Tuesday, March 28, 2023

Bác sĩ ở Sài Gòn đi hát để "kiếm" những suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Từ câu chuyện về ly cafe trên tường ở nước Ý
Chuyện kể rằng, tại một quán nhỏ ở thành phố Venice xinh đẹp của nước Ý, những vị khách đến đây luôn gọi 1 ly cà phê cho mình và 1 ly "trên tường". Người phục vụ sẽ dán lên tường một bức ảnh ly cà phê và khách sẽ trả tiền cho 2 ly cà phê bao gồm ly đã được dán trên tường. Sau đó, những người vô gia cư có thể vào quán để lấy bức ảnh ly cà phê trên tường đổi lấy một ly cà phê thật và thuởng thức.

Câu chuyện lãng mạn bên dòng sông nước Ý được bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển (Bệnh viện Tâm thần) nhớ ra khi anh đang ngồi bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Sau đó, anh quyết cùng các đồng nghiệp đem "ly cà phê trên tường" bên tận trời Tây về Sài Gòn, và đổi tên thành "Dĩa cơm trên tường".

Các bác sĩ đã dùng số tiền mà họ quyên góp được, mua sẵn những suất cơm ở 4 căn tin của 4 bệnh viện lớn ở Sài Gòn rồi phát phiếu cho bệnh nhân, người nghèo. Đến bữa, người có phiếu "Dĩa cơm trên tường" chỉ cần đến một trong 4 quán cơm này để nhận được những suất cơm miễn phí.

Đêm nhạc blouse trắng được tổ chức nhằm gây quỹ cho chương trình "Dĩa cơm trên tường".

Với mong muốn có thêm nhiều "Dĩa cơm trên tường" cho bệnh nhân nghèo, tối ngày 7/8, các y bác sĩ đã thực hiện "Đêm nhạc blouse trắng" để kêu gọi quyên góp cho chương trình "Dĩa cơm trên tường".

Trong đêm nhạc đa phần các ca sĩ trình diễn đều là các y bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế ở Sài Gòn.

Khi người thầy thuốc hát vì bệnh nhân
Trong gian phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn vài chục ghế ngồi, những giọng ca truyền cảm của các ý bác sĩ lần lượt đưa người nghe từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Họ - những ca sĩ bất đắc dĩ đến với đêm nhạc bằng tất cả tấm lòng và sự chân thành của người làm nghề y đối với bệnh nhân của mình, thế nên có đôi chỗ giọng hát còn phô nhưng khán giả luôn ủng hộ hết mình.

Những ca sĩ - bác sĩ thể hiện những ca khúc mà họ yêu thích bằng tất cả tình cảm và sự chân thành của mình

Gian phòng chật kín khán giả và luôn tràn ngập những tràng vỗ tay sau mỗi bài hát.

Tâm sự với chúng tôi, bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển (công tác tại bệnh viện Tâm thần) nói: "Năm 2014 tôi cùng bác sĩ Võ Xuân Sơn cùng nhau thực hiện chương trình "Dĩa cơm trên tường" nhằm giúp các bệnh nhân nghèo có những bữa cơm ngon hơn. Trải qua hai năm thực hiện, chúng tôi luôn tìm mọi cách để tìm nguồn tài trợ duy trì cho chương trình. Cách đây 3 tuần, trong một buổi trò chuyện, mọi người đã nảy ra ý tưởng thực hiện một đêm nhạc định kỳ hàng tuần nhằm quyên góp tiền từ các mạnh thường quân. Và thế là Đêm nhạc blouse trắng ra đời".

Bác sĩ Hiển là một trong những thành viên đã sáng lập ra chương trình "Dĩa cơm trên tường" cũng như đêm nhạc.

Gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một địa điểm tổ chức đêm nhạc, cuối cùng nhóm của bác sĩ Hiển cũng nhận được sự đồng ý của cô Đỗ Kiều Oanh (chủ quán cà phê Somewhere) vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần.

Khán giả đến xem chương trình vẫn trả tiền nước cho quán, và sẽ quyên góp tiền vào chiếc thùng từ thiện tùy theo khả năng của mỗi người. Toàn bộ số tiền quyên góp được từ các đêm nhạc sẽ được đưa vào quỹ của chương trình "Dĩa cơm trên tường".

Khán giả đến xem sẽ quyên góp tiền tùy vào khả năng và thành ý của mỗi người.

Tiền sẽ được đưa vào quỹ để mua cơm cho bệnh nhân nghèo ở 4 bệnh viện lớn của Sài Gòn.

Hiện tại chương trình "Dĩa cơm trên tường" đang được thực hiện tại 4 bệnh viện ở Saigon gồm: bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện Nhi đồng 2 và bệnh viện Trưng Vương. Bệnh nhân sẽ nhận được các phiếu ăn, và khi họ đến các quán ăn có hợp tác với chương trình sẽ được nhận một suất ăn miễn phí. Trung bình mỗi tuần phát 420 dĩa cơm, trong tương lai nếu nguồn thu từ đêm nhạc ổn định chương trình sẽ tăng thêm.

Bác sĩ Lê Thành đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn đang thể hiện ca khúc "Để nhớ một thời ta đã yêu".

Hơn 2.000 dĩa cơm sau đêm nhạc đầu tiên
Dù là đêm nhạc từ thiện, và các bác sĩ luôn được khán giả ưu ái bỏ qua những thiếu sót khi biểu diễn, thế nhưng những "nghệ sĩ" trong đêm nhạc blouse trắng luôn chỉnh chu và cầu toàn trong các phần trình diễn của mình. Vào thứ 5 hàng tuần, các y bác sĩ có tiết mục biểu diễn sẽ có một buổi tập cùng ban nhạc để điều chỉnh sao cho hoàn hảo nhất có thể, nhằm đưa đến cho khán giả những màn trình diễn tốt nhất.

Doanh nhân Lâm Minh Chánh cũng là một thành viên trong Ban tổ chức đêm nhạc ý nghĩa này.

Các khán giả đến thuởng thức đêm nhạc đều rất xúc động trước tấm lòng của những y, bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân Sài Gòn.

Phó giáo sư - Bác sĩ Lê Hành (nguyên trưởng khoa tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Chợ Rẫy) chia sẻ: "Bạn đừng cho rằng bác sĩ chỉ là những người khô khan, chỉ biết làm theo các nguyên tắc khoa học. Mỗi bác sĩ đều là những nghệ sĩ, nghệ sĩ trong y khoa. Mỗi đường may, mỗi vết mổ đều thể hiện sự nghệ thuật, ngay cả những toa thuốc cũng là một tác phẩm nghệ thuật kết hợp với khoa học, vì vậy chúng tôi tìm đến nghệ thuật như một cách để hoàn thiện tính thẩm mỹ trong con người của mình".

Bác sĩ Lê Hành cho rằng hát là việc giúp anh và đồng nghiệp được giải tỏa áp lực đồng thời giúp đỡ mọi người.

No comments:

Blog Archive