Monday, November 15, 2021

Quanh Bàn Cà Phê (Phần 1) 

Hình minh hoạ

- Nhiều người cho rằng anh không thích dân Bắc qua những bài viết của mình?

- Chữ "Dân Bắc" có thể tạo hiểu lầm. Với tôi thì nói rộng ra đó là những người vào miền Nam sau năm 75 tay cầm AK47 đi trên những chiếc Molotova hay T54. Còn " hẹp ' thêm một chút thì đó là những anh " Dốt " nhưng hay " Nói chữ" đang ngồi trên những cái ghế lãnh đạo mà không được dân bầu trong chế độ CS.

- Thế còn những người vào Nam năm 54? họ cũng là người Bắc?

- Giọng nói họ Bắc, thức ăn họ Bắc nhưng họ không còn là người Bắc nữa. Vứt bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình, bước lên tàu tìm tự do và khi đặt chân bến Sài gòn thì họ đã là người miền Nam rồi . ...

- Vậy anh căm thù những người lính bộ đội?

- Lúc đầu thì có, bởi mình quan niệm họ là quân xâm lược...

- Bây giờ thì sao? vẫn còn quan niệm như thế chứ?

- Tất nhiên, họ vẫn là quân xâm lược trong mắt mình nhưng mình không còn ghét họ nhiều như những ngày đầu. Mình trong này nếu hèn nhát không dám đi lính cũng còn đường trốn. Ngoài kia, trừ con cán bộ cao cấp, giới bần cố nông nhà nghèo hoàn toàn bị chi phối vì sổ gạo, chạy đường nào cho thoát? không muốn cũng phải nhập ngũ !! nhiều cán binh còn nhỏ chỉ cầm nổi cây súng vẫn phải ra trận. Nhiều lính cho tới ngày vào quân đội không biết gì ngoài cái đít trâu ở trước mặt, chưa từng thưởng thức que kem mát lạnh, nói gì tới TV, tủ lạnh máy giặc máy sấy như những gia đình trung lưu miền Nam thời bấy giờ. ...

- Vậy thì họ cũng như mình, cũng phải cầm súng vì bổn phận...

- Khác chứ !! và khác rất xa. Mình cầm súng để bảo vệ, còn họ vào đây để cướp. Cấp trên và bọn chính uỷ tuyên truyền nhồi sọ hằng ngày vào đầu cán binh là " Nguỵ rất ác , tay sai Mỹ , ăn thịt uống máu chiến sĩ cách mạng và đồng bào " cho nên lính miền Bắc không ngần ngại tàn sát dân vô tội vì trước mắt họ " Tất cả đều là kẻ thù cần tiêu diệt " . 

Trong khi lính miền Nam là con em của đồng bào miền Nam có bổn phận phải hy sinh (cả tính mệnh) mình để bảo vệ gia đình ruột thịt. Miền Nam lại nhân đạo mở rộng vòng tay chào đón những người trở về với chương trình chiêu hồi (vài trăm ngàn hồi chánh viên so với rất ít lính miền Nam đào thoát sang hàng ngủ VC). Tù binh thì được đối xử tử tế trong các trại giam, được dạy nghề dạy chữ. Miền Nam quá nhân đạo, trượng phu, quân tử trong khi đánh nhau với một đối thủ tài cán không bao nhiêu nhưng mồm miệng tàng hoạc, phun ra toàn dối trá lừa gạt, giảo hoạt gian manh... 

Ông Thiệu- người hiểu rất rõ VC - từng tuyên bố chính xác nhiều câu, ai cũng nhớ " Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì chúng nó làm " , trong đó có câu " Nó dùng dao găm mình dùng súng lục, nó xài súng lục mình chơi súng đại bác..." Chiến Tranh Chính Trị VNCH đã không áp dụng một trăm phần trăm chính sách của ông !! Sự thờ ơ này khiến nhiều người miền Nam đã ngây thơ ở lại chịu đày đoạ vì cho rằng CS 75 cũng không đến nổi nào khi so với năm 45. Hoặc là " anh em một nhà đánh nhau, cốt nhục tương tàn " " Hoà bình rồi, ở lại chung tay xây dựng đất nước " mà đâu ngờ rằng xây dựng các trại tù cải tạo để nhốt chính mình !!

- Như vậy theo anh thì lính miền Bắc đáng thương... thế anh ghét ai theo cái cách anh miệt thị, gọi họ là Ba Ke ?

- Lần lượt theo thứ tự nhé: bọn chính uỷ: Đức Nazi khi bắt được chính uỷ thì bắn không thương xót. Đó là bọn nói láo không ngượng miệng. Bọn chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, bọn bộ trưởng, thứ truỏng v.v... đó là thành phần không có học, cao nhất tới lớp ba mà lại thích ngồi ghế cao, chỉ tay năm ngón. Nào là Nguyễn Văn Út, Trần Thị Bướm, Lê Văn Đực, Lê Văn Nuôi, Tòng Thị Phóng .... cho nên VN ngày nay như thế này cũng là quá phải !!

- Thời thế " thưởng " cho họ những phần thơm như múi mít thì họ nhận thôi..

- Cha con chúng nó chia chác cho nhau chứ có tài cán gì đâu. Tổng Bí Thư bị dân khinh miệt gọi là lú mà không biết nhục, Chủ Tịch Nước tự xưng tên ra trước mặt bàn dân thiên hạ: " Ai em mít tơ Fắc " , bộ trưởng bộ giáo dục mà cứ mở miệng ra là " em đi Hà Lội em mua cái lồi la so lan ". Đây chính là những thành phần đáng ghét và đáng nguyền rủa nhất !!

- Anh có vẻ hằn học và chống cộng cực đoan nhỉ?

- Có nhiều người bị cho là chống cộng cực đoan thì dẩy nẩy lên như thể mình vừa phạm tội gì lớn. Phần tôi thì không !! thậm chí còn hãnh diện khi được cho là Chống Cộng Cực Đoan. Chống cộng kiểu ngày trước là xưa rồi, lỗi thời rồi. Tôi kể cho nghe chuyện này: hồi đình chiến 27/1/73 VC lợi dụng chuyển quân ngang chổ mình đóng, mình không muốn rắc rối thưa kiện với tụi Liên Hợp Quân Sụ Bốn Bên nên đành giương mắt ngó. Tụi đá cá lăn dưa mà mình áp dụng luật lệ với nó thì mình thua chắc, " Chờ đươc vạ thì má đã sưng " , thưa kiện với UBQSBB cũng như không. Nó xử cho VC thắng chớ có hề bênh vực mình.

Mà đánh nhau với CS thì cứ xài đòn ông Thiệu!! đánh cho nó tới bến, đánh cho nó gục không kịp ngáp. Cần thì dập vài chục " bát " (pass ) B52 vào Hà Nội và sông Hồng, dập luôn tới Bắc Kinh cở trăm bát coi cha con tụi nó có quỳ gối xin hàng không. Đó, đánh nhau với CS là phải dập tới bến, dập tan nát, dập " cực đoan " như vậy. Đấu tranh chống cộng mà xìu xìu ểnh ểnh thì thà chịu thua nó từ đầu cho đở nhục.

- Anh là người Công Giáo mà anh không từ bi hỉ xả cho kẻ thù mình sao? Chúa dạy phải tha thứ cho người làm quấy, hãm hại mình...

- Trên cây thập tự Chúa Con cầu xin cùng CHA:' Lạy Cha xin đừng bắt tội họ vì họ KHÔNG BIẾT VIỆC MÌNH LÀM ". Tha thứ cho người hại mình trong vô thức - như người lính Bắc Việt bắn vào tôi theo lệnh cấp trên - nhưng không thể tha thứ cho người vốn biết mình làm sai mà vẫn cứ làm. Satan biết chống lại Thiên Chúa là sai, là kiêu ngạo mà vẫn làm nên nó không thể hưởng sự tha thứ của Thiên Chúa. Karl Marx và Engel biết chủ nghĩa vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo là sai mà vẫn gieo rắc truyền bá ra thế giới gây ra hậu quả không thể bỏ qua. Bọn đệ tử: Lenin, Stalin, Mao. Hồ, Pon Pot biết rất rõ những thảm họa mà vì quảng bá chủ nghĩa CS sẽ đem lại cho nhân loại, nhưng chúng vẫn làm thì rõ ràng chúng là đồ đệ của Satan.

Không ai có thể cầu nguyện Thiên Chúa tha thứ cho Satan và đồ đệ của nó. Bởi đó đức Đạt Lai Lạt Ma từng tuyên bố " CS không thể sửa chữa mà phải phá bỏ "

-- Bây giờ mình thua, VC nó đã chiếm đóng đất nước mình, áp đặt luật lệ, chủ nghĩa lên trên tòan dân mình, những người Việt tỵ nạn ra nước ngoài còn làm gì được?

- Không đánh nhau bằng súng đạn người Việt hải ngoại vẫn còn những ngòi bút, những video ghi lại hình ảnh của VNCH, Thế hệ tị nạn sẽ đi qua nhưng bài viết về chiến tích uy hùng ngày xưa vẫn còn tồn tại mãi mãi. Người Việt hải ngoại dù ít vẫn đủ sức làm VC phải lo lắng, e dè nếu chúng ta đoàn kết lại và cho chúng thấy sự đoàn kết đó.

- Tôi nghĩ những người lính ngày xưa giờ trở thành cụ già đi đứng không còn vững chải. Nhiều người chôn trên đất lạ mà chưa từng trở lại VN. Những anh em trong nước cũng " rụng" dần theo thời gian. Mấy ai nhớ lại cuộc chiến tranh oai hùng của quân đội miền Nam trước sự tuyên truyền dối trá của bò đỏ VC?

- Sự Thực vẫn là Sự Thực, che dấu cở nào thì cũng có lúc được phơi bày ra theo dòng lịch sử. Có những chuyện tưởng chừng như vĩnh viễn nhưng rồi đùng một cái... chẳng hạn như đế quốc Liên Xô sụp đổ ngoài sức tưởng tượng của con người. Lính mìền Nam dần dà nằm xuống nhưng màu cờ sắc áo của binh chủng và cờ Tổ Quốc vẫn phất phới trên thế giới bởi sự tiếp nối của con em. Bộ anh nghĩ là con em chúng ta mau quên đến thế sao?

- Không, không tôi vẫn tin vào các cháu và tôi cũng từng nhìn thấy các cháu theo bước chân chinh chiến anh hùng của cha ông tình nguyện gia nhập quân đội không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn ở các quốc gia khác ...

- Ngưòi cha nào không từng kể cho con nghe thời mặc áo lính của mình, và những câu chuyện như vậy ăn sâu vào ký ức của con cháu. Nhìn thấy vết thương trên thân thể cha, nghe chuyện sống chết của cha và đồng đội trên chiến trường các cháu sẽ tò mò thắc mắc, tìm hiểu. Rồi các cháu sẽ ngộ ra tại sao cuối cuộc chiến lại có đến hàng trăm người tự sát, từ tướng lãnh cho đến Binh Nhì. Rồi các cháu sẽ đào sâu lịch sử về mảnh quê hương đã có thời từng nằm trong mơ ước của nhiều dân tộc và lãnh đạo Á Châu. Các cháu sẽ đọc phát biểu của Lý Quang Diệu, của sinh viên Đại Hàn, Tân gia Ba, Mã Lai... từng sang du học VN. Niềm tự hào dân tộc sẽ thúc đẩy các cháu tiếp tục đấu tranh tiếp tay với cha anh để phục hồi lại vinh quang cho VNCH.

-Nếu được như thế thì những hy sinh của anh em mình đã không uổng phí...mỗi lần nhìn thấy lá cờ Tổ Quốc lòng nao nao mong ngày toàn đất nước sẽ rợp bóng cờ bay. Chuyện búa liềm thời Liên Sô giờ thay thế bằng cờ xanh trắng đỏ của Nga còn xãy ra được, thì ước mơ đó của đại đa số dân Việt vẫn có thể xãy ra...

- Để tôi kể anh nghe chuyện này liên quan tới lá cờ: nhà thờ tôi hay dự lễ, hàng năm thường tổ chức đi kiệu để tôn vinh Đức Mẹ. Nhà thờ sở hữu gần trăm cờ các quốc gia trên thế giới (có lẽ) do giáo dân tự may lấy. Cờ rất lớn, cở treo trước nhà ...

Những năm trước có cờ Vàng Ba Sọc Đỏ( do vị giáo dân yêu nước nào đó hiến tặng ) và thường được một giáo dân cầm. Năm nay trước khi nhận cờ, giáo dân VN tá hỏa khi ban tổ chức giao cho mảnh giấy nhỏ hình cờ đỏ sao vàng đại diện cho VN. Người giáo dân đã quyết liệt từ chối và tuyên bố sẽ bỏ về không tham gia. Ban tổ chức phải xin lỗi, may thay cuối cùng họ tìm ra cờ Vàng trên giá kệ. Người giáo dân phải giải thích cặn kẻ và chỉ ra ý nghĩa và đại diện của hai lá cờ bởi vì nhiều người Mỹ không hiểu cứ tuởng cờ CS là đại diện cho VN. Còn sống người Việt hải ngoại còn đấu tranh cho Tổ Quốc mình không mệt mỏi ...

- Nói về hậu duệ VNCH hiện nay xuất hiện một nhóm nhỏ lấy tên là Việt Facts Check chuyên tìm kiếm để dịch sang tiếng Việt những thông tin( có lợi cho TT Trump) nhưng họ gọi là fake news, lại dấu nhẹm chuyện bất lợi, ấn tượng xấu của đảng Dân Chủ ( kiểu làm ăn của CNN, MSNBC...) . mục đích theo họ là để tránh những người Vịệt lớn tuổi không biết tiếng Mỹ hiểu chính xác thông tin tình hình chính trị. Hành động gian xảo này đáng lẽ không nên có trong giới trẻ vốn được cho là trung thực và khách quan, nhất là trong thanh thiếu niên gốc Việt. Cho nên không có nghĩa là hễ cứ cha me từng chiến đấu dưới cờ VNCH sẽ tức khắc đẻ ra những đứa con giống mình( về tâm tính ).

- Thực ra nhiều người hiểu lầm như thế. Những đứa con của VNCH thường cảm thông với cha mẹ về đau khổ họ đã trải qua để đưa được gia đình sang đây. Mẹ nó phải bán từng điếu thuốc lá lẻ gom tiền đi thăm cha trong những trại lao động khổ sai không thấy ngày ra, chứng kiến bạn bè ngã gục hàng ngày mà không biết chừng nào tới phiên mình. Đó là những đứa trẻ trưởng thành trong tiềm thức, ( rất may các cháu chiếm đa số - con tôi sinh 1995, tự động treo cờ Vàng trong phòng nó, cá nhân tôi chưa bao giờ bắt buộc cháu !! ). Phần nhỏ còn lại muốn bon chen vào đường chính trị, muốn " trứng khôn hơn rận " , muốn những người lớn( kể cả cha mẹ ) biết rằng mình từng tốt nghiệp từ các trường đại học Tây Mỹ. Cho nên chúng muốn dạy dổ, hướng dẫn lớp già phải đi theo chúng.

- Nhiều đứa qua tới Mỹ thì theo dân chủ, bênh Biden, BLM, Antifa và coi như đó mới hợp với trào lưu " TIẾN BỘ " của thế giới, cha mẹ chúng nó không dạy dổ gì sao?

- Đừng trách cha mẹ, họ nói, chửi, đuổi chúng nó ra khỏi nhà chúng nó cũng đâu có nghe !! cha mẹ đau khổ vô cùng mà không biết phải làm sao. Tôi đoán có đứa muốn theo con đường chính trị, lại được tiếp tay bởi bọn cáo già nên chúng tưởng mình là cái rốn vũ trụ. Chẳng hạn như cô nữ luật sư ở bên Úc từng tuyên bố chỉ chống cái ác chứ không chống Cộng, rồi một số tay to mặt lớn nhảy vào ủng hộ, tung hô. Trình độ cở đó mà đòi làm chính trị chỉ có nước đút đấu vào miệng cọp !! trời đất ơi ! VC ( CS) chính là cái ác hay cái ác chính là VC (CS). Không hiểu điều đó mà đòi làm chính trị cái gì?

- Đó là nói về bên Úc, còn nhóm VFC ở bên Mỹ kể trên thì sao ?

- Nhóm trẻ này có thể chân thật mong muốn giúp cho những người già VN không đọc, hiểu tiếng Mỹ vẫn biết được tin tức chính xác tình hình chính trị ớ Hoa Kỳ. Nhưng họ bị giật dây bởi các con cáo già và vì chưa chính chắn về chính trị ( tưởng chính trị rất dể ăn ) nên ra sức ủng hộ đảng Dân Chủ và mạnh mẻ chống đối TT Trump và chương trình MAGA. Đây là một nhóm nhỏ ( chừng chục mạng ) nhưng rất nguy hiểm. Họ đã từng báo cho FBI về những người Việt tham gia biểu tình ngày 06/01/2021. Họ tưởng đâu như thế là yêu nước ( Mỹ) vì chính họ tự coi mình " Mỹ Hơn Cả Mỹ " trong khi da vẫn vàng và tóc thì đen thui ( một sự thực không thể chối bỏ được).

- Không lẽ chúng ta không còn cách gì để hoá giải?

- Đối với đám này thì không thể dùng lời lẽ để khuyên nhủ, bởi họ chỉ nghe lời Joe Biden. Tuy nhiên vì là nhóm nhỏ " tự sướng " bằng những email trong nội bộ nên đừng tiếp tay phổ biến. Lỗi lầm của chúng ta là tiếp tay phổ biến những thông tin mà họ muốn nhiều người biết đến. Nếu chúng ta không phổ biến, không loan đi thì ai biết gì về những anh già đại tá, trung tá, thiếu tá, những anh thất nghiệp, ngáp vắn ngáp dài (như Khổng tử thời đang đi kiếm job ) mà mở miệng ra là phun châu nhả ngọc chuyện trên trời dưới đất...

- Nói về đại t, có cái anh đại tá già ở Cali...

- Với thành phần này tôi rút gọn " Già rồi, nên để cho con nít nó nể..."

- Sẵn đây anh nghĩ thế nào về nhiều nghệ sĩ hải ngoại trở về VN làm ăn. Nói chung là " SÔ BI ZỜ" theo kiểu nói thời thượng ở VN hiện nay ?

- Về vụ này thì tôi chia ra làm hai: ở đây về VN làm ăn và ở chính trong nước. Người đầu tiên nổi đình nổi đám là Phạm Duy. Ông tuyên bố không chống cộng chỉ " chống gậy " !! . Ông còn tuyên bố nếu có ai chi mười ngàn đô ông sẵn sàng viết bài hát ca tụng HCM. May là ông chỉ nói chơi vì không thấy bài hát nào ký tên Phạm Duy theo kiểu " Như có...trong ngày vui đại thắng..." (Phạm Tuyên ). Mười ngàn là chuyện nhỏ, VC đâu có thiếu tiền ?

Nhiều người lên án thậm chí nguyền rủa những ca sĩ từng trốn trên ghe đi vượt biên, nay trở về hát cho VC nghe. Tôi là một trong số...

Tuy nhiên ngẫm nghĩ lại tuổi đi hát trong độ ba mươi là tối đa, mà đại đa số giờ đều thuộc hàng hội viên hội phụ lão, ở lại Mỹ có mà chết đói. Khôn ngoan như Chế Linh bò về trước (anh lính chê này rất thích đeo lon Trung Uý trong mấy bài nhạc lính, may mắn đã không bị sĩ quan QLVNCH nằm ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa về vặn cổ)

Đói thì đầu gối phải bò, bên Mỹ ai còn chịu bỏ tiền đi coi Tuấn Ngọc, Quang Lê (anh này chịu cơm XHCN nên phát tướng trông thấy ) hoặc " chị " Kiều Chinh gần trăm tuổi thọ ". Kẹt cái là giới ca sĩ ngoài đi hát họ không biết làm gì khác để nuôi thân, nên không lên sân khấu là họ chết. Phải thông cảm cho họ, chính nghĩa Cộng Hòa không là cái đinh gì trong mắt họ, chổ nào có chi địa khá là họ bu vào( Không tin hãy hỏi Nguyễn Ngọc Ngạn hay Kỳ Duyên )

- Có vẽ anh ác cảm với họ nhỉ... ?

- Không, tôi không nghe nhạc hay xem video PBN, ASIA, VSơn...cũng không chi tiền mua vé nên không ý kiến. Có điều thấy sao nói vậy( đúng ra là Đọc Sao Viết Vậy )

- Thiệt không cha nội, không lẽ ông chẳng nghe hát, coi hài Hồng Đào, Quang Minh gì sao ?

- Tôi có mấy lần lái xe qua Canada(Quebec) một mình hồi trước Covid. Mất gần 7 tiếng đồng hồ lái xe mà trong xe không một tiếng nhạc, không hài kịch vọng cổ. Thỉnh thoảng dừng hút thuốc dọc đường, ... 

Còn tiếp

Nguoiviettudo

Quanh Bàn Cà Phê (Phần 2) 

- Rồi có xả nước, cà phê cà pháo gì không cha nội?

- Dĩ nhiên, đâu phải thần thánh gì, có vô thì cũng phải ra chớ.... hồi xưa đi qua bển( Canada ) dể như đi chợ đâu có khó khăn như bây giờ.

- Thành ra không nghe nhạc bên này, còn nhạc "hải nội" thì sao?

- Đọc trên báo chứ không nghe. Tuy nhiên cũng biết một số... chẳng hạn Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Hoài Linh, Thuỷ Tiên... qua những bài chửi của trùm khu ăn chơi Đại Nam Nguyễn Phương Hằng,

- Vậy cũng là thính giả của NPH hả ?

- Đâu có thì giờ đâu mà nghe chửi lảm nhảm nhưng tin tức thì hà rầm trên mấy tờ báo biếu.

- Anh nhận xét ra sao về đám " sô bi " đó

- Việt Nam là một đám bát nháo, chỉ biết chơi nổi để lấy tiếng dơ. Chẳng hạn như em Ma Hôi (đòi đái lên đầu Trump) hay em " Con Bòi " hát nhạc rap cho Ô -ba-Đen nghe. Có nhiều em - đặc biệt ở trên vĩ tuyến mười bảy - lấy tên đi ca nghe như không phải VN, (không giống Lào, Cam Bu Chia, hay Thái Lan) mà như tên của dân thượng du biên giới Việt Tàu. Nhiều em gái muốn noi gương các đàn chị mà không biết làm sao, bèn phô bày thân thể qua cách ăn mặc rất hớ hênh mời gọi theo kiểu các bộ lạc chưa từng tiếp xúc với thế giới văn minh. Mấy thằng bợm liền nhân cơ hội bèn nhảy vào chụp ảnh " ở truồng nghệ thuật " .

Nói chung dân miền Nam vẫn còn rất đơn sơ và dễ tính trong cung cách giải trí. Nhờ đó " ông hoàng la hét " Đàm Vĩnh Hưng - người tự nhận mình là " ông hoàng nhạc Việt "- mới xây thêm mấy căn nhà bạc triệu đô ỏ Sài Gòn cũng như ở Mỹ. Anh Tàu lai nầy giàu cở nhất nhì ở VN mới bị trùm Chị Đại Phương Hằng sờ gáy về vụ từ thiện. Chị đại rờ cái nào trúng cái đó nhưng coi chừng triết lý này " Bạn ném trái banh vào tường, tuỳ theo lực ném banh sẽ bay trở lại bạn với tốc lực tương đương hoặc mạnh hơn ". Anh nào nghe hơi tiền mà không động lòng? toàn tiền bạc triệu USD không !! lại quá dễ kiếm chỉ cần hú lên một tiếng như Hoài Linh...

- Chỉ tội nghiệp những người bị gạt, cũng như những nạn nhân thiên tai...

- Đã có bài học trước đó mà không ai chịu học. Mấy năm trước có thằng MC Phan Anh cũng chôm một cú khiến nhiều người ngã ngữa. Bổn củ soạn lại mà thôi. Riêng anh Tàu lai Đàm Vĩnh Hưng dù chỉ biết hét mà làm giàu nhưng dù sao còn châm chước được, chính trình độ thưởng thức và đám môi giới cho tay này mới đáng chửi. Hồi vài năm trước có một em tuổi cặp kê ở Úc đã viết bài kể chuyện em và chị em suýt đánh nhau với đám kế bên vì dành bàn để nghe ĐVH hát (nhiều người rùng mình ói mửa sau khi đọc hết bài, như thằng em ruột tôi). Anh này lại cứ thích " Trưởng giả học làm sang " xuất thân từ giai cấp bên dưới sàn nhà nhưng muốn mọi người phải xưng tụng mình là " Mr. Đàm "

Nếu không có môi giới bầu sô, nếu không có những em sồn sồn ái mộ dám trả bạc trăm nghe một đảng viên VC lên sân khấu hét thì làm cách nào những đảng viên VC ra nước ngoài kiếm tiền làm giàu? Cần lên án, tẩy chay và tố cáo những thành phần có trình độ dưới thắt lưng quần này. Như cái em Gien- Ni- Phở Phạm đang bị INS điều tra về vụ buôn người qua hôn nhân (chưa xác định giả hay thiệt) với một anh VC. Đám sô bi VN so sánh trình độ biểu diễn xem chừng còn thua cả các nước Đông Nam Á. VN chẳng có gì giải trí ngoại trừ những nhố nhăng ngoài xã hội nên đành chấp nhận những gì có sẵn trước mắt.

- VN bây giờ nhất là tuổi trẻ xem chừng họ thờ ơ với tương lai của đất nước. Đất nước có rơi vào tay Tàu cũng chẳng làm ai quan tâm. Dân chết hàng ngày vì ung thư, vì thức ăn bẩn không phải chuyện của mình ( who cares) ...

- Đâu phải chỉ tuổi trẻ mà cả toàn bộ dân chúng trong nước. Những thanh niên mười bảy mười tám cho đến những anh già đầu hai thứ tóc. Họ sống thực vật ngày ăn ba buổi, cà phê sửa đá tối ngày không cần biết đất nước đang điều hành bởi những thằng ngu trình độ chưa qua bậc trung học phổ thông cơ sở (trung học đệ nhất cấp?). Gần nửa thế kỷ không còn bom đạn với tinh hoa đất nước tập trung lại làm một, đáng lẻ VN bây giờ đang đứng vị trí hàng đầu. Nhưng hãy nhìn xem ...

- VN bây giờ đâu còn người thật, toàn những hình nhân vật vờ vật vưỡng phất phơ trước gió, mặc kệ ma quỷ ngồi trên đầu mình, ăn thân uống máu, bòn rút sinh lực mình cho đến chết mà không chút kháng cự .

- Đó là người trong xứ, còn hải ngoại coi bộ cũng ngây thơ không kém. VC là tay tổ lừa lọc, khôn lỏi, mà mình vẫn cứ té vào bẫy nó hoài.

- Anh muốn nói về chuyện gì vậy ?

- Nhiều người VN ở nước ngoài thỉnh thoảng nghe thấy có tiếng nói chống đối trong nước từ những viên chức chính quyền cao cấp thì tung hô nức nở, truyền bá khắp nơi như một anh hùng dân tộc. Bởi vì người hải ngoại tưởng thiệt, như vậy là " dòi trong xương dòi ra" VC sắp sụp đổ tới nơi. Hồi vài năm trước nhiều người mừng khi nghe có tướng CA, quân đội CS lên tiếng tố cáo nhà nước như tướng Lê Mã Lương (quân đội) hay tướng Trương Giang Long (CA). Come on man !! leo lên tới cấp này thì thằng nào cũng" Tai xanh nanh nhọn " hết, đầu óc chứa đầy Mát Xít Lê Nin Nít, Đảng CSVN Quang Vinh, Bác Hồ sống mãi trong lòng chúng ta, làm gì phản tỉnh trở về với Tổ Quốc Dân Tộc chống giới cầm quyền đương thời?. 

Vậy mà nhiều đàn anh cộm cán chống cộng tung hô y như thuộc phe mình. Bên Tàu thì có anh Lưu Á Châu cùng kiểu, viết báo (và được đăng không kiểm duyệt) nêu những tốt đẹp của Hoa Kỳ và yếu kém của Tàu mà vẫn bình an tự tại (làm như Tập Cận Bình là cu khoai không biết gì hết. Nếu thực sự mấy anh có tinh thần quốc gia dân tộc thực sự thì chắc đang ngồi đập đá ở Côn Sơn) .

Tôi không tin viên chức VC, không có anh nào thực sự phản tỉnh cả. Trước Lê Mã Lương, Trương Giang Long thì có hai anh già một đại tá là Bùi Tín và một thiếu tướng là Nguyễn Trọng Vĩnh cũng ra vẽ chống đối, cuối cùng lòi cái đuôi VC. Còn nhiều như Trần Độ, Hòang Minh Chính .... tòan bọn cáo giả gà, hoặc tranh dành địa vị chức tước. Sau này thế hệ VC thứ hai ra nước ngoài cũng cùng một duộc !! có anh bị bệnh hoang tưởng, tâm thần phân liệt, mơ mộng mình sẽ là tổng thống. Tin vào bọn VC chỉ có ôm đầu máu !!

Hồi thế kỷ trước có anh tác giả của quyển " Bên Thắng Cuộc " đã từng làm mưa làm gió và được các " Chiến Sĩ " phe ta tung hô như anh hùng dân tộc vì cho rằng anh này lịch sự không xách mé gọi lính miền Nam là "Nguỵ Quân". Có điều theo sách tướng thì những anh vẫu thuộc loại khôn giàn trời mây !! Bọn " Nguỵ " thích nước đường thì cho uống mệt nghỉ. Quà nhiên rất nhiều anh " Nguỵ " trầm trồ như gặp của hiếm.

Tôi không đọc nên không ý kiến về văn vẽ quyển sách nhưng tôi không thích tác giả về hàm răng quá so le, thường được người đời gọi là vều, vẩu, hô... Vấn đề ở chổ thời buổi này sửa răng vẩu không khó và cũng không mất nhiều tiền, tại sao anh vẩu này ( rất giàu nhờ viết bài nâng bi chế độ) cứ để nguyên như trêu ngươi thiên hạ, coi trời nhỏ hơn hàm răng vều của mình. Hàm răng đánh giá con người anh đó anh vẩu ba ke ạ !! Có vẽ như anh hãnh diện vì anh nổi tiếng hơn thiên hạ thì chuyện hàm răng vều của anh sẽ không ai để ý (thường tôi không chăm vào những khuyết tật người khác - vì không ai muốn mình nhìn xấu, cho nên chọc vào đó là tội ác - ) nhưng nhìn hàm răng vẩu ( còn sửa chửa được của anh) thực là chịu không nổi. Nó cho thấy cái tính tự kiêu vượt cả trời xanh thường thấy ở mấy anh ba ke.

- Mấy hôm nay trên truyền hình, báo điện tử, nói chung là truyền thông nước ngoài (không có "nước trong" vì đã bị khóa mõm) nói tiếng Việt - và cả tiếng Tàu tíếng Anh bàn tán xôn xao chuyện đại tướng CA Tô Lâm ăn thịt bò vàng ở Anh. "Đồng Chí " có ý kiến ý cò gì không ?

- Em không dám là "đồng chí" của ai hết ."Đồng chí" trước mặt đằng sau nó lụi mình chết ngắt !! còn chuyện cá ngão Tô Lâm há cái mõm thối đớp thịt bò thì có nhiều vấn đề đáng phải bàn lắm:

* Đầu tiên chuyện Phạm Minh Chính đại diện VN sang dự hội nghị khí hậu thì mắc mới gì mà đám cầm đầu CA tháp tùng?

* Tô Lâm và bộ sậu CA có trí óc kém nên không nhớ thời gian trước đã có ba mươi chín "người sống" chui xe đông lạnh sang tới Anh thì chuyển sang từ trần. Đi máy bay được đớp hít, ăn bò vàng, chui rúc trong xe tải lại biến thành thây ma !! . Thực ra mọi người đều biết đã là CA làm gì còn có tình người, tình dân tộc mà mong đợi? ( ai chết mặc ai, còn tao chưa hưởng đủ mà !! )

* Câu chuyện được đồn thổi là có một " việt kiều yêu nước" muốn ăn ké uy của đám CA nên giới thiệu cửa hàng " Cắt Cổ Trọc Phú ". Cửa hàng này chuyên " thọc huyết " bọn kiếm tiền nhờ làm ăn bất chính, do một anh Thổ không ai biết cha căn chú kiết, chỉ nhờ vào mánh khoé rắc muối mà nổi tiếng. Trọc phú thế giới nhiếu tiền quá không biết làm gì cho hết, bèn tình nguyện đến cửa tiệm đưa cổ cho anh đầu bếp Thổ này cứa. Tô Lâm ở VN chỉ chui rúc vào hầm trú bê tông không dám lộ diện sợ bị dân tạt acid, nay ra nước ngoài lại được đi nhà hàng chục sao, bệnh gì mà cử? bèn há cái mồm cá tra ra mà đớp một cách sung sướng, lại còn đưa ngón tay cái tán thưởng !!

* Bửa ăn khoảng trên dưới bốn năm chục ngàn đô la Mỹ, lương bộ trưởng CA cở bao nhiêu?

* Trả cho Tô Lâm và đồng bọn là tiền thuế của dân, dân không có ăn vì Covid mà lại dâng tiền cho bọn ngợm này phung phí? không người VN nào thắc mắc gì? (người VN cở như Nguyễn Quang A, Hà Sĩ Phu, Lưu Trọng Văn... lâu lâu chụp hình với các phái đoàn ngoại giao nước ngoài, phun vài câu cho có chuyện, rồi về nhà đắp mền ngủ tiếp, thì còn lâu VC mới chết !! toàn là " SĨ PHU " ở phía trên vĩ tuyến 17 cả đấy !!!)

* Và đây mới là chuyện thú vị: đi với Tô Lâm kỳ này còn có một " Tô" nữa là Tô Ân Xô. Nghe nói phụ tá bộ trưởng Tô Ân Xô chính là người quay video và post lên youtube. Ăn một tô không đã, phải ăn cả " Xô" mới đáng. Mà muốn ăn nhiều thì phải " Xô" cái thằng chỉ huy của mình ra khỏi ghế của nó để dành quyền lãnh đạo mới đớp bạo được. Cho nên Tô Ân Xô post lên hình mồm cá tra của "ông chủ" há toang hoác.

Điểm này Tô Lâm còn non lắm nên đã tin tưởng đàn em để cho chúng quay hình tự do mà không nghĩ tới hậu hoạ. Tô Lâm vẫn tin vào tình đồng chí trong chế độ XHCN nên để Tô Ân Xô " xô " một cái chết đứng !!

* Cả hai đầu bếp Thổ và bộ sậu CA đều là dân nhà quê không học lên trung học nên không biết rằng vàng không thuộc loại ăn được. Ăn bao nhiêu ở trên sẽ thải ra bấy nhiêu ở dưới ( không tiêu hóa thấm vào nội tạng). Nhưng anh nhà quê Thổ thì khôn, biết lợi dụng cái ngu của bọn có tiền bất chính " Mầy phú quý học làm sang, muốn chảnh tao cho mầy chảnh " nên thay vì bán vàng kèm theo cục thit bò ôi, anh trét vàng trên mặt miếng thịt bò .

Điều không tốt sẽ xãy ra cho cửa hàng của anh Thổ sau vụ này là đám trọc phú sẽ không dám xếp thứ tự ngồi chờ anh mớm thịt bò dát vàng nữa vì sợ " lộ hàng " với INS ( chứ với dân thì chẳng là cái đinh gì !! )

HAY NGƯỢC LẠI ? vì thế giới đâu thiếu những thằng điên (tiền) !!!!!!!!!!

Viết thêm một chút :

1) Theo một nguồn - không biết có tin được hay không - thì anh Tàu lai " Mr Đàm " đang chuẩn bị sang Mỹ để "trình diễn" cho "đồng bào" nghe. Có ai biết AI đã sắp xếp, chuẩn bị mọi chuyện cho anh thợ hét này qua đây làm ô uế môi trường sống, làm ơn post lên cho thiên hạ chiêm ngưỡng và cũng có chỗ cho dân chửi, trút hết những ấm ức dồn nén vì con Covid trong thời gian qua.

Riêng "Đồng Bào"có tiền mua vé nghe anh Tàu lai nầy hét, sẵn cúng dưòng làm từ thiện giúp " Mr Đàm " xây thêm mấy cái mansion nữa ở Mỹ cũng như ở VN thì khi ra đường nhớ đeo chừng chục cái mặt nạ để không ai nhận ra cái mặt " Ngu Không Biết Để Đâu Cho Hết " của mình .

Trân Trọng Và Đa Tạ

2) Chừng nào tân bộ trưởng CA VN Tô Ân Xô lên ngôi sẽ thông báo cho các đồng chí CA ăn mừng lớn, nhưng các đồng chí cũng ráng để dành tiền đám tang đồng chí Tô Lâm vì tương lai đồng chí này chắc cũng không sáng sủa hơn đồng chí tiền nhiệm Trần Đại Quang bao nhiêu ( nhiều đồng chí còn nhớ đồng chí TĐQ đã qua tận Ấn Độ hối lộ Phật cặp đèn (hay cặp gì, hay cái chuông quên rồi, trị giá cả tỷ đồng).

Nguoiviettudo
Source:nguoiphuongnam52.blogspot.com

No comments:

Blog Archive