Tuesday, November 30, 2021

NHỮNG CHIẾC ROLLS-ROYCE VÀ SỐ PHẬN CÁC ĐẠI GIA

Đầu năm 2008, Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty bất động sản Diệp Bạch Dương) gây xôn xao dư luận khi đặt mua chiếc Rolls-Royce Phantom màu lục tại Anh Quốc với giá trị lên tới 2,3 triệu USD, trong đó giá gốc là 1 triệu USD, còn thuế, phí là 1,3 triệu USD. Một siêu xe đắt giá nhất từ trước đến nay tại Việt nam vào thời điểm đó.

Chưa hết, để tăng thêm phần giá trị cho siêu xe đắt giá của mình Bạch Diệp về quê ở Quy Nhơn, Bình Định mua một Biển số tứ quý 7 với giá bằng hai cái sân tennis(tức là công an Bình Định cấp biển tứ quý 7 cho chiếc siêu xe của bà, đổi lại bà xây cho công an Bình Định hai sân tennis).

Qua hơn 10 năm thăng trầm cùng siêu cưng của mình nay bà phải nói lời chia tay với siêu cưng để nhận bản án chung thân với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để sở hữu Phantom Rồng mang biển số đuôi 88, bầu Kiên đã phải chi tới 40 tỷ đồng. Sự xuất hiện của chiếc xe này trên sân vận động Hàng Đẫy hồi giữa năm 2012 đã gây chú ý lớn trong dư luận lúc bấy giờ.

Nhưng chỉ 1 tháng sau khi Phantom Rồng xuất hiện trên sân Hàng Đẫy, bầu Kiên bị bắt về hành vi “kinh doanh trái phép” và bị tuyên án 30 năm tù, nộp phạt 75 tỷ đồng tiền trốn thuế cũng như 100 triệu đồng cho hành vi lừa đảo trong phiên xét xử cuối năm 2014.

Phải chăng, đằng sau những tài sản nghìn t, những siêu xe đắt giá nhất...đó chính là những hành vi phạm tội.

Một điều đáng lưu tâm rằng " Hầu như tất cả các trùm tội phạm trên xứ thiên đường này đều được vỗ béo, sau đó mới làm thịt".

Đây là một trong những đặc thù của xứ thiên đường mà đa số các trùm tội phạm mù mắt không nhận ra vì bị cuốn hút theo dòng chảy của những đồng tiền bẩn và hậu quả đều phải dính chưởng vào lò.

Thực ra những bản án này cũng chưa tương xứng với những hành vi mà chúng gây ra, bởi lẽ đất đai, tiền bạc của nhà nước thất thoát chính là đất đai, tiền bạc của dân đóng góp, nhưng chúng đã cấu kết với quan tham để tàn phá, vơ vét, hưởng thụ... đến lúc mập mình rồi bị thịt thì cũng chẳng có gì hối tiếc...tài sản của chúng vẫn để lại cho con cháu ăn dọng chín đời chẳng thể nào hết được, đây cũng là một lý do để chúng sẵn sàng đánh đổi mạng mình.

LT, 23.11.2021.
Facebook Lê Tiến

No comments:

Blog Archive