Sunday, December 19, 2021

Sách ‘Bản chất thật của Anthony Fauci’ phơi bày sự phá hủy nền dân chủ có kiểm soát

Tác giả : Enrico Trigoso
Biên dịch : Thanh Tâm Nguồn: The Epoch Times Vn 

Một cuốn ‘The Real Anthony Fauci’ do nhà xuất bản Skyhorse Publishing phát hành, vào ngày 17/12/2021. (Ảnh: Enrico Trigoso/The Epoch Times)

Vào cuối năm thứ hai của thời kỳ virus Trung Cộng tàn phá thế giới, “The Real Anthony Fauci” (“Bản chất thật của Anthony Fauci”) đã trở thành cuốn sách bán chạy số 1 trên Bảng xếp hạng Amazon, cũng là cuốn bán chạy nhất trong danh sách của Wall Street Journal vào cuối tháng 11, và vẫn xuất hiện trên top 5 trong danh sách của USA Today cho đến giữa tháng 12.

Tác giả, ông Robert F. Kennedy Jr., là một luật sư, nhà hoạt động môi trường và là người sáng lập tổ chức Children’s Health Defense (Bảo vệ Sức khỏe Trẻ em). Ông cũng là cháu trai của cố Tổng thống Đảng Dân Chủ John F. Kennedy.

Ông Kennedy cho biết cuốn sách này hướng đến tất cả những ai đang hoang mang về những gì đã xảy ra trong 20 tháng qua, liên quan đến điều mà ông gọi là một “sự phá hủy nền dân chủ tự do trên toàn cầu có kiểm soát.”

Với hơn 2,000 chú thích cuối trang trong cuốn sách này, nó đóng vai trò như một cuốn bách khoa toàn thư mà trong đó có viết về cả sự can thiệp của Big Pharma (các đại công ty dược) vào sức khỏe cộng đồng và thậm chí là quyền tự do của mọi người.
Ông Robert F. Kennedy Jr. trình bày tại Cuộc Biểu Tình Vì Tự Do Trên Đại Lộ Broadway ở Manhattan, New York, hôm 16/10/2021. (Ảnh: Enrico Trigoso/The Epoch Times)

Mọi thứ tôi đưa vào cuốn sách này đều được trích dẫn và lấy nguồn từ các ấn phẩm được bình duyệt hoặc cơ sở dữ liệu của chính phủ hoặc một số nguồn đáng tin cậy khác. Và tôi không làm theo thuyết âm mưu, và tôi không suy đoán, cũng như không xem xét các động cơ,” ông Kennedy nói với The Epoch Times.

New York Times đã không liệt kê cuốn “The Real Anthony Fauci” là số 1 trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất. Vào thời điểm phát hành bản tin này, họ đang liệt kê cuốn “Dự án 1619” cho vị trí số 1.

Ông nói rằng, “Cuốn sách của tôi đã là cuốn bán chạy số 1 trong vài tuần và tôi không ngạc nhiên khi The [New York] Times đã từ chối một cách dễ dàng và nhanh chóng, từ chối đưa nó vào danh sách và nói dối độc giả của họ. [Họ] không phải là một hình mẫu đưa tin chính xác tại bất kỳ thời điểm nào trong đại dịch này.

Tài khoản Instagram của ông Kennedy, vốn có hơn 800,000 người theo dõi, đã bị xóa vào đầu năm nay vì đã chia sẻ những gì mà đại công ty công nghệ này coi là “những tuyên bố đã bị lật tẩy” về đại dịch COVID-19 và vaccine.

Ông khẳng định rằng, “Thật là lạ. Instagram đã xóa tài khoản của tôi, cáo buộc vì quảng bá thông tin về vaccine, nhưng Instagram đã không thể chỉ ra một tuyên bố nào mà tôi đã thực hiện là thực sự sai sự thật.”

Ông Kennedy còn cho biết thêm, “Thuật ngữ ‘thông tin sai lệch về vaccine’ là một cách nói giảm cho bất kỳ tuyên bố nào khác biệt với các tuyên bố của chính phủ, các tuyên bố chính thống của chính phủ, và các phát ngôn của ngành dược phẩm về tính an toàn và hiệu quả của các sản phẩm của họ.”
Ông Robert F. Kennedy, Jr. tham dự Lễ trao giải Ripple of Hope về Nhân quyền Robert F. Kennedy năm 2019 tại khách sạn New York Hilton Midtown ở New York vào ngày 12/12/2019. (Ảnh: Greg Allen/Invision/AP)

Chúng ta đang sống trong một thế giới kiểu Orwell, nơi những người theo chủ nghĩa tự do từng bảo vệ về quyền tự do ngôn luận hiện đang thực thi kiểm duyệt mọi lời chỉ trích đối với các chính sách của chính phủ, và các câu hỏi về các sản phẩm dược phẩm.”

Ông Kennedy là một thành viên lâu năm của Đảng Dân Chủ, và đang cảm thấy thất vọng với đảng của mình vì đã ủng hộ việc kiểm duyệt đối với bản thân.

Trong tâm mọi thành viên của Đảng Dân Chủ hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng việc chính phủ và ngành công nghiệp này sử dụng sự sợ hãi có dàn dựng đã làm mất đi khả năng tư duy phản biện trên diện rộng. Vì vậy, ở đó quý vị có cả một đảng chính trị đang hành động chống lại các giá trị cốt lõi của chính nó, và tệ hơn nữa là, với thái độ tự cho là chính đáng.”
Tác giả Enrico Trigoso
Thanh Tâm biên dịch
----------

No comments:

Blog Archive