Tuesday, November 30, 2021

Một cổ nhiều tròng

Tội nghiệp cho thân phận Biden, một cổ nhiều tròng.

Ai cũng nghĩ cho quyền lợi của mình. Biden muốn "có chức" phải nghe theo họ, xúm nhau xẻ thịt phanh thây Nước Mỹ, Dân Mỹ.
Muốn yên cũng không được: lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mây bay gió cuốn còn nhiều... Ông Biden ơi!

JESSE WATTERS chỉ trích Ông, có đúng không dzậy? lên tiếng, trả lời dùm đi:

" Cuối tuần Lễ Tạ ơn, thời điểm để kiểm những phước lành của chúng ta. Nhưng nhiều người Mỹ đã tức giận trong năm nay, vì nó làm thâm thục " túi tiền" của rất nhiều người, vì sự bất tài của nhà lãnh đạo chúng ta. Joe Biden là một tổng thống tồi tệ: không hiệu quả và hoàn toàn xa rời quần chúng.

Người Mỹ cảm thấy mệt mỏi với những lời nói dối và thất hứa của Biden, và nó đang thể hiện nhiều hơn bao giờ hết. Ông ấy đạt mức chấp thuận thấp kỷ lục là 36%. Các cuộc thăm dò cho thấy các đảng viên Đảng Dân chủ không muốn ông ta tranh cử vào năm 2024, nhưng Joe hiện nói với họ rằng ông ta đang tranh cử, chỉ để cố gắng trấn an họ.

Họ lo lắng vì ông liên tục "xuống dốc". Tờ báo tồi tệ nhất của Mỹ, Washington Post, nói rằng các chiến lược gia và quan chức của Đảng Dân chủ nghi ngờ viec ông ấy tranh cử vào năm 2024. Đảng của ông ấy thậm chí còn không tin ông ấy nữa. Các chính sách của ông đang làm tổn hại đến nền kinh tế.

Lạm phát đang ở mức cao kỷ lục.

Người Mỹ không đủ tiền mua xăng.

Người Mỹ vẫn còn mắc kẹt ở Afghanistan.

Joe's đã mở cửa biên giới,

các vụ án COVID đang gia tăng,

Cướp bóc, tội phạm [đang] lộng hành trên đường phố.

Danh sách này vô tận khi nói đến những sai lầm của Biden, và tất nhiên, tất cả đều nầy Dân Mỹ phải gánh chịu. Biden đã mất đi sự tin tưởng của người dân Mỹ.

Ai siết cổ Ông mà khiến cho tồi tệ quá vậy?

Có phải Ông này không?
Hay Bà này?
hay cả hai người, kẻ nắm đầu, người cầm tay?

Hay Ngoại nhân, vì "kẹt" mà đành chịu " cá nằm trên thớt", mở miệng mắc quai!
Khiến Ông thân bại danh liệt, Ông không là số Dách nữa? ảo tưởng thôi!
Giờ đây, Ông chỉ "có chức" thôi ...

Lưu-Vĩnh-Lữ

No comments:

Blog Archive