Saturday, June 20, 2020

Hôm nay là ngày buồn cho nước Mỹ

Antifa đã kéo đổ tượng Washington tại Porland, Oregon, đáng thương cho ông là chúng đốt ông bằng lá cờ Mỹ, lá cờ mà ông và các chiến hữu đã làm ra, rồi đổ máu để bảo vệ nó như trong lời của quốc ca: “ Lá cờ của chúng ta vẫn còn đó” .

Sau đó chúng tròng dây dùng treo lá cờ vào cổ người anh hùng lập quốc lôi đổ tượng xuống, xịt sơn lên tượng và lại đốt ông bằng lá cờ thứ 2.

Chúng đối xử ông còn tệ hơn dân Iraq đối xử với Sadam Hussein, dân Nga đối xử với Lenin.

Cái khác giữa ông và 2 tên bạo chúa đó là họ giết người còn ông cứu người.

Chúng làm việc đó trước sự chứng kiến bất lực của cảnh sát, lực lượng bảo vệ an ninh đó nay như gà phải cáo, rụt rè như cô dâu mới về nhà chồng, đứng dương mắt ếch ra nhìn.

Chúng vất mấy tờ 1 đồng có in hình Washington bên cạnh bức tượng cùng tờ giấy ghi dòng chữ “Kẻ thực dân diệt chủng”. Rồi đây tờ 1 đồng sẽ in hình Obama, 5$ sẽ in hình Martin Luther King thay vì Thomas Jefferson các tờ khác sẽ in hình các lãnh tụ da đen khác, không chừng sẽ có cả tờ giấy bạc in hình George Flowd!

No comments:

Blog Archive