Wednesday, April 20, 2022

“MUỐN ĐƯỢC LÀM NGƯỜI TỬ TẾ...!”

Keanu Reeves bị cha ruột bỏ rơi từ năm lên ba, đã từng có 3 người cha dượng...

Anh bị mắc chứng bệnh đọc khó. Giấc mơ trở thành vận động viên khúc côn cầu tan thành mây khói sau một tai nạn nghiêm trọng. Con gái mất từ lúc lọt lòng. Vợ mất trong vụ tai nạn. Người bạn thân nhất, mất vì sử dụng thuốc quá liều. Người chị thì mắc bệnh bạch cầu...!

Chịu đựng tất cả những tai ương xảy đến như vậy, nhưng Keanu Reeves chưa hề bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để giúp đỡ người cần được giúp...!

Trong lần đóng bộ phim "The Lake House", anh tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai nhân viên phụ trách phục trang. Một trong hai người bật khóc khi nhắc tới nguy cơ mất nhà nếu không trả nổi món nợ 20.000 đô la...Keanu đã chuyển số tiền đủ để trả dứt nợ cho người này...!

Anh còn ủng hộ cho bệnh viện số tiền rất lớn...!

Năm 2010, trong ngày sinh nhật của mình, Keanu bước vào một tiệm bánh, mua một ổ bánh mì ngọt thật lớn và một cây đèn cầy, anh cầu nguyện xong, ăn bánh ngay tại tiệm và đãi cà phê cho những người dừng chân để nói chuyện với anh.

Sau khi nhận giải thưởng có giá trị kếch sù cho bộ ba tác phẩm Matrix, diễn viên điện ảnh này đã trao tặng 50 triệu Mỹ kim cho các nhân viên phụ trách phục trang và hiệu ứng đặc biệt. Anh gọi những nhân viên này là những người hùng...!

Anh còn trao tặng mỗi diễn viên thế vai một chiếc Harley Davidson. Chi phí lên đến vài triệu Mỹ kim.

Sau mỗi bộ phim ăn khách, anh lại dùng 90% tiền lương của mình để đóng góp cho dự án phim kế tiếp để tuyển mộ các ngôi sao điện ảnh...!

Năm 1997, ở Los Angeles, đám paparazzi đã bắt gặp anh đi cùng với một người vô gia cư và chuyện trò, tâm sự với người này cả mấy tiếng đồng hồ...!

Không như hầu hết các ngôi sao điện ảnh khác, Keanu Reeves không hề loan báo về hoạt động từ thiện của mình trên các phương tiện truyền thông.

Anh chỉ đơn thuần xem nghĩa cử đó như một việc nên làm hơn là một việc để tự tôn mình trong mắt của người khác...!

“Anh là người có thể mua bất cứ thứ gì anh muốn, song anh chọn lấy một thứ không ai có thể mua được:”Đó là chon làm người tử tế...!”.

No comments:

Blog Archive