăn, thiếu lương thực vì thiếu thán khí.

Lúc đó những kẻ đầu tư vào phân hay rác làm thành thực phẩm sẽ hốt bạc. Nhưng tôi không tin Bill Gates còn sống tới đó để hưởng thành quả này.

No comments:

Blog Archive