Monday, April 18, 2022

Tháng Tư đen của VN

Mỗi năm tháng tư về, lòng hay buồn bã nhớ đến VN.
Năm nay, không còn lòng dạ nào nhớ đến VN khi nước Mỹ nơi mình đang sống đã rơi vào tay Cộng Sản Mỹ.

Bao nhiêu năm qua sống ở Mỹ, cứ ngây thơ ngỡ mình đang sống nơi thiên đường Mỹ, không ngờ mình đang sống trong ổ của bọn CS. Chúng nó đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của nước Mỹ, và cuối cùng đã chiếm được nước Mỹ. 

Một trận bão tố đang quét sạch nước Mỹ, nhưng có nhiều người ( liberals) vẫn không hay biết. Điều mà V sợ nhất là sự nguội lạnh, thờ ơ của người dân Mỹ lần này.  V hy vọng mình cảm giác sai. Bởi vì, nước Mỹ hùng mạnh vì lòng yêu nước can đảm của người dân Mỹ. Nay nội thù đang tàn phá nước Mỹ, nếu người dân ngồi im, nước Mỹ sẽ mất vào tay kẻ thù.

Biden đã tuyên bố NWO đã đến, và nạn khan hiếm thực phẩm  sẽ xảy ra. Kẻ thù đã công khai lộ diện, không còn ẩn núp vì họ đang thắng.  Tất cả những gì tồi tệ trên nước Mỹ đang xảy ra không phải vì Biden ngu hoặc lú lẫn mà vì Biden cố tình làm như thế theo chỉ thị của Obama, người đã và đang biến nước Mỹ thành một nước Hồi giáo CS theo chủ nghĩa đại đồng toàn cầu.

TT Reagan đã nói: Nếu chúng ta mất nước Mỹ, thành trì tự do của thế giới, thì sẽ không còn nơi nào trên thế giới cho chúng ta đến nữa.
Hãy tự suy gẫm !

Tránh võ dưa, gặp võ dừa
Tháng Tư buồn, không biết phải khóc cho nước VN, hay cho nước Mỹ!

No comments:

Blog Archive