Wednesday, November 6, 2019

Con đường đến tột cùng sự tàn ác



Tấm ảnh phóng viên nước ngoài chụp trên đường phố Hong Kong chiều hôm qua đã thực sự gây phẫn nộ. Năm sáu cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc đè một sinh viên xuống đường, một cảnh sát to khoẻ dùng cả sức nặng thân người dồn vào cánh tay cùi chỏ tay phải đè rất mạnh hết sức lên đầu người sinh viên ép xuống mặt đường trong khi tay kia dùng sức và thế bẻ gãy bàn tay phải của người yếu thế đang vô cùng đau đớn không thể kêu la được. Sau đó chúng che khiên lôi bắt lên xe của Police với bàn tay gãy khớp cổ tay. Hàng trăm, hàng ngàn vụ đánh đập dã man gây thương tích, khủng bố thể xác, thân thể, xâm phục tình dục trắng trợn khác diễn ra với hàng ngàn người bị bắt giam, hàng trăm vụ mất tích, tạo tai nạn chết người vô lý không được ghi hình, công bố điều tra đã diễn ra ở Hong Kong suốt nhiều tháng qua.












Một người trẻ Hong Kong đã đứng ra ngăn cảnh sát trong tối Chủ nhật 3/11 vừa rồi ở bãi đỗ xe nơi sinh viên Alex Chow 22 tuổi của trường HKUST đã rơi ngã xuống 1 tầng ở bãi đậu xe Tseung Kwan bị chấn thương sọ não rất nặng do cố chạy thoát khỏi hơi cay (tin mới nhất Chow đã chết tại bệnh viên Elizabeth khi cảnh sát Trung Quốc cố tình ngăn chặn suốt nửa tiếng không cho đi cấp cứu). Bạn ấy đã cố gắng nói chuyện ngăn cảnh sát truy đuổi để mọi người trong bãi đỗ xe chạy thoát và có thời gian để các cứu thương first-aider tới hỗ trợ cho Alex. Không nói chuyện gì hết, bạn ấy đã bị cảnh sát đánh trọng thương thẳng vào mặt vào đầu đầy máu.
Nguyễn Văn Phước

No comments:

Blog Archive