Saturday, September 30, 2023

TÂM TƯ CỦA MỘT THẰNG LÍNH "NGỤY".

Có vài điều tao thắc mắc từ lâu, tao muốn hỏi những người tự cho là yêu nước, yêu đảng, yêu dân đang ngày đêm bảo vệ Đảng, bảo vệ cho chính phủ mà hầu như đặt nó trên cả dân tộc, trên cả tổ quốc.

1. Mày chữi VNCH bán nước, tay sai, vậy cho hỏi Quốc Gia VNCH tồn tại 20 năm đã ký văn bản nào, hợp đồng nào bán, dâng đất cho ngoại bang rồi?

Hãy kể tên 1 địa danh, hay 1 mét đất mà VNCH đã bán? Ngược lại chứng minh Mỹ đã chiếm được 1 tấc đất, tấc vàng nào? Hay là ngày nay khi tụi bây cầm quyền, Đảo thì mất dần, tổ quốc ngày càng thu hẹp? Rụt rè trước kẻ ngoại xâm phương Bắc?

2. Cho thằng Ngụy này hỏi: cái lá cờ đỏ sao vàng và lá cờ vàng 3 sọc đỏ cái nào có trước? Nên nhớ nguồn gốc lá cờ vàng 3 sọc đỏ đã tồn tại trên tổ Quốc Việt Nam có nguồn gốc và ý nghĩa lịch sử hết nhé.

3. Cho tao hỏi Dân tộc ta có lịch sử 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước nhưng tại sao phải đến thế kỷ 20 mới có 1 người được cho là "đẻ ra cả dân tộc"!

4. Cho thằng Ngụy này hỏi tại sao VNCH ác, Mỹ Ngụy ác nhưng khi xảy ra giao tranh, hay biến cố dân lại lũ lượt xuôi Nam? Tại sao không đi về phía Giải Phóng để có cuộc sống tốt hơn mà phải chạy về phía Quốc Gia để bị kìm kẹp?

5. Cho thằng Ngụy này hỏi tại sao Có 1 tổ chức tự phong cho mình là tổ chức duy nhất có thể lãnh đạo được đất nước và bất kỳ ai không tin vào điều đó đều bị cho là "thế lực thù địch".

6. Cho thằng Ngụy này hỏi tại sao tụi bây luôn nói rằng giai cấp công nhân là giai cấp giữ vai trò lãnh đạo nhưng thực ra giai cấp công nhân ở Việt Nam đang lo đi làm tăng ca kiếm ăn từng bữa khó khăn nói gì đến lãnh đạo ai?

7. Tại sao tụi bây luôn tự hào khi nhận mình là đầy tớ của nhân dân, chỉ tiếc là ở xã hội này ông chủ thì đi wave tàu và ở nhà cấp 4 còn đầy tớ thì ở biệt thự và đi xe hơi. Mỗi lần ông chủ cần đầy tớ giúp việc gì thì phải làm đơn xin xỏ, đút lót tiền bạc...

8. Sao tao nghe nói lương công chức nhà nước ba cọc ba đồng nhưng người ta lại đua nhau bỏ ra cả trăm triệu đồng để xin vào biên chế? Còn người dân thì còng lưng nộp thuế nuôi cán bộ nhưng mỗi khi cần cán bộ giúp việc gì thì họ phải đi xin xỏ, nài nỉ, bôi trơn và họ coi đó là chuyện bình thường?

9. Tại sao Nhà nước của dân, do dân và vì dân nhưng người dân thì chẳng được quyền lựa chọn người lãnh đạo? Công an thì ngày càng đông nhưng tội phạm thì ngày càng tăng, người dân bị mất trộm mà lên báo công an thì bị coi như kẻ đi ăn trộm vậy. Muốn được giải quyết thì đừng nói nhiều nhé, tiền đâu đưa mau. Nhưng ngạc nhiên là dân họ ngoan lắm, đưa tiền xong còn cảm ơn, giống như họ vừa được ban phát đặc ân vậy?

10. Pháp luật thì khắt khe nhưng khi dân phạm luật thì họ bỏ tiền ra để chạy tội, vậy thì tội gì mà không ban hành thật nhiều thứ luật khắt khe? Suốt ngày tuyên bố chống tham nhũng nhưng càng chống tham nhũng lại càng tăng, càng tinh giản biên chế thì công chức lại càng đông?

11. Tại sao Bệnh viện, trường học thiếu thì không chịu xây mà suốt ngày đổ tiền vào xây tượng đài, bảo tàng để làm cảnh. Công ty nhà nước nào cũng báo lỗ nhưng lương lãnh đạo thì ở trên trời và đặc biệt chẳng bao giờ thấy phá sản? Tụi bây nhìn thời VNCH tụi bây thấy thiếu gì không? Bịnh viện miễn phí, trường học miễn phí? Tụi bây giải thích đi!

12. Cứ chửi thời Pháp thuộc sưu cao thuế nặng nhưng thời nay thuế má đâu có kém, ví dụ như mua 1 lít xăng là đóng hơn 10 ngàn tiền thuế đó, mua 1 chiếc xe mà phải bỏ tiền ra gấp 3 đến 4 lần so với các nước khu vực? Suốt ngày chê bai các nước tư sản nhưng động tý là lại đi ngửa tay xin tiền viện trợ? Tại sao vậy?

13. Miệng mở ra là VNCH giàu nhờ Mỹ viện trợ, do có thế lực ngoại bang giúp đỡ, phải tự lực tự cường? nhưng Năm xưa tụi bây thì lại nhận viện trợ lương thực, vũ khí từ Liên Sô, Trung Cộng, và khối Cộng Sản??? Ngày nay chẳng khác gì? Ngửa tay xin tiền viện trợ hầu như khắp năm châu? Nợ công ngập đầu? Tại sao vậy? Tự Lực Tự cường là thế nào?

14. Tại sao Giải Phóng đất nước rồi, Miền Nam thoát khỏi kiềm kẹp rồi? Mà tụi bây thì cứ lũ lượt xuống Nam ở? Ôm của cải ra Bắc? Thống Nhất rồi tại sao dân vẫn cứ lũ lượt chạy trốn vượt biên? Mãi đến thập niên 90 mới chấm dứt? Ngày nay cũng chẳng khác gì đó là vượt biên hợp pháp thôi? Năm nào cũng hàng trăm người định cư nước ngoài? Cũng từ bỏ quốc tịch Việt Nam?

15.Tại sao đất nước đói nghèo lạc hậu nhưng Đảng thì lại quang vinh muôn năm? Tụi bây có thấy nghịch lý không???

Nếu việt cộng tụi bây có ba xạo để lừa bịp nhân dân, hoặc là tráo trở mị dân thì cũng phải biết ngại ngùng xấu hổ khi bị đồng bào khắp nơi cùng nhau chửi rủa, khinh tởm và thù hận bọn bây gian manh khốn nạn nhé!!!

KEN DANG.
Gió cuối năm

Trưa nắng gắt, kẹt phà. Hàng chục xe khách xe tải nối đuôi nhau chờ ở làn đường không ưu tiên. Tảo rời xe đò vào một quán cơm bên đường. Quán thưa khách. Nghe gọi thức uống, bà chủ quán mang ra trái dừa lạnh cắm ống hút đặt lên bàn, nhìn chăm mặt khách, đoạn xởi lởi, kêu :
- Ủa, anh Tư, anh Tư nông trại phải không ?

Ngỡ ngàng rồi Tảo chợt nhớ ra : Út Chiến. Phải rồi, mắt ấy, miệng ấy mũi ấy không phải nó thì là ai? Tuy cái da cái thịt có mỡ màng mũm mĩm hẳn ra, quần áo trang sức có “đô thị hóa”, nhưng cái vẻ ruộng rẫy vẫn chưa hề rời bỏ Út, lầm sao được? 

Hồi ấy Út Chiến khoảng mười hai mười ba tuổi, ốm nhom, tóc cháy nắng ngọn xanh ngọn đỏ, thỉnh thoảng theo cha bơi xuồng đến Nông trại – một bộ phận của khoa trồng trọt Trường đại học Cần Thơ – nơi sản xuất, nhân các giống lúa mới, nơi ông Năm Thầy Lang “làm rẽ” mươi công ruộng, kiêm nuôi vịt chạy đồng. Hễ ghé, con nhỏ không bao giờ quên đưa anh keo ớt, vì có lần đám giỗ ở nhà nghe anh Tư khen ớt nó ngâm dấm ngon “bá cháy”. 

Cha Út Chiến vốn gốc nông dân nòi, tự mày mò học hỏi sao đó, hồi ấy khắp vùng Ô Môn, Thốt Nốt, ngược vô tận Cờ Đỏ, Thới Lai...hễ ai bệnh, tin thuốc Nam, ông đều vui lòng chữa, bốc thuốc miễn phí, mát tay tới độ bà con quen gọi là ông Năm Thầy Lang. Qúy Tảo có chữ nghĩa, thỉnh thoảng ông :tham vấn” anh về chuyện học hành của sắp nhỏ hoặc những chuyện vặt trong gia đình, ngoài làng xóm. Đôi khi giận lẫy, ông ở lì ngoài đồng cùng bầy vịt cả tháng không về nhà, Út Chiến phải đến “thỉnh” Tảo đi hòa giải. Nết nhậu vốn đằm, những lúc nhậu tay đôi, vô vài ly ông hay nhắc kể kỷ niệm mối tình đầu. Cô ấy đã chết ngoài vàm sông lớn. Ông bảo, những đêm sáng trăng ngồi ở chòi vịt trông ra sông thường thấy bóng cô nửa hư nửa thực ngoài ấy.

Mới đó đã ngoài mười lăm năm. Con nhỏ ruộng rẫy ngày nào nay đã là bà chủ quán thời kinh tế thị trường vàng đeo đỏ cổ tay, vẫn giữ nguyên lòng hiếu khách rất chân quê. Chẳng cần biết Tảo có gấp vội hay không, sau vài câu thăm hỏi, Út Chiến dọn ra bàn dĩa gà xé phay, bia lon đon đả mời, kéo ghế ngồi, vui vẻ cưa đôi nửa ly gọi là “mừng sức khoẻ”.
- Chú Năm chắc nghỉ hưu rồi hả ?

- Chưa anh à, ông vẫn “kết mô đen” với bầy vịt chạy đồng.

“Kết mô đen” ! Chà, con nhỏ nhiễm nặng không chỉ các thứ thời trang mà còn cả thời trang ngôn ngữ bụi bặm thị thành, còn ông Năm Thầy Lang thì vẫn thủy chung với hình sương bóng khói mối tình đầu ngoài sông. Cứ thế, câu chuyện lan man nhắc kể sang những nhân vật khác, những bạn nông dân nay kẻ còn người mất, đã khá lên hay vẫn còn nghèo túng. Bia bọt, chút duyên ngầm tản mạn từ nụ cười đến giọng hàn huyên chân tình của “nhỏ” Út, và đặc biệt món ớt ngâm dấm tuyệt ngon khiến Tảo quên mất chỗ ngồi trên chuyến xe đò lúc này hẳn đã qua sông.

- Nhắc cùng trời cuối đất, sao anh tảng lờ chị Chanti vậy? Cái nháy mắt và ngữ điệu trách móc nhẹ nhàng chẳng làm Tảo giật mình, chỉ thoáng nghe khí hậu trong mình đổi khác. Anh buộc thốt :

- Ờ há, cô ấy giờ thế nào ?

- Giàu của lẫn giàu...con. – Út Chiến đủng đỉnh nói, Tảo nửa ngờ nửa tin :

- Thật à ?

Vóc người săn rám, đôi mắt đen to trên gương mặt bầu bĩnh lúc nào như cũng gửi vào thế giới cái nhìn kinh ngạc. Ngày ấy, Chanti là chiếc lá, cánh bèo trôi giạt theo dòng người tỵ nạn chiến tranh biên giới Tây Nam từ Kampuchia sang, mồ côi cha mẹ, chẳng thân thích họ hàng, được ông Năm Thầy Lang nhận làm con nuôi. Lang thang đói rách đâu từ thuở mới lên mười, sang năm mười bảy trông cô như chưa thể bước ra khỏi tuổi thơ của mình. Tuy vậy, vốn siêng năng hoạt bát, lại biết múa dẻo hát hay, Chanti nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người, thuộc loại nông dân giỏi trong đám thợ cấy gặt đến Nông trại làm việc theo thời vụ. 

Qua vài mùa gặt, Chanti nói khá sõi tiếng Việt, học bổ túc văn hóa ban đêm ở trường xã luôn luôn đạt thứ hạng khá, trội hơn nhiều học viên người Việt cùng trang lứa, thoát hẳn cái vỏ “tuổi thơ vĩnh cửu”, và trở thành cô gái không chỉ khiến lũ trai bạn mà cả những cán bộ, nhân viên Nông trại cũng ưa nhìn. Các cuộc liên hoan lớn nhỏ không bao giờ vắng mặt Chanti. Vắng những màn ca múa do cô độc diễn buồn một, nhưng vắng tay nhậu Chanti thì hình như mọi người buồn tới...mười. chanti nhậu rất “chiến”, “lượm” cánh đàn ông “bỏ túi” lúc nào chẳng hay.

Trong cánh đàn ông “dở ẹc” ấy có Tảo, kẻ được Chanti chọn làm kẻ đi về trong cõi mơ của mình. Thoạt tiên, những dấu hiệu phải lòng ở cô Tảo chẳng khó khăn gì mà không nhận ra, nhất là những lúc chỉ có hai người riêng rẽ trên ca bin máy kéo, ở bến nước hay góc đồng không mông quạnh nào đó. Chanti thường bối rối lảng tránh ánh mắt và đôi bàn tay của gã đàn ông hình như lúc nào cũng hừng hực lửa thanh xuân, và lửa ái tình của một con đực sặc mùi hoang dã từ bộ râu quai nón rậm rì đến vóc dạc thấp đậm, vạm vỡ. “Này Chanti, em đã nhảy qua lửa bao nhiêu lần mà nước da hồng dòn hễ thấy là muốn...cắn ngay vậy?”. giọng cợt nhã của gã làm cô khoái chí cười tít cả mắt, để rồi ngượng chín khi bàn tay rám nắng to bè nọ xòe ra táo bạo chộp lấy vai cô lắc lắc. Cho đến một ngày bàn tay không dừng lại ở vai mà rơi tuột xuống dịu dàng mân mê đôi bầu vú non tơ kèm cái hôn môi bỏng rẫy cô ngỡ dài cả thế kỷ trong lần hẹn hò thứ chín hay mười gì đó, thì họ coi như đã thuộc về nhau, nửa kín nửa hở trước mắt mọi người.

Cái vóc thon thả, nước da hồng quân của Chanti ngày mỗi đẹp dần lên trong mắt Tảo thế nào thì cũng hấp dẫn, cũng quyến rũ như thế trong mắt thằng Tú – cậu học trò cấp 3, tim bắt đầu rậm rựt những nhịp đập mới lạ, hồn và xác bắt đầu bị giục giã bởi cơ man nào là những mường tượng kỳ thú về chuyện chăn gối gái trai. Khi chợt phát hiện những ánh mắt khát khao rình rập, những cử chỉ thường ngày bỗng trở nên khác thường, Chanti vụt cảm thấy sự hồn nhiên vốn có giữa hai đứa nay đã không còn, nó “biến tấu” thành nỗi niềm gì đó cô chưa hiểu nổi. Mỗi ngày ra vào chung một mái nhà mà cả hai cứ như thể biến dần thành kẻ xa lạ. Trạng huống ấy ngầm, dồn nén để rồi bùng vỡ vào một chiều muộn, khi họ chống xuồng đi giăng lưới cắm câu dọc bờ kinh phía sau nhà. Xong việc, Tú rủ rê :
- Ra chợ chơi nghe Chanti !

Cô gái ái ngại nhìn mông bốn phía, bóng tối bắt đầu dâng ngút hai bờ kinh, lừ lừ bò lên từ chân ruộng, buông xuống từ trời làm lem úa cả người lẫn cảnh.
- Về thôi ! – Chanti nói xuôi xị. Tú dụ khị :

- Có một chỗ chiếu phim chui...phim mới...

- Phim “chăn nuôi” chớ gì ? Đừng hòng dụ tao coi lần nữa, gớm chết !
Gã trai buông sào chống, nhẹ bước đến dí sát mũi vào bạn, nhăn nhở cười :
- Mày chỉ giỏi làm bộ, không coi phim thì...đóng phim...

- Dang ra ! – cô gái giãy nãy – Mày nốc rượu hồi nào mà sặc cả mùi hèm vậy hả ?

Vừa nói, Chanti vừa lẹ làng cúi thấp người xuống né cái choàng ôm sỗ sàng của Tú khiến hắn lỡ đà ngã tòm xuống mặt nước đặc sánh màu đêm đen như hắc ín. Cô gái chống sào xô nhanh mũi xuồng quay vào bờ. Tú lóp ngóp leo lên thì Chanti đã rời xuồng chạy thục mạng. Bóng tối gấp gáp leo lên rượt đuổi theo họ. Nhưng rồi dẫu chạy nhanh thế nào thì sau cùng Chanti cũng bị gã trai níu lẫy, quật ngã, đè nghiến xuống vệ cỏ. Cô gái quẫy đạp điên cuồng, bỗng trở nên mạnh mẽ khác thường, và đã vuột thoạ́t khỏi cơn hứng tình của Tú sau khi để lại những vết cào tươm máu trên mặt hắn.

Ngày nọ, sau đợt nghỉ Tết, Tảo về với Nông trại đã hơn mười giờ đêm, chị y sĩ trưởng trạm xá vui vẻ “thông báo” mọi người đã bị Chanti quật “phơi xác” trên hội trường sau bữa tiệc tân niên, đoạn hất cằm ra phía bến sông :
- Nó đang ở ngoài ngoải, bữa nay con nhỏ trông lạ lắm.

Trời lấp lánh sao. Đồng ruộng âm vang tiếng ễnh ương, nhóc nhen, bù tọt hòa xướng. Chiếc xuồng ba lá trôi lặng lẽ dọc bờ kinh dưới những rặng điên điển xòe tán. Chanti ngồi đằng lái khuấy dầm, Tảo ngồi đối mặt cô phía đằng mũi , lặp lại câu hỏi lần thứ mười :
- Đi đâu mới được chứ ?

Chanti cười tiếng cụt :
- Về nhà em !

- Nhà em ? Không còn ở với chú thím Năm sao ?

- Đúng hơn là...về chòi của em, má Năm đuổi em rồi.

Chòi là cái lều chăn vịt bỏ hoang, được lợp lại lá, thưng lại vách sơ sài. Trong bóng tranh tối tranh sáng của ánh sao, lù mù những thứ vật dụng tối cần thiết cho một người sống đơn độc. Thấy Tảo cứ lóng ngóng chưa chịu bước vào, Chanti vỗ bộp lên vạt chõng tre :
- Vô đây, bộ chỗ này dơ lắm sao mà anh...

Tảo miễn cưỡng vào ngồi cạnh cô. Gác cằm lên đầu gối co sát ngực, cắn chùm tóc ngang miệng, Chanti đau đáu nhìn bạn, ánh nhìn kinh ngạc cố hữu pha chút man dại hệt ánh mắt thú hoang. Mùi rượu phả từ người cô, tiết xuân mát mẻ vỗ về đêm quạnh vắng. Ắng lặng một lúc, Tảo bứng rứng ôm vai nàng dỗ dành :

- Thôi đừng buồn nữa, cưng - Vừa nói anh vừa dịu dàng ướm tay vào ngực cô. Chanti vùng đứng lên, ôm mặt khóc nức nở, gầm rít qua nước mắt :

- Về, anh về đi ! Cái giống đàn ông các người trăm thằng cứ y như một...

Hôm sau gặp ông Năm Thầy Lang, Tảo gần xa gợi chuyện, ông buồn bã lắc đầu :

- Qua có muốn nó bỏ đi đâu. Đúng là bà Năm có...Và cả thằng Tú...Chậc, thằng nhỏ y như con nghé đực tới hồi động cỡn. Lại nữa, cái tật thích đàn đúm rượu chè hát hò qua và bả rầy mãi Chanti nó hổng chịu nghe nên bả bực...

Út Chiến rót thêm bia đầy ly khách, nói vui :
- Nè, sao anh Tư bỗng ngây người ra vậy? Hồi ấy hai người yêu nhau da diết, sao anh lại đánh bài chuồn hả?

Đêm trước ngày Tảo rời Nông trại, về trường nhận công tác khác, bữa tiệc liên hoan đưa tiễn kéo dài tận nửa đêm. Như thường lệ, cánh con trai đàn ông bị Chanti “đốn ngã” bằng rượu. Sau cùng chỉ còn cô và Tảo là tương đối tỉnh táo. Chẳng phải tửu lượng của Tảo cao mà nhờ trước khi nhập tiệc, Chanti đã bí mật đưa cho anh mấy lát củ thiềng liềng xắt cực mỏng, dặn lúc nào cảm thấy sắp xỉu thì bí mật cho vào miệng nhai. Tới tận lúc ấy anh mới biết “bí quyết” giúp cô thắng trong những cuộc rượu. Và, họ lại bơi xuồng ra chòi. Lúc này, chẳng ai rủ ai, thấy Chanti đi xuống bến, Tảo liền ngất ngưỡng bước theo.

Đêm tối đen như mực. Cẩn trọng hơn lần trước, Tảo dạo đầu bằng những cử chỉ mùi mẫn điệu nghệ. Sự đòi hỏi của người đàn ông được cô gái đáp ứng với chút ngượng ngùng rồi dần sôi nổi trong câm lặng. Họ không thốt lời nào lúc quấn quýt cuồng nhiệt cũng như lúc mệt nhoài buông nhau ra. Ngoài tiếng côn trùng rả rít mỗi lúc mỗi trở nên xa vắng dưới chân ruộng, ngoài bờ kinh, âm thanh độc chiếm là tiếng kẽo kẹt của chiếc chõng tre già nua, rên lên từng hồi hối hả rồi thình lình ngã chuồi xuống nền đất khiến cả hai không thể nhịn được cười, và lại tiếp tục như dây thừng quấn bện vào nhau. Sau đó hệt vừa xong bữa tiệc ngon, chàng mời nàng thêm món “tráng miệng” bằng những lời tỉ tê hứa hẹn, kèm đôi giọt nước mắt chia tay, và ngay trong đêm, Tảo rời Nông trại lén lút như kẻ chạy trốn.
- Sao anh nỡ quất ngựa...nỡ xử tệ với chị Chanti đến vậy?

- Chậc, nói cô Út thông cảm, hồi đó tôi mới cưới vợ, cuộc sống của một anh kỹ sư cơ khí phụ trách đội máy kéo của Nông trại còn rất khó khăn. Tảo nghe giọng mình chợt úng nhão một cách ngang xương – cô ấy bây giờ chắc cũng yên bề rồi, phải không?

- Chanti thề không bao giờ lấy chồng, và đến giờ chị vẫn giữ đúng lời thề đó! Sau ngày anh đi, chị không làm với Nông trại nữa, trôi giạt qua nhiều nơi. Dù hận đàn ông tận xương tủy nhưng cảm thấy có lúc không thể thiếu họ, chị đẻ tới hai trai ba gái, lai Việt có, rặt Khmer có, nhưng người ta và cả bọn chúng không thể biết được ai là cha.

Còn mày, có lời thề nào để cuộc sống đỡ vô vị không hở thằng luôn tưởng mình bị trời đày bắt cô đơn, bị trời hành bị cô độc? Tảo kẹp chặt hai tay giữa đùi, thoáng rùng mình như có ngọn gió nào lạ từ đám chuyển động rùng rùng ngoài bến phà bất thần quật ngang vào. Một mối tình vỡ vụn đầu đời, và những đứa con không bao giờ biết mặt cha? Chanti có khắc nghiệt với bản thân mình quá không? Nếu có thì sự nghiệt ngã này là do, bởi, tại mầy tất tần tật! Người đàn ông cắn chặt môi mình nghe đau như thể bị gọng kìm cay nghiệt nào...cắn.

° ° °
Sau lần tình cờ gặp lại Út Chiến chừng nửa năm, sau cả tỉ lần ngập ngừng, đắn đo, băn khoăn các thứ, Tảo đi tìm Chanti.

- Nói đi Chanti, trong sắp nhỏ của em có đứa nào là...con anh không? Nghĩa là...biết đâu đêm hôm ấy..

Giọng úng nhão cảm xúc nửa van cầu nửa thắc thỏm hy vọng của người đàn ông tựa đợt sóng yếu ớt vỗ vào ghềnh đá. Người đàn bà mím môi thinh lặng với vẻ mặt thanh thản đến lạnh lùng. Vẻ mặt phong trần của một người mẹ độc thân có lúc tưởng đã bị nhấn chìm trong giòng lũ cuộc sống gạo đong từng bữa, tình tạm từng ngày. Nhưng rồi nàng đã vượt qua tất cả để trở thành bà chủ của một xưởng sản xuất ghe xuồng có tầm cỡ ở miền Tây.

- Hãy tha lỗi cho anh, Chanti ! Nói đi Chanti, trong sắp nhỏ của em...

Nói, nói và nói. Tấm bằng kỹ sư cơ khí đã vứt bỏ đâu đó dọc những ngày và đôm bon chen, ngỡ mình sẽ thành công nhờ tài lọc lõi trong những thứ ngành và nghề khác giàu thủ đoạn, ít tốn công sức, lợi to lộc lớn. Nhưng rồi trắng tay. Người đàn ông vạm vỡ, luôn toát vẻ hoang dã ngày nào giờ gầy đét hệt con khô khoai, hai đầu vai cao nhọn hẳn lên tạo cho anh ta cái dáng co ro lúc ngồi, cái vẻ lom khom lúc đứng. Người đàn ông đã từng trải qua hai lần ly dị vợ, không kiếm đâu ra được một mụn con tha hồ nói. Lời lẽ chân thành đan xen những ngoa ngôn lộng ngữ lộn xộn. Mặc, người đàn bà vẫn tiếp tục giữ sự câm lặng như là giữ chút phẩm hạnh nhỏ nhoi chưa bị đánh mất hoặc đánh cắp của mình.

Và, sự câm lặng ấy chỉ bị phá vỡ khi Hạnh xuất hiện. Con nhỏ chừng mười lăm hay mười sáu tuổi vai mang cặp sách, tay cầm bó hoa dại hái đâu đó dọc đường đi về, bước vào phòng khách. Chanti dịu dàng vuốt tóc nó, dịu dàng nói :

- Chào khách đi con. Ngày xưa má từng mồ côi, bây giờ ổng đang mồ côi. Không biết mắc phải tội gì mà ra thân tàn ma dại vầy nè! Mắc phải vạ gì mà từ một ông kỹ sư bảnh bao, giờ hổng có một miếng đất cắm dùi, phải xuống ghe bán hàng rong kiêm sửa chữa máy đuôi tôm, máy bơm dãi dầu sông nước, lêu bêu như lục bình trôi...

Giọng người đàn bà mỗi lúc một mỏn dần như thể lẩm bẩm nói một mình. Con nhỏ ngơ ngác, chẳng hiểu mẹ nói gì, đôi mắt tròn xoe y hệt mắt Chanti lúc nào như cũng gửi vào thế giới cái nhìn kinh ngạc,

° ° °
Nước trong vắt, nắng từ trời cao bủa xuống ngàn tia kiếm sáng, cả hai bơi lội thỏa thích trong “trang phục cổ xưa” của ông Adam và bà Eve. Theo từng động tác sải tay uốn lưng mềm mại, cặp vú màu nâu hồng có núm đỏ tựa mõm của loài cá lạ thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn sóng xanh. Chanti bơi mải miết, Tảo bơi bên cạnh, vừa bơi vừa chiêm ngắm nàng và, lúc chợt nhận ra hai người không còn ở dòng kinh quen thuộc mà đã ra tới biển, Chanti bị một cuộn sóng cuốn mất hút vào miệng một con cá mập lớn thì Tảo choàng thức, ngồi bật dậy, xuất hạn dầm mình, thực mà ngỡ như mơ thấy con Hạnh ngồi dưới vừng sáng ngọn đèn thắp bằng ắcqui tỏa xuống vòm mui đang chăm chú lấy các loại trái cây từ bọc ni lông ra bày mâm ngũ quả.

- Tía dậy rồi sao? – Nó nói, mắt vẫn không mâm trái cây được sắp xếp một cách khéo léo – Con tưởng tía ngủ tới sang năm chớ!

- Sang năm à? – Tảo bửng lửng.

- Sắp giao thừa, bộ tía hổng tính đón năm mới, rước ông bà về ăn Tết sao?

Chậm rãi, tỉnh tuồng, cứ như sự có mặt của nó trong cái ghe hàng rong chật chội, nghèo nàn này là chuyện tất nhiên, chẳng có gì để ông chủ ghe phải bận lòng. Tảo ráng bắt chước sự tỉnh tuồng của nó:
- Con đến lúc nào vậy ? Sao biết tía ở đây mà...

Bưng mâm trái cây đặt lên cái trang thờ cũ kỹ, ám khói lưu cửu treo bên mui, đoạn Hạnh ngồi bó gối, ngó mông lên bầu trời cuối năm đầy sao.

- Má nói ngày xửa ngày xưa má và tía đã tắm chung ở dòng kinh này không biết là bao nhiêu lần.

- Ờ !

- Ông Năm Thầy Lang còn ở đây không tía?

- Không, ổng dọn nhà ra chợ Thới Lai rồi.

- Cái Nông trại má hay nhắc kể cũng biến luôn sao?

- Biến, giờ đất này thuộc Viện Lúa đồng bằng...

- Sao tía còn quay về làm gì?

- Ờ thì...Còn con sao lại...

Con Hạnh quay lại, mỉm cười, nhìn xoáy vào mắt người đàn ông cách đây chưa lâu bỗng hóa ra là...tía nó.

- Ngộ lắm, tía! Không biết nghĩ thế nào mà bây giờ má hổng còn giấu tông tích những ông cha của mấy chị em con nữa. Bốn đứa em con đã được giao tận nơi, còn má ăn Tết với cô Út Chiến trên bắc Cần Thơ, hẹn tới mồng hai tất cả cùng quay về nhà ăn Tết tiếp.

- Quay về? Cả mấy ông chồng hờ của má mày, và tía luôn sao?

- Má nói chỉ tụi con quay về, còn các ông không được bước qua cửa, ai cãi lời, léng phéng là má...chém!

Tảo cười, con nhỏ không cười, đăm đăm nhìn tía nó. Ngọn gió cuối năm luồn qua lòng ghe hẹp thổi theo vào ít ánh sao khiến ho cảm thấy lạnh người đàn ông sông nước ôm con nhỏ vào lòng, miệng mỉm cười mà ngấn lệ ./.

MƯỜNG MÁN
Những thương hiệu vỏ xe tệ nhất cần tránh trong năm 2023

August 24, 2023

QUẬN CAM, California (NV) – Ai cũng muốn tiết kiệm tiền bảo trì xe bằng cách mua những phụ tùng thay thế có giá cả phải chăng, chất lượng phù hợp. Tuy nhiên, không phải lúc nào người mua cũng tìm được những thứ “rẻ, đẹp, bền” như ý mình muốn.

Theo trang mạng xe hơi mechanicbase.com, vỏ xe là một bộ phận quan trọng vào bậc nhất của xe, có ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề an toàn cho người lái và hành khách. Vì thế, không nên vì muốn tiết kiệm tiền mà mua những thương hiệu vỏ xe kém chất lượng. Chúng có thể gây ảnh hưởng đến:
Vỏ xe là một bộ phận quan trọng vào bậc nhất của xe, không nên mua những loại kém chất lượng. (Hình minh họa: Hung Doan/Người Việt)

1. An toàn. Điều gì sẽ xảy ra nếu vỏ xe bị nổ do cán phải một chiếc đinh nhỏ khi đang lái xe ở tốc độ cao trên xa lộ? Một tai nạn chết người! Và điều này có nhiều khả năng xảy ra với những vỏ xe kém chất lượng. Những loại vỏ chất lượng cao có khả năng giữ cho xẹp chậm, giúp tài xế đủ thời gian ngừng xe an toàn.

2. Khoảng cách thắng dài hơn. Khoảng cách xe di chuyển thêm trước khi ngừng lại hẳn sau khi đạp thắng là rất quan trọng. Thông số này giữa vỏ tốt và xấu là rất khác nhau, có thể là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết!

3. Độ bền. Vỏ rẻ hơn rất có thể sẽ có thời gian sử dụng ngắn hơn nhiều. Vì vậy mua vỏ giá rẻ chưa chắc tiết kiệm được nhiều tiền.

4. Môi trường. Vỏ xe rẻ thường có hại cho môi trường của cả nơi sản xuất lẫn môi trường trên đường đi. Vỏ bị mòn nhanh hơn sẽ thải ra nhiều bụi cao su vào không khí, gây ô nhiễm cho môi trường.

Trên thị trường hiện nay có hàng trăm thương hiệu vỏ xe, nhưng không phải thương hiệu nào cũng có chất lượng đủ tiêu chuẩn. Một số loại vỏ rẻ thường không đáng tin cậy. Một số thương hiệu đã bị thu hồi trên thị trường Mỹ, nhưng chúng vẫn có thể được bán ở một số cửa hàng kém uy tín.

Sau đây là một số thương hiệu vỏ xe tồi tệ nhất nên tránh mua:

Goodride
Westlake
Chaoyang
Compass Tires
Telluride
YKS
AKS Tires

Nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đang phát triển nhiều thương hiệu khác nhau cho các loại vỏ giống nhau. Thí dụ, nhà sản xuất lớn Trung Quốc là Công Ty Cao Su Zhongce Hàng Châu, đang bán nhiều loại vỏ rẻ mà không được kiểm tra hoặc kiểm tra an toàn không kỹ lưỡng trước khi xuất xưởng.

Trung Quốc xuất khẩu 65 triệu vỏ xe mỗi năm. Nếu chỉ quan sát bằng mắt, người mua khó có thể phân biệt được chúng với những loại vỏ đắt tiền hơn như Michelin, Dunlop… Cũng có một số nhà sản xuất Trung Quốc đáng tin cậy. Nhưng thật không may, từ kinh nghiệm của các chuyên gia Mechanic Base, phần lớn vỏ xe Trung Quốc không phải là loại tốt.

Các chuyên gia khuyên người mua nên chọn vỏ của những thương hiệu nổi tiếng, thường được sản xuất tại Mỹ hoặc Nhật Bản.

Sau đây là danh sách một số thương hiệu vỏ xe đáng tin cậy:

Michelin
Goodyear
Continental
BF Goodrich
Bridgestone
Cooper
Hankook
NokianPirelli
Toyo
Yokohama

Người mua nên lưu ý những thương hiệu vỏ xe kém chất lượng được nhắc ở trên. Để khi đến các tiệm sửa xe nhỏ ở địa phương để thay vỏ, nếu người bán đề nghị thay những loại vỏ này thì nên từ chối. (HD)
Bác sĩ gốc Việt tại Orange County bị buộc tội khai gian lấy $150 triệu từ quỹ COVID-19

September 29, 2023

LOS ANGELES, California (NV) – Một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tội một bác sĩ điều hành các phòng khám ở thành phố Westminster và Garden Grove lừa gạt chương trình COVID-19 dành cho những bệnh nhân không có bảo hiểm bằng cách lập hoá đơn giả đòi tiền chính phủ lên đến khoảng $230 triệu, theo trang tin Local OC News cho biết hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Chín.

Chính phủ đã trả khoảng $150 triệu dựa trên các hoá đơn giả nêu trên trên cho Bác Sĩ Đinh Hào Anthony, 64 tuổi, cư dân Newport Coast, theo Bộ Tư Pháp công bố hôm Thứ Tư.
Bị cáo Đinh Hào Anthony, 64 tuổi, cư dân Newport Coast. (Hình: Zocdoc.com)

Bản cáo trạng cáo buộc Bác Sĩ Hào với 12 tội lừa đảo chuyển tiền bất hợp pháp, 5 tội rửa tiền (với 2 tội trong số đó được cho là chuyển hơn $11 triệu vào tài khoản giao dịch chứng khoán cá nhân) và một tội cản trở công lý.

Ông Hào hiện được tại ngoại hậu tra sau khi nộp khỏan tiền thế chấp lên đến $7 triệu.

Bị cáo phải trình diện tại Toà Liên Bang ở Santa Ana vào ngày 30 Tháng Mười để nghe buộc tội trong phiên sơ thẩm.

Hai đồng phạm với ông Hào bị buộc tội vào Tháng Tư cũng phải đối mặt với tội danh mới:

– Bà Đinh Trinh (Hằng) Hanna, 65 tuổi, ở Lake Forest, là chị của ông Hào, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản và thừa nhận đã giúp nộp hồ sơ gian lận để xin tiền từ Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương (PPP) và vay tiền trong chương trình khắc phục thiệt hại kinh tế do thiên tai (EIDL) để lấy về hơn $260,000 từ quỹ cứu trợ COVID.

– Ông Hồ Matthew Hoàng, 66 tuổi, ở Melbourne, Florida, bị buộc tội vào ngày 2 Tháng Năm với tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản, lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền liên quan đến các ứng dụng PPP và EIDL, và ông Hoàng theo dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 6 Tháng Hai, 2024. (MPL)
Phiếm

Được người bạn đi du lịch Mỹ trở về Úc tặng tui mấy thỏi sô cô la. Biết tui "cuồng Trump" nên tặng (như hình chụp). Bàn tay thợ hồ run run nhận quà. Ông dượng cười mím chi mà tươi quá.

Chắc mấy người marketing cũng nghiên cứu chứ nhỉ? Ổng phải được nhiều người thương mến thì cây kẹo có cái hình ổng mới bán được. Hỏng biết có "bác Bi sô cô la" không ta? Để hình lạng quạng là... ế đó. Bữa nay thăm dò thì điểm của ổng còn thua bác Bi chút xíu thôi. Dĩ nhiên đây là thống kê của những hãng thăm dò cánh tả.

Tui hay theo dõi các bài phát biểu của ổng. Nhờ công nghệ mới nên khoảng cách ngôn ngữ rút ngắn được. Mình mở app phụ đề. Dù không hoàn hảo trăm phần trăm nhưng cũng đủ cho ta hiểu chút chút. Dạo này ổng ăn nói "mềm" hơn hồi còn đương chức mấy năm trước. Có bài ổng nói hơn một tiếng đồng hồ, tui xem mà... ngủ hồi nào không hay. Ông chăm chỉ như con ong. Đi hết nơi này đến nơi khác. Nghe ở Michigan, công nhân các hãng xe đang đình công. Ông cũng đến phát biểu và được tiếp đón nồng nhiệt. 

Bác Bi cũng không chịu thua, dượng đi đâu là bác theo đó. Có điều bác dạo này hơi yếu, lạng choạng hoài. Hồi đầu, mỗi lần bác té ngã thì mình quan tâm. Giờ thấy đó là ....chuyện thường nên không để ý nữa. Bộ sậu cứ bắt bác đi giành phiếu, vì coi bộ năm tới, nếu không có con covid "đời mới"...,thì cuộc đua chưa chắc ai thắng ai. Kết bạn Facebook, cũng có mấy bạn thương bác Bi lắm. Các bạn ấy nói đã thích ổng 40 năm nay. Bác là người yêu dân yêu nước. Tui chợt cảm thấy mình thiếu sót, chưa tìm hiểu kỹ về bác. Chỉ nghe truyền thông cánh hữu rồi hỏng ưa bác thôi. Xét cho cùng, sự yêu ghét cũng do truyền thông cả.

Tuy nhiên không thể chối cãi là giờ YouTube hay Tik Tok ưu việt. Vì mình có thể xem hình ảnh của những người thường, không phải là nhà báo chuyên nghiệp. Và khi livestreams, hình ảnh và âm thanh không thể cắt xén. Các lời bình luận của người xem cũng trực tiếp đưa lên. Nó khiến ta chán xem...TV. Còn radio thì bỏ luôn. Mới nghe BBC tiếng Việt đóng cửa văn phòng ở London. Ta hiểu cái thời đại giờ nó vậy. Thế hệ ông cha mình chứng kiến công việc nở rộ. Thế hệ mình chứng kiến công việc cứ mất dần.

Dù có tuyên truyền cách nào đi nữa, tui vẫn thấy mỗi lần ông dượng đi rally là đông đảo người dân chào đón. Khuôn mặt họ hân hoan chớ không phải... "cho tiền" để tham dự. Điện thoại quay phim như rừng. Ngay cả khi ông đến các tiểu bang xanh như Cali chẳng hạn, vé vô cửa cháy phừng phừng. Thật khó lý giải. Chẳng lẽ một người "xấu xa" như truyền thông đã nói, lại "dzụ" được bao người lắng nghe? Tui không tin. Khi bạn được nhiều người ái mộ. Không phải bạn đẹp hay ăn nói hay, mà người ta thấy được cái TÌNH trong đó. 

Bạn thử đọc một đoạn văn tả nơi người viết đi du lịch qua. Các cảnh đẹp kèm theo hình. Nhưng nếu thiếu cái cảm tưởng của người viết, thắng cảnh trở thành vô vị. Cái tình nó từ trong TÂM. Khi người ta thấy được tâm can, cũng có nghĩa là bắt đầu một tình cảm. Cái tâm phải không giả dối mới hướng đến tình cảm tốt. Và tui nghĩ đây là thành công của dượng. Mặc cho bao đàm tiếu. Những người tin ông vẫn thuỷ chung.

Jimmy nguyen
DÀNH CHO NHỮNG AI ĐÃ TỪNG ĐỔ VỠ...

Ở Nhật Bản, khi một cái bát bị nứt vỡ, họ dùng vàng gắn lại những mảnh vỡ để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật mới.

Người Nhật tin rằng, khi một thứ gì đó từng bị tổn thương và mang trong mình một lịch sử, nó sẽ đẹp hơn. Vì thế, thay vì vứt một cái bát vỡ đi, họ sẽ gắn lại những mảnh vỡ bằng vàng. Thay vì tìm cách che dấu đi những vết nứt vỡ, họ dùng vàng để làm chúng nổi bật lên như một cách để ca tụng và biến chúng thành điểm nhấn của cả chiếc bát.

Con người cũng vậy. Tất cả những khó khăn, thương tổn bạn đã hoặc đang phải trải qua không làm cho bạn xấu xí hơn. Bạn có quyền lựa chọn để sơn lên những thương tổn ấy của mình một lớp vàng. Bạn hoàn toàn có thể vực mình dậy và rút ra bài học từ những vấp váp ấy để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Bạn hoàn toàn có thể tự hào về những vết sẹo từ những tổn thương của mình và nói rằng: “Hãy nhìn những gì tôi đã trải qua. Nhờ chúng mà tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Giờ không có gì là tôi không thể vượt qua.”

Không ai có một cuộc đời hoàn hảo. Nhưng ai cũng có thể lựa chọn để sơn vàng lên những mảnh vỡ của cuộc đời mình.

Đừng hổ thẹn vì những gì đã xảy ra với bạn. Bạn càng phủ nhận và than vãn vì những gì đã xảy ra, chúng càng không giúp ích gì cho bạn.

Ngược lại, khi bạn chấp nhận và rút ra bài học từ những đổ vỡ và gắn lại chúng bằng vàng, bạn đã biến những thứ tưởng như xấu xí, vô dụng thành một một câu chuyện đẹp đẽ và đầy cảm hứng.

Có một câu nói rằng: “Mỗi cấp độ tiếp theo của cuộc đời đòi hỏi một phiên bản mới của bạn.” Và đôi khi, những mảnh vỡ là thứ cần thiết để bạn trở thành phiên bản mới tốt đẹp hơn.

Cuộc đời, rồi ai cũng từng làm vỡ đi một cái gì đó. Người ta chưa từng bị đổ vỡ nên người ta đứng đó phán xét khi thấy bạn làm vỡ đi thứ mình yêu thích. Sau này, khi trải qua những cảm giác tương tự, người ta cũng sẽ có cảm giác như bạn mà thôi.

Hãy sống cho bản thân và tự đi đến nơi mình cảm thấy hạnh phúc, hà cớ gì phải sợ người đời dè biu.

30SEP23 | TT TRUMP CHIA SẺ KẾ HOẠCH GIẢI CỨU VÀ PHỤC HƯNG CALIFORNIA!



NẾU BIDEN BỎ CUỘC NỬA CHỪNG?

Trong thời gian gần đây, đảng DC đối diện với viễn tượng kinh hoàng là cụ Biden có thể rút lui, không ra tranh cử nữa. Có thể là cụ tự ý thức được tình trạng sức khỏe thể xác và đầu óc của mình, mà cũng có thể do áp lực trong hậu trường của chính các lãnh tụ trong hậu trường của đảng DC, hay của các tài phiệt tài trợ cho đảng, sợ Biden sẽ bị Trump hạ dễ dàng.

Ta bàn thử một chuyện giả tưởng: nếu như cụ Biden vì lý do nào đó, bỏ ngang, không ra tranh cử nữa, chuyện gì sẽ xẩy ra?

Đây là chuyện không nhỏ, nhiều người thắc mắc.
Bà ứng cử viên TT của CH, Nikki Haley, đã tuyên bố thẳng thừng 

"Tôi nghĩ Biden không có cách nào có thể làm TT đến mãn nhiệm kỳ II nếu đắc cử, do đó, bỏ phiếu cho Biden năm 2024 chỉ có nghĩa là bỏ phiếu cho bà Kamala".

Cụ Biden đang trực diện hai vấn đề khổng lồ mà từ xưa đến nay, chưa một đương kim TT, cũng là ứng cử viên TT nào gặp phải. 
Thứ nhất là tình trạng sức khỏe thể xác cũng như tinh thần đã tệ sẵn, lại còn sa sút mỗi ngày, trước mắt dân cả nước và cả thế giới. Và 

thứ nhì, là những cuộc điều trần trước hạ viện cho thấy gia đình Biden từ cha đến con, đến em, đúng là đoạt chức vô địch tham nhũng thô bạo nhất. Cho dù chưa bị truy tố gì vì người của Biden đang nắm giữ toàn bộ guồng máy công an Nhà Nước, trong đó có bộ Tư Pháp, FBI, hệ thống công tố, quan tòa, từ cấp liên bang tới tiểu bang, nhưng dân Mỹ chắc chắn không thể nào không suy nghĩ lại trước khi bỏ phiếu bầu TT cuối năm 2024 nếu không có bầu cử gian lận thô bạo nhất.

Đưa đến những xầm xì cụ Biden có thể sẽ phải rút lui, hoặc vì sức khỏe, hoặc vì hồ sơ tham nhũng quá lộ liễu, hay cũng có thể vì áp lực từ nội bộ đảng DC, hay các tài phiệt tài trợ cho cuộc vận động tranh cử của cụ Biden. Ta xem lại vấn đề cho rõ hơn.

1. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỤ BIDEN
Như Diễn Đàn Trái Chiều đã viết qua, nước Mỹ có luật nhìn nhận những khiếm khuyết của người cao tuổi, thông cảm họ và cho phép những người tới 65 tuổi là có quyền nằm nhà, vui thú điền viên, đi câu, làm vườn, đọc sách, vui đùa với con cháu, không còn cần phải đi làm để phải lấy những quyết định gì quan trọng nữa, kể cả những quyết định nhỏ chỉ có hậu quả nhỏ. Cụ Biden bây giờ đã 81, hết nhiệm kỳ này, ra tranh cử lại sẽ là 82, nếu đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức khi 83 và sẽ chỉ bàn giao lại cho người kế nhiệm khi 87, tức là 22 năm sau tuổi hưu pháp định.

Nôm na ra, cụ Biden không phải chỉ là già nhất trong các TT Mỹ, mà cũng già nhất trong các lãnh đạo thế giới hiện đại, của cả khối tự do lẫn khối CS. Đó là nói chuyện về tuổi đời, chứ nếu nói về tình trạng đầu óc, thì cụ Biden được đoạt chức vô địch lẩm cẩm, lờ mờ, không ai so sánh được.
Cụ già như vậy, có còn đủ khả năng lãnh đạo hay không là chuyện mỗi người có quyền nhận định. Ai muốn có thêm dữ kiện để suy nghĩ, xin mời xem cái clip YouTube dưới đây:


2. CÂU CHUYỆN THAM NHŨNG
Chẳng những già nhất, mà quan trọng hơn xa, cụ Biden cũng là TT bị nghi ngờ dính dáng vào những chuyện tham nhũng quy mô, mua quan bán tước, hay chính xác hơn, bán ảnh hưởng và quyền lực chính trị lớn chưa từng thấy trong lịch sử chính trị Mỹ. 

Dân biểu James Comer, chủ tịch Ủy Ban Giám Sát của hạ viện đã phải than "Biden là phó TT tham nhũng nhất trong tất cả các PTT Mỹ". Đề tài này, DĐTC cũng đã bàn qua rồi, miễn đào xâu thêm. Chỉ cần ghi nhận là cuộc điều tra về tham nhũng của cha con nhà Biden chỉ mới bắt đầu mà thiên hạ đọc muốn té xỉu hết rồi, ai biết được trong một năm rưỡi nữa, tới ngày bầu cử, chuyện tham nhũng mới nào sẽ bị mang ra ánh sáng nữa? Ai biết được cụ Biden có thể bị truy tố thêm tội nào hay không? Ai biết được cuộc điều tra của mấy ủy ban của hạ viện sẽ đi tới đâu?

Hiện nay, đang có nhiều cuộc điều tra về cậu ấm Hunter Biden. Tuy chưa có cuộc điều tra nào, hay bằng chứng cụ thể nào về vai trò của cụ Biden trong các chuyện lem nhem dơ bẩn của ông quý tử, nhưng chắc chắn là phe CH sẽ đi bước tới là điều tra về chính cụ Biden. Dù sao thì bất cứ người bình thường nào cũng khó dám nói ông bố chẳng dính dáng sơ múi gì tới bạc trăm triệu ông con bỏ túi.

Vấn đề ở đây là những tin tức được biết cho tới nay chẳng phải chỉ là chuyện cha con lem nhem tiền bạc, ăn hối lộ bạc chục, bạc trăm triệu, mà quan trọng hơn xa, là việc Biden đã dùng quyền hành cá nhân, trước đây trong tư cách Phó TT, bây giờ trong tư cách TT để áp lực hay ngăn cản hay dùng luôn cả bộ Tư Pháp, làm mộc chắn che giấu tội lỗi.

HẬU QUẢ
Hậu quả cho cuộc bầu cử
Nhìn vào tình trạng cụ Biden hiện nay, rồi nghĩ tới việc cụ sẽ ra tái tranh cử hơn một năm nữa và nếu thắng, sẽ còn ngồi trong Tòa Bạch Ốc thêm 4 năm nữa, từ đây tới đầu năm 2029, ai mà không chết khiếp?

Và dân Mỹ sẽ bầu cho cụ hay không? Trong tình trạng phân hóa chính trị tột cùng hiện nay, việc bầu bán đã không còn là việc bầu cho ai có khả năng lãnh đạo, làm tốt nhất cho đất nước, mà là chọn ai phe ta, ai phe địch, bất cần biết khả năng hay kinh nghiệm. Do đó, thực tế mà nói tuổi già của cụ Biden không hẳn đã là yếu tố có hại gì cho cụ trong cuộc bầu TT tới. Dĩ nhiên ai cũng muốn bầu cho một người trẻ hơn, sinh lực dồi dào hơn, đầu óc sáng suốt hơn, lý lịch sạch sẽ hơn, nhưng trong tình trạng phe phái quá nặng hiện nay, những người ghét Trump, hay dù không ghét nhưng vì thuộc đảng DC, cũng vẫn nhắm mắt bầu cho Biden, cho dù Biden ... 150 tuổi, đang nằm trong viện dưỡng lão, sống bằng máy trợ thở.

Thực tế, việc cụ thắng là một dấu hỏi vĩ đại. Bình thường nếu cụ tranh cử với bất cứ ai khác thì coi như cụ hoàn toàn vô vọng, nhưng đây là chuyện chạy đua với ông thần Trump. Về tuổi tác, ông Trump nhỏ hơn cụ 4 tuổi, nhưng lại có vẻ như nhỏ hơn cụ có thể tới 40 tuổi về tinh thần. Nhưng bù lại, ông Trump lại là người gây tranh cãi, bị ghét hay mê một cách cuồng điên nhất, do đó, những người ghét Trump sẽ nhắm mắt KHÔNG bầu cho Trump, cho dù Biden 150 tuổi hay đã bị bệnh alzheimer.

Hậu quả cho nước Mỹ
Như DĐTC đã bàn qua, các lãnh đạo cao cấp nhất của đảng DC, và luôn cả các đại tài phiệt đang tài trợ cuộc vận động tranh cử của cụ Biden, đang âm thầm, kín đáo khuyên can cụ Biden nên rút lui nhường cho một chính khách DC trẻ hơn, không phải vì họ sợ cụ sẽ thua, mà trái lại vì họ thật sự sợ cụ có thể thắng.

Khoan nói tới việc các chính sách đã mất thời gian tính từ một người có hai đặc tính: 

1) ra đời từ gần một trăm năm trước, khi Hitler còn đang thống trị cả Âu Châu, hay từ khi Tưởng Giới Thạch còn đang nắm quyền bên Tầu tại Nam Kinh, 

2) và tư tưởng chính trị bắt đầu được khai triển trong thời vàng son của tư tưởng xã nghĩa thời thập niên 1960, cao điểm của chiến tranh lạnh thế giới.

Đi xa hơn nữa, nếu cụ Biden chiến thắng năm 2024 vì dân Mỹ đã mất phần nào lý trí, đi bỏ phiếu qua cảm tính thích ghét, thậm chí có thể vì tội nghiệp, chứ không phải bằng lý trí, lợi hại cho đất nước, thì sẽ là 'đại thắng mùa thu' cho đảng DC trong ngắn hạn, nhưng về lâu về dài, những lú lẫn, những sai lầm khổng lồ,... tất cả sẽ mang lại đại họa cho nước Mỹ, dân Mỹ, và hậu quả tất nhiên sẽ là đại họa cho chính đảng DC luôn.

Hậu quả cho đảng DC
Những đại họa do cụ lão đồng chí Biden gây ra trong tư cách một chính khách thuộc đảng DC, áp đặt những chính sách theo quan điểm của cánh cấp tiến cực đoan nhất trong đảng DC, nếu đưa đến đại họa, sẽ được ghi nhận bởi dân Mỹ như đại họa của một đảng, một ý thức hệ, đi xa hơn cá nhân của Biden rất nhiều. Coi như bài học để đời để lần sau, trước khi bỏ phiếu cho đảng DC hay cho quan điểm cấp tiến trong bất cứ chức vụ gì, người dân sẽ phải suy đi nghĩ lại ít nhất năm bẩy lượt.

Biện pháp
Đưa đến giả thuyết cụ Biden tuy bây giờ vẫn đang chính thức vận động tranh cử, nhưng trong tương lai rất có thể sẽ phải bỏ ngang, rút lui ra khỏi cuộc chiến. Rút lui vì tự mình ý thức được mình không còn đủ khả năng đầu óc để làm TT, hay rút lui vì cấp lãnh đạo của đảng DC cũng như các tài phiệt nhìn thấy rõ cụ Biden không thể đắc cử, hạ Trump được, hay nếu có đắc cử cũng không còn đủ khả năng chu toàn trách nhiệm quá lớn, nên bằng mọi cách đã áp lực cụ Biden nên ý thức trách nhiệm mà rút lui, hay công khai ép cụ phải rút lui.

CÁC KỊCH BẢN TRANH CỬ NỬA CHỪNG
Những vận động trong hậu trường đảng DC hiện nay đưa đến trường hợp ta có thể thấy một cuộc tranh cử ... 'nửa chừng xuân' của cụ Biden, nghĩa là bây giờ thì ta thấy cụ Biden đang tranh cử, nhưng rồi vì lý do nào đó, cụ sẽ rút lui vì áp lực chính trị, hay vì đầu óc bất thình lình lủng củng nặng, hay bị bạo bệnh phải rút lui. Như vậy, chuyện gì sẽ xẩy ra?

Trên căn bản, theo một nghiên cứu của một trung tâm chính trị, người ta có thể nghĩ tới 5 kịch bản khác nhau, đưa tới những hậu quả khác nhau.

Trước hết, phải nói ngay, việc thảo luận thật ra chỉ bàn đến hậu quả trên cuộc tranh cử TT thôi, trong trường hợp cụ Biden không ra tranh cử TT nữa, chứ nếu cụ Biden không từ chức thì vẫn là TT cho đến ngày bàn giao qua nhiệm kỳ tới, hay nếu từ chức trước khi mãn nhiệm, thì bà Kamala đương nhiên lên thay thế. Ngoài ra, nếu cụ từ chức sau khi cụ đã tái đắc cử và tuyên thệ tái nhậm chức thì mọi việc sẽ theo Hiến Pháp, tức là phó TT được bầu đương nhiên sẽ thay thế.

Bây giờ ta xét qua những kịch bản có thể bất ngờ xẩy ra trong mùa tranh cử.

1. Biden thắng bầu sơ bộ, nhưng rút lui trước Đại Hội Đảng
Theo luật bầu cử liên bang, các ứng cử viên phải qua một tiến trình bầu sơ bộ trên 50 tiểu bang trên toàn quốc và một vài vùng đặc biệt chưa có quy chế tiểu bang như quận Columbia (District of Columbia), các đảo Puerto Rico, Guam,... Qua các cuộc bầu sơ bộ đó, dựa trên số cử tri đoàn các ứng cử viên thu được, họ sẽ được chính thức bầu làm đại diện cho đảng để ra tranh cử TT với các ứng cử viên của các đảng khác trong Đại Hội Đảng được tổ chức mùa hè năm 2024.

Giả dụ cụ Biden chiếm được nhiều phiếu cử tri đoàn nhất qua hàng loạt chiến thắng trong các cuộc bầu sơ bộ trong nội bộ đảng DC, và cụ có đủ -hay chắc chắn sẽ có đủ- 1.991 phiếu cử tri đoàn cần thiết để làm đại diện cho đảng DC trong cuộc bầu chung kết TT Mỹ, chống lại ứng cử viên đại diện cho đảng CH nhưng vì lý do sức khoẻ hay vì áp lực chính trị nào đó, cụ rút lui trước khi có Đại Hội Đảng DC tháng 8/2024.

Trong tình trạng này, cụ Biden hay các phụ tá chính thức đại diện cho cụ, vẫn có quyền chỉ định người thay thế cụ. Người này trên nguyên tắc vẫn cần phải hội đủ 1.991 phiếu cử tri đoàn trong Đại Hội Đảng. Trên nguyên tắc, cử tri đoàn có quyền muốn bầu cho ai cũng được, nhưng hầu hết sẽ 'nể' đương kim TT nên sẽ ủng hộ người do Biden chỉ định, tuy không bị bắt buộc. Nếu không đủ phiếu, đại hội sẽ phải bầu liên tục cho đến khi có người có đủ số phiếu đó.

Trên căn bản, trong trường hợp này, cụ Biden không có sự lựa chọn nào khác hơn là chỉ định người đứng cùng liên danh với cụ, là bà phó Kamala Harris. Việc bà được đảng chấp nhận hay không là chuyện khác. Trong tình trạng hậu thuẫn rất yếu kém của bà Kamala hiện nay, có nhiều triển vọng đại hội đảng sẽ trở thành bãi chiến trường đẫm máu, với cả lô chính khách DC tên tuổi đấm đá lẫn nhau vì chẳng ai nể trọng bà Kamala, hay tin tưởng bà sẽ thắng nổi ứng cử viên của phe CH, bất kể là ai. Và ai cũng muốn ra dành ghế cho mình. Không phải vô tình mà thống đốc Cali Gavin Newsom đã đi vận động gián tiếp cho mình cả năm nay, dự phòng trường hợp không có Biden thì ông sẽ hy vọng trúng tuyển thay thế Biden, coi bà Kamala như pha. Cũng không phải tự nhiên ông Newsom nổi hứng bất tử, thách đố thống đốc Florida Ron DeSantis ra tranh luận công khai trên TV đầu tháng 11 tới.

2. Biden chính thức đắc cử, được tấn phong đại diện DC, nhưng rút lui trước ngày bầu cử
Trường hợp này, lạ lùng thay, cụ Biden lại không có quyền chỉ định người thay thế, trên căn bản vì nguyên tắc cử tri đoàn của đảng DC bầu rồi, cụ không thể tự ý chỉ định ai hết, trong khi cử tri đoàn đó không thể bầu lần thứ hai. Do đó, hơn 400 thành viên của Ủy Ban Quốc Gia của đảng DC -Democratic National Committee- sẽ bầu người đại diện cho đảng DC ra tranh cử TT. Bất cứ ai cũng được, chỉ cần có đa số phiếu của Ủy Ban. Nhưng thực tế mà nói, có nhiều triển vọng đảng DC sẽ 'nể' cụ Biden, bầu cho bà Kamala.

Trường hợp này có rắc rối kỹ thuật nhỏ là ngay sau khi Biden được tấn phong, tên cụ sẽ được chính thức ghi và in trên phiếu bầu cử của rất nhiều tiểu bang rồi, không kịp thay đổi, do đó, trên nguyên tắc, nhiều tiểu bang sẽ tiếp tục bỏ phiếu với tên cụ Biden, và mỗi phiếu dành cho cụ sẽ được chuyển qua cho người kế vị do Ủy Ban bầu. Các cử tri phải hiểu rõ ràng là tuy bầu cho tên chính thức là 'Biden' nhưng thật ra là bầu cho người khác.

Trường hợp này ngoài việc gây rối loạn trong nội bộ đảng vì Ủy Ban có quyền muốn bầu cho ai thì bầu, cũng có một rắc rối khác là trên nguyên tắc các đại cử tri đoàn khi họp Tháng Chạp để bầu TT, không bị luật lệ bắt buộc phải bầu cho người đắc cử trong đảng DC, do đó, đại cử tri đoàn có thể muốn bầu ai thì bầu, mà khi chia phiếu như vậy, có nhiều triển vọng sẽ giúp ứng cử viên của đảng CH thắng.

3. Biden thắng trong cuộc bầu TT toàn quốc tháng 11/2024, hạ ông/bà CH nào đó, nhưng rút lui trước khi đại cử tri đoàn liên bang chính thức bầu TT tháng 12/2024.
Việc đại cử tri đoàn, đại diện hợp pháp của các tiểu bang, tháng Chạp năm 2024 chính thức bầu TT là thủ tục chính thức bắt buộc phải có nhưng thật ra vô ý nghĩa. Tuy các cử tri đoàn trên nguyên tắc có quyền muốn bầu ai thì bầu, nhưng trên thực tế chính trị, các cử tri đoàn của các tiểu bang bị trói tay, bắt buộc phải bầu cho người chiến thắng trong tiểu bang trong cuộc bầu toàn quốc tháng 11 trước đó. Nghĩa là trong những tiểu bang Biden thắng, cử tri đoàn tiểu bang đó sẽ phải bỏ phiếu cho người chính thức được đảng DC bầu thay thế Biden.

Trong cả ba kịch bản trên, trên nguyên tắc, nếu cụ Biden không ra thì người thay thế sẽ phải là bà Kamala Harris. Đưa đến tình trạng đã có nhiều tố cáo là đã có những vận động trong hậu trường của khối cấp tiến cực đoan, nhất thời đưa Biden ra dù hiểu rõ tình trạng sức khỏe thể xác và tinh thần của Biden rất tệ, để gọi là 'dành chỗ' cho bà Kamala.

Có thể là như vậy thật. Cái gai lớn là luật bầu cử không chính thức bắt buộc đại cử tri đoàn đại diện các tiểu bang phải bầu cho bất cứ người nào, nghĩa là họ hoàn toàn tự do muốn bầu cho ai thì bầu.

Tất cả tùy thuộc hai yếu tố: 1) uy tín và quyền thế cá nhân của Biden, và 2) hậu thuẫn của bà Kamala trong DC. Nếu cả cụ Biden và bà Kamala đều có uy lớn và hậu thuẫn mạnh, thì mọi chuyện sẽ ổn. Bằng không thì sẽ là đại họa cho đảng DC, đại hội hay Ủy Ban Quốc Gia sẽ là một chiến trường hỗn loạn, mạnh ai nấy lo thân mình. Thẳng thừng mà nói, nếu bà Kamala được bầu hay chỉ định thay thế Biden, bảo đảm sẽ có nội chiến lớn trong Đại Hội đảng DC, đặc biệt là giữa hai con gà Cali: bà Kamala và ông Newsom.

Thứ nhất, uy tín của Biden trong đảng DC coi như gần mức... zero, chẳng ai coi cụ ra gì. Bà Kamala còn tệ hơn xa. Thống đốc Cali Gavin Newsom từ gần cả năm nay, đi khắp nước Mỹ, công khai tự vận động cho mình, chuẩn bị thay thế cụ Biden bất cứ lúc nào cụ bị loại hay tự ý rút lui.

Về bà Kamala, năm 2008, nước Mỹ chưa sẵn sàng chấp nhận một phụ nữ làm TT, đã chọn Obama thay vì bà Hillary. Năm 2016, nước Mỹ vẫn vậy, đã chọn Trump thay vì Hillary. Qua năm 2024, có thể nước Mỹ sẵn sàng chấp nhận một phụ nữ hơn, nhưng vấn đề là cái bà Kamala mà cụ lẩm cẩm Biden đã chọn, lại quá xá xệ, khó có cách nào dân Mỹ chấp nhận được.

Trong cả ba kịch bản trên, có thể sẽ có kiện cáo tùm lum trên căn bản cử tri bỏ phiếu cho Biden, nếu không còn Biden, tại sao cử tri đoàn lại phải chấp nhận người do chính Biden chỉ định hay được đảng đưa ra bằng cách này hay cách khác. Luật bầu cử cho cử tri đoàn quyền muốn bầu ai thì bầu, do đó, không còn Biden thì họ có thể dành lại cái quyền đó.

4. Biden chính thức đắc cử qua cuộc bầu của đại cử tri đoàn tháng Chạp 2024, nhưng rút lui trước khi tuyên thệ
Trường hợp này, dù chưa tuyên thệ nhưng luật liên bang coi như Biden đã là TT đắc cử và bà phó Kamala coi như PTT đắc cử, đã được cả nước chính thức bầu, và đại cử tri đoàn cũng đã chính thức hóa là TT và PTT. Và khi TT không thi hành bổn phận được thì phó TT đương nhiên thay thế.

Trường hợp này, bà phó Kamala sẽ đương nhiên tuyên thệ nhậm chức TT.

5. Biden tuyên thệ nhậm chức, nhưng sau đó phải rút lui, từ chức
Trường hợp này hiển nhiên nhất, không có gì đáng thảo luận. Hiến Pháp ghi rất rõ, phó TT sẽ thay thế ngay lập tức, không lôi thôi thì gì hết.

---------

Tất cả những kịch bản trên cho thấy trên nguyên tắc đều đưa đến kết cuộc là bà phó Kamala sẽ lên ngôi cửu đỉnh nếu cụ Biden bất cứ vì lý do gì, không lên ngôi.
Tuy nhiên, mọi việc không giản dị chút nào. Tất cả tùy thuộc vào uy tín cá nhân của cụ Biden và bà Kamala, nhưng cũng tùy thuộc việc dân Mỹ nghĩ sao về việc Biden rút lui giờ chót, bất thình lình như vậy.

- Nếu cả hai vị này đều có uy tín lớn và được thật sự nể phục như liên danh Kennedy-Johnson hay liên danh Reagan-Bush cha chẳng hạn, thì mọi việc có nhiều triển vọng xuôi xẻ, Biden rút lui, bà Kamala thay thế.

- Nếu Biden rút lui vì thực sự có vấn đề sức khoẻ, thì dân Mỹ sẽ có thể thông cảm tuy nhiều người sẽ trách sao Biden rút lui quá trễ như vậy, khi tình trạng sức khoẻ -thể xác cũng tinh thần- của cụ đã sa sút trông thấy từ ngay bây giờ, tức là ít nhất từ cả một-hai năm trước ngày bầu cử tháng 11/2024. Nếu cụ có tinh thần trách nhiệm cao hơn cái tôi, hay không có ý đồ mánh mung giúp giữ chỗ cho bà Kamala thì đã phải rút lui sớm hơn nhiều.

- Nếu việc Biden rút lui bị dân Mỹ và các chính khách của ngay cả đảng DC coi như là một mánh mung rẻ tiền và quá lộ liễu để dùng cụ Biden lót đường cho bà Kamala lên ngôi, thì mọi việc sẽ hết sức rắc rối, ít ai đoán được chuyện gì sẽ xẩy ra. Chỉ biết đảng DC sẽ thật sự rối loạn, trở thành bãi chiến trường cho một cuộc nội chiến DC đẫm máu nhất, tên tuổi Biden sẽ đi vào lịch sử như TT gian trá nhất, hay đã bị dùng làm con rối cho cánh cực tả trong đảng, và sẽ có rất nhiều triển vọng đảng DC đẽ bị ô danh lớn và lâu dài, trong ít nhất một hai thập niên nếu không lâu hơn, và sẽ cần một người 'siêu anh hùng' cỡ John Kennedy ra cứu uy tín cho đảng.

Sẵn đây, có chuyện bên lề đáng quan tâm: nếu ngay bây giờ, hơn một năm trước bầu cử TT năm 2024, cụ Biden có mệnh hệ nào, hay vì bất cứ lý do nào, từ chức, bà Kamala sẽ lên thay thế. Bà sẽ có quyền ra tranh cử TT hai lần, năm 2024 và 2028. Nếu chẳng may, bà đắc cử cả hai lần, bà sẽ làm TT tổng cộng hơn 9 năm. Chuyện giả tưởng, nhưng nghe thoáng qua là đã toát mồ hôi hột rồi.

Một kịch bản kinh hoàng khác: cụ Biden rút lui giờ chót, đảng DC thấy thua trước mắt với bà Kamala, kẹt người, bí đường, đưa bà... Michelle Obama ra. Một kịch bản kinh hoàng (Biden làm TT) được thay thế bằng một kịch bản kinh hoàng khác (bà Kamala làm TT), rồi lại được thay thế bằng một kịch bản kinh hoàng hơn nữa (bà Michelle làm TT). Không phải chỉ đảng DC hết người mà cả nước Mỹ hết người !!!

Nghiêm chỉnh hơn, truyền thông loa phường bàn tới hai nhân vật có nhiều triển vọng thay thế cụ Biden nhất: đó là đương kim thống đốc Gavin Newsom (Cali) và bà thống đốc Gretchen Whitmer (Michigan).

Tất cả những bàn bạc về chuyện Biden rút lui không phải đều vô căn cứ. Fox news đã bàn về 5 chỉ dấu Biden có thể về không hồ hởi tranh cử, vì có thể biết trước sẽ rút lui sớm.

Bà cựu chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi cũng đã úp úp mở mở, nói bóng gió tới việc Biden có thể sẽ rút lui. Được hỏi trong trường hợp này, bà có ủng hộ bà phó Kamala không thì bà Pelosi trả lời... rất hay "Tôi hy vọng Biden sẽ không rút lui". Được hỏi lại một lần nữa, bà Pelosi trả lời "Người ta chê trách bà phó TT Kamala nhiều thứ nhưng sự thật thì đó là một công việc chẳng làm gì nhiều" (nguyên văn "you don't do that much"). Ai muốn hiểu sao thì hiểu.

Ở đây, cũng xin nói ngay, về phía CH, ông Trump cũng ở trong tình trạng tương tự. Tuy ông chỉ nhỏ hơn cụ Biden có 4 tuổi, không gặp rắc rối về tuổi tác hay vấn đề đầu óc còn minh mẫn hay không, cũng không bị dính líu vào chuyện tham nhũng, hối mại quyền thế nào, nhưng ông Trump lại đang gặp rắc rối lớn với mạng lưới luật pháp của chính quyền Biden. Ông Trump cũng có thể tự ý rút lui, hay bị ép buộc phải rút lui, hay bị cấm cửa không cho ra tranh cử, thì tình trạng tranh cử bên CH cũng không khác mấy các kịch bản nêu trên với cụ Biden. Vấn đề ai thay thế ông Trump là chuyện khác. Và sẽ là câu hỏi lớn nhất vì trong tình trạng hiện tại, không ai thấy có người nào ông Trump có thể 'giới thiệu' hay chỉ định cho các cử tri MAGA bầu cho, mà thực tế là không có ông Trump thì bên CH chẳng còn ai nặng ký, và tất cả các chính khách CH sẽ đấm đá nhau chết bỏ thôi. 

Theo dư luận báo chí, ông Ramaswamy có quan điểm gần với Trump nhất, nhưng ông này quá trẻ, với đúng zero kinh nghiệm chính trị, và hơn nữa, ông không phải là Trump. Trong mắt của các cử tri MAGA, không ai có thể thay thế Trump hết.

Một bình luận gia của trang mạng Daily Torch tiên đoán nếu không có Trump, một số lớn cử tri CH của khối MAGA sẽ nằm nhà ngủ, không đi bầu, bất chấp chuyện cụ Biden có thể dễ dàng tái đắc cử, cũng chẳng cần biết có thể bà Kamala sẽ lên chức TT.

Đưa đến kịch bản quái dị là với cả hai lão đồng chí Biden và Trump, đa số dân Mỹ không vui, muốn thấy hai người khác, nhưng nếu hai cụ này không ra, thì nước Mỹ sẽ đại loạn, chính khách cả hai đảng sẽ đánh nhau túi bụi, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xẩy ra.

Vũ Linh

ĐỌC THÊM:

Nếu Biden không ra tranh cử được nữa? - AMAC:

Năm người có thể thay thế Biden - The Hill:

Blog Archive