Phiếm
Ngày xưa….lúc mà Nó một thân một mình dọn qua Houston ở để bắt đầu cuộc sống tự do….không cần hầu hạ ai, và cũng không còn mỗi ngày phải sống trong nước mắt!
Lúc đó Nó mới gần 30 tuổi, nhưng nhỏ nhắn xinh xắn …tóc dài eo thon, còn mặc đồ size zero, chạy xe sport BMW Z3 convertible …nên khối anh theo: luật sư, bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư, chủ cả…gì cũng có….và trong đó cũng có một thí sinh là bợm nhậu, chửi thề giòn hơn bắp rang, tứ đổ tường không thiếu một thứ gì, lại còn xấu trai nữa !!!
Dậy mà Nó chả thèm để mắt tới ai, một hai dô chùa nói chuyện với các sư cô để xin đi tu…vì Nó không muốn yêu đương rồi lại như trước, nguyên cả gia đình người ta ăn hiếp Nó rồi lại khổ….
Nhưng muôn phần cũng tại Hắn!!!!
Ai biểu trước mặt bá quan văn võ bà con họ hàng, có cả 1 tiệm đầy khách…Hắn run run đem nhẫn ra quỳ gối cầu hôn…mà anh quánh đờn quánh xong 3 bài “Vì Đó Là Em” cho Hắn hát Nó cũng chưa gật đầu, và cũng không thể từ chối….
Lúc đó Hắn và Nó chỉ biết nhau mới có hơn 2 tháng thì sao Nó dám trao thân cho 1 thí sinh tệ nhất chớ!
Rồi má Hắn xót cho con trai nên nói “thôi con chịu đi Cẩm Tú, để nó quỳ nãy giờ đau chân!!”
Thấy cũng tội….ừ thì lấy đại đi!!!! Thế là Nó chấp nhận lấy Hắn!!!
Mặc dù ngày đó…Nó chưa yêu Hắn! Nhưng Nó thương Hắn….vì Hắn có một tuổi thơ cơ cực. Hắn nói 6 tuổi Hắn đã đi bán vé số, rồi bương trãi kiếm tiền phụ nuôi gia đình 7 anh em, thêm tính Hắn rất tốt và rộng rãi với tất cả mọi người …nên Nó không lo là Hắn không nuôi được Nó hoặc đối xử tệ với Nó!!!
Cùng lắm …Hắn đi bán vé số nuôi vợ con thôi, sợ gì!!!! Biết đâu sau này Hắn làm chủ vựa vé số, giàu đê tiện luôn sao??!
Rồi giòng đời đưa đẩy….giờ đây Hắn không đi bán vé số mà Hắn bán chuối chiên!! Nhưng mộng làm chủ vựa gì đó của con vợ thì vẫn còn ấp ủ…
Sáng nay 2 đứa nằm trên giường nói chuyện về tiệm tùng, rồi Nó chợt nghĩ ra:
- Xã, xã….em nói xã nghe nè! Hay giờ mình mở vựa chuối chiên đi! Mình làm khoảng….ummm….100 đại lý xe chuối chiên …chiên nóng hổi để bán trước các chợ lớn lớn như HK4, Tân Bình, Mỹ Hoa….hay là mấy tiệm ăn, tiệm trà sữa….lúc đó mỗi ngày em và xã chỉ việc lái chiếc xe convertible tím đi thâu tiền thôi!
Hắn cắt ngang:
-Tui lạy bà, bà Tú!!!! Mới có 1 chổ mà tui còn chiên thí mẹ luôn chớ 100 chổ gì??!
Nó gạt ngang:
-Thì xã dạy nghề rồi mướn người chiên chớ ai biểu xã chiên!
Hắn gãi gãi đầu:
-Bà làm như dễ…
Nó xua tay, tính nhẩm:
-Xã im để em tính coi: mỗi chổ mình lấy khoảng $500 thôi, thì 100 chổ nhân $500 là…
Hắn nhanh miệng:
-$50,000 ….bà Tú!
Nó mở to mắt:
-Ghê dzậy ta!!! Rồi xã tính coi 1 tháng, rồi 1 năm được bao nhiêu??
Hắn tính nhẩm:
-1 tháng 30 ngày nhân lên $50,000 là: $1,500,000….rồi nhân lên 12 tháng là $18,000,000!!!
Nó ngạc nhiên:
-Wow!!!! Lúc đó mình làm triệu phú chuối chiên rồi!!!! Thầy bói nói em qua 51 tuổi giàu lắm, mấy tháng nữa là em qua 51 …chắc là đúng rồi! Lúc đó xã khỏi cần làm gì hết…em bảo kê cho xã!!!
Hắn cắt ngang giấc mộng triệu phú chuối chiên của Nó:
-Thôi đi bà Tú!!!! Bây giờ bà để tui đi làm kiếm tiền nuôi bà….chừng nào bà giàu rồi tính sau!!!
Thế là…Nó tủm tỉm cười …ôm gối ngủ tiếp để rơi vào giấc mộng làm chủ vựa chuối chiên…còn Hắn thì phải dậy sửa soạn đi chợ ra tiệm làm để nuôi con vợ già vô tích sự…
Cam Tu
No comments:
Post a Comment