Friday, November 29, 2019

Cười chút chơi

Chữ Hiếu
Ông Hai từ Sài Gòn điện thoại cho đứa con trai định cư ở Ca-li từ 10 năm nay :

« Cha rất buồn báo tin làm con không vui trước Tết, mẹ và cha đang làm thủ tục ly dị : 45 năm đau khổ cha không chịu nỗi nữa rồi …»

Thằng Hai : « Cha à, làm sao cha có thể nói như thế ? Mà còn sắp Tết tới nơi rồi ! »

« Cha không thể ở chung nhà với bà ấy nữa …con làm ơn giùm cha báo tin cho con Hằng, trên Houston ». Và ông cúp máy.

Đứa con trai nghe tin như bị sét đánh, liền điện thoại cho cô em gái.

Cô em bừng bừng nỗi giận« Từng tuổi này mà ly dị cái quái gì, anh để em lo » Ngay lập tức nàng gọi về Sài gòn.

« Này cha, anh Hai vừa cho con biết tin, con xin cha và mợ đừng làm gì cả, chờ chúng con về. Cha nghe rõ chứ?, cha mợ không làm gì chờ chúng con về »

Người cha tắt ĐT, quay sang bà Tư : « Xong rồi bà ạ, Tết này chúng nó về, mà năm nay mình cũng không phải trả vé máy bay cho chúng ! »



Bức Tường Than Khóc
Một cô phóng viên trẻ đài CNN nghe nói có một cụ già đến đây cầu nguyện hằng ngày từ 60 năm nay.

Nghĩ rằng sẽ thu lượm được một đề tài thú vị bay đến nơi tìm gặp cụ già đang đi chậm rãi đến Bức Tường.

Sau khi chờ gần 3 tiếng đồng hồ, cụ từ từ chống gậy quay về, nàng đến xin hỏi.

« Xin lỗi cụ, con là Rebecca Smith ( tên Do Thái) đài CNN xin cụ cho cho hỏi chút chuyện, cụ tên gì ạ? » 

« Moshe Rosenberg » ( tên Do Thái )

« Cụ đến nơi này cầu nguyện bao lâu rồi? »

« 60 năm rồi », ông trả lời

« 60 năm, thật tuyệt vời, thế cụ cầu nguyện gì ạ? » 

« Tôi cầu nguyện cho hòa bình giữa người Kitô Giáo, Do Thái Giáo và Hồi Giáo; tôi cầu nguyện cho con trẻ lớn lên an toàn, trở nên người trưởng thành có trách nhiệm, yêu thương tha nhân » 

« Thế cảm nghiệm của cụ sau bấy nhiêu năm ra sao ạ? » 

« Tôi có cảm tưởng nói với một bức tường » !

No comments:

Blog Archive