Friday, November 29, 2019

NGUỒN CẢM HỨNG BẤT TẬN...

Từ Phan Ngọc Minh.

Ngay phút này, ở Hongkong. Cả biển người đổ ra đường vẫy cờ Mỹ reo mừng chiến thắng. Mừng 2 đạo luật Hongkong vừa được Trump ký sáng nay...
Trong 6 tháng kiên cường vừa qua, hẳn ai cũng nhớ. Người Hongkong dơ cao cờ Mỹ và những dòng chữ: "Tổng thống Trump, xin hãy giải phóng Hongkong."...

Các bạn trẻ Hongkong đã đấu tranh đầy trí tuệ. Họ hiểu rằng họ cần phải tranh thủ cơ hội vàng là TT Mỹ Donald Trump. Now or never. Bây giờ hoặc không bao giờ...

Họ đã chiến đấu, bất chấp hiểm nguy. Sẵn sàng đánh đổi cả tuổi trẻ, công việc, thậm chí là mạng sống của mình vì tự do...

Hongkong, họ đã sống 99 năm trong bầu trời tự do, nên họ hiểu giá trị. Họ đấu tranh để đòi lại điều đang mất dần từ 1997, khi HK bị trả về cho TQ. Và họ biết nó sẽ mất hoàn toàn vào năm 2047...

Now or never. "Tổng thống Donald Trump, xin hãy giải phóng Hongkong". Cơ hội vàng, họ đã biết tận dụng và biến nó thành chiến thắng hôm nay...

Biết bao đau thương, hy sinh, mất mát đã đánh đổi, để có được niềm tin cho nước Đức, nước Anh, nước Mỹ và đỉnh cao là sự phê chuẩn của TT Trump ngay sáng nay...

Không sẵn sàng dấn thân, trả giá thì đừng mong có thành quả. Chỉ khi anh chứng tỏ được mình xứng đáng thì mới được ghi nhận, đền đáp.

Mọi nghi ngờ, lời lẽ chê bôi các nước tư bản, đặc biệt là nước Mỹ. Rằng họ chỉ nghĩ đến lợi ích nước họ, đến tiền. Đó chính là sự u tối, hẹp hòi của những người thực dụng. Các nước tư bản, đặc biệt là nước Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà cả thế giới ngưỡng mộ họ. Giá trị Mỹ là thế, thực tế nhưng đầy nhân văn. Nhưng là nhân đạo đúng lúc, đúng chỗ. Đặc biệt là trong thời đại Donald Trump. Ông đã và đang chứng tỏ cho thế giới rằng: Cần đoàn kết để lập lại trật tự thế giới - không thể CHẾT BỞI TRUNG QUỐC !!!

Chúc mừng Hongkong. Các bạn hoàn toàn xứng đáng với tự do - phần thưởng cao quý nhất trong thế giới loài người...

Cảm ơn Hongkong, cảm ơn TT Donald Trump - Nguồn cảm hứng bất tận ❤

No comments:

Blog Archive