Sunday, October 19, 2025

Vụ trộm cắp đáng kinh ngạc tại Bảo tàng Louvre, Paris hôm nay

Vụ đánh cắp tại Bảo tàng Louvre – một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới – đã xảy ra vào sáng nay 19/10/2025 (khoảng 9:30 sáng giờ địa phương), chỉ vài phút sau khi bảo tàng mở cửa cho du khách.

Đây là vụ trộm táo bạo, được thực hiện ban ngày, với các tên trộm chuyên nghiệp nhắm đến bộ sưu tập trang sức hoàng gia Pháp tại Galerie d'Apollon – một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt sau khi được sửa chữa lớn năm 2020.
Vụ trộm này khiến bảo tàng phải đóng cửa ngay lập tức, và các nhà chức trách Pháp đang điều tra với sự tham gia của cảnh sát Paris, quân đội và các chuyên gia quốc tế.

Nhóm trộm (ước tính 3-4 người, được mô tả là "rất chuyên nghiệp và có kinh nghiệm") đã sử dụng một cần cẩu gắn trên xe tải để tiếp cận từ bên ngoài bảo tàng, nhắm đến cửa sổ tầng hai của Galerie d'Apollon – một phòng trưng bày lộng lẫy chứa trang sức hoàng gia và các vật phẩm quý giá từ thời Napoléon.

Bọn trộm cải trang bằng cách mặc quần áo công nhân xây dựng, với áo khoác phản quang vàng để ngụy trang, có thể chúng đã do thám địa điểm trước đó, rồi sử dụng máy cắt góc và đèn khò để phá kính cửa sổ và các tủ kính trưng bày.

Chúng chỉ mất khoảng 7 phút để hoàn thành – một chiến dịch "tổ chức chu đáo" theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez.

Băng trộm táo tợn này nhắm đến 9 món trang sức lịch sử "vô giá" từ bộ sưu tập hoàng gia, gồm các món từ thời Napoléon như vòng cổ, vòng tay, và các vật phẩm chạm khắc từ ngọc quý như ngọc bích, thạch anh tím).

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati xác nhận các món này có "giá trị lịch sử và văn hóa không thể định giá".

Một món nổi bật được tìm thấy gần hiện trường là vương miện của Hoàng hậu Eugénie (vợ Napoléon III, từ thế kỷ 19), được chạm trổ với 1.354 viên kim cương và 56 viên ngọc lục bảo, nhưng đã bị hỏng.

Sau khi trộm, chúng tẩu thoát bằng xe gắn máy, bỏ lại các vật dụng như hai máy cắt góc, đèn khò, xăng, găng tay, bộ đàm, chăn, và một chiếc áo khoác vàng (dùng ngụy trang).

Không có thương vong nào xảy ra, nhưng du khách hoảng loạn khi nghe tiếng động và được di tản khẩn cấp.

Bảo tàng phản ứng ngay lập tức và ra lệnh đóng cửa cả ngày để bảo vệ hiện trường và điều tra, cảnh sát và quân đội được điều động đến nhay tức thì. Các camera an ninh và vật chứng (như cần cẩu và vật dụng bỏ lại) đang được cơ quan công lực phân tích.

Văn phòng Công tố Paris mở cuộc điều tra, với sự hỗ trợ từ các đơn vị Trung ương cảnh sát Paris. Bộ trưởng Nội vụ Nuñez gọi đây là "một vụ cướp lớn, được tổ chức cao" và nghi ngờ nhóm này từng thực hiện các vụ tương tự.

Bộ trưởng Văn hóa Dati có mặt tại hiện trường và cam kết "điều tra toàn diện". Thị trưởng Paris Ariel Weil gọi vụ này như "một kịch bản phim", và tỏ ra sốc nặng.

Các món bị trộm có "giá trị không thể định giá", gồm nhiều di sản lịch sử từ thời Napoléon và các hoàng hậu.

Bộ sưu tập bao gồm vương miện, vòng cổ, và các vật phẩm ngọc quý – một phần của lịch sử hoàng gia Pháp.

Kim cương Regent (lớn nhất trong bộ sưu tập, >140 carat) không bị mất.

Đây là vụ lớn nhất tại bảo tàng danh tiếng toàn cầu này, kể từ vụ trộm Mona Lisa (1911, do nhân viên nội bộ). Một số các vụ khác cũng tại đây là bức tranh Corot (năm 1998), áo giáp Renaissance (1983, đã được thu hồi 2023). Rõ ràng vấn đề an ninh tại bảo tàng này vẫn có sơ xuất.

Hiện tại, các nghi phạm vẫn đang lẩn trốn, cơ quan điều tra tập trung soi xét lại các video CCTV, tìm nhân chứng và dấu vết để lại. Bảo tàng có thể đóng cửa thêm vài ngày. Các chuyên gia nghi ngờ có sự liên kết với các vụ trộm trang sức châu Âu thời gian gần đây.

Vụ trộm cắp đang gây chấn động thế giới, trong khi nhà sử học lo ngại về di sản văn hóa Pháp. Với các bảo vật quốc gia và nhân loại như vậy, việc tiêu thụ sẽ rất khó. Người muốn mua lại cũng phải 'xăm mình' và lo cất giữ chặt chẽ hơn cả bảo tàng.

FB Uyen Vu


No comments:

Blog Archive