Tuesday, March 24, 2020

Hãy Biết Tôn Trọng Tổng Thống của các vị. "RESPECT" YOUR PRESIDENT.

Image may contain: 1 person
Pr. Donald Trump là Tổng thống gặp nhiều "tay bay họa gió" nhất nhì trong lịch sử Hoa Kỳ.
- Đã có nhiều bài bình luận chia sẻ về Pr. Trump, cái hay cái tốt thì cũng đã quá nhiều trên net... chỉ có kẻ cố ý phớt lờ theo kiểu "Thương thì củ Ấu cũng tròn, Ghét rồi bồ hòn cũng méo!" thì khỏi bàn thêm.
- Ở đây tôi không nói về cảm tính "Thương Ghét" chỉ nói vài điều về Pr. Trump theo nhận xét cá nhân.
- Ban đầu, tôi không favor "Lão" mấy. Cũng không bầu báng gì. (Cũng không bầu cho mệ Hill. Tôi bầu lẻ các Candidates). Rồi quan sát theo dõi việc ông làm. Tôi ủng hộ và "đồng ý nhiều phần."
**(Từ "Lão" viết Hoa. Ôn "Lão" ít tuổi hơn bố tôi, tôi dùng "Lão" để diễn tả cái nét "Già đi, Lão xọm" ông đang chịu đựng!).
- Hôm nay "Lão" bị tấn công tứ phía. Từ "đám dân chủ lác lác" đến "China mắc dịch." Lôi cái tai ương dịch dật Wuhan Pneumonia Viêm Phổi Tàu/ China Virus vô đây lây nhiễm, truyền bệnh cho Hoa Kỳ và cả thế giới.
Giàu có như "Lão" lại cao tuổi, "Lão" thừa khả năng tự tạo một cuộc sống an lành với vợ đẹp con ngoan. Du lịch khắp nơi an hưởng tuổi già.
Nhưng không, ông "xăn tay áo" bước vô "cuộc chơi" để làm lại, dựng lại nước Mỹ sắp tan hoang. Đó là thực tế.
🇺🇲 "MAKE AMERICA GREAT AGAIN!"
Tại sao vậy? Làm vì cái gì? Lao tâm, khổ trí mà không ra một cắc. Còn tốn tiền túi bạc tỉ tỉ vì cái gì?
- VÌ LÒNG YÊU NƯỚC. Đơn giản vậy thôi!
"Lão" già xọm đi "thấy rõ!" Có những lúc người ta chóp được những tấm ảnh "Lão" đang nhìn tận đâu đâu, nét mặt ưu tư....
Những kẻ mở miệng ra là nói "Đạo đức" nói "Yêu nước" mà khi có người "LÀM CHO ĐẤT NƯỚC MẠNH TRỞ LẠI" thì họ muốn "cản địa," muốn phá thọc gậy bánh xe. Là sao?
Không đẩy phụ đã chớ, còn canh lúc xe chạy lên dốc thì nhảy vô thọc gậy.
Coi chừng, có khi người tài xế giỏi điều khiển chiếc xe qua đèo, leo núi cũng ngon lành... mà cái đứa canh xe cầm gậy thọc lại bị té lăn quay mới "ngộ."
Viêm phổi Vũ Hán con Chinese Virus này đã bò lổm nhổm lang thang đầy 50 tiểu bang của Mỹ. Những kẻ không ưa "America Great Again" đã có cơ hội khoái chí. Sẵn tiện đạp cho ông "Lão" nhào theo luôn cái phiếu cuối năm, khỏi bầu bí bầu báng chi cho "mang nặng đẻ đau."
🇺🇲 Dân Mỹ Gốc Việt Nám Mì cũng góp phần sôi nổi đào bới xới dở lên cho đã cái "nư chửi"... cho cái "cảm giác tự ti" được vuốt ve: "ta đây cũng ngon lành lắm, chửi được tới Tổng Thống chứ chơi sao!"
Họ Bất chấp, hay quên đi rằng họ đã có lời "Tuyên Thệ Trung Thành Phục Vụ đất nước" khi họ hồ hởi hăm hở đứng trước lá cờ Hoa, trông chờ được phát tấm bằng chứng nhận công dân đất nước đã cưu mang họ.
👉 Họ Bất chấp "Lão" ngồi đó làm Tổng Thống là do DÂN BỎ PHIẾU bầu lên.... "Lão" KHÔNG tự trèo lên ngồi vô được...
👉 "LÃO" LÀ TỔNG THỐNG HOA KỲ. LÀ TỔNG THỐNG luôn của đám Dân Chủ Thổ Tả.
Dù muốn dù không ĐÂY VẪN LÀ SỰ THẬT... Chịu đi, tội quá đi à. Cho dù có quẫy đến thế nào, rồi thì cũng không ai có đủ khả năng đá "Lão" xuống.
ĐÓ LÀ THỰC TẾ!
👉 Tại Sao vậy?
- TẠI VÌ TOÀN QUẪY TÀO LAO XỊT BỘP làm sao hất "Lão" xuống? Có vậy mà KHÔNG nghĩ ra nổi, thì làm sao mà đòi với tới cái gì?
Họ KHÔNG biết mang ơn Lão khổ nhọc công sức Giữ và Làm Cho Mỹ TỐT HƠN trong đó "Có phần cho họ."
🇺🇲 MỸ CẦN TỔNG THỐNG NHƯ LÃO. NÓI ĐƯỢC. LÀM ĐƯỢC.
KHÔNG CÓ LÃO.... Chưa Chắc Nước Mỹ ĐỨNG như hôm nay.
 Còn RẤT nhiều các vấn đề liên quan đến chính trị dơ bẩn, đến an sinh xã hội, đến an ninh đất nước, mà đám dân chủ thổ tả cố ý trây trét lên mình "Lão." Nhưng ở đây, tôi chỉ nói đơn giản về vấn đề ơn nghĩa và sự tôn trọng... mà dân Mỹ Gốc Việt Nám Mì NÊN nhớ:
HÃY NHỚ:
"LỜI TUYÊN THỆ TRUNG THÀNH VỚI NƯỚC MỸ KHI ĐẶT TAY LÊN NGỰC đứng trước lá cờ tổ quốc NƠI ĐANG CƯU MANG các Vị.
Ăn Cây Nào Rào Cây Nấy!
Hãy Rào ĐÚNG Nơi Cưu Mang các vị
BỔN PHẬN CÔNG DÂN của các vị là
Giúp MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
Ông Lão Thật ra KHÔNG cần các vị Yêu thương ông...
CHỈ CẦN các vị BIẾT BỔN PHẬN và NHỚ lời CỦA CÁC VỊ Đã TUYÊN THỆ là đủ.
Mà NHỚ thì PHẢI ủng hộ Giúp Sức cho Lão MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
Bài này tôi viết cho CÔNG DÂN HOA KỲ. Còn lại thì họ KHÔNG có bổn phận phải lo cho NƯỚC MỸ CỦA CHÚNG TA. Họ làm gì, nói gì mặc họ không quan trọng.
Công Dân Mỹ Nên Bảo Vệ Nước Mỹ Đặc Biệt là Nơi ĐANG CƯU MANG MÌNH.
Người Mỹ Gốc Việt thì đặc biệt hơn: là vì có HAI BÀ MẸ.
- Một bà mẹ sinh ra (Vietnam)
- Một bà mẹ nuôi nấng cưu mang.
CẢ HAI QUAN TRỌNG NHƯ NHAU.
🇺🇲 I LOVE AMERICA.
👉 "RESPECT" YOUR PRESIDENT.
🇺🇲 Salut Mr. President.
Houston, Texas
In the Wartime with Chinese Virus
Wuhan Pneumonia
17:00 CT (sharp). March 24th 2020.

FB Thao Luong

No comments:

Blog Archive