Thursday, July 22, 2021

THẢM HỌA ĐẾN, KỀN KỀN NỔI LÊN KHẮP NƠI

Đỗ Ngà

Sống ở Việt Nam, người lương thiện luôn ở trạng thái con mồi. Đi xe máy thì phải tìm dịch vụ gởi xe để an tâm chứ để xe không người trông coi là mất. Ngoài đường mà bấm điện thoại thì bị giật. Nói chung đâu đâu cũng có trộm cướp rình rập. Ở Việt Nam người dân luôn có loại phản xạ mà xã hội khác không có, đó là luôn đề phòng tất cả và không được tin ai. Xã hội thật đáng tởm. Cái xã hội này đã từng được ĐCS gọi là “thiên đường XHCN”.

Người nước ngoài thấy con thú rừng bị mắc kẹt thì người ta giải cứu cho con vật đáng thương ấy, nhưng với người Việt thì thế nào con vật đó cũng bị thịt. Đấy là hai hình ảnh tương phản ở 2 xã hội. Bản chất đó nó sinh ra từ lòng tham và cái ác. Lòng tham và cái ác trộn lại nó sinh ra mọi rợ. Đáng buồn thay, CS đã làm cho xã hội Việt Nam mọi rợ như thế vì chính cái mọi rợ từ trong bản chất của nó.

Trong cơn đại dịch, người Việt luôn thấy cơ hội trấn lột người cùng khổ. Cả người dân và chính quyền cũng đều nhìn thấy cơ hội đó và tranh thủ. Dân gian tà nhìn dân lương thiện là như kền kền thấy mồi, chính quyền gian tà nhìn người dân thì cũng là cách nhìn của kền kền với con mồi thôi. Nói chung, ở xã hội Việt Nam ai có chút móng vuốt phần lớn trở thành loài kền kền.

Doanh nghiệp Bách Hóa Xanh thực sự là một loại doanh nghiệp kền kền đúng nghĩa, doanh nghiệp này là doanh nghiệp thuần Việt, nó đã có một chút móng vuốt trên thương trường và đúng lúc người dân gặp lúc ngặt nghèo là nó đã ra tay. Có thể nói chưa bao giờ người dân Việt Nam khốn khổ như lúc nầy, lợi dụng cơ hội này doanh nghiệp kền kền này đã tăng giá bán để làm giàu, trong khi đó công ty AEON của người Nhật thì hành xử rất văn minh, họ không tăng giá và mang dịch vụ đến tận nơi. Mọi rợ và nhân bản nó hiện lên quá rõ, nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân là nhà nước nào thì xã hội đó.

Nhà nước CS cũng là một nhà nước kền kền thôi, họ cũng xem dân như là con mồi thì làm sao xã hội không đầy rẫy loại kền kền như thế chứ? Đi ra ATM rút tiền để cứu đói cho mình thì bị kền kền phạt. Người dân chở rau vào nơi thiếu thốn để tiếp đói thì bị kền kền chặn phạt. Có thể nói, dịch bùng phát là dịp may cho chính quyền CS, tay này họ ra chỉ thị nhốt người dân một cách phi ly' còn tay kia thì họ ra đủ thứ giấy phép phi ly' để hành dân, để trấn lột dân. Đó không là loại chính sách kền kền thì là chính sách gì?

Có thể nói, bức tranh xã hội Việt Nam lúc này u ám vô cùng. Người dân đang chìm trong thảm họa dịch bệnh mà kền kền nổi lên khắp nơi dân biết né đường nào? Lúc này kền kền đậu dày đặc trên cao và đang nhìn xuống để canh mồi. Cứ hễ con mồi nào sơ xẩy là chúng nhảy ra tranh đớp.

Nơi nào quỷ ngự trị thì nơi đó là địa ngục. Nhìn xã hội Việt Nam hiện nay, nó chẳng khác nào địa ngục. Thực sự cái gọi là “Thiên Đường XHCN” nó không khác nào “địa ngục”.

Đỗ Ngà .
_______

No comments:

Blog Archive