Tuesday, October 29, 2019

Chi Tiết Chiến Dịch “Hủy Diệt” Tên Thủ Lãnh Abu Bakr Al-Baghdadi Ở Syria


Thời BáoBarisha,Syria: Quá nửa đêm hôm thứ bảy ngày 26 tháng 10, cư dân tại làng Barisha trong xứ Syria nghe những tiếng động cơ của một đoàn trực thăng bay trên đầu và nghe có những tiếng súng bắn từ dưới lên những chiếc trực thăng này, và ngay lập tức hỏa lực hùng mạnh trên các trực thăng đã đốn ngã những kẻ vừa bắn lên.
Đây là toán binh sĩ tinh nhuệ của quân lực Hoa Kỳ trên đường tìm bắt tên Abu Bakr al Bagahdadi, thủ lãnh của nhóm khủng bố cuồng tín ISIS và là người đang bị truy lùng đứng đầu danh sách các tội phạm. 70 binh sĩ trên 8 chiếc trực thăng gồm cả những chiếc trực thăng Chinook 47, là những binh sĩ tinh nhuệ bao gồm cả đội quân Delta và biệt động quân đã trực chỉ đến một căn nhà ở miền bắc xứ Syria mà theo tin tình báo CIA thì đang có sự trú ẩn của tên thủ lãnh nhóm ISIS.
Đội quân tinh nhuệ này đã thực tập cách tấn công nhiều lần ở một nơi trên Iraq và họ đã phải thuộc nằm lòng căn nhà mà họ sắp tấn công có bao nhiêu phòng, có bao nhiêu cửa, có những địa đạo ra sao? Và đây là những tin tức tình báo mà cơ quan CIA thâu thập trước.
Lệnh đã ra cho các binh sĩ tham chiến là nếu không bắt sống được thì có quyền bắn chết.
Trong khi đoàn trực thăng trên đường đến địa điểm thì vào lúc đó là 5 giờ chiều ngày thứ bảy ở Hoa Thịnh Đốn và trong căn phòng họp dưới hầm của tòa Bạch Ốc, tổng thống Trump và ban tham mưu đang theo dõi tình hình.
Vì hướng bay của đoàn trực thăng phải qua không phận của xứ Thổ Nhĩ Kỳ và vùng đất có quân Nga đang trú đóng ở Syria, cho nên Hoa Kỳ đã thông báo với giới thẩm quyền của hai quốc gia này là có một đoàn trực thăng bay ngang, nhưng không cho biết mục tiêu.
Đoàn trực thăng bay từ một căn cứ ở Iraq trên quãng đường dài 500 dặm trong hơn một tiếng đồng hồ bay mới đến mục tiêu.
Căn nhà nằm ở trong một vùng sa mạc.
Các binh sĩ Hoa Kỳ đã không tấn công vào cửa chính vì biết là có mìn bẫy: họ phá một lỗ hổng ở bức tường bao quanh và tràn vào.
Một số lính cận vệ của tên thủ lãnh bị bắn chết và có kẻ đầu hàng.
Hai trong số nhiều bà vợ của tên thủ lãnh cũnng ở đây, bị bắn chết. Hai bà vợ này có mặc áo chứa chất nổ, nhưng đã không bấm nút.
Các binh sĩ Mỹ cũng giúp 11 trẻ em ra khỏi căn nhà an toàn.
Tên thủ lãnh mặc áo chứa chất nổ, dẫn ba đứa con nhỏ của hắn chạy xuống đường hầm cụt.
Các binh sĩ Mỹ đã biết là có con đường hầm này cho nên họ mang theo những con chó đánh hơi.
Chó đánh hơi theo tên thủ lãnh xuống đường hầm. Túng thế tên này bấm nút chiếc áo tự sát, thân thể của hắn và của ba đứa con tan ra từng mảnh.
Một toán quân đặc biệt đã xuống lấy mẫu thử nghiệm DNA và xác nhận kẻ chết trong đường hầm là al Baghdadi.
Theo lời tổng thống Trump thì tên thủ lãnh này đã chết như một thằng hèn: khóc lóc thảm thiết !
Toán quân ở lại căn nhà 2 tiếng đồng hồ, tịch thu tất cả những giấy tờ, máy móc điện toán.. trước khi rút lui.
Sau đó một chiến đấu cơ đã được phái đến oanh kích căn nhà trở thành bình địa.
Toán quân đột kích trở về an toàn, chỉ có một con chó đánh hơi bị thương khi nó đuổi theo tên thủ lãnh khủng bố xuống đường hầm.

Căn nhà bị san thành bình địa

No comments:

Blog Archive