Monday, January 29, 2024

“CHÚNG GHÉT THÌ SAO?”

Có người nói chửi VC và tay sai trăm năm nữa cũng không làm VC chết thì chửi làm gì cho.... "chúng" ghét!

He he.... Chữ "chúng" đây chắc không nhằm vào VC. Vì chửi VC thì đương nhiên bị VC ghét rồi.

Vậy chữ "chúng" đây nhắm vào những người "không phải VC", nhưng chắc cũng không phải người quốc gia. Vì nếu là người quốc gia chân chính thì đương nhiên không ghét những người chửi VC.

Cho nên "chúng" đây là cái đám không đỏ không vàng, mà hườm hườm; hoặc lúc vàng lúc đỏ, tuỳ vào hoàn cảnh, trong máng có nhiều cám hay ít cám.

Úi trời ơi! Cái bọn sớm đầu tối đánh, gió chiều nào ngả theo chiều đó, chỗ nào có ăn, có lợi cho bản thân thì chúi mõm vào bất kể sạch dơ, liêm sỉ, danh dự... thì "được" chúng ghét là một... vinh dự đó.

Nhớ có câu chuyện Khổng Tử luận về người thiện, như thế này:

Có người hỏi Khổng Tử:
Một người được cả làng thương có phải là người thiện không?

Khổng Tử đáp: Chưa chắc!

Vậy một người bị cả làng ghét có phải là người thiện không?

Khổng Tử đáp: Cũng chưa chắc!

Vậy thế nào mới là người thiện?

Khổng Tử đáp:
Người thiện là người bị tất cả những người bất thiện trong làng ghét và được tất cả những người thiện trong làng thương.

He he... cho nên, nếu mình được "chúng" thương thì hoá ra mình cũng thuộc loại chỗ nào có ăn thì nhào vô, bất kể liêm sỉ à?

Ngo Du Trung




No comments:

Blog Archive