Friday, October 18, 2019

OCTOBER 19 - 2019

TIN ĐỘNG TRỜI

Vài tiếng trước khi DĐTC cập nhật, có tin ngắn gọn là bộ Ngoại Giao đã đúc kết phúc trình điều tra về vụ emails của bà cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Phúc trình đã được gửi tới TNS Chuck Grassley, chủ tịch Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện kiêm chủ tịch Tạm Thời (President Pro-Tempore, tức là đương nhiệm chủ tịch khi phó tổng thống không chủ tọa) ngày 13/10 nhưng vẫn chưa được công bố.

Theo tin hành lang, có tới 38 đại quan chức chính quyền Obama bị truy tố vi phạm tới 91 tội; ngoài ra còn có cả thẩy 497 vụ vi phạm luật lớn nhỏ khác mà thủ phạm chưa được truy ra vì quá nhiều hồ sơ đã bị thất lạc hay tẩu tán hay thiêu hủy (như 33.000 emails của bà Hillary đã bị xóa).

Bây giờ còn quá sớm để có chi tiết cụ thể, cũng như để biết ai sẽ bị truy tố tội gì. DĐTC sẽ cập nhật khi có tin chính thức.

Dù sao thì báo cáo này đã là gáo nước lạnh làm tắt ngúm mọi hy vọng ra tranh cử lần nữa của bà Hillary. Cũng có thể tạt nước lạnh vào cuộc điều tra đàn hặc TT Trump. Việc hai bên đều bị tố cáo dính dáng vào đủ thứ tội –thật hay giả chẳng ai biết- có thể sẽ đưa đến tình trạng thỏa thuận ngầm nào đó trong hậu trường.

Chính trị Mỹ hiện nay còn hơn nồi cháo heo.

Bên CH thì TT Trump đang bị điều tra đàn hặc. Bên DC thì cụ Biden đang ngập trong bùn tham nhũng tới cổ, bà Warren thì nổi tiếng là vua bốc phét, đủ chuyện từ gốc gác da đỏ, tới quá khứ là nạn nhân của kỳ thị phụ nữ, tới cả trăm quà cáp không tưởng, cụ Sanders thì là cộng sản đích thực lại vừa bị đứng tim, còn lại gần hai tá ứng cử viên hạng ruồi. Bây giờ thì bà Hillary và phe cánh bị tố vi phạm tới gần 600 tội.
Nước Mỹ đang đi về đâu???

HẬU THUẪN CỦA TT TRUMP

Bất kể chiêng trống om sòm về vụ đàn hặc và những tiên đoán tận thế mới, những thăm dò mới nhất về hậu thuẫn của TT Trump vẫn vững không thay đổi gì hết. Dường như phản ảnh sự thờ ơ của dân Mỹ, quá nhàm chán với những trận đòn chí mạng của phe DC và đồng minh TTDC. Hay ít ra thì dân Mỹ cũng chưa thay đổi quan điểm mà muốn chờ xem điều tra sẽ đi đến đâu chứ chưa sẵn sàng tin ngay vào những tố giác kinh thiên động địa của TTDC.

Tỷ lệ không ủng hộ TT Trump nhích lên từ 52% tới 53%, coi như trong vòng sai biệt xác xuất, trong khi tỷ lệ hậu thuẫn theo Rasmussen lại leo từ 45% tới 49%, tuy cũng vẫn trong vòng 4% sai biệt xác xuất thống kê. Rasmussen là cơ quan thăm dò chính xác nhất trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Cũng cần ghi nhận đúng ngày này năm xưa, hậu thuẫn của TT Obama chỉ là 41% theo Gallup. Sau đó, ông vẫn tái đắc cử đấy.

Thăm dò mới nhất của Đại Học Emerson thực hiện hai tuần sau khi Hạ Viện mở cuộc điều tra đàn hặc cho thấy tại tiểu bang xôi đậu then chốt Iowa, TT Trump sẽ hạ cả cụ ông Biden lẫn cụ bà Warren.

Báo Washington Post loan tin hầu hết các chuyên gia kinh tế của các tổ chức như Moody’s Analytics, Trend Macrolytics (đã tiên đoán trúng tất cả các cuộc bầu tổng thống từ 1952), Oxford Economics (của Anh),… tiên đoán TT Trump sẽ đại thắng, thu được nhiều phiếu cử tri đoàn hơn năm 2016. Theo nghiên cứu của WaPo, đại đa số dân Mỹ coi vụ lùm xùm đàn hặc như một trận đánh chính trị phe đảng không hơn không kém.

Trong một tin liên hệ, thăm dò của NBC, một đài TV nổi tiếng ngang CNN như là tiếng nói của phe chống Trump đến cùng, đã cho thấy chuyện lạ là số người ủng hộ việc đàn hặc và truất phế TT Trump là 24%, trong khi số người chống đàn hặc là 39%. Nôm na ra, ngay trong khối người coi đài NBC, đa số cũng chống lại việc đàn hặc TT Trump, chưa nói tới chuyện truất phế.

Vẫn theo NBC, trong đảng DC, dân biểu Jeff Van Drew đã trở thành tiếng nói lớn nhất công khai chống lại việc đàn hặc TT Trump. Trong một cuộc họp của ông tại Atlantic City, có “khoản đãi bánh mì thịt kiểu Việt và chả giò do một nhóm người Việt tỵ nạn cung cấp” (Nguyên văn theo NBC: “Over bánh mì and egg roles provided by a local Vietnamese group”), ông Van Drew đã tuyên bố đàn hặc là một việc hoàn toàn vô ích, chỉ đưa đến phân hoá và không giúp giải quyết những vấn nạn lớn của người dân, chẳng hạn như vấn đề bảo hiểm y tế.

Theo NBC, hiện nay có ít nhất 7 dân biểu DC nữa hoàn toàn chống lại việc đàn hặc TT Trump. Như DĐTC đã viết qua, chỉ cần 18 dân biểu DC chống lại là đàn hặc sẽ không xẩy ra. Theo NBC, bây giờ đã có 8 vị công khai chống, chưa kể không biết bao nhiêu vị nữa không ủng hộ nhưng chưa lên tiếng. Rất có thể hơn một chục vị. Có tin đã có tới 35 dân biểu DC chống lại đàn hặc. Chứng tỏ rõ ràng bà Pelosi không dám cho toàn thể Hạ Viện biểu quyết việc mở điều tra đàn hặc vì bà biết không đủ túc số phiếu. Tiếp tục kiểu này, bà Pelosi chỉ còn cách câu giờ kéo dài điều tra cho tới ngày bầu luôn, giúp phe DC có dịp công kích, bôi bác, phịa tin lung tung chống TT Trump mà chẳng có đàn hặc gì hết.
Cựu TNS Harry Reid, trước đây là lãnh đạo khối DC tại Thượng Viện, đã lên tiếng cảnh giác các đồng chí DC không nên coi thường TT Trump. Theo ông Reid, ông Trump không phải là thứ thiên tài đại trí thức gì, nhưng là một người rất rất khôn lanh (“very very smart”), có khả năng lèo lái mọi diễn biến chính trị theo ý của mình. Bất cứ ai nghĩ TT Trump sẽ dễ dàng bị đánh bại trong cuộc bầu cử tới sẽ thấy chuyện coi vậy mà không phải vậy đâu.

Cựu công tố Kenneth Starr, người đàn hặc TT Clinton, cho biết việc mở điều tra đàn hặc mà không có biểu quyết của cả Hạ Viện tuy không vi phạm một luật viết nào của Hiến Pháp, nhưng hiển nhiên là vi phạm tinh thần thượng tôn công bằng của Hiến Pháp. Các luật sư của TT Trump sẽ khai thác tối đa sự kiện ‘một chiều’ này và dân Mỹ nói chung là dân rất tôn trọng tinh thần công bằng –fairness.

ĐÀN HẶC: NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN

Khủng hoảng đàn hặc TT Trump còn đang như nồi nước sôi. Có chuyện lạ đáng nói là ‘con gà’ Trump chưa thấy bị đụng tới một cọng lông, nhưng một con gà khác đã bị luộc chín nhừ: ông con cụ Biden!
Anh Hunter Biden, trước làn sóng công kích và đòi điều tra về các vụ kinh doanh mờ ám của anh ta, cho biết nếu cụ Biden đắc cử tổng thống, anh ta sẽ từ chức thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty BHR Equity Investment Fund Management Company, là công ty anh đã góp vốn thành lập tại Trung Cộng sau khi anh ta tháp tùng theo bố trong một chuyến công du TC của PTT Biden.

BHR là công ty chuyên nhận vốn của TC để đầu tư trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, như mua nhà cửa, đất đai, mua cổ phiếu của các công ty Mỹ,... Không cần phải có bằng tiểu học cũng biết đây là cách giúp các đại quan đỏ TC rửa tiền tham nhũng. TT Trump tố anh Hunter Biden đã giúp TC chuyển 1,5 tỷ đô ra nước ngoài. Sự thật tệ hơn vậy khi BHR cho biết là họ đang quản trị một số tiền là 2,1 tỷ, tất cả đều là tiền các quan đỏ đầu tư ngoài TC. Không ai rõ anh Hunter được trả bao nhiêu tiền lương và tiền huê hồng cho các dịch vụ đầu tư của công ty. Cũng không rõ sau khi từ chức thành viên HĐQT, anh Hunter sẽ còn tiếp tục nhận những số tiền này nữa hay không. Dù sao, thì anh ta vẫn cố đấm ăn xôi ngồi lỳ cho tới khi ông bố đắc cử tổng thống, là một chuyện có thể không bao giờ xẩy ra.

Anh Hunter là một người có nhiều tai tiếng. Ngoài những kinh doanh mờ ám tại TC và Ukraine, anh ta đã từng bị đuổi ra khỏi quân đội vì tội hút sách, ngoài ra đã cặp ngay với bà chị dâu không lâu sau khi ông anh chết vì ung thư.

So sánh anh Hunter với các con của TT Trump thì biết cuộc sống của hai gia đình Biden và Trump như thế nào.

Tin quái lạ giờ chót. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài ABC, bà nhà báo Amy Robach hỏi anh Hunter Biden “Nếu tên ông không phải là Biden thì ông nghĩ ông sẽ được mời vào hội đồng quản trị của Burisma không?” [Burisma là công ty dầu khí lớn của Ukraine mà cha con cụ Biden đang bị tố dính líu vào những chuyện tham nhũng mờ ám]

Anh Hunter Biden đã trả lời “Tôi không biết, có lẽ là không. Đúng là không có cách nào tôi có thể là thành viên hội đồng quản trị của những công ty tôi vừa nêu nếu tôi không nói tôi là con của phó tổng thống Mỹ”. Kẻ này hoan nghênh tính lương thiện –hay ngớ ngẩn?- của anh Hunter, ít ra cũng lương thiện hơn ông bố, có ai phản đối không?

CẬP NHẬT BẦU CỬ: ĐẢNG DÂN CHỦ HOẢNG LOẠN?

Tuần qua đã có cuộc tranh luận trên TV lần thứ ba giữa các ứng cử viên DC.

Không có gì mới lạ hay đáng ngạc nhiên. Cuộc tranh luận mở màn bằng những tràng tấn công và đòi đàn hặc TT Trump, sau đó chuyển qua đánh hội đồng bà Warren là người đang có nhiều triển vọng bứng cụ Biden, leo lên hàng đầu. Bà Warren trong thời gian qua đã leo thang quá nhanh, biến thành đối tượng của tất cả các ứng cử viên còn lại, xúm vào đập bà. Và câu hỏi lớn nhất đối với bà vẫn là “tiền đâu ra’ cho những quà cáp khổng lồ của bà, mà bà vẫn loay hoay chưa trả lời được.

Trước khi có cuộc tranh luận, các thăm dò cho thấy cụ bà Warren đã hạ cụ Biden rồi, tuy chỉ là hạ sát nút, chưa có gì chắc chắn. Khi cuộc chạy đua bắt đầu bà Warren thua cụ Biden hơn hai chục điểm.

Cụ Sanders, bất ngờ vẫn hung hăng, không có triệu chứng gì là mới bị đứng tim. Đã vậy cụ bất ngờ được hai bà Ocasio-Cortez và Ilhan Omar lên tiếng ủng hộ. Hai bà dân biểu ồn ào này có tiếng nói khá lớn trong khối trẻ cực tả Mỹ. Cho thấy cuộc đua giữa cụ bà Warren và cụ ông Sanders để dành phiếu cực tả vẫn còn gay cấn.

Nạn nhân chính phải nói ngay là cụ Biden, cả buổi lo lòng vòng giải thích vai trò của cha con cụ trong vụ xì-căng-đan Ukraine, mà rồi chẳng thuyết phục được ai. Nhiều chuyên gia tiên đoán cụ Biden nếu không sáng chế ra sách lược chống đỡ mới nào, sẽ không lâu nữa se bị cụ bà Warren loại.

Ngoài ra, tất cả các ứng cử viên còn lại đều giống như… các chậu kiểng làm cảnh.

Tin hấp dẫn hơn là có thăm dò mới tại tiểu bang New Hampshire, là tiểu bang đầu tiên có bỏ phiếu bầu sơ bộ trong đảng DC. Người đạt được hậu thuẫn cao nhất là… bà Michellle Obama, cựu đệ nhất phu nhân, mặc dù bà đã nhiều lần khẳng định bà sẽ không ra tranh cử.
Bà Michelle ra hay không thì không biết, chỉ thấy đảng DC nghèo nàn nhân sự quá mức, trong cả đám hai tá ứng cử viên tai to mặt lớn, rốt cuộc, không ai có ký lô nào hết, khiến cử tri DC gần như tuyệt vọng phải bám vào một… huyền thoại chỉ có trong tiểu thuyết mơ huyền. Gia tài lớn nhất bà Michelle để lại sau 8 năm làm đệ nhất phu nhân là... một luống rau bà trồng trong vườn sau Tòa Bạch Ốc và hai cánh tay thịt bắp chắc nịch không thua gì cánh tay của Muhamed Ali khi còn sống. Vậy chứ các cử tri DC của New Hampshire cho bà này wa-li-phai hơn xa các cụ Biden, Warren và Sanders đấy.

Tính yếu kém của các ứng cử viên DC hiện hữu đã khiến đảng DC hoảng loạn, kẹt trong thế tuyệt vọng, đang thổi một lô bong bóng thăm dò dư luận để tìm người khá hơn. Ngoài bà Michelle, người ta còn nghe đến tên ... tỷ phú Bloomberg, cựu thị trưởng New York và cả ... bà Hillary nữa! Các trưởng lão Al Gore, John Kerry đâu rồi?

Bà Hillary mà ra thì mới thật vui. Tây có câu “jamais deux sans trois”, không bao giờ có 2 mà không có 3, chắc lại thua khẩm nữa thôi. Biết đâu thua nhưng Quỹ Clinton Foundation lại có tiền vào ào ào nữa thì cũng đỡ khổ vậy.
Một tin tiếu lâm: ông Mark Sanford tổ chức mít-ting ra mắt là ứng cử viên CH thứ ba ra chống TT Trump tại một công viên lớn của Philadelphia. Chỉ đó đúng một nhà báo và anh quay phim của cô ta đến tham dự!

TIN KINH TẾ

Bất kể những lời chê bai miệt thị, TT Trump đã là tổng thống đầu tiên dám đấu võ với Trung Cộng kể từ ngày TT Truman cho lính qua đánh TC tại Triều Tiên. Dĩ nhiên chưa đến độ đổ máu cả vạn lính, nhưng cuộc chiến mậu dịch mà TT Trump khai trương là chuyện chưa từng xẩy ra dưới bất cứ tổng thống cận đại nào, đặc biệt là dưới thời các TT Clinton, Bush con và Obama, là những thời kỳ mà TC bắt đầu múa chiêu võ ‘Bành Trướng’ trên chiến trường mậu dịch thế giới.

Đảng DC từ lúc ban đầu tỏ vẻ lơ là, không chú tâm lắm vì cho rằng TT Trump có hô hào đánh TC thì cũng chẳng đi đến đầu hết, chỉ là võ miệng thôi. Nhưng qua những đòn tăng thuế quan thực sự, đưa đến khủng hoảng thị trường chứng khoán TC và những biện pháp phản đòn của TC, phe DC đã dần dà ý thức được có lẽ TT Trump đang đánh thật và đang ép TC vào thế phải có thỏa thuận qua lại chứ không thể đứng trên đầu Mỹ múa võ như trước đây nữa.

Chưa ai thấy thỏa thuận cuối cùng nhưng những người trước đây hô hoán TT Trump đang giết nông nghiệp Mỹ đã nghẹn họng, á khẩu hết, computer bị trục trặc kỹ thuật, không gửi emails lung tung được nữa rồi.

TT Trump tuần trước đã họp với phó thủ tướng Trung Cộng Lưu Hạc, hai người đã bắt tay nhau cho báo chí chụp hình. Sau đó TT Trump đã tuyên bố đây là một trong những thỏa thuận ‘vĩ đại’ nhất. TC sẽ mua khoảng 40-50 tỷ đô nông sản Mỹ, so với khoảng 10-15 tỷ hàng năm trước đây. TT Trump cũng nói các nông gia Mỹ sẽ phải làm việc cật lực mới cung cấp đủ nhu cầu này của TC. TC cũng cam kết sẽ minh bạch hơn trong việc định giá đồng Nguyên, cũng như mở rộng thị trường tài chánh TC cho các ngân hàng và công ty tài chánh Mỹ. Tuy nhiên vẫn còn ít nhất hai cái gai lớn chưa giải quyết là Hoa Vi và việc TC ăn cắp tài sản trí tuệ.

TT Trump cho biết đây chỉ là giai đoạn một của một giải pháp quy mô, có thể sẽ có ba hay bốn giai đoạn tiếp, tùy theo tiến triển của cuộc thương thuyết.

Phe đối lập dĩ nhiên tìm cách chê bai. Kiểu như TT Trump huênh hoang khoác lác khoe là thỏa ước vĩ đại nhất trong khi thực tế chỉ là một hứa hẹn nhỏ, chưa có gì được ký và cũng chưa ai biết chi tiết gì nhiều. TC nhận mua nông sản gấp 4-5 lần mà vẫn chê là nhỏ sao?

Họ cũng miả mai thỏa thuận này kém xa những đe dọa ồn ào trước đây của TT Trump. Họ quên mất ông doanh gia Trump chuyên môn hét giá ban đầu để rồi thỏa thuận giá thấp hơn. Không có người bán hàng nào ra giá thấp để sau đó có thể thỏa thuận với giá cao hơn.

TIN THỔ NHĨ KỲ

Tiếp theo việc rút 50 lính ngay sau khi TT Trump ra lệnh rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, TT Trump đã ra lệnh rút gần hết số 350 quân còn lại ngay lập tức, sau khi có tin đại bác Thổ đã bắn gần căn cứ Mỹ. Hiển nhiên là TT Trump không muốn lính Mỹ bị chết oan trong một cuộc chiến cục bộ.

Trong khi đó, TT Trump đã công bố bức thư ông gửi cho TT Thổ, tỏ ý không chấp nhận cuộc tấn công bắc Syria của Thổ và đã ra lệnh cho bộ Tài Chánh chuẩn bị biện pháp trừng phạt. Đây sẽ là những biện pháp kinh tế, và tài chánh, cũng có thể kèm theo việc cấm vài quan chức Thổ vào Mỹ.

Tin mới nhất cho biết sau khi trao đổi với TT Trump, TT Erdogan đã đồng ý hưu chiến 10 ngày tại vùng bắc Syria để dân Kurds di tản khỏi vùng lửa đỏ.

Nhiều tiếng nói từ cả hai chính đảng đã chống quyết định rút quân của TT Trump, nhưng đã không xoay chuyển được ý định của ông là không muốn Mỹ dính dáng tới các cuộc chiến vô tận trong vùng Trung Đông rối loạn này.

Kể cũng lạ. Mỹ dính dáng vào các cuộc chiến tại vùng này từ 18 năm nay mà không giải quyết được những mâu thuẫn nội tại của vùng, mà bây giờ vẫn có người muốn Mỹ tiếp tục dây dưa. Câu hỏi cho những người cuồng chống Trump, chống tất cả những gì Trump làm hay nói, cũng chống luôn quyết định rút quân Mỹ ra khỏi Syria: quý vị muốn gì? Muốn Mỹ tiếp tục làm cảnh sát trong các cuộc chiến tranh chính trị, sắc tộc, tôn giáo, kinh tế giữa các nước Trung Đông không dính dáng gì đến quyền lợi nước Mỹ sao? Đến chừng nào? Với 400 lính? Hay phải đổ thêm 40.000 lính để cản Thổ? Cụ nào tình nguyện gửi con cháu mình qua cứu Kurds hay Syria xin giơ tay cho thiên hạ biết lòng hy sinh cao cả của quý vị. Nói nhỏ với quý vị: 100 năm nữa cũng chẳng giải quyết được những mâu thuẫn và tranh chấp cục bộ Trung Đông đâu các cụ ơi.

TTDC la hoảng Nga đã tiếp thu căn cứ mà Mỹ vừa bỏ tại bắc Syria. Khi chư hầu VC của Nga ‘tiếp thu’ cả miền nam VN sau khi Mỹ tháo chạy thì có báo hay đài Mỹ nào la hoảng gì không?

TTDC hô hoán lính Mỹ có trách nhiệm bảo vệ biên giới Thổ-Syria nhưng lại hô hào chống việc dùng lính Mỹ bảo vệ biên giới Mỹ-Mễ. Ai hiểu được cái lý luận này xin diễn giải giùm.

Nhiều người đã tố cáo việc TT Trump ‘bỏ rơi đồng minh Kurds” sẽ khiến Mỹ mất uy tín và trong tương lai, nhiều nước sẽ dè dặt, không dám làm đồng minh với Mỹ.

Nghe quen quen! Khi đảng DC và TTDC cấp tiến của Mỹ nhắm mắt đòi bỏ rơi ‘đồng minh VNCH’ năm xưa, không biết họ có nghĩ đến uy tín, đến những cam kết của Mỹ không? Có nghĩ đến việc trong tương lai sẽ không ai còn tin vào ‘tình bạn của đồng minh Mỹ’ nữa không nhỉ? Có nghĩ đến việc dân miền Nam VN sẽ bị tắm máu hay cả triệu người sẽ bị đi tù khổ sai cả chục năm dưới chế độ CSVN hay không? Vài cụ cuồng chống Trump đã không bỏ qua được cơ hội một tay lau nước mắt cá sấu, khóc cho dân Kurds, một tay bỏ phiếu cho cái đảng DC đã nhẫn tâm bỏ rơi cả miền nam VN của chúng ta.

Công bằng mà nói, nhiều người Mỹ trong đảng DC có quyền công kích TT Trump trong vụ rút khỏi Syria, nhưng dân Việt tỵ nạn không có quyền chỉ trích TT Trump và bênh vực đảng DC trong vụ này được. Xin các cụ tỵ nạn làm ơn nhớ lại xem đảng DC năm xưa đối xử với miền Nam VN như thế nào! Trước khi khóc cho dân Kurds, ta cần khóc cho chính ta trước.

TTDC VÀ NHÀ NƯỚC NGẦM

Từ trước đến giờ, TTDC luôn luôn phủ nhận sự hiện hữu của một Nhà Nước Ngầm, đang âm mưu đánh phá TT Trump bằng mọi cách, cho dù cả thế giới đều biết Nhà Nước Ngầm là chuyện có thật ‘một chăm phần chăm’.

Cuối cùng thì báo phe ta New York Times cũng đã phải nhìn nhận sự thật.

Nhà báo James Stewart của NYT đã lên TV trong một chương trình phỏng vấn của đài NBC, nhìn nhận TT Trump đã nói sự thật khi ông liên tục tố giác Nhà Nước Ngầm.

Cái khác biệt giữa quan điểm của TT Trump với quan điểm của anh Stewart là trong khi TT Trump coi những tay nằm vùng này như những kẻ gian trá, phản phúc, phá hoại, thì anh Stewart lại coi họ là những ‘người hùng’ đã “hy sinh để bảo vệ dân Mỹ, bảo vệ luật pháp, và bảo vệ Hiến Pháp”.

Xin lỗi chứ kẻ này nghe cái lý luận này thấy hơi... chói tai. TT Trump là người đã được bầu một cách hoàn toàn hợp hiến, hợp pháp, và chính danh. Tại sao những mưu toan và cố gắng để lật đổ ông lại có thể là những cố gắng bảo vệ luật pháp, bảo vệ Hiến Pháp? Trong Hiến pháp có điều khoản nào ghi nhận người dân phải tìm đủ cách lật đổ tổng thống chính danh thì mới là bảo vệ Hiến Pháp không vậy?

Những lập luận của TTDC càng ngày nghe càng vô lý.

Khi TT Trump chống lại cuộc điều trần một chiều của Hạ Viện, CNN chạy tít lớn “Trump Khai Chiến Với Hiến Pháp”. Hình như CNN có sự nhầm lẫn lớn: tưởng đảng DC là Hiến Pháp!

Một tin khác chưa được kiểm chứng: tổ chức Project Veritas đã tung ra một băng thu âm một cuộc họp nội bộ của ông Jeff Zucker, tổng giám đốc CNN, trong đó ông này chỉ thị cho tất cả nhân viên CNN trên toàn thế giới “đặc biệt chú tâm vào việc khai thác chuyện đàn hặc TT Trump, coi tất cả mọi tin khác là thứ yếu”. Trong cuộc họp nội bộ đó, một nhà báo nêu vấn đề kinh doanh của con cụ Biden, trong khi một anh khác hỏi việc CNN có vẻ không thích các ứng cử viên Andrew Yang, bà Tulsi Gabbard, và bà Amy Klobuchar, mà hình như cố gắng cổ võ cho bà Elizabeth Warren. Theo ông Zucker, tất cả đều là chuyện nhỏ, đàn hặc Trump mới là chuyện CNN cần phải chú tâm tối đa.

Cho đến nay, CNN đã im re không phản đối những tố giác của Project Veritas, có thể hiểu đây là cách gián tiếp nhìn nhận câu chuyện có thật, và anh Cary Poarch, một trong những nhà báo của CNN đã ‘thổi còi’ giúp đưa tài liệu cho Project Veritas, đã bị CNN sa thải ngay rồi.

Thổi còi chống TT Trump là người hùng yêu nước, cần phải được bảo vệ, thổi còi chống CNN thì… mất job ngay.

Vũ Linh

No comments:

Blog Archive