Tuesday, March 16, 2021

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU

(Tâm An biên soạn)

Vợ : Sung sướng quá ông ơi, Tổng Thống Bảy Đần đã ký cái gói Sờ Ti Mu Lớt rồi, vậy là nhà mình sắp được $7,000 rồi chồng ạ, tha hồ ăn chơi hưởng thụ. Bảy Đần muôn năm!

Chồng: Bà tính sao ra $7,000 nhẩy?

Vợ: Thì ông, tôi với ba đứa con, mỗi đứa $1,400 chẳng phải $7,000 sao? Ông lú lẫn, chậm hiểu quá?!

Chồng: Vậy là bà tính cả thằng lớn Andrew vào à. Nó 27 tuổi rồi, nó không ở với mình nữa, nó phải tính riêng.

Vợ: Ừ thì riêng chung gì thì nó cũng được $1400 chứ gì? Sướng quá ông ơi.

Tôi còn nghe nói sắp tới lương tối thiểu sẽ tăng lên $15. Phen này cho chết mẹ cái nhà hàng Phượng Tím đi, hồi nào giờ nó bóc lột sức lao động của tôi, nó trả tôi có $12/h à. Giờ Bảy Đần lên ổng lo cho dân, ổng ký cái luật này đã quá, lương tôi sẽ tăng gấp rưỡi cho mà xem, há há há.... Đang từ $1720 giờ sẽ tăng lên $2400 mà cũng làm tuần 40 giờ, sung sướng quá, đã gì đâu á!

Chồng: Haizz tôi không hiểu sao tôi có thể lấy bà, ở với bà tới mấy chục năm. Bà nông cạn thiển cận lắm. Cả như bà thì con cái chắc đi làm culi hoặc lông bông hết như nhà con mẹ Tám ở đường Trash rồi.

Vợ: Ô hay, sao được tiền mà ông lại mắng tôi ngu?

Chồng: Bà đi chợ bà có để ý giá cả thực phẩm không? Bà đi ăn nhà hàng bà có để ý cái bill không?

Vợ: Có, tôi ghi chép cẩn thận lắm ông.

Đây này, bó rau muống hôm nay giá $3.7. Chai dầu ăn nay giá $12. Nước mắm $3.5. Bún $3.7. Xăng $$47/bình..... Tôi ghi chép chi tiết lắm.

Chồng: Đấy đấy! Bà ghi chép cẩn thận mà bà không biết chuyện gì đang xảy ra à. Bà lật cuốn sổ của bà để coi giá cả vào khoảng 5 tháng trước cho tôi.

Vợ: Năm tháng trước à, là khoảng hồi tháng 10, 11 năm ngoái hả ông?

Chồng: Đúng rồi, bà coi cho tôi một bình xăng bà đổ đầy thì hết nhiêu? Bà coi bó rau muống, chai dầu ăn hết nhiêu?

Vợ: Đây... Bình xăng hết $35. Rau muống $2.7. Dầu ăn $10.5... Haiza, cái gì cũng rẻ hơn bây giờ ông ạ. Chèng ơi, hèn chi mà tôi thấy tiền dạo này đi chợ nó hao nhanh dữ ông à. Mọi khi hết $150/tuần tiền ăn, xăng hết $50/tuần. Giờ hết $190/tuần tiền ăn, còn xăng tôi hết $60-$70/tuần đó.

Chồng: Bà tính cho tôi, vậy một tháng bà mất thêm nhiêu tiền chi tiêu?

Vợ: Thì sơ sơ là tôi mất thêm gần $250 chỉ là xăng với đồ ăn. Còn chưa tính tiền chi tiêu khác, như là quần áo, giấy vệ sinh, giấy lau nhà, nước rửa chén... Rồi còn đủ thứ tiền khác. Cộng lại có khi mất thêm cả $500 ấy ông ạ.

Chồng: Thế đi ăn nhà hàng bà có đế ý giá không?

Vợ: Có chứ. Hôm trước tô phở đã tăng $1 rồi. Hỏi thì chủ quán nói do giá cả xương bò, thịt bò đều tăng nên khách hàng thông cảm, họ phải tăng giá kẻo không có lời. Quán cơm tấm cũng tăng. Nhất là mấy chỗ bán đồ ốc lẩu, nhậu nhẹt tăng ghê lắm. Hôm bữa thằng Andrew về, nhà mình đi ăn Ốc Lẩu, gọi món như mọi khi, ấy vậy mà bill $170. Mọi khi chỉ vào khoảng $140. Chỗ nào cũng tăng hết đó ông. Thôi giờ chắc mình không dám đi ăn hàng nữa ông ơi.

Chồng: Rồi, bà sáng mắt bà ra chưa? Lương thì chưa thấy tăng, mà vật giá mọi thứ, từ mớ rau, lạng thịt, tới xăng dầu đều tăng chóng mặt. Vậy mà chưa gì bà đã vội mừng, sung sướng vì nghe đồn Bảy Đần sẽ tăng lương. Tới lúc tăng thật thì giá còn leo thang cỡ nào? Tới lúc đó, tôi giả sử Bà kiếm được thêm $600 nhờ tăng lương tối thiểu, nhưng vật giá leo thang kiểu này, thì bà phải chi lố thêm cả $1000. Có đáng không?

Nó cho mình 1 đồng, nó lấy lại mình 2 đồng đấy bà!

Vợ: ....

Chồng: Chúng nó bày ra cái tăng lương tối thiểu, thực chất là bóc lột thêm sức lao động của mình, móc thêm tiền trong túi mình ra.

Vợ: Chúng nó (Chính phủ) thâm quá ông nhỉ?

Chồng: Bà không thấy cái trò tăng lương tối thiểu nó quen quen sao? Trò này Cộng Sản trong nước nó xài hoài chứ gì!? Sao bà không mở mắt ra cho tôi nhờ?

Điện thoại reng....

Vợ: Nhà hàng Phượng Tím gọi tôi ông ơi. Chắc là sắp tăng lương ....

Chồng: Nghe phone đi...

Vợ: Allo, dạ bà chủ gọi em có việc gì không ạ? Dạ... Dạ.... ô sao thế chị ơi, sao lại... lại... thế , chị ơi chị chiếu cố cho em với.... con em còn hai đứa đi học ...

Chồng: Chuyện gì mà mặt bà như mất sổ gạo thế?

Vợ: Bà chủ Phượng Tím vừa nói họ cho tôi nghỉ việc rồi ông ơi.

Chồng: Bả có nói lý do vì sao không?

Vợ: Haizz... Bả than nhà hàng đóng cửa cả năm nay, đã khó khăn sắp phá sản rồi, giờ Chính Phủ đòi tăng lương tối thiểu, bả không đủ khả năng nuôi nhân viên nữa. Hôm trước đã cho nghỉ việc hết một đám rồi, còn có tôi làm quét dọn vệ sinh, kiêm cả phụ bếp. Bây giờ bả sa thải luôn cả tôi, chắc bả tự làm hết quá!!!

Chồng: (Cười khẩy, lắc đầu ngao ngán). Hồi nãy bà rủa cho "chết mẹ" cái nhà hàng Phượng Tím, bà nghĩ người ta bóc lột bà. Giờ nó chết thật, bà hả dạ chưa? Nó chết thì bà cũng chết theo, bà sáng con mắt bà ra chưa?

Vợ: hic

Chồng: Đó, bà đã thấy cái HẠI khủng khiếp của cái trò Tăng Lương Tối Thiểu chưa?

Vợ: ....

Một lúc sau:

Vợ: À ông ơi, vậy còn cái check $1400 ? Mình vẫn có thu nhập mà. Rồi tôi sẽ đi xin tiền thất nghiệp nè! Ông không thấy nhà bà Trang không làm gì cả năm nay, cứ nằm ngửa ăn không mỗi tuần $450 tiền cứu trợ PUA gì đấy à? Trong khi tôi đi làm cực khổ, một tuần có $480 còn trừ thuế nữa, tính ra không bằng bả ở nhà ăn không? Thất nghiệp có khi lại tốt ấy ông.

Chồng: Ha ha.... Bà lại thiển cận nữa rồi. Haizzz...Tôi nản bà quá!

Vợ: Vậy chứ sao ông? Bộ không tốt à?

Chồng: Cái tăng lương tối thiểu mới chỉ là màn bóc lột sơ đẳng, cấp độ 1. Trò này chỉ lừa được người lao động chân tay như bà. Còn cái vụ check stimulus $1400 hay cái màn nằm nhà trùm mền ăn hưởng mới là màn bóc lột siêu đẳng. Tôi đang không biết giải thích thế nào cho bà dễ hiểu đây. Nó là bóc lột cấp độ 4 rồi. Tôi phải cho bà coi cái trò bóc lột cấp độ 2,3 đã.

Vợ: Thế hả ông? Cấp độ 2 là cái trò gì?

Chồng: Bà chờ tôi cho bà coi cái giấy này. Cái này mới là bóc lột cấp độ 2.

Vợ: Cái gì mà số má lằng nhằng vậy ông?

Chồng: Bản khai thuế năm 2020 và bản khai thuế năm 2016.

Vợ: Tôi nhìn rối lắm, tôi không hiểu chi hết. Tóm lại là năm nay lấy về được nhiêu vậy ông?

Chồng: Bà coi đây: Năm nay lấy về được $7,130. Còn năm 2016 lấy về được $4240 thôi. Sang năm có thể sẽ lãnh về chỉ $3000, ít hơn cả hồi 2016.

Vợ: Ủa sang năm hai đứa nhỏ vẫn còn đi học, mình vẫn phải nuôi chúng, sao lại lấy thuế về ít hơn năm nay quá nửa? Thậm chí lại ít hơn cả hồi 2016 nữa cơ à? Vì sao vô lý vậy?

Chồng: Tôi hỏi bà, năm nào tiền thuế tôi cũng đưa bà cầm, bà có ghi chép không?

Vợ: Ông biết tánh tôi mà, tôi ghi chép hết.

Chồng: Vậy bà mở sổ ra đọc cho tôi tiền hoàn thuế từ 2015 đến 2020 cho tôi.

Vợ:
Đây nè, năm 2015: $4267
Năm 2016: $4240
Năm 2017: $4560
Năm 2018: $6950
Năm 2019: $7120
Năm nay thì ông vừa nói được $7130 đó. Năm nay Biden làm TT nên tiền hoàn thuế cao nhất trong mấy năm qua đó ông.

Chồng: Bà nghe tôi giải thích đây: Mỗi khi một TT lên nhậm chức, thì phải mất ít nhất 1 -2 năm sau, luật thuế mới do TT đó đề ra mới được Quốc Hội chuẩn thuận và đưa vào áp dụng. Có nghĩa là, năm 2020 còn đang áp dụng luật thuế của ông Trump đó bà ơi.

Vợ: Ủa vậy là nhờ ông Trump mà thuế lấy về nhiều hả ông?

Chồng: Chứ còn gì nữa. Bà coi ông Trump lên làm TT đầu năm 2016, nhưng luật thuế của ổng tới ngày 1/1/2018 mới được áp dụng.

Vợ: Hèn chi tôi thấy tiền hoàn thuế từ năm 2018 tới nay nó cao vọt lên gần gấp rưỡi.

Chồng: Bà có biết tại sao được nhiều tiền hoàn thuế hơn không?

Vợ: Dĩ nhiên là tôi không biết rồi. Ông nói sao cho đơn giản tôi dễ hiểu đi.

Chồng: Tóm lại là có hàng trăm loại thuế khác nhau mà Chính Phủ họ đổ vào đầu chúng ta.

Trong đó có thuế thu nhập. Nếu tôi thu nhập $80,000 cộng với bà thu nhập $20,000 thì chúng ta phải nộp thuế thời ông Trump là 22%, tức là $22,000
Nhưng thời Obama chúng ta phải nộp tới 25% tức là $25,000

Vợ: Ôi giời ơi, hóa ra thời Obama nộp thuế nặng hơn tới $3000 cơ à. Vậy mà tôi cứ nghe báo đài nó nói Obama & Đảng Dân Chủ họ thương dân lắm mà.

Chồng: Bà đừng bao giờ nghe người ta, nhất là bọn báo chí nó tuyên truyền, hãy nhìn vào thực tế xem họ làm gì cho dân? Họ thiến chúng ta nặng thêm $3000 tiền thuế mỗi năm.

Vợ: Thế còn tiền khấu trừ nuôi con nít?

Chồng: Hồi ông Obama, được khấu trừ $1000/đứa, còn thời ông Trump được khấu trừ gấp đôi, $2000 một đứa.

Vợ: Vậy là thời ông Trump mình mang về được thêm $2,000 cho hai đứa so với thời Obama?

Chồng: Đúng thế. Còn rất nhiều khoản thuế tinh vi khác mà ông Trump đều giảm cho chúng ta hơn so với thời Obama mà những người lao động không biết đọc Tiếng Anh hoặc không rành khai thuế sẽ không bao giờ hiểu được.

Vợ: Chao ôi vậy mà tôi cứ tưởng Obama với Đảng Dân Chủ họ thương dân lắm... Hóa ra chỉ nói xạo láo cái mồm không thôi hả ông?

Chồng: Đấy là bà tự nói nhé, tôi không hề nói xấu cái Đảng Dân Chủ và thần tượng Obama của bà. Giờ thì bà đã hiểu tại sao tôi ủng hộ chính sách của ông Trump chưa?

Vợ: Ui giời ơi, sao ông không giải thích sớm hơn cho tôi hiểu. Thế nếu vậy thì năm nay Biden lên làm TT thì thuế má sẽ nặng trở lại à?

Chồng: Bởi thế tôi mới nói sang năm chắc còn lấy về được $3k thôi.

Vợ: Thế nếu tăng lương tối thiểu thì mình có lấy về được nhiều hơn không?

Chồng: Ha

Vợ: Sao ông cười gằn vậy?

Chồng: Lương tối thiểu tăng thì càng nộp thuế nhiều chứ béo bở cái nỗi gì.
Nếu thu nhập $100k/năm thì nộp thuế 22% là $22,000. Vậy nếu lương tăng lên, thì thu nhập tăng lên , ví dụ $120,000 /năm thì tiền thuế khi đó là $26,400 lận. Thời Biden có khi tăng lên 25% chứ không phải 22% đâu, chúng ta phải nộp tới $30,000 đấy chứ không phải $22,000 đâu. Vậy là chính phủ chặt thêm được $8k mỗi hộ gia đình riêng khoản thuế thu nhập.

Vợ: Trời ơi, xót ruột quá ông ơi.

Chồng: Tôi nói bà nghe, còn cái thuế sale tax và thuế xăng dầu mới ghê.

Vợ: Sale tax là thuế gì vậy ông?

Chồng: Là thuế mà bà đi chợ mua bất cứ cái gì, trên bill đều có chữ Sale tax đó. Ở CA nó thu tới 9% đấy bà.

Vợ: À đúng rồi. Thế thuế này thì ai cũng phải đóng hả ông?

Chồng: Chứ còn gì nữa, bà đi chợ bà thấy rồi. Cứ mua hàng là nó tự động charge thuế, nó đâu quan tâm mình là người già hay con nít, khuyết tật hay lành lặn, giàu hay nghèo?

Vợ: Thế nếu giá cả tăng thì thuế sẽ tăng theo à?

Chồng: Đúng vậy

Vợ: Thế là cái vụ tăng lương tối thiểu làm vật giá leo thang, tụi chính phủ nó lại thu thêm được nhiều thuế sale tax. Mà không phân biệt giàu nghèo già trẻ, tất thảy đều phải đóng.

Chồng: Đúng rồi, bà hiểu ra nhiều thứ rồi đấy!

Vợ: Ôi trời ơi, vậy là chúng nó tăng lương tối thiểu, vật giá leo thang, nhà ta không dám chi tiêu thoải mái, cũng chẳng dám đi ăn nhà hàng, tôi thì mất việc, nhà hàng Phượng Tím thì phá sản. Chỉ có tụi Chính Phủ là nó thu thuế khẳm.

Chồng: Đúng thế, bà đã thấy cái hại chết người của trò tăng lương tối thiểu chưa?

Còn cái này mới hài nữa nè: Bà có biết mỗi gallon xăng ở California, chúng ta phải chịu thêm $1.80 tiền thuế, trong đó có tới $1.26 không rõ là thuế gì, đến nỗi báo chí nó phanh phui ra từ năm ngoái mà mấy tay làm luật ở CA không trả lời được không?

Vợ: Vậy cơ à. Thế là mỗi tuần tôi đổ hết 20 gallon xăng là tôi mất toi $36 tiền thuế xăng trong đó có $25 thuế gì không rõ nguồn gốc chi vào việc gì à?

Chồng: Đúng vậy, bà nhân lên một năm là 52 tuần, một người sẽ bị bóc lột bao nhiêu tiền thuế xăng?

Vợ: 52 x 36 = $1872 ông ơi. Xót quá ông ơi. Vậy là ông và tôi bị chém thêm $3700 tiền thuế xăng nữa. Nghèo giàu già trẻ gì cũng bị chém hết ông nhỉ!?

Chồng: Đúng rồi. Chưa hết đâu. Rồi đây, Biden sẽ tăng thuế nhà và thuế giao dịch chứng khoán. Cái này mới là bóc lột cấp độ 3 nè bà.

Vợ: Tổ cha chúng nó thâm quá ông à! Vậy mà tôi có biết đâu, còn cứ nghĩ Dân Chủ luôn đề ra chính sách ưu tiên cho dân nghèo.

Chồng: (Vỗ đùi bôm bốp) Đúng rồi. Bà thông minh quá. Bà quả xứng đáng là mẹ của 3 đứa con tôi.

Vợ:

Chồng: Nhưng đây mới chỉ là trò bóc lột cấp độ 2 thôi, còn cấp độ 3-4-5 và thứ n nữa. Hôm nào bà lãnh check $1400 đi rồi tôi sẽ phân tích cho bà nghen.

Vợ: Tôi nghe mà nản quá ông ơi, cái trò cho dân $1400 chắc là nó cũng không tốt đẹp gì rồi phải không ông?

Chồng: Thì bà cứ lãnh đi rồi sẽ thấy....

No comments:

Blog Archive