Saturday, October 30, 2021

Cậu Bé Lạc Loài Trong Khu Thương Xá Sầm Uất

29/10/2021
Pha Lê
Hình minh họa. (nguồn: www.pixabay.com)

Tôi đi như chạy trong hành lang của thương xá đang đóng cửa vắng tanh không một bóng người vì cơn Đại Dich Covid-19. Đây là Mall lớn và duy nhất trong thành phố Lafayette của tôi nhưng đã đóng cửa từ đầu tháng 3 do lệnh từ tiểu bang để chống lại sự lây nhiễm của Con vi rút Corona này ! Mall chưa bao giờ đóng cửa suốt gần 60 năm, cho nên đây chính là biến cố thê thảm nhưng dĩ nhiên không phải chỉ cho thành phố êm đềm của tôi, mà cho cả thế giới !

Tuần trước tôi cần trở lại tiệm lấy vài thứ giấy tờ, cho nên khi bước vào tiêm của tôi ngay sát cửa mall, dù đã biết mall đóng cửa hơn một tháng, nhưng tội vẫn khựng lại vì khung cảnh hoang vắng không một bóng người, ngay cả nhân viên trực ban bảo vệ. Một cảm giác ơn ớn kỳ lạ khiến tôi vội vã bước thật nhanh vào trong tiệm, với tay chụp những xấp hồ sơ cần thiết, tôi hối hả bước ra khỏi tiệm. Bây giờ thì ngoài cảm giác gai gai lành lạnh, tôi rõ ràng cảm nhận hình như có ai đó đang đứng sát cạnh tôi, chắc chắn đậy không phải là do sự tưởng tượng của tôi (có ai mà muốn tưởng tưởng được GẶP ma bao giờ !), nhưng đã hai, ba lần kinh nghiệm tiếp xúc với thế giới bên kia nên tôi biết chắc khi " Họ" hiện diện và muốn cho bạn biết họ đang quanh quẩn nơi đây thì không gian sẽ chợt như khô quánh lại, và bạn sẽ run run nổi gai ốc như tôi lúc này. Không một phút chấn chờ, tôi phóng người như bay về phía cửa Mall, và càng kinh hoàng hơn, cùng với tiếng chân tiếng thình thịch của tôi, rõ ràng còn tiếng dép lép bép sau lưng nghe như tiếng chân của một đứa bé đang cố chạy theo tôi .

Khi đã ngồi yên lành trong xe, tôi rồ máy cho chiếc xe lao vút ra khỏi bãi đậu xe trống lốc của Mall, tôi cảm thấy đôi chân tôi vẫn run lẩy bẩy cho nên tôi phải quẹo xe vào một bãi đậu xe của CVS, nơi có một vài chiếc xe cũng đang đậu nơi đó . Tôi nhắm mắt nhớ lại tiếng bước chân đuổi theo tôi lúc nãy, đúng là tiếng chân của một đứa bé, và tôi thật sự cũng đã biết và đã nghe về lai lịch của Johnny, tên của cậu bé này, và cậu đã hiện hữu trong khu thương xá này hơn 60 năm.

Tôi vẫn nhớ mãi cách đây hơn 3 năm, vào một buổi tối khi chúng tôi sửa soạn đóng cửa, tôi vẫn đang ngồi trong văn phòng tính toán nốt công việc, phía trước tiệm vẫn có hai cô bé sinh viên tôi mướn làm Thâu ngân viên, bất chợt Christy, cô bé người làm bước vào văn phòng tôi hỏi :

- Trong Bathroom không có ai nhưng cái máy quạt làm khô tay lâu lâu vẫn bật lện chay ù ù.

Khẽ nhún vai, mắt vẫn không rời máy computer, tôi trả lời một cách qua loa:

- Chắc bị mát điện hay gì gì đó, sáng mai cô sẽ báo văn phòng cho họ gửi thợ điện tới sửa.

Nói xong tội chờ cô bé quay ra, nhưng cô bé vẫn đứng yên, khuôn mặt ngại ngùng, hai bàn tay cô xoắn vào nhau như thể có điều gì đang trăn trở trong lòng, vài phút sau cô bé nói tiếp :

- Con không nghĩ như vậy, hai đứa con đều cảm thấy hình như có ai ở trong bathroom ! có vẻ như có người nào đó đang nghịch cái máy quạt khô tay đó .

Tôi bật cười, đứng lên xoa đầu cô bé và trấn an :
- Có ai vào đây, người khách cuối cùng đã ra khỏi tiệm mình cả tiếng đồng hồ rồi mà.

Rồi tôi khôi hài nói tiếp :- Hay con nghĩ tiệm mình có ma !

Nói xong câu đó, tôi cảm thấy ngay tức thì hình như có một làn hơi lạnh buốt chạy dài từ sống lưng xuống đôi chân khiến tôi loạng choạng suýt ngã, liếc nhìn cô bé người làm, tôi thấy mặt cộ bé tái xanh khiến tôi cũng hoảng hốt theo.

Không cần nói nhiều, tối hôm đó tiệm tôi đóng cửa sớm hơn thường lệ .

Sáng hôm sau tôi vội vàng ghé qua văn phòng Mall để báo cáo sự việc, tôi hầu như quên hẳn chuyện ma cỏ đêm qua, điều tôi lo ngại nhất là có thể chạm điện gây ra hỏa hoạn. Rồi với một giọng e dè ngại ngùng, tôi kể cho Nickkie , người quản lý của mall, cái cảm giác kỳ lạ tối hôm qua lúc tôi nói đùa về chuyện có ma trong mall, thì thật vô cùng bất ngờ, thay vì bật cười như tôi mong đợi, Nikkie nghiêm mặt trả lời tôi thật chậm rãi :

- Đó là Johnny , hai ba tháng nay nhiều người gặp "nó" lắm !

- Johnny? Johnny là ai, và nhiều người gặp nó, nhưng nó là đứa nào?

Trước những câu hỏi dồn dập và khuôn mặt ngơ ngác của tôi, Nikkie ngạc nhiên hỏi lại :

- Ms Mai, Cô làm trong Mall hơn 7 năm mà cô chưa gặp hay chưa nghe kể về Johnny sao? Đó là một cậu bé khoảng độ 5, 6 tuổi gì đó. Cậu bé đã mất hơn 60 năm qua rồi, nhưng vẫn lang thang xuất hiện trong Mall, nhiều người đã nhìn thấy cậu bé đó, nhất là những nhân viện trực đêm trong mall.

Ngừng vài giây Nikkie kể tiếp :

- Johnny thường xuất hiện khoảng gần giờ Mall đóng cửa, khoảng giờ hôm qua ở tiệm của cô, hình ảnh johnny là một cậu bé vóc dáng nhỏ nhắn, mặc một chiếc quần short đen dài ngang đầu gối và môt áo T- shirt màu trắng dài. Cậu bé đội một chiếc mũ xùm xụp qua trán nên chưa một ai nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu bé. Nói chung, Johnny là một hồn ma trẻ con nên chẳng làm hại ai, nhưng đã là ma thì cũng vẫn phá phách nghịch ngợm,

Tôi bật cười khi nghe đến đây và thật sự cảm thấy bớt ơn ớn về cậu bé Johnny này, Nikkie cũng cười theo tôi và vui vẻ kể tiếp :

- Rất nhiều tiệm đã báo cáo là quần áo trên kệ, trên những giá treo đều bị ném tung xuống đất, thậm chí nhiều đồ dùng trong tiệm không cánh mà bay, hoặc bị đổi chỗ cất loạn xà ngầu, báo hại nhân viên phải dọn dẹp hoặc đi tìm suốt cả ngày trời. Dĩ nhiên những trò đùa này chẳng gây hại cho ai, tuy nhiên nhiều người làm đã xin nghỉ việc khi biết chuyện cậu bé Johnny này. Nở một nụ cười hóm hỉnh, Nikkie tiếp lời, dù có thân thiện cách mấy nhưng Johnny vẫn là một bóng ma, ai mà không sợ !

Nghe câu kết luận của Nikkie tôi bỗng nhớ tới cô bạn Bích Diễm pháp sư cầu cơ năm xưa với câu nói : " Dù hiền hay dữ, âm dương cách biệt đôi đường, ma vẫn là ma, đừng tiếp xúc cũng như đừng giỡn mặt, có ngày hối không kịp !"

Nhìn Nikkie tôi hỏi một câu thật ngớ ngẩn :

- Nếu Johnny vẫn ghé qua tiệm tôi thì theo Nikkie tôi phải làm sao ?

- Có lẽ tốt nhất chúng ta gỡ cái máy làm khô tay đó xuống là tiện nhất, không còn đồ chơi, hy vọng Johnny sẽ không ghé thăm !

Ngay chiều hôm đó Nikkie cho người tới tháo bỏ chiếc máy như là đồ chơi của cậu bé Johnny. Đứng trong văn phòng tôi cúi đầu lâm râm cầu nguyện cho Johnny và mong sao hồn ma cậu bé nghich ngợm này hiểu được lý do tôi phải tháo bỏ chiếc máy này. Tôi cũng không kể cho người làm của tôi về Johnny, nhất là với hai cô bé thâu ngân viên đêm hôm trước đã nghe tiếng máy ù ù trong bathroom, vì điều rất giản dị là tôi không muốn người làm tôi lo lắng và sơ hãi.

Những ngày sau đó cậu chuyện cậu bé Johnny cũng nhạt dần trong tiệm của tôi. Bất ngờ một buổi sáng Christy cô bé người làm đêm trước bước vào tiệm, cô chạy thẳng vào văn phòng tôi run run nói :

- Con vừa nghe bên mall người ta kể về một bóng ma, hình như là một cậu bé, chuyên đi nghịch những máy làm khô tay, giống như hôm trước ở tiệm mình. Vậy là có ma ở đây cô ơi !

Tôi cố giữ khuôn mặt thật bình thản nhưng tôi hỏi lại :

- Nhưng con đã nghe những gì, lúc nào, ở trong Mall thì dĩ nhiên rồi, nhưng chỗ nào?

Cô bé trầm giọng kể :

- Một nhân viên quét dọn, bà Stacey , một tối sau khi thương xá đã đóng cửa, bà lau chùi dọn dẹp khu nhà vệ sinh. Dù mall không còn một ai vì đã đóng cửa, nhưng bà Stacey liên tục nghe tiếng máy kêu sè sè bên trong phòng vệ sinh phụ nữ, nhưng khi bà bước vào kiểm soát thì máy ngừng chạy và trong phòng vắng ngắt không một bóng người ! Suốt 2 đêm liền bà gặp hiện tượng như thế, dù rất sợ hãi nhưng bà vẫn cố làm xong công việc dọn dẹp của mình. Đến đệm thứ ba, khi vừa nghe tiếng máy kêu rè rè trong phòng vệ sinh, bà Stacey cúi đầu lâm râm cầu xin "ai" đó hãy để yên cho bà làm việc, ngay sau khi bà vừa dứt lời van xin. tiếng máy cũng ngưng ngay và bà nghe tiếng chân cùng tiếng cười nắc nẻ trong veo như của một cậu bé còn nhỏ. Sau đêm đó, bà Stacey đã xin nghỉ việc !

Ngừng lại vài phút như để lấy hơi, Christy nói tiếp :

- Người ta còn kể nhiều đêm cậu nhỏ này hiện ra chạy lung tung trong mall. Nhiều nhân viện trực đêm, nhiều người lao công đã từng nhìn thấy nó, có lúc nó cũng phá mấy người này như khóa bên ngoài cửa văn phòng của nhân viên bảo vệ khiến họ bị nhốt trong đó tới gần sáng, hay đá đổ những xô nước lau nhà lênh láng trên sàn khiến những người lao công phải làm việc suốt đêm. Chưa hết, có lần chính mắt những người đi shopping trông thấy một cậu bé chạy lon ton trên nóc của mall, mọi người hoảng hốt gọi 911, khi cảnh sát tới, hơn 10 nhân viên cảnh sát lục tìm khắp mọi nơi trên nóc nhà, trong những lỗ hổng của máy lạnh vẫn không có bóng dáng của cậu bé.

Tôi vẫn ngồi lặng thinh nghe cô bé kể, vì đã nghe và biết về cậu bé Johnny này, cho nện lòng tội vẫn dấy lên một sự thương cảm cho số mệnh bạc hạnh của cậu bé. Tôi thở dài dè dặt hỏi Christy :

- Con có cách nào tìm được lai lịch hay một chút chi tiết về cậu bé này , hay về Mall mà chúng ta đang làm không ?

Rất mau mắn, Christy bước tới bên computer của tôi, cô bé bấm bấm, tìm tìm, kiếm kiếm chỉ trong vài phút trước mắt tôi hiện ra những điều mà tội cần biết. Cảm ơn Christy tôi nghiên đầu cắm cúi đọc ...

Vào khoảng những năm 1945 cho tới 1955 nơi này là một cô nhi viện được quản trị và chăm sóc bởi các vị Nữ Tu dòng Đức Mẹ Bác Ái ( Our Lady of Charity ). Có hơn 100 em cô nhi khoảng chừng từ 3 đến 12 tuổi được nuội dưỡng tại đây.

Cuối năm 1955, một cơn bão rất lớn( được gọi chung một tên Atlantic Hurricanes ) thổi qua Lafayette. Những trận mưa thật lớn và dai dẳng đã làm mực nước con sông Vermillion River dâng cao tạo thành một trận lụt kinh hoàng cho thành phố, và bất hạnh nhất là toàn thể khu vực cộ nhi viện hoàn toàn chìm trong ngập trong trận lụt này, tất cả hơn 100 em cô nhi và khoảng 20 người nữ tu không một ai sống sót.

Khoảng năm 1970 thành phố Lafayette tu sửa và don dep khu đất này để xậy dựng lên khu thương mại cho thành phố, và những gì còn sót lại từ cô nhi viện năm xưa cũng đã được san bằng, phá bỏ.

Ngày 28 tháng 3 năm 1979, một khu thương xá được có tên Acadiana Mall được khánh thành.

Nhìn vào sơ đồ bản vẽ, nhiều người nhận ra rằng khu thương xá này được xậy dựng ngay trên phần đất cô nhi viện năm xưa, và cũng bắt đầu từ những ngày tháng đó, nhiều hiện tượng kỳ quặc, khó hiểu không thể giải thích được bắt đầu xảy ra.

Tôi thở một hơi dài vì cảm thấy trái tim tôi như vừa nhẩy sai một nhịp, và mạch máu trong tôi như muốn đông cứng lai. Như vây Johnny và gần 100 em bé cô nhi bất hạnh cùng 20 vị nữ tu đã chết tức tưởi trong đau đớn vì trận cuồng phong bão tố đêm hôm ấy. Hơn 60 năm đã qua, linh hồn các em và các vị nữ tu có lẽ đã siêu thoát về miền an bình, cực lạc. Nhưng tại sao cậu bé Johnny đáng thương vẫn còn vương vấn nơi này, cậu bé còn nỗi trăn trở khúc mắc nào chưa hoàn tất xong, hay cậu bé còn lưu luyến cuộc sống trần gian mà cậu bé chưa được an hưởng, hoặc cậu bé đang mang một sứ mạng thiêng liêng nào đó để hoàn thiện cho một thế giới đầy bất công, nhục nhằn khổ đau này.

Rồi câu chuyện về Johnny cũng chìm dần vào quên lãng vì công việc bận rộn lu bu từng ngày. Cò những buổi sáng tôi phải lên mall trước giờ mở cửa, một mình ngồi trong văn phòng làm việc đôi lúc tôi cảm thấy như có "ai" đó đang hiện hữu lẩn quẩn quanh tôi, cái cảm giác gai gai lành lạnh khiến tôi luôn lâm râm cầu nguyện "ai" đó xin hãy trả lại sự bình an cho tôi, và thật kỳ diệu, muôn lần như một, sau lời khấn vái của tôi, không gian trong phòng trở lại êm ả bình thường. Nhiều lần tôi lẩn thẩn suy nghĩ nếu đây là Mall của người Á Đông, rất có thể người ta sẽ lập một...miễu thờ cúng hay giải oan cho linh hồn cậu bé Johnny đáng thương. Với tôi, không cần biết, cũng không muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao Johnny vẫn còn lưu lạc nơi này, Tôi vẫn hằng cầu nguyện cho em, cho linh hồn của một cậu bé ngây thơ vô tội, nhanh chóng hồi hướng về nơi an lac, yên bình.

Ba năm qua, câu chuyện về cậu bé Johnny tôi chỉ muốn chia xẻ cùng vài người thân quen với một lời nhắn nhủ hãy cầu nguyện cho cậu bé đáng thương này. Nhưng khi nghe tiếng bước chân như của một đứa bé đằng sau lưng mà tôi biết chắc đó là của Johnny, tôi đã suy nghĩ suốt đêm và tôi nhận ra rằng có lẽ hơn một tháng qua Mall đóng cửa im ỉm, không còn cảnh nhộn nhịp mua sắm của những người đi shopping mà cậu bé Johnny vẫn nhìn thấy mỗi ngày, có lẽ cậu bé cảm thấy thật lẻ loi cô độc cho nên vừa nhìn thấy tôi, bóng ma Johnny đã vội tới gần như một lời chào đón. Nghĩ như thế tội chợt nẩy ra ý định viết lên câu chuyện về cậu bé lạc loài cô độc trong Mall để hy vọng mọi người hãy cùng nhau góp lời cầu nguyện cho linh hồn Johnny mau chóng thăng hoa.

Rồi từ câu chuyện linh hồn Johnny vương vấn cõi trần, tôi chợt nghĩ đến cơn Đại Dịch Covid-19 đang xảy ra kinh hoàng trên thế giới đã cướp đi hơn 4 triệu sinh mạng những người vô tội. Ngay tại nước Mỹ ngày hôm nay đã có hơn 750 ngàn người ra đi. Cái chết của họ thật oan khiên tức tưởi, liệu hàng triệu triệu những hương hồn đó có được hồi hướng tìm về nơi cõi an bình cực lạc, hay họ sẽ vẫn mãi vất vưởng lang thang trên cõi trần gian khổ luy này.

Tôi chắp tay khấn nguyện cho họ từng ngày và ước mong chúng ta mỗi ngày chỉ dành ra vài phút cùng nguyện cầu cho những linh hồn bạc hạnh đó nhanh chóng siêu thoát vào cõi VĨNH HẰNG.

Đức Đalai Lama đã viết: "Người chết cũng đã đi rồi, nhưng nỗi đau của những người ở lại có lẽ sẽ kéo dài vô tận ..."

Nguyện xin Đấng Tối Cao cất đi những mất mát khổ đau, và xoa dịu những sự tang tóc bi thương mà chúng ta đang oằn mình chống trả trong cơn Đại Dịch kinh hoàng này.

Pha Lê
TIN TỨC – 30/10/2021

OBAMA XUYÊN TẠC
Cuộc bầu thống đốc tiểu bang Virginia Thứ Ba 2/11 này đã tới giai đoạn cuối, hết sức căng thẳng khi cả hai ứng cử viên Terry McAuliffe của DC và Glenn Youngkin của CH đạt được tỷ lệ hậu thuẫn ngang ngửa nhau. Đây là triệu chứng đảng DC đang gặp khó khăn lớn với cử tri vì Virginia từ trước đến nay vẫn là thành đồng vững chắc của đảng DC, nơi mà các ứng cử viên CH ít khi nào có hy vọng, mà cũng là tiểu bang cụ Biden đã thắng TT Trump với tỷ lệ áp đảo lớn.
Trái: ô. McAuliffe; phải: ô. Youngkin

Đảng DC đã phải huy động những đại bác lớn nhất của đảng đến yểm trợ, trong đó có TT Obama đầu tuần và cụ Biden cuối tuần.

Trong một bài diễn văn nẩy lửa, Obama đã tố cáo “đảng CH đã có kế hoạch quy mô để cản không cho dân Mỹ đi bầu cử” -systematically prevent- khiến ông Youngkin và đảng CH nhẩy dựng lên phản đối.

Fox News đã yêu cầu TT Obama đưa ra bằng chứng cụ thể về tố giác của ông, nhưng đã không nhận được trả lời.

Nhắc lại, mới đây, cụ Biden đã công khai tố tiểu bang Georgia ra luật cản dân đi bầu, đã bị báo phe ta Washington Post vạch trần là nói láo, được WaPo tặng cho 4 ‘cái mũi Pinocchio’, là điểm nói láo cao nhất của WaPo.

HẬU QUẢ CHỐNG TRUMP
Dân biểu CH Adam Kinzinger, một trong những ông CH đã biểu quyết đàn hặc TT Trump, và hiện nay đang là thành viên Ủy Ban của hạ viện điều tra về vai trò của TT Trump trong cuộc biểu tình bao vây quốc hội ngày 6/1/2021, cho biết sẽ không ra tranh cử dân biểu trong năm tới.

Đây là dân biểu CH thứ hai đòi đàn hặc TT Trump đã cho biết sẽ không ra tranh cử lại. Cả hai nhìn vào những thăm dò của họ và thấy vô phương tái đắc cử, cũng như mất hoàn toàn hậu thuẫn tài chánh của đảng CH. Cho thấy CH mà chống Trump, cho đến bây giờ vẫn có cái giá rất đắt phải trả.

BIDEN GẶP NGUY KHỐN
Thăm dò New Hampshire
Một thăm dò mới nhất trong khối cử tri DC trong tiểu bang New Hampshire, là tiểu bang có bầu ứng cử viên nội bộ -primary- đầu tiên, cho thấy chỉ có 37% muốn bầu lại cho cụ Biden, 52% lưỡng lự, và 11% muốn bầu cho một người khác. Nôm na ra, cụ Biden đã mất hậu thuẫn của 63% cử tri trong nội bộ đảng DC tại tiểu bang then chốt này.

Trả lời một câu hỏi khác, có tới gần một nửa (46%) muốn thấy một ô/b DC nào đó ra tranh cử chống cụ Biden để họ có dịp nghe cụ Biden giải thích đường lối của cụ.

Trong khi đó, hậu thuẫn của TT Trump trong đảng CH vẫn nguyên vẹn khi gần 80% vẫn muốn ông Trump ra tranh cử lại.

Thăm dò Real Clear Politics
Tuần rồi, tất cả mọi thăm dò trên Real Clear Politics cho thấy cụ Biden toàn số màu đỏ hết, nghĩa là tỷ lệ chống đối đều cao hơn tỷ lệ ủng hộ. Cách biệt chống đối hơn ủng hộ tiếp tục leo thang lên mức cao nhất từ trước đến giờ, bây giờ đã lên tới gần 10%, với 42% ủng hộ và 52% chống.
Real Politics 29/10/2021

Thăm dò bầu tổng thống
Cơ quan thăm dò TIPP đưa câu hỏi giả thử ngay bây giờ có cuộc bầu tổng thống giữa cụ Biden và ông Trump, ai sẽ thắng? Kết quả sẽ làm nhiều cụ vẹt buồn năm phút. Theo TIPP, ông Trump sẽ hạ cụ Biden trên khắp các vùng trên nước Mỹ, từ miền nam, tới vùng trung, và tây bắc, ngoại trừ trong thành đồng cấp tiến cố hữu là vùng các tiểu bang đông bắc Mỹ.

Ông Trump cũng hạ cụ Biden trong giới trung niên 45-64 tuổi, cao niên trên 65 tuổi, phụ nữ, da trắng, độc lập, dân ngoại ô các thành phố lớn, và nông thôn.

Ông Trump vẫn thua cụ Biden trong khối da đen tuy hậu thuẫn của ông tăng gấp đôi từ 10% trong bầu cử năm ngoái lên tới 20% hiện nay. Cũng như trong giới dân da nâu, ông Trump vẫn thua, nhưng hậu thuẫn tăng từ 24% lên tới 39%.

Thăm dò tình trạng đất nước
Thăm dò của Politico cho biết tới 61% cử tri Mỹ cho rằng nước Mỹ đang đi sai hướng, trật đường rầy. Và hơn một nửa cho rằng đây là lỗi cụ Biden và họ chống cụ.

Các vấn đề kinh tế như thuế, việc làm, lương bổng, thất nghiệp, chi tiêu quốc gia đã là những ưu tư lớn nhất của họ khiến họ nghĩ xứ này đang đi sai đường.

Thăm dò bầu tổng thống năm ngoái
Cơ quan thăm dò Politico cũng cho biết trong 10 cử tri Mỹ, hiện nay đã có hơn 3 người (35%) muốn lật ngược -overturned- kết quả bầu cử tổng thống năm ngoái, nghĩa là muốn TT Trump thắng, trong đó có tới 27% cử tri độc lập không theo đảng nào. Tuy nhiên, họ cũng đủ thực tế để biết chuyện này sẽ không thể xẩy ra. Chưa tới 2 người (19%) nghĩ chuyện này có thể xẩy ra.

Thăm dò này đưa ra kết quả thật độc đáo khi trong lịch sử Mỹ, chưa bao giờ có chuyện chưa đầy một năm sau bầu cử, dân chúng lại ‘hối hận’, muốn kết quả bị lật ngược lại. Cụ Biden quả là độc nhất vô nhị.

BỘ TRƯỞNG NGÂN KHỐ VÀ LẠM PHÁT
Trả lời một phỏng vấn trên đài CNN, bà bộ trưởng Ngân Khố Janet Yellen cho biết lạm phát, tức là vật giá leo thang, sẽ kéo dài qua khỏi mùa hè năm tới 2022, “second half of next year”.

Bà Yellen nhìn nhận nước Mỹ đang trải qua một thời kỳ “lạm phát cao hơn những gì dân Mỹ đã thấy từ lâu nay” (nguyên văn: “we are going through a period of inflation that's higher than Americans have seen in a long time”).

Bị hỏi về việc chuẩn chi 5.000 tỷ quà cáp có phải là việc đổ thêm dầu vào lửa lạm phát không, bà Yellen đã nói hai gói quà này sẽ được ban phát ra trong nhiều đợt kéo dài cả chục năm chứ không phải đổ ào ra một lần. Tuy nhiên bà không nói rõ trong ít nhất một năm nữa khi lạm phát còn hoành hành, bao nhiêu tiền -hay chính xác hơn- bao nhiêu dầu sẽ được đổ thêm vào lửa. Trong thế bấp bênh của chính trị phe đảng của Mỹ hiện nay, chắc chắn phe DC sẽ cố khai thác triệt để và sẽ cố tung ra càng nhiều quà cáp càng tốt khi họ còn nắm quyền, ít nhất là trước mùa bầu cử cuối năm tới. Nghĩa là càng đổ nhiều dầu vào lửa lạm phát càng tốt. Như DĐTC này đã viết nhiều lần, đảng DC lấy quyết định dựa trên tính toán và nhu cầu chính trị chứ không cần biết hậu quả kinh tế, lạm phát hay không.

CỬA BIÊN GIỚI VẪN MỞ
Di dân lậu bị bắt, được thả và tặng tiền
Tin động trời chưa được chính thức xác nhận, theo báo Wall Street Journal, cụ Biden đang tính việc ‘bồi thường’ cho những di dân mà gia đình bị tách ra, bố mẹ con cái bị giữ cách biệt với nhau. Theo WSJ, mỗi đầu người trong gia đình sẽ nhận được 450.000 đô ‘bồi thường’, đại khái bố mẹ và hai con sẽ nhận được 1,8 triệu đô. Nói cách khác, trong suy nghĩ của cụ Biden, di dân vào lậu phạm pháp là nạn nhân cần được bồi thường, trong khi cảnh sát thi hành luật lại phạm luật, đã bắt giữ di dân lậu. Bỏ ra gần nửa triệu đô để mua MỘT lá phiếu của đám di dân này trong tương lai, quả là cái giá thật đắt, chứng tỏ đảng DC đã tuyệt vọng tới mức nào.

Để quý vị có một khái niệm về sự lớn lao của số tiền, một quân nhân Mỹ tử trận, gia đình lãnh được 100.000 đô. Nhưng một di dân lậu phạm pháp, chỉ vì bị cách ly gia đình vài ngày hay vài tuần, lại được 'bồi thường' tới gần nửa triệu đô. Đó chính là một trong những lý do kẻ này không thể chấp nhận được cái đảng DC và cụ Biden. Lấy tiền thuế do công sức dân đi cầy để các quan DC mua phiếu dân gốc La-Tinh kiểu này chỉ là ăn cướp tiền dân thôi. Các cụ vẹt tị nạn ủng hộ cụ Biden xin làm ơn giải thích giùm cái lý của việc bồi thường này đi. Các cụ VVLộc, ĐQAThái, NNDụng, NTNgoc ̣,... quý cụ nghĩ sao? Nếu có giỏi, xin vui lòng viết bài bênh vực cụ Biden đi, DĐTC bảo đảm sẽ đăng nguyên văn và dành quyền phản bác. Dám không, thưa các cụ?

Chẳng những không bị trục xuất mà lại còn thành triệu phú hết. Wá đả! Di dân đánh nhau chết bỏ với cảnh sát để được vào Mỹ là chuyện dĩ nhiên. Anh bình loạn gia Tucker Carlson của Fox đã phán chỉ những người ngu nhất mới không tìm cách chui lậu vào Mỹ.

Kẻ này đang tính chuyện dắt vợ chạy qua Mễ rồi chui lậu về Mỹ lại, hai vợ chồng già sẽ được 900.000 đô đi du lịch thế giới.

Dân Trung Mỹ trên đường đi Mỹ
Hàng ngàn dân Trung Mỹ đã tổ chức những đoàn di dân khổng lồ, chuẩn bị tràn vào Mỹ. Ít nhất một đoàn khoảng hơn 3.000 người tràn qua biên giới Guatemala vào Mỹ đã bị cảnh sát Mễ chặn, nhưng di dân đã đánh nhau mạnh với cảnh sát. Đám di dân đẩy các phụ nữ với trẻ con đi trước khiến cảnh sát Mễ ‘yếu tay’ không dám cản, và họ đã tràn vào đất Mễ. Đoàn xe đang trên đường băng qua Mễ, đi tới vùng biên giới Mỹ.
Bất kể mọi khẳng định của chính quyền Biden, dân Trung Mỹ vẫn nhất quyết tin chỉ cần tràn qua biên giới, vào được Mỹ là sẽ được cụ Biden giang tay đón nhận, tặng đủ thứ quà miễn phí, được chích ngừa, lại còn mỗi người được gần nửa triệu đô, sau đó còn có dịp bảo trợ cả họ qua Mỹ luôn.

THẤT NGHIỆP TẠI CALI
Thống kế chính thức mới nhất của bộ Lao Động cho thấy tiểu bang thành đồng xã nghĩa Cali đã đạt được kỷ lục là tiểu bang có mức thất nghiệp cao nhất nước, tới 7,5% số dân trong thị trường lao động của tiểu bang. Số người thất nghiệp trong một mình tiểu bang Cali đã lên tới tổng số một phần ba dân thất nghiệp trên cả nước Mỹ.

Thất nghiệp ở đây bao gồm những người kiếm không ra việc làm, những người tự ý không muốn đi làm mà muốn ngồi nhà ăn tiền thất nghiệp, và những người bị cấm không cho đi làm vì không chích ngừa.

Việc dân không chịu đi làm là hậu quả trực tiếp của chính sách kinh bang tế thế của đảng DC và cụ Biden: cổ võ và khuyến khích dân nằm nhà ăn trợ cấp thay vì đi làm. Ăn trợ cấp càng nhiều, càng lệ thuộc vào đảng DC và càng có lý do để bầu cho đảng này.

Tình trạng thất nghiệp cao nhất tại Cali đã đưa đến tình trạng tất nhiên và dễ hiểu là những hải cảng Long Beach và Los Angeles đã là những nút nghẽn lớn nhất trong việc gián đoạn đường giây cung ứng hàng hoá. Đây là hai hải cảng chính, nhận hàng từ Á Châu qua, trong đó có hàng của Trung Cộng, Đại Hàn, Nhật,… là 3 đối tác mậu dịch lớn nhất của Mỹ. Ngay cả hàng từ VN qua cũng tới Cali, do đó, hàng hóa chợ Việt tăng giá theo.
Hải cảng Long Beach - Cali. Hình chụp ngày 6/10/2021


PHE TA BÀO CHỮA CHO LẠM PHÁT
Trong tình trạng lạm phát đang lộng hành, giá cả mọi thứ đang tăng tới chóng mặt luôn, TTDC phe ta đang toát mồ hôi cố gắng sáng tạo đủ cách để bào chữa cho cụ Biden.

Tuần rồi, báo phe ta Washington Post kêu gọi thiên hạ bớt xài hoang, cho rằng dân Mỹ được nuông chiều quá đáng tới mức thượng thừa của tất cả mọi thứ. Nôm na ra, dân Mỹ cần hạ thấp mức sống và việc giá cả tăng là điều cũng tốt vì giúp dân Mỹ bớt lãng phí thôi. Điều WaPo không nói ra, có lẽ là WaPo thấy dân các xứ Congo hay Zimbabwe mới đúng là các công dân gương mẫu vì chẳng xài hoang phí gì hết, chẳng có tiền mà cũng chẳng có hàng luôn.

Cậu ấm Ủn cũng vừa kêu gọi dân chúng nên ăn ít đi vì việc cung cấp thực phẩm sẽ khó khăn hơn.

Đây hình như là lần đầu tiên Bắc Hàn và Washington Post cùng hợp ca một bài hát! Nghĩa là nước Mỹ của cụ Biden đang trở thành Bắc Hàn rồi đấy. Chắc các cụ nào đã bầu cho cụ Biden đang… rất vui với thành quả tuyệt hảo của người họ đã bầu làm tổng thống.

Mới đây, qua trang mạng Project Syndicate, phe ta tung hô việc giá xăng cao ngất ngưởng như là một chuyện sẽ giúp dân Mỹ bớt xài xăng, giúp cho việc thanh lọc không khí để thiên hạ có cuộc sống sạch sẽ hơn. Vâng, cả chục triệu người sẽ không có tiền đổ xăng đi làm, cả triệu hãng xưởng không có xăng để chạy máy móc, cả vạn công ty điện sẽ không còn điện cung cấp cho dân. Mức sống người dân sẽ trở về mức hoang dã của núi rừng Phi Châu, không khí sẽ hết sức trong lành, đó mới chính là lý tưởng của thiên đàng xã nghĩa.

BIDEN CẢI TỔ LUẬT PHÁP GIÚP DÂN DA ĐEN
Cụ Biden mới công bố chương trình cải tổ tư pháp, với điểm chính là hủy bỏ việc đóng tiền tại ngoại hầu tra. Đây là chính sách theo đó các quan tòa có quyền ấn định số tiền mặt thế chân để một nghi phạm được tại ngoại trong khi chờ đợi tòa tuyên án. Cụ Biden đề nghị hủy bỏ việc đóng tiền mặt vì theo cụ, đây là biện pháp có tính kỳ thị dân da đen, vì hầu hết dân da đen nghèo không có tiền đóng thế chân.

Các chuyên gia đã phản đối đề nghị này vì theo kinh nghiệm quá khứ, trong những người được tại ngoại mà quan tòa không bắt đặt tiền thế chân quá cao, thì đã có tới gần 40% biến mất, trốn mất tăm hơi.

Việc thả nghi phạm trong thời điểm phạm pháp đang hoành hành mạnh nhất hiện nay là một quyết định không ai hiểu hay giải thích nổi.

BIDEN BỊ BẮT QUẢ TANG NÓI LÁO
Bộ Ngoại Giao trong tuần qua đã xác nhận con số dân Mỹ còn kẹt lại ở Afghanistan ít nhất cũng là 363 người đã có quốc tịch Mỹ và 176 người có thẻ xanh. Tất cả đều là dân Afghan trước đây đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong cuộc chiến. Những người này đang bị Taliban lùng bắt để trả thù.

Tin này xác nhận việc cụ Biden tháng Chín vừa qua đã nói láo khi cụ tuyên bố chỉ còn chưa tới 100 người có quốc tịch Mỹ còn kẹt lại.

Cụ Biden cũng từng đấm ngực khoe cuộc triệt thoái khỏi Afghanistan đã là một “đại thành công” -huge success-. Muốn biết thành công hay không, cứ nhìn vào số phận của hơn 500 người đó sẽ biết ngay.

BÁO WAPO ĐÍNH CHÍNH
Nhắc lại, sau khi anh tay đua Brandon thắng cuộc đua xe hơi Nascar nổi tiếng của Mỹ, một chị nhà báo phỏng vấn anh ta. Chung quanh, có cả ngàn khán giả hô to “Fuck Joe Biden!”. Chị nhà báo, một phần để khỏa lấp giùm cho cụ Biden, một phần để nịnh anh tay đua xe, đã nói “Anh nghe không? Thiên hạ đang hô ‘Let’s go Brandon’ đó”.

Câu chuyện biến thành chuyện tiếu lâm diễu dở nhất của thế kỷ. Cả nước dùng câu ‘Let’s go Brandon’ để chế riễu cụ Biden. Một anh nhạc sĩ rap chuyển câu nói này thành nguyên một bài rap đang được xếp hạng nhất trong Top Hits Mỹ.

Vậy mà báo WaPo vẫn viết bài, lại viết rất rõ ràng “Dân chúng đang hô Let’s go Brandon” mới hay chứ. Để rồi mấy ngày sau, bị chỉ trích quá, WaPo đã đành phải cắn răng cải chính, công khai nhìn nhận dân chúng đang hô ‘Fuck Job Biden’ chứ không phải ‘Let’s go Brandon’ như WaPo đã đăng.

VĂN HÓA ‘THỨC TỈNH’ MỚI
Trẻ con được thầy giáo dắt đi bar đồng tính
Các phụ huynh một trường tiểu học tại thành phố Wilton Manors, phiá bắc Fort Lauderdale, tiểu bang Florida, đang nổi trận lôi đình sau khi nghe tin một chị thầy giáo đã dắt một đám học trò tiểu học, chưa đứa nào trên 10 tuổi đi ‘tham quan’ - field trip- một quán bar đồng tính. Các em được cho vào, dĩ nhiên không uống rượu chỉ được uống nước ngọt, nhưng được chứng kiến tận mắt cảnh mấy anh chị đồng tính say sưa ôm nhau hôn hít.

Trên nguyên tắc, các em vị thành niên này không được vào, nhưng chị nhà giáo này đã xin đặc miễn cho các em vào. Tên quán bar được quảng cáo miễn phí trên khắp nước.













 Thông hành mới

Bắt đầu từ đầu năm tới, Mỹ sẽ phát thông hành mới trong đó, nếu muốn, người mang thông hành có thể đòi ghi giới tính không phải là ‘nam’ hay ‘nữ’, mà là… ‘X’. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Ngoài ra, việc ghi giới tính nam hay nữ cũng tùy thuộc ý muốn của người mang thông hành, muốn ghi nam hay nữ tùy ý, bất kể thể xác và cách ăn mặc là nam hay nữ. Nói cách khác, một ông tây râu ria vạm vỡ, muốn ghi là ‘nữ’ trên thông hành cũng được.

Mấy ông bà Mỹ sau này đi mấy xứ chậm tiến, bảo đảm sẽ có vấn đề với các ông hải quan mấy xứ kém văn minh đấy.

MỸ NĂN NỈ BẮC HÀN
Khi TT Trump cố gắng liên lạc, móc nối để nói chuyện, điều đình với cậu Ấm Ủn để giảm nguy cơ chiến tranh nguyên tử, thì phe cấp tiến ta bôi bác, chê Trump hèn hạ, sợ tên Ủn nên hạ mình năn nỉ, nịnh bợ hắn.

Sau khi cụ Biden lên nắm quyền, cậu ấm Ủn nắn gân ngay. Chẳng những không thèm nói chuyện với cụ, mà cũng chẳng thèm nói chuyện luôn cả với Nam Hàn, rồi liên tục mở lại chương trình thử nghiệm hỏa tiễn liên lục địa có thể mang đầu đạn nguyên tử.

Bây giờ thì cụ Biden và vài quan chức bộ Ngoại Giao công khai lên tiếng yêu cầu Bắc Hàn nối lại những cuộc nói chuyện mà TT Trump đã mở ra. Cậu Ấm phớt lờ như chưa nghe thấy gì hết. Cũng chưa nghe cụ vẹt nào lên tiếng chê bai cụ Biden nịnh tay Ủn, năn nỉ xin nói chuyện với hắn.





CÂU CHUYỆN VIỆT FACT CHECK
Diễn Đàn Trái Chiều này từ lâu nay đã luôn luôn gọi mấy đám truyền thông tị nạn cuồng chống Trump hay cuồng mê Biden là đám ‘vẹt’ vì họ chỉ biết làm đúng những gì vẹt làm, chỉ biết bắt chước làm theo hay nói lại những gì chúng nghe được, đọc được trên truyền thông Mỹ, mà không bao giờ ý thức được hay chấp nhận chính cái truyền thông thiên tả đó đã gánh phần lớn trách nhiệm diệt vong của VNCH chúng ta.

Chẳng mấy khi sáng tạo ra được cái gì mới lạ, chẳng hạn như sáng tạo ra được một việc làm độc đáo, hay một quan điểm khai phá, hay một bài bình luận tự viết, nghiêm chỉnh và có giá trị. Chỉ toàn là mượn bài của báo Mỹ. Siêng năng một chút thì lấy Gú-Gồ ra để dịch lại. Làm biếng thì cứ đăng nguyên văn bài tiếng Anh cho tiện. Làm biếng hơn nữa thì cứ viết hai ba dòng chửi tục toáng lên hay chụp nón cối lên đầu thiên hạ.

Có một đám trẻ, Mỹ con gốc tị nạn Việt, đã làm vẹt, học theo báo Mỹ, đặc biệt là Washington Post, mở ra mục gọi là “Việt Kiểm Tin”, Viet Fact Check (VFC). Đám này hoặc là sinh ra tại Mỹ, hoặc là được bố mẹ sách dép cõng chạy qua Mỹ khi chưa biết đi. Tất cả đều tốt nghiệp các đại học cải tạo Mỹ. Tương đối có học, hành xử có vẻ khá hơn, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là vẹt bắt chước thôi.

Cái kiểu kiểm tin của VFC là loại kiểm tin một chiều để bác bỏ những tin không hợp quan điểm cấp tiến của PIVOT, và quảng bá những tin hợp với cái nhìn đó. Nghĩ cho cùng, đám này không phải là gian trá hay không lương thiện. Chúng đã thẳng thắn nhìn nhận là thành viên của tổ chức PIVOT -Progressive Vietnamese Americans Association, là tổ chức có tên Việt là Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến. Đã là tổ chức tự xưng là ‘cấp tiến’ thì làm sao có thể có đủ công tâm để kiểm chứng sự thật theo đúng sự thật không cấp tiến?

Trước hết nội cái tên tiếng Mỹ PIVOT, không phải là tên viết tắt của tổ chức, đã cho thấy cái tự cao tự đại mục hạ vô nhân khi tự cho mình là pivot, có nghĩa là cái tâm điểm chính, cái trục chính mà tất cả mọi chuyện khác xoay chung quanh. Văn hóa Á Đông coi trọng tính khiêm nhường, văn hóa Mỹ lo đề cao cá nhân, luôn đấm ngực tự cho mình là rốn vũ trụ, đó là bài học đám con cháu tị nạn thế hệ 2 học được từ trường Mỹ. Pivot là vậy.

Đến cái tên Việt thì đây đúng là một đám ‘Mỹ con’ tốt nghiệp đại học cải tạo Mỹ mà tiếng Việt lủng củng hết sức. Trong cái tên “Hội người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến”, có cái tĩnh từ ‘cấp tiến’ theo sát sau ‘Người Việt’, có nghĩa là đây là tổ chức của những người “Mỹ gốc gác là những người Việt cấp tiến”, tức là người Việt cấp tiến bây giờ trở thành Mỹ. Làm gì có ‘người Việt cấp tiến’ nào thành Mỹ? Khi đám này thành Mỹ thì chúng cỡ tuổi chưa biết nói, sao lại là cấp tiến được? Đúng ra, viết cho đúng tiếng Việt thì phải là ‘Hội Người Mỹ Cấp Tiến Gốc Việt’.

Quan trọng hơn, đây là nhóm đã từng công khai viết bài yêu cầu bố mẹ, chú bác làm ơn đừng tròng cái gông ‘chống cộng’ lên đầu chúng. Như DĐTC này đã viết trong một bài khác, trường Mỹ đã dạy chúng việc Mỹ can thiệp vào Nam VN, chống cộng là sai lầm, và CS đâu có gì ghê gớm đâu, trái lại, là những chiến sĩ dép râu sẵn sàng hy sinh mạng sống vì độc lập của nước ta, vậy mà sao cho đến giờ này, vẫn còn ngoan cố chống cộng?

Chuyện này, DĐTC đã bàn qua, quý vị nào thấy có hứng thú, có thể đọc lại:

Kẻ này vì hiếu kỳ, cũng đã vào đọc thử xem chúng kiểm tin kiểu gì. Công bằng mà nói, trong cộng đồng tị nạn cũng như ngay cả cộng đồng Mỹ thứ thiệt, các tin phịa đã tràn lan khắp nơi, khiến không còn ai biết đâu là đâu, do đó, nếu có người chịu khó kiểm tin giùm chúng ta, phân loại tin nào giả tin nào thật thì cũng là điều cần thiết thôi. Nghĩa là trên nguyên tắc, nếu VFC kiểm tin chính xác, trung thực và công bằng, thì đó là việc làm đáng hoan nghênh và ca tụng. Nhưng thực tế đã khác rất xa.

 Hơn một nửa những bài trong trang gọi là kiểm tin chẳng phải là kiểm tin gì ráo mà chỉ là những bài quan điểm, đưa ra những lập luận đường mòn của phe cấp tiến, thường là những bài công kích Trump và đảng CH, hay ca tụng Biden và phe DC. Chẳng hạn trong thời gian ông thống đốc Cali, Gavin Newsom bị trưng cầu dân ý xem có cần bị truất phế hay không thì VFC tung ra một loạt bốn bài liền, chỉ là ca tụng ông này lên chín từng mây, chẳng có gì là fact check hết. Việc ông Newsom ra lệnh cấm cung không ai được ra khỏi nhà, rồi ngay sau đó tổ chức đại tiệc cùng với một đám phụ tá tại một nhà hàng Pháp cực đắt bằng tiền ngân sách tiểu bang thì không thấy VFC kiểm tin xem có đúng vậy không, hay viết bài chỉ trích.

 Còn những bài thật sự là fact check thì phần lớn là kiểm chứng những cái mà nhóm này gọi là “giả định”, để rồi kết luận bác bỏ hay nhìn nhận những giả định đó. Những giả định này do nhóm VFC tự chế ra chứ không hẳn là những tin thật trong cộng đồng, và chế ra với mục đích mớm mồi để có dịp quảng bá quan điểm cấp tiến của VFC, hay ca tụng Biden hay đảng DC thôi.

 VFC thẩm định khá nhiều về dịch COVID, nhưng tựu chung, chỉ là tuyên truyền cho cụ Biden thôi. Tất cả những gì đúng theo chính sách chống dịch của Biden thì đều là ĐÚNG, tất cả những gì khác với chính sách Biden đều là SAI. Nôm na ra, đây là vấn đề khoa học mà các anh chị VFC chẳng ai là bác sĩ chuyên về COVID, mà chỉ là dân phe đảng, lập lại những tuyên truyền giúp phe DC và cụ Biden thôi.

 Tin bất lợi cho ông Trump thì ĐÚNG hết. Điển hình, VFC cho rằng tin “TT Trump khích động bạo lực ở Tòa Quốc Hội là ĐÚNG”. Thực tế là thứ nhất, FBI đã công bố báo cáo điều tra của họ xác nhận TT Trump không dính dáng xa gần gì về việc “khích động” hay tổ chức cuộc biểu tình đó; thứ nhì ngay cả các dân biểu DC trong hạ viện đang cố điều tra để moi ra tội của ông Trump nhưng vẫn chưa điều tra xong, chưa có báo cáo cuối cùng. Sao VFC dám khẳng định “giả định này là ĐÚNG”?

Từ ngày xuất hiện, chẳng mấy ai biết, để ý, hay đọc VFC, ngoại trừ chính đám chủ trương này chăm chú đọc để tự sướng, và lác đác vài người bạn để ý đến chính trị. Mới một vài tuần qua, tên tuổi nhóm VFC bất thình lình nổi dậy trong cộng đồng Việt tị nạn qua việc YouTube xóa sạch và cấm cửa các cuộc nói chuyện trên YouTube của ông Ngụy Vũ. Phải nói ngay để tránh xuyên tạc, kẻ này không bàn về hình thức hay nội dung các bài nói chuyện của Ngụy Vũ, mà chỉ bàn về việc YouTube đóng cửa thôi.

Nhóm VFC đã đóng vai trò ‘công an phường’ đi báo cáo với YouTube. Không khác gì dưới chế độ của ‘đỉnh cao trí tuệ’, đi méch công an có nhà hàng xóm dám ăn thịt gà.

Để tránh mang tiếng xuyên tạc, xin nói ngay câu chuyện báo cáo công an không có gì đáng hãnh diện này được chính VFC nhìn nhận và loan tin. Đây là nguyên văn một câu giải thích của VFC:

Trong mùa hè vừa qua, Việt Kiểm Tin nhận được email từ nhà sản xuất của “Last Week Tonight with John Oliver,” một chương trình thời sự trên HBO với 4 triệu người xem mỗi tập. Họ muốn dành riêng một tập đề cập thông tin sai lệch trong các cộng đồng không nói tiếng Anh. Chúng tôi có nên cho họ biết những gì đã thấy trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt không? Chúng tôi đã làm thế”.

Ngày xưa, đại văn hào Pháp, Voltaire, đã từng nói đại khái ông có thể không đồng ý với những gì người khác nói, nhưng ông sẽ bảo vệ đến chết quyền của người đó được nói ra. Bây giờ, cái triết lý này đã trở thành lố bịch, ngớ ngẩn trong văn hóa ‘thức tỉnh’ văn minh tiến bộ của Mỹ cấp tiến. Thời văn minh hiện đại, các tư tưởng trái chiều với phe ta cần phải bị bịt miệng lại. YouTube, Facebook, Twitter,… và cả VFC, chỉ là đang theo gương công an VC bịt miệng Cha Lý thôi.
Một góp ý với quý độc giả: nếu quý vị thuộc loại cuồng chống Trump hay cuồng mê Biden thì nên vào VFC đọc để tự sướng, đọc được những gì mình thích. Còn nếu quý vị có tư tưởng độc lập, không phe đảng gì mà chỉ muốn tìm hiểu sự thật, thì xin khỏi mất thời giờ vào trang kiểm tin đầy thành kiến phe đảng này.

Công bằng mà nói, việc nhiều người bực mình vì nạn tung tin giả nên đã có những phản ứng quá đáng là chuyện dễ hiểu. Nhưng vấn đề là việc tung tin giả là hiện tượng cả hai chiều, nhưng VFC dường như chỉ lo công kích một chiều, tố cáo những tin thất thiệt từ bên ủng hộ Trump thôi, trong khi những tin thất thiệt bất lợi cho Trump thì lại mạc nhiên coi như tin đúng sự thật, không đụng tới, không ‘kiểm tin’ gì hết. Một vài thí dụ tin ‘sai lệch’ điển hình liên quan đến TT Trump:

- Trump trốn thuế, đóng có vài trăm đô thuế;

- Trump mơ mộng chuyện hãm hiếp con gái ruột;

- Trump kỳ thị da vàng, đẻ ra khẩu hiệu “kung flu”;

- Biden ủng hộ việc nhận dân Việt tị nạn vào Mỹ năm 75.

Cái miả mai là những tin láo thô bỉ này lại được chính nhóm Sáng Tổ, đồng minh phe ta của PIVOT tung ra, nhai đi nhai lại vô tận, mà không thấy VFC của PIVOT ‘kiểm tin’ gì. Khi nào thì VFC mới dám kiểm tin những ‘thông tin sai lệch’ này? Dám không? (Nếu dám, nhớ gửi cc cho email của Vũ Linh này đọc nhé).

[Xin lưu ý quý độc giả bực mình muốn công kích VFC nên tự chế. Những góp ý với lời lẽ quá nặng nề sẽ không được đăng, theo đúng nội quy của DĐTC]

CẬP NHẬT COVID


Tóm lược
Các tỷ lệ gia tăng về nhiễm và tử vong tiếp tục giảm, nghĩa con số người bị nhiễm và chết vẫn tăng tuy tăng ít dần.

Trong tuần qua, đã có hơn 500.000 người bị nhiễm và 10.000 người chết.

Dưới đây là bảng so sánh ‘thành quả’ giữa cụ Biden và TT Trump, riêng tặng những cụ cuồng chống Trump hay cuồng mê Biden, để các cụ có dữ kiện ’chửi’ Trump và ‘ca tụng’ Biden, đặc biệt là các cụ hăng tiết vịt, đòi truy tố Trump ra tòa vì tội giết người tập thể -serial killer.
Số người chết mỗi tháng dưới cụ Biden là hơn 38.000 người, so với hơn 35.000 người dưới Trump. Ai giết người nhiều hơn và đáng ra tòa hơn?

Thuốc ngừa hàng năm?
Chủ tịch hãng thuốc Moderna cho biết với việc dịch COVID biến thể liên tục, có thể trong tương lai, chúng ta sẽ cần chích ngừa COVID mỗi năm.

Nghỉ việc vì chống chích ngừa
Trung Tâm Nghiên Cứu Vũ Khí Nguyên Tử của Mỹ tại Los Alamos, tiểu bang New Mexico, cho biết đang bị khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng khi 185 chuyên viên đã từ chức vì không chịu chích ngừa. Trước đó, 153 chuyên viên đã bị sa thải vì không chịu chích ngừa.

Hầu hết các chuyên viên này đều là khoa học gia thượng thặng, mà một phần tư có bằng tiến sĩ -PhD-. Việc trung tâm mất hơn 230 chuyên gia đã có ảnh hưởng tai hại không ít cho trung tâm nghiên cứu chuyên ngành đặc biệt này.

Công chức New York biểu tình chống chích ngừa
Tuần rồi, cả mấy ngàn viên chức thành phố và tiểu bang New York, trong đó có nhiều lính cứu hỏa và cảnh sát mặc thường phục, đã xuống đường biểu tình chặn cầu Brooklyn lớn của New York để phản đối việc chính quyền tiểu bang và thành phố bắt buộc công chức phải chích ngừa chống COVID.

Nhiều người biểu tình đã mang biểu ngữ lớn ghi “Fuck de Blasio” là thị trưởng New York.

WaPo: DC phóng đại số nạn nhân COVID
Trong cuộc vận động tranh cử thống đốc tiểu bang Virginia, ông DC Terry McAuliffe đã tiếp tục sách lược Biden, hù dọa dân về mối đe dọa của dịch COVID. Ngày 29/8, ông McAuliffe đã hù dọa khi đó đã có tới 8.000 người và 1.100 trẻ em bị nhiễm phải vào nhà thương điều trị gấp trong một ngày trước đó.

Báo phe ta Washington Post đi kiểm chứng và cho biết hôm đó chỉ có chưa tới 2.000 người bị nhiễm, và chỉ có 35 đứa trẻ bị nhiễm, do đó, đã thân tặng ông McAuliffe ‘4 cái mũi Pinocchio’ là điểm nói lao cao nhất theo WaPo.

Vũ Linh
“BUILD BACK BROKE”

Đất nước lâm nguy! Hằng chục ngàn di dân bất hợp pháp đang từ biên giới Mexico tiến vào Hoa Kỳ như ngày hội! Chẳng sợ ai cả: “Cho Biden biết, chúng tôi sẽ đến” (Tell Biden we are coming). Những người khách không mời này thật quá quắt. Nhưng họ đúng, dân Mỹ không mong, tuy nhiên Biden và đảng Dân chủ đã mời họ vào! Bọn tội phạm buôn bán cần sa ma tuý lên đường, chúng bắn Cảnh sát Biên giới! Đủ mọi thành phần bất hảo, đến từ nhiều quốc gia qua cửa ngõ Mễ Tây Cơ, đông như quân nguyên, mọc nhanh hơn nấm sau cơn mưa! Đảng Dân chủ cực tả cắt giảm ngân sách cảnh sát, ngài 46 đánh thêm một tuyệt chiêu cưỡng bức chích ngừa khiến thêm vài trăm cảnh sát New York miễn cưỡng nghỉ hưu non, nhân viên làm việc trong các hệ thống cấp cứu khẩn cấp như 911 đua nhau nghỉ việc, an ninh xã hội của nước Mỹ trở nên tồi tệ nhất. Tội phạm trong nước tha hồ tung hoành, giờ đây Sleepy Joe nhập khẩu thêm thành phần bất hảo khắp thế giới! “Build Back Broke!”

Chương trình TV “Morning with Maria” ngày 25/10/21, cho chúng ta những tin tức không bao giờ hệ thống truyền thông thổ tả (T4) như CNN, MSNBC, ABC đưa tin: Qua Tik Tok nhóm buôn lậu ma tuý Brazen Mexican tuyển mộ thanh niên Mỹ tuổi từ 15 trở lên, cư ngụ tại Houston, Texas, dùng xe hơi chuyên chở di dân bất hợp pháp vào lĩnh thổ Hoa Kỳ, mỗi đầu người được trả $1,000 USD, có cậu làm ăn khấm khá, nhét trên xe 13 người, bị bắt và đưa video lên TV. Fox News còn chiếu hình ảnh những chiếc xe bồn, khi cảnh sát Hoa Kỳ bắt được, từ trong bồn xe trèo ra không biết bao nhiêu người! Hoan hô ảo thuật gia Sleepy Joe! “Build Back Broke!”

Chương trình Hannity, Fox News ngày 25/10/21 cho biết công dân của 160 quốc gia trên thế giới, hiện diện trong đoàn di dân có mặt từ trước đến nay. Chỉ riêng trong năm 2021, nói rõ hơn từ ngày Joe Biden nhậm chức,1,700,000 di dân bất hợp pháp đã nhập cư vào Hoa Kỳ! Ngài 46 lập kỷ lục chưa một Tổng thống nào trước đây, và đạt được con số cao nhất trong 35 năm qua! Harris Biden mở cửa biên giới cho toàn thế giới, với đủ mọi thành phần tốt đến xấu, công lao như trời biển với đảng Dân chủ! Họ sẽ thu thêm vài triệu phiếu bầu, khỏi phải ăn gian cho chúng chửi! Một mũi tên, bắn hai con chim! Phải chăng đó là lý do ông 46 và bà Phó có nụ cười nham nhở nhất thế giới, từ chối đến thăm vùng biên giới? Thật khó hiểu, gần 2 triệu người nhập cư bất hợp pháp, gánh nặng đổ lên vai những công dân lương thiện, an ninh xã hội đe dọa, thế mà hai đấng “bù nhìn” biến đâu không thấy cả 10 tháng nay? “Build Back Broke!”

Công dân Mỹ, những người cư trú hợp pháp, đi làm nai lưng đóng thuế, bạn có yên tâm với hỗn loạn mang tính quốc gia này? Đừng ảo tưởng, bạn không ở những tiểu bang có đường biên giới là thoát nạn! Nửa đêm, Biden cho phi cơ thả di dân lậu xuống, không cần chích ngừa! Welcome to America!.

Phóng viên Bill Melugin và Griff Jenkins, Fox News, có mặt tại Mễ Tây Cơ, biên giới với Hoa Kỳ, tường thuật, đoàn người đi với quốc kỳ Mỹ, một Thánh Giá thật lớn, bằng gỗ dẫn đầu cùng nhiều biểu ngữ: “Tổng thống Biden, chúng tôi cần ông giúp” Bill Melugin hỏi một người trong đoàn và được trả lời: “Chúng tôi không dại gì mà đi dưới thời Tổng thống Trump”.

Có những chiếc thuyền gắn máy, chở trên dưới 20 người mỗi chiếc, chạy trên dòng sông biên giới, chẳng khác gì khách du lịch! Tránh né việc làm bất chính của mình, chính 2 quyền Harris Biden trước đây đổ lỗi cho Tổng thống Donald J. Trump, nay quay sang trút lên đầu các quốc gia Trung Mỹ do tệ trạng tham nhũng, nghèo khó, bạo lực tại đất nước họ, khiến dân chúng ra đi. Harris Biden cho rằng đó là nguyên nhân, nguồn gốc của vấn đề! Và giải pháp sẽ là đầu tư hằng trăm triệu USD vào các quốc gia đó! (The Biden administration has blamed root causes like poverty, corruption and violence in Central America elsewhere and has pledged massive investments of taxpayer money to try and combat those root causes.) Dân chúng Hoa Kỳ tiếp tục nai lưng đóng thuế qua giá xăng, thực phẩm, và mọi thứ trong đời sống đã tăng ngay từ bây giờ! Tiền của chúng ta sẽ đem đi hối lộ quân khủng bố Taliban và nuôi các chính quyền tham nhũng khắp thế giới! Một chính sách tuyệt hảo “Make American Last!”.

Chúng ta đều chia sẻ chung một số phận, vì cửa biên giới đã không còn! Hằng triệu triệu tiền thuế của dân Mỹ đang nằm nơi đám hàng rào xây tường bị chính quyền Harris Biden cấm làm tiếp, và cho phơi sương, phơi nắng, đến rỉ sét! Khốn nạn hơn cả, hàng rào bảo vệ quê hương đất nước thì phá, nhưng Bộ An ninh Nội địa lại chi ra $457,000 USD, để xây tường giữ an ninh nhà nghỉ mát của Joe Biden tại bãi biển Rehoboth, Delaware. Tiền của ai? Chỉ riêng con số gần nửa triệu USD cũng đã hơn thu nhập trong một năm của nhóm trung lưu cao cấp tại Hoa Kỳ! Bao nhiêu người dân Mỹ được xem là “Trung lưu cao cấp?” Không nhiều lắm đâu! Người Dân chủ có lương tâm, từng lầm lỡ bỏ phiếu cho Joe Biden chỉ vì ghét Donald Trump, chắc giờ đây cũng hối hận? Những linh hồn ở thế giới bên kia, không quản ngại đường xa, trở về trần gian để nâng số phiếu cho Joe Biden lên hơn 81 triệu, không biết đã ra khỏi cơn u mê chưa? Lạy các âm binh, đã ra đi rồi thì đừng về quấy phá cõi trần chúng tôi! “Build Back Broke!”

Vượt biên qua cửa ngõ Texas không còn dễ như trước đây, Thống đốc, Greg Abbott đã có những biện pháp an ninh ngăn chặn. Đoàn người di dân bất hợp pháp thay đổi lộ trình, hướng về Tiểu bang Arizona, Thống đốc Doug Ducey, cho biết: Số di dân bất hợp pháp vào Arizona tăng lên 1000% so với năm trước, trong số đó bao gồm: Buôn lậu ma tuý, đủ mọi loại tội phạm, phụ nữ và trẻ em, ông nói: “Chúng tôi từng gặp những sự việc như thế này, nhưng trong 21 năm qua, chưa bao giờ ở mức độ hãi hùng như hôm nay!”

Theo Washington Examiner, từ tháng 1/21 đến nay, thành phố Yuma, Arizona, đã chứng kiến 96,000 di dân bất hợp pháp và con số này lớn hơn cả cư dân Yuma. Cũng theo Washington Examiner, trung bình mỗi ngày có 1,000 di dân vào thành phố, chưa nói đến những tiểu bang, thành phố khác trên cả nước mà chính quyền Harris Biden âm thầm nửa đêm trút xuống số người bất hợp pháp! Thống đốc Ducey, tuyên bố: “Các Thống đốc sẽ không ngồi yên, khi Biden từ chối hành động. Chúng tôi đề nghị gặp ông ta, cùng nhau tìm một giải pháp, nhưng bị từ chối. Biden không buồn để ý đến các Thống đốc, cũng như ông ta xem thường chuyện bảo vệ biên giới, và an ninh của dân chúng Hoa Kỳ” (Governors are not going to sit around while President Biden refuses to act. We’ve tried to meet with the president and be part of the solution, but he refuses. No, worse — he ignores governors, just like he’s ignoring the border and the safety of the American people.) 

Biden nói, không có cách nào có thể bảo vệ được biên giới! Tại sao Tổng thống Donald J. Trump làm được? Tại sao bây giờ Toà án Liên bang bắt chính quyền Harris Biden quay về chính sách của Tổng thống Trump? Di dân phải trở về Mễ Tây Cơ làm thủ tục xin nhập cư.

Hình dưới đây chụp bên Mexico, hy vọng bạn đọc sẽ thấy lòng nhân đạo của đảng Dân chủ và Joe Biden chỉ vì muốn kiếm thêm phiếu bầu, sẽ là ác mộng của toàn dân Mỹ, không phân biệt chính kiến, đảng phái! Tiền đâu nuôi đám di dân này? Khi chúng ta đổ xăng xe hơi, không ai hỏi bạn theo Cộng Hoà hay Dân chủ, bỏ phiếu cho Trump hay Biden, họ rút ruột chúng ta mỗi ngày! Vào Costco hay siêu thị mua thực phẩm, máy tính tiền cứ tự nhiên in ra những con số, về nhà xem lại mới hay chúng ta bị công khai móc túi! “Build Back Broke!”
Nỗi bất hạnh lớn nhất của đất nước Hoa Kỳ hôm nay, không hẳn là cặp bài trùng “thiên tai” Harris Biden, họ chỉ là “bù nhìn” cho những thế lực ngầm đứng sau lưng! Đào sâu hơn nữa, dưới lòng đất, chúng ta sẽ thấy những chiếc rễ ung độc mang tên George Soros, tỷ phú gốc Do Thái & Hung Gia Lợi, đằng sau phong trào “Defunding Police” là tiền tài trợ của George Soros. Chẳng ai ngây thơ mà tin bọn ăn không ngồi rồi, hung hăng biểu tình đòi cắt giảm ngân sách, hay giải thể cảnh sát, ôm bụng đói xuống đường la hét. Chúng được trả lương, có xe chở biểu ngữ đến tận nơi, trong khu vực biểu tình gạch đá được sắp sẵn! Con số chính thức ghi nhận được là một triệu USD, George Soros nuôi đám biểu tình, chống đối cảnh sát!

Còn những chi phí đằng sau, qua nhiều cửa ngõ khác nhau, có thánh mới biết được! Gốc cổ thụ, hang ổ của mối mọt ăn sâu trong đảng Dân chủ cực tả, không ai khác hơn là tỷ phú Zuckerberg, CEO Facebook. Tổng thống Donald J. Trump gọi tên này là “tội phạm” khiến cuộc bầu cử 2020 trở thành bất minh nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Hơn $400 triệu USD, cặp vợ chồng Mark Zuckerberg và Priscilla Chan, tung ra thay đổi kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020. Mark Zuckerberg bào chữa, cho rằng sự giúp đỡ tài chính của anh ta không ngoài mục đích giúp các văn phòng bầu cử tại địa phương đương đầu với đại dịch. Theo AP, số tiền đó dùng mua máy kiểm phiếu qua thư, và dụng cụ cá nhân ngăn ngừa virus! Sic! Ông chủ Facebook còn gian dối không biết ngượng nói, “Nguồn tài trợ giúp đỡ các cộng đồng trên cả nước, từ thành thị đến thôn quê, những tổ chức không phân biệt đảng phái” (These funds will serve communities throughout the country — urban, rural and suburban — and are being allocated by nonpartisan organizations.) Người Dân chủ cực tả chính là bản sao của cộng sản, họ giống nhau như đúc ở chỗ nói dối không biết ngượng!

Tiến sĩ William Doyle, nhà nghiên cứu chính tại Caesar Rodney Election Research Institute, Texas, viết trên The Federalist: Chủ tịch Facebook lợi dụng những kẽ hở luật pháp, tài trợ $419.5 triệu USD cho hai tổ chức Center for Technology and Civic Life (CTCL) và Center for Election Innovation and Research (CEIR). Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ William Doyle tìm ra, những tổ chức này đưa tiền xuống các thành phố, quận hạt, nơi tiểu bang xôi đậu, quyết định kết quả bầu cử và khuyến khích cử tri Dân chủ bỏ phiếu cho Joe Biden. Tổng thống Donald J. Trump tố cáo: Mark Zuckerberg bỏ ra $17 triệu USD can thiệp vào cuộc bầu cử tại Pennsylvania, bao gồm $5.5 triệu USD dùng cho máy đếm phiếu và $552,000 USD cho những thùng thư. Đây chính là lý do tại sao đảng Dân chủ không muốn có cuộc kiểm phiếu pháp y tại Pennsylvania, Tổng thống Trump kết luận. Những việc làm này có vi phạm luật bầu cử Liên bang không? “Build Back Broke!”
https://www.newsmax.com/politics/trump-zuckerberg-donations-2020- election/2021/10/28/id/1042324/?ns_mail_uid=d06b3b0d-060c-43be-8510-a1c27d2038db&ns_mail_job=DM270667_10282021&s=acs&dkt_nbr=010502857dxw

Điều duy nhất chúng ta phải ghi nhận về sự thành thật của ông 46, trong bài diễn văn đọc tại quê nhà Delaware, Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên bố “Chúng ta vẫn phải đối mặt với mùa đông vô cùng ảm đạm” (We're still facing a very dark winter.) Dĩ nhiên ông nói đến đại dịch “Wuhan virus.” Nhưng thưa ngài 46, không chỉ riêng đại dịch, dưới sự lĩnh đạo u mê của ngài, toàn dân đang đối đầu với một mùa đông thiên thu ảm đạm. Lễ Halloween năm nay nhiều gia đình sẽ ngậm ngùi không đủ tiền mua kẹo cho các em đến gõ cửa! Ngày Tạ ơn Thanksgiving với bữa ăn truyền thống sẽ thu nhỏ lại. Đêm Giáng sinh năm nay, trẻ em Mỹ sẽ tỉnh thức và sáng mai với chiếc vớ treo đầu giường đựng quà trống không. Ông già Noel không còn đủ tiền đổ xăng để đem túi quà đến từng gia đình.

Cám ơn Tổng thống Joe Biden “Build Back Broke!”

Nguyễn Tường Tuấn
28/10/21
NƯỚC MỸ LAO XUỐNG HỐ CHỦ NGHĨA

Trong thời gian qua, thiên hạ đã chứng kiến -như Diễn Đàn Trái Chiều đã bàn qua- cuộc nội chiến trong đảng DC, chẳng những về hai gói quà khổng lồ trị giá xấp xỉ 5.000 tỷ đô (tức là 1 triệu đô nhân lên 5 triệu lần!!!), mà còn về nhiều vấn đề ý thức hệ khác như dưới đây sẽ bàn.

Đây là một cuộc chiến sinh tử, quyết định hướng đi tương lai của đảng DC nói riêng và cả nước Mỹ nói chung: một là vẫn cấp tiến ển ển xìu xìu trong bối cảnh kinh tế thị trường như từ trước đến nay, hai là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc xuống hố chủ nghĩa.

Tại sao lại có cuộc chiến này trong lúc này?

Vì phe thiên tả cực đoan đã thấy cụ lờ mờ Biden chính là món quà trời cho để họ có dịp ngàn vàng làm một cuộc cắt mạng cấp tiến đổi đời thật sự. Khối thiên tả cực đoan đã tung ra nhiều cố gắng cải tiến mạnh trong 8 năm Obama, nhưng vẫn chưa thỏa mãn vì dù sao thì TT Obama tuy có khuynh hướng cấp tiến hơn xa TT Clinton, vẫn còn ‘nhát tay’ chưa dám đi quá xa, trong khi ông có đủ hậu thuẫn mạnh để chống lại áp lực của cánh cực tả muốn lao quá nhanh xuống hố xã nghĩa. Ngay cả đảng DC và cả nước Mỹ khi đó cũng chưa sẵn sàng đi quá xa quá nhanh về phiá tả.

Sau khi TT Obama mãn nhiệm, họ đã thử lửa với cụ xã nghĩa Bernie Sanders và thấy có nhiều tiến bộ khi cụ Sanders cực tả đã đủ sức thượng đài, đấu võ gần ngang ngửa với bà Hillary năm 2016. Qua 2020, thế lực của cụ Sanders càng tăng mạnh hơn, cùng với sự nổi bật của vài ngôi sao cấp tiến cực đoan nhất như bà Elizabeth Warren và đám dân biểu Tứ Quái dẫn đầu bởi cô dân biểu nhí Alexandria Ocasio-Cortez.

Dân Mỹ có vẻ sẵn sàng đón nhận xã nghĩa hơn trước đây. Đã vậy, ‘ông giời’ lại còn ưu ái tặng cho phe ta một cụ tổng thống lờ mờ, yếu đuối nhất, dễ xỏ mũi dắt đi nhất. Bây giờ chưa phải là lúc thì khi nào mới là lúc?

Thế nhưng quan điểm của đám cực đoan dĩ nhiên là quá… cực đoan chẳng những cho phe bảo thủ CH, bắt họ phải nhất trí đoàn kết trăm người như một chống lại, mà còn quá cực đoan cho ngay cả một số dân biểu và nghị sĩ đồng chí cùng đảng DC luôn. Đi đến nội chiến trong đảng DC là vì vậy.

Ta thử xét lại phe cực đoan đang toan tính mang nước Mỹ xuống hố xã nghĩa bàng cách nào và đã làm được gì.

1. KINH TẾ NHƯ MỘT CÔNG CỤ CHÍNH TRỊ
Như ta đã có dịp bàn qua trong bài bình luận số 200: Kinh Tế Lao Xuống Hố Theo Biden, mục đích cuối cùng của hai gói quà khổng lồ tổng cộng 5.000 tỷ đô hoàn toàn là chính trị. Cụ Biden dưới áp lực của cánh tả cực đoan muốn dùng phương tiện kinh tế để đạt được ba mục tiêu chính trị: 

1) quốc doanh hóa kinh tế cả nước, trao cho công chức trọn vẹn quyền điều hành guồng máy kinh tế, 

2) lấy tiền để cải đổi toàn diện xã hội đi vào ‘phải đạo chính trị thức tỉnh’, và 

3) tái phân phối lại tài sản và lợi tức quốc gia trong nỗ lực san bằng mọi cách biệt trong thế giới đại đồng hoang tưởng.

Trong hai gói quà khổng lồ này, ngoài con số kinh hoàng gây tranh cãi, cũng đã có nhiều chi tiết gây đấu đá túi bụi trong nội bộ đảng DC. Tranh cãi trong chủ trương bành trướng chế độ ‘Nhà Nước Vú Em’ tối đa. Đáng nói là hai vụ:

- Giá thuốc: phe cấp tiến cực đoan muốn kiểm soát ngành bào chế thuốc. Một số dân biểu bảo thủ trong đảng DC chống lại những biện pháp kiểm soát quá gắt, sẽ gây trở ngại cho tinh thần khai phá, sáng tạo, tìm thuốc mới. Ta đừng quên tuyệt đại đa số thuốc mới sáng chế ra đều từ các nghiên cứu rất tốn kém của Mỹ, trong đó có Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Trong khi AstraZeneca của Âu Châu đang có trở ngại lớn, và thuốc Nga, thuốc Tầu không ai dám xài.

- Phá thai: phe thiên tả cực đoan muốn thu hồi trọn vẹn cái gọi là Tu Chính Hyde, là tu chính Hiến Pháp cấm không cho dùng ngân sách liên bang để cổ súy cho việc phá thai. Phe chống đối trong đảng DC cho rằng thực tế có nghĩa là Nhà Nước sẽ phải trả tiền phá thai cho tất cả thiên hạ.

2. TÀI CHÁNH NHƯ MỘT CÔNG CỤ KIỂM SOÁT DÂN
Nếu trong phạm vi kinh tế cuộc nội chiến trong phe DC nổi đình nổi đám hơn thì đó là do quốc hội cần phê chuẩn hai gói quà quá lớn. Trong phạm vi tài chánh, cuộc tiến quân của cánh cực tả âm thầm hơn nhưng nguy hiểm hơn nhiều.

Có hai biến cố động trời ít người để ý.

Thứ nhất, cụ Biden ra lệnh cho Sở Thuế IRS kiểm soát kỹ các trương mục ngân hàng của dân, trên danh nghĩa để bắt các đại gia lách hay trốn thuế, bảo đảm việc IRS sẽ cung cấp thêm cho cụ Biden vài trăm tỷ để cụ xài. Ban đầu, cụ chỉ thị IRS ra lệnh tất cả các ngân hàng hàng tháng phải khai báo tất cả các giao dịch từ 600 đô trở lên của tất cả khách hàng, nghĩ là mỗi lần một khách hàng bỏ tiền hay rút tiền trên 600 đô thì ngân hàng phải báo cáo cho IRS. Bị công kích mạnh, cụ sửa lại là chỉ cần báo cáo các giao dịch từ 10.000 đô trở lên. Vẫn bị công kích nặng, cụ lại chỉnh lại, chỉ cần thông báo tổng số giao dịch từ 10.000 đô mỗi năm trở lên thôi. Hả? 10.000 đô một năm? Tức là bất cứ ai mỗi tháng có thu vào hay chi ra 800 đô đều phải khai báo hết sao? Kiểu này, ngay cả mấy anh chị thuê nhà housing hay lãnh food stamps cũng phải khai báo thôi.

Không cần phải là chuyên gia có bằng tiến sĩ kinh tế cũng thấy rõ, đi bắt các đại gia trốn thuế qua các giao dịch cỡ 600 đô hay 10.000 đô một lần hay 10.000 đô một năm, nghe thật tiếu lâm. Xin lỗi chứ ông đại gia Jeff Bezos có ký séc chắc bỏ rẻ cũng phải cỡ vài trăm ngàn, không bao giờ rảnh ký séc vài trăm đô. Ông Bezos mới mua tư dinh trị giá sơ sơ có 165 triệu đô thôi, đi mà tìm séc ông ta ký đi.

Giao dịch cỡ 600 đô một lần hay ngay cả 10.000 đô một năm là giao dịch của cỡ về hưu ngáp ngáp như kẻ này thôi. Một chị tị nạn làm móng tay, cũng lãnh sơ sơ một tháng 3-4.000 đô hay một năm 40-50.000 đô, tất nhiên sẽ phải ‘thành thật khai báo’. Mà cỡ như chị này, có trốn thuế thì trốn được bao nhiêu? Mấy trăm đô? Phải vồ được mấy trăm triệu chị làm móng tay mới đủ mấy ngàn tỷ cho cụ Biden?

Thật sự quyết định đòi khai báo này chẳng phải để vồ các đại tỷ phú trốn thuế, mà chỉ là cách Nhà Nước vú em muốn kiểm soát cuộc sống của người dân thôi. Hay cùng lắm chỉ có thể dùng để đi bắt mấy anh chị ăn gian oen-phe thôi. Các vị nào bỏ phiếu cho cụ Biden vì hy vọng dễ ăn gian trợ cấp hơn nên cẩn thận.

Thứ nhì, kinh hoàng hơn nhiều, cụ Biden bổ nhiệm một bà gốc Nga, cộng sản thứ thiệt tốt nghiệp đại học Moscow với học bổng 'Lê-Nin', thành viên của một nhóm chuyên gia cổ súy cho chủ nghĩa cộng sản trên Facebook gọi là “Marxist Analysis and Policy”, làm giám đốc Kiểm Soát Ngân Hàng – Director Office of the Comptroller of the Currency.

Bà Saule Omarova này là người từng công khai lên án ngành ngân hàng tư bản Mỹ là ngành… “asshole industry” (xin khỏi dịch). Bà có chủ trương tuyệt đối độc đáo và độc tài chưa từng thấy để cải tổ các ngân hàng Mỹ. Theo bà, tất cả ký thác của dân phải gửi vào Ngân Hàng Nhà Nước, và ngân hàng này toàn quyền quyết định lãi suất, cũng như giới hạn số tiền giao dịch của người dân. Các ngân hàng thương mại sẽ được nhận ký thác của dân nhưng ngay sau đó phải chuyển hết vào trương mục của Ngân Hàng Nhà Nước, và bị giới hạn chỉ có quyền đi vay tiền Nhà Nước rồi cho kinh doanh vay lại. Hiển nhiên, đây là biện pháp ngay cả Xít-ta-lin hay Mao vẫn chưa dám nghĩ tới.

Xin thưa ngay, kẻ này lấy tin từ các báo Mỹ chứ không phịa ra để bôi bác cụ Biden đâu. Xin xem link của báo phe ta Washington Post dưới đây.

Hậu quả thực tế trước mắt là Nhà Nước kiểm soát tất cả ký thác của tất cả mọi người dân, không thiếu một ai, bất cứ ai có đồng ra đồng vào nào, Nhà Nước đều biết hết. Trong khi đó các ngân hàng thương mại muốn cho bất cứ khách hàng nào vay mượn tiền lớn nhỏ bất cứ để làm gì cũng đều phải mượn tiền từ Ngân Hàng Nhà Nước, và dĩ nhiên, phải khai báo từng món cho vay. Nghĩa là tất cả các ngân hàng thương mại trở thành chi nhánh cho một ngân hàng trung ương của Nhà Nước. Chưa hết, bà Omarova còn đòi hỏi Ngân Hàng Nhà Nước có toàn quyền ấn định khu vực ưu tiên cho vay mượn, nghĩa là sẽ cho vay theo kế hoạch kinh tế chỉ huy của Nhà Nước, chẳng hạn ưu tiên cho canh nông, hay ưu tiên cho hạ tầng cơ sở,…

Nôm na ra, Nhà Nước tóm thâu và kiểm soát tuyệt đối trọn vẹn tất cả sinh hoạt tài chánh của cả nước. Chế độ tư bản, kinh tế thị trường mồ yên mả đẹp.

Cũng xin nói thêm, truyền thông thắc mắc về bà Omarova nên yêu cầu bà cho xem luận án tiến sĩ đại học Moscow nhưng bà đã từ chối. Luận án có tựa đề là “Tư Tưởng Karl Marx Về Kinh Tế”. Với tựa đề như vậy trong một đại học của CS Xô Viết thì hẳn ai cũng biết luận án màu đỏ đậm tới cỡ nào. Bà bộ trưởng Tài Chánh Janet Yellen đã tỏ ý ‘lo ngại’’ việc bổ nhiệm bà Omarova này.

Thực tế mà nói, những tư tưởng cộng sản cực đoan của bà Omarova không có cách nào thực hiện được trong cái thành đồng tư bản này, do đó, chẳng mấy ai sợ bà. Điều người ta sợ là hướng đi tương lai của đảng DC qua quyết định của cụ Biden khi bổ nhiệm bà này vào một chức vụ cao nhất nhì trong hệ thống tài chánh của Mỹ, tuy không ai biết việc này phản ảnh tư tưởng thiên tả của chính cụ hay áp lực của đám thiên tả cực đoan trong đảng DC.

Bà Omarova chưa được thượng viện phê chuẩn. Thượng viện do phe DC kiểm soát quyết định như thế nào sẽ nói lên đầy đủ hướng đi của đảng DC trong tương lai gần.


3. GIÁO DỤC: THỨC TỈNH VĂN HÓA
Trong vấn đề giáo dục hiện nay, có 3 vấn đề nổi bật, đang gây tranh cãi nẩy lửa trên cả nước Mỹ.

Thứ nhất, khuynh hướng gọi là ‘tạo công bằng’ hiểu theo nghĩa ‘equity’ chứ không phải ‘egality’ đang hướng dẫn ngành giáo dục Mỹ. Như đã bàn, khái niệm công bằng trước đây chủ trương ‘công bằng đầu vào’ nghĩa là egalitarian of opportunities, hay equal opportunities, hay cho mọi người đồng đều cơ hội để tham gia, tha hồ cạnh tranh để tự phát triển theo khả năng, nhưng thành công hay không là chuyện của mỗi người. Quan niệm ‘thức tỉnh’ mới cho rằng như vậy vẫn chưa đủ, dân thiểu số da màu không có khả năng cạnh tranh cùng dân da trắng, do đó vẫn bị thiệt thòi, cần đặt trọng tâm vào việc ‘công bằng đầu ra’, tức là làm sao bảo đảm kết quả cuối cùng, tất cả mọi người bằng nhau, tất cả mọi người đều thành công.

Áp dụng vào môi trường giáo dục, đi đến tình trạng quái dị là hủy bỏ các cuộc thi giữa học sinh, thậm chí có nhiều trường bắt đầu bỏ luôn việc tính điểm. Tất cả học sinh đều tốt nghiệp hết, chẳng ai bị rớt. Mấy chuyện điểm cao, điểm thấp, học giỏi, học dốt,… đều là hiện tượng kỳ thị, vứt vào thùng rác hủ lậu hết.

Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết ông đã chấm dứt các lớp học đặc biệt cho trẻ em có khiếu, học giỏi hơn bình thường, gọi là chương trình ‘gifted kids’, để xóa bỏ nạn kỳ thị học giỏi học dốt, bảo đảm ‘công bằng’ -equity- trong ngành giáo dục.

Họ lý luận giáo dục là cung cấp cho học sinh những hiểu biết cần thiết để ra đời, làm việc và sống, chứ không phải mục đích là tạo ra một môi trường tranh đua học giỏi, học dở. Họ quên mất trẻ con, bất kể màu da, chưa đủ trưởng thành để biết tự lo, tự học, cứ cung cấp không là chúng sẽ ý thức được trách nhiệm, sẽ lo học hành. Không có hình thức thi cử, chấm điểm, để thầy giáo và bố mẹ có thể theo dõi và kiểm soát, chẳng đứa nào tiếp tục chú tâm học hỏi vì biết tự lo cho tương lai hết, nhất là khi biết tất cả sẽ đều ‘tốt nghiệp’ hết. Nghỉ học đi chơi lêu lổng cả năm vẫn ‘tốt nghiệp’.

Thực tế, chính sách gọi là tránh bất công bằng này chỉ là cách giúp học sinh da đen bị điểm xấu, thua học sinh da trắng, nhưng mạc nhiên lại là hình thức gián tiếp nhìn nhận dân da mầu bình thường dốt hơn dân da trắng, không có cách gì cạnh tranh được với dân da trắng, do đó, chỉ có cách là xóa bỏ việc chấm điểm và thi cử để bảo đảm dân da mầu cũng ‘ra trường’ như dân da trắng.

Có thể tất cả học sinh ra trường đều sẽ ngang nhau hết, nhưng thực tế cuộc sống, khi chúng bắt đầu đi làm, giỏi hay dở sẽ thấy ngay, để rồi những đứa giỏi sẽ thành công trong cuộc sống, có trách nhiệm cao hơn, làm lương nhiều hơn, thăng tiến nhanh hơn, trong khi những đứa dở sẽ bị phế thải, ôm cuộc sống lận đận hơn. Giáo dục kiểu này, trong tương lai lâu dài, hại những đứa trẻ da mầu hơn là giúp chúng.

Thẩm phán da đen duy nhất trong Tối Cao Pháp Viện, ông Clarence Thomas là một trong những người da đen lớn tiếng công kích chính sách này, cho đó là một cách nhục mạ dân da đen là ngu chứ không phải giúp gì họ.

Thứ nhì, phe cấp tiến cực đoan đang cố gắng nhồi nhét môn học về chủng tộc, gọi là Critical Race Theory -CRT- vào các trường trung và đại học. Diễn đàn này cũng đã bàn qua chuyện này rồi.

Trên nguyên tắc, đây có vẻ là một môn học cần thiết để học sinh và sinh viên hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ của mình, cũng như để xóa bỏ làn ranh da mầu, diệt nạn kỳ thị chủng tộc.

Thực tế khác rất xa. Môn học này tựu trung tìm cách phá bỏ thành kiến hay huyền thoại dân da trắng hơn dân da mầu, do đó tìm đủ cách hạ thấp, công kích, miệt thị, bôi bác, tố khổ dân da trắng, và cho rằng dân da trắng đã thành công hơn trong lịch sử Mỹ chỉ vì họ kỳ thị nặng, tàn bạo và sẵn sàng đàn áp, bóc lột dân da mầu. Môn học này tựu chung lại chỉ là môn tố khổ dân da trắng không hơn không kém.

Cái kiểu kích động tâm lý này, vài cụ vẹt tị nạn bị dính bẫy ngay. Bằng chứng là một anh luật sư gốc tị nạn cũng đã hồ hởi, hưởng ứng, hùng hổ tố khổ dân da trắng đã kỳ thị, đàn áp, hành hạ dân da mầu tàn bạo như thế nào trong suốt lịch sử Mỹ. Anh này dĩ nhiên sỉ vả dân da trắng kịch liệt, kết đủ thứ tội, chỉ quên một chuyện là chính dân da trắng trong lịch sử Mỹ đã 3 lần giúp ‘giải phóng’ dân da đen, lần thứ nhất bởi TT Lincoln (TT Lincoln, da trắng thuộc đảng CH hủy bỏ nô lệ, đánh nhau với các tiểu bang DC miền nam kỳ thị da đen), lần thứ hai bởi TT Johnson (TT Johnson ra những luật cho dân da đen bình quyền, với hậu thuẫn của các tiểu bang CH miền bắc, bị các tiểu bang DC miền nam chống đối), và lần thứ ba khi bầu cho ông da đen Obama làm tổng thống (Obama đắc cử với gần 53% phiếu của tổng số dân Mỹ trong khi dân da đen chỉ có khoảng 13% dân Mỹ). Trong cả ba biến cố, cả triệu người Mỹ da trắng đã là động cơ chính, chứ không phải dân da đen tự ‘giải phóng’. Muốn phân tách nghiêm chỉnh, công bằng, phải nhìn vào những yếu tố thực tế quan trọng cả hai chiều, chứ chỉ nêu lên những dữ kiện một chiều có lợi cho lập luận của mình thì không phải phải là phân tích công bằng khoa học khách quan, mà chỉ là bình luận chủ quan một chiều. (Xin miễn sỉ vả Vũ Linh này ‘bưng bô Mỹ trắng’ đi, muốn phản bác thì cần nói chuyện nghiêm chỉnh hơn!)

Chẳng cần tìm hiểu cho xa, kiểu diễn giải công kích da trắng một chiều này, bất kể trong lịch sử có thật hay không, chỉ đưa đến hậu quả là đào sâu thêm hố ngăn cách chủng tộc, trầm trọng hóa nạn kỳ thị chủng tộc, kỳ thị mầu da, chứ tuyệt đối chẳng có tác dụng hàn gắn gì hết. Kỳ thị chống da đen bây giờ được lật ngược thành kỳ thị chống da trắng. Đám da nâu, da đỏ, da vàng chỉ là hoa lá cành ngoài lề, được bỏ vào nồi cho thêm chút mùi đa dạng.

Trên khắp nước Mỹ, các phụ huynh da trắng đã đồng loạt nổi lên chống việc các trường, nhất là trường trung học, dạy học sinh môn này. Như vậy là diệt nạn kỳ thị chủng tộc hay đào sâu thêm hố kỳ thị?

Đi xa hơn nữa, như diễn đàn này cũng đã bàn, môn học này đã dấy lên một cuộc ‘đấu tranh’ mới, đấu tranh chủng tộc, để thay thế cho cái gọi là đấu tranh giai cấp của các đảng thiên tả, đã chứng tỏ không ăn khách lắm trong xứ Mỹ này.

Thứ ba là một vấn đề không kém quan trọng: vai trò của phụ huynh và trường học.

Trong tư duy cổ điển bình thường, bố mẹ tất nhiên phải có tiếng nói lớn trong vấn đề dạy dỗ con cái. Trường học là nguồn cung cấp giáo dục kỹ thuật, như toán học, văn chương, lịch sử, địa dư,… Nhưng việc ‘đào tạo con người’, cái mà các cụ ta gọi là dạy con cho nên người, thì đó là trách nhiệm của bố mẹ. Bố mẹ và trường học, cả hai đều có trách nhiệm lớn, tuy khác biệt, nhưng bổ túc cho nhau.

Thế nhưng trong ‘văn hóa thức tỉnh’, vai trò của bố mẹ bị vứt vào thùng rác chỉ vì bố mẹ, theo định nghĩa, đều là những thành phần cổ hủ, lạc hậu, không thể nào có khả năng dạy dỗ con cái cho chúng thành công trong xã hội văn minh tiến bộ, chỉ có các giáo chức trẻ, văn minh cấp tiến, mới có khả năng hướng dẫn chúng và chuẩn bị chúng cho thế giới ngày nay.

Ở đây, không cần nhìn đâu xa, hiện tượng bác bỏ vai trò của bố mẹ đã phần nào được thể hiện rõ nét qua tổ chức gọi là PIVOT, của một đám trẻ Việt tị nạn. PIVOT viết bài nhận định, lớn tiếng xin các bô lão bố mẹ, chú bác, làm ơn tháo cái gông ‘chống cộng’ khỏi cổ chúng, cho chúng thở. Chống cộng là chuyện của nửa thế kỷ trước rồi, đừng bắt chúng chống cộng nữa. Trường Mỹ đã dạy chúng việc Mỹ can thiệp vào Nam VN, chống cộng là sai lầm, và CS đâu có gì ghê gớm đâu, trái lại, là những chiến sĩ dép râu sẵn sàng hy sinh mạng sống vì độc lập của nước ta mà, sao cho đến giờ này, vẫn còn ngoan cố chống cộng?

Ông Terry McAuliffe, ứng cử viên thống đốc Virginia của đảng DC đã nói rất rõ: bố mẹ không có quyền xía vào chuyện nhà trường dạy dỗ con cái họ. Ông McAuliffe chỉ cần đi thêm một bước nhỏ xíu nữa là bắt kịp Mao khi tay này lôi con cái ra khỏi tay bố mẹ để đẩy chúng vào lực lượng Vệ Binh Đỏ, chỉ biết phục vụ, tôn thờ và nghe lời Mao, không còn biết bố mẹ là ai nữa.

Quý cụ vẹt nào đồng ý với ông McAuliffe, xin giơ tay!

Trong cuộc chiến giữa các thầy cô thiên tả cực đoan và các bố mẹ đang chống lại chính sách giáo dục thiên tả đó, chính quyền Biden đứng ở đâu? Câu trả lời đã được ông bộ trưởng Tư Pháp cho biết rất rõ ràng: ông đã yêu cầu FBI điều tra về những hành động có tính cách ‘khủng bố nội địa’ -domestic terrorism- đang xẩy ra trong các trường học, khi nhiều bố mẹ đã lên tiếng công kích chính sách giáo dục ‘thức tỉnh’ mới.

Trong con mắt của chính quyền Biden, khủng bố bây giờ không phải là Taliban đâu, mà là các bậc phụ huynh Mỹ đấy.

4. Y TẾ: ‘MEDICARE FOR ALL’
Y tế Mỹ có 3 hệ thống bảo hiểm tâm điểm: Medicaid cho người lợi tức thấp, Medicare cho người cao niên, và Obamacare cho tất cả mọi người khác.

Phe cấp tiến cực đoan hiện có vẻ lơ là Medicaid vì chỉ cung cấp bảo hiểm y tế tối thiểu cho những người nghèo nhất, và đa số dân Mỹ đòi hỏi nhiều hơn nhiều. Obamacare thì đã gặp khó khăn ngay từ những ngày đầu, bành trướng ra thêm sẽ chỉ mang lại thêm khó khăn. Đo đó, họ đã tập trung nỗ lực tối đa vào Medicare. Chủ đích của họ là muốn bành trướng Medicare càng lớn càng tốt, với mục đích tối hậu là dân cả nước sẽ được hưởng Medicare hết, gọi là chính sách ‘Medicare for all’, và sẽ không còn Obamacare cũng chẳng còn Medicaid luôn.

Đây là chương trình then chốt nhất của đám thiên tả cực đoan của các nghị sĩ xã nghĩa Sanders và Warren.

Nghĩa là dân cả nước sẽ được bảo hiểm y tế hết để sẽ không còn phải trả gì thêm về các dịch vụ y tế như tiền nhà thương, bác sĩ, thuốc men, hay có trả thì cũng chỉ trả tối thiểu thôi. Theo mô thức các nước Tây Âu.

Nhưng vấn đề quá gai góc nên phe cực tả chưa năng động lắm. Chi phí sẽ hết sức cao, không dưới 50.000 tỷ, gấp mười lần hai gói quà cụ Biden muốn mà đang bị kẹt, và sẽ đòi hỏi cả nước phải trả thuế như dân Tây Âu, cỡ trên dưới 50% lợi tức, chứ không còn ở mức 10%-20% như hiện nay. Dân Mỹ chưa sẵn sàng đóng thuế cao như vậy. Do đó kế hoạch này chưa phải là ưu tiên, trong khi phe cực đoan dự tính tiến tới từng bước một, có thể cả chục năm nữa là ít.

KẾT
Không cần nhìn xa, chỉ xem cuộc chiến nội bộ trong đảng DC sẽ thấy ngay cuộc chiến đó phản ảnh việc phe thiên tả cực đoan đang muốn đi quá nhanh, quá xa trong khi dân Mỹ nói chung vẫn thiên hữu, đến độ đã gặp phải chống đối từ ngay phía các đồng chí cùng đảng DC của họ. Đó chính là nhận định của ông kinh tế gia cấp tiến Tom Friedman đã nói trên TV rất rõ ràng “People don't want democratic socialism”.

Nói chung, cứ nhìn vào hậu thuẫn của cụ Biden đang rớt ào ào thì hiểu dân Mỹ nghĩ sao về chính sách của cụ. Đa số, 56% dân Mỹ cho rằng nước Mỹ đang tiến về hướng xã nghĩa với một Nhà Nước Vú Em khổng lồ, 27% không đồng ý với cái nhìn này, và 17% không có ý kiến rõ rệt.
Cộng đồng tị nạn chúng ta thì đã nhìn thấy rõ chúng ta ‘tránh vỏ dưa VC, chạy qua Mỹ tị nạn, lại gặp vỏ dừa xã nghĩa Mỹ’. Các cụ vẹt tị nạn nào gân cổ cãi cụ Biden không phải theo xã nghĩa hay CS, xin vui lòng giải thích những hiện tượng bàn ở trên đi. Dĩ nhiên nhiều cụ vẹt tị nạn vì thù ghét cá nhân Trump, đã ủng hộ phe DC, bây giờ vì tự ái cá nhân không dám nhìn nhận đã sai, hoặc là vẫn ngoan cố cãi, hoặc là… làm thinh nín thở qua sông.

Vũ Linht

Blog Archive