Monday, June 22, 2020

Chuyện về “những hàng ghế trống” trong buổi vận động tranh cử của ông Trump ở Tulsa, Oklahoma.


Tôi có anh bạn, theo Đảng Dân chủ, thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn nói xấu ông Trump cho tôi.

Anh ấy có học vị tiến sĩ của đại học danh tiếng UCLA, tôi chưa có dịp thấy anh cực đoan hay hằn học bao giờ, mãi cho tới hôm nay.

Hơn một tiếng trước, 21h40 ngày 20/6 giờ miền Đông, lúc buổi vận động tranh cử của ông Trump còn đang diễn ra tại Trung tâm BOK ở thành phố Tulsa, tieu bang Oklahoma, anh ấy có gửi cho tôi mấy tin nhắn (xem hình bên dưới).


Trong tin nhắn, anh ấy dường như rất tự hào, vì đã nhận được email có vé (miễn phí) tham dự sự kiện của ông Trump nhưng cố tình không đi, với mục đích “cho thằng trump (không viết hoa) thấy được con số 1 triệu người tham dự của nó chỉ là ảo tưởng.”

Thực ra, hơn một triệu người đăng ký, nhưng chắc chắn không phải ai cũng đi, sân vận động thì có 19,200 chỗ ngồi (ai đến trước vào trước), anh ấy nằm trong số những người có vé, và tôi tin rất nhiều người muốn phá ông Trump phe anh cũng lấy được vé, như tờ The New York Times vừa đưa tin[1], giới trẻ cánh tả khắp nước Mỹ, là người dùng của mạng xã hội TikTok (một ứng dụng của Trung Quốc) và người hâm mộ nhạc Hàn Quốc (K-Pop), đã tổ chức một chiến dịch có phối hợp để đăng ký ảo vé tham dự sự kiện, nhằm làm bẽ mặt ông Trump.

Có lẽ anh ấy và phe Dân chủ của anh không nhận ra, rằng những người như họ thực sự rất tồi, chỉ dám núp sau màn hình máy tính/điện thoại để đánh phá niềm vui của những người đàn ông, những người phụ nữ yêu nước Mỹ, mong muốn tới nghe ông Trump nói chuyện.

Một số video trên mạng xã hội cho thấy, các nhóm côn đồ cánh tả thuộc Đảng Dân chủ xuất hiện khắp nơi tại Tulsa, họ chặn vòng ngoài những người mang cờ Mỹ, mặc áo hoặc đội nón màu đỏ có chữ “MAGA” tới khu vực sự kiện để gây rối; còn vòng trong, nhóm biểu tình chống Trump chặn lối vào khu vực máy quét an ninh để câu giờ, một khi trễ giờ thì dù có vé cũng không được vào sân nữa.

Bởi vậy, rất nhiều người ủng hộ Trump đã không thể tham dự sự kiện bên trong sân, khiến nhiều hàng ghế bị bỏ trống.

Những người muốn tham dự sự kiện bên ngoài sân vận động cũng bị côn đồ cản phá từ xa, không phải ai cũng có thể tới được khu vực dành cho người không thể vào sân, vì vậy ban tổ chức huỷ luôn sự kiện ngoài trời.

Lực lượng cảnh sát quá mỏng để có thể xử lý những trò phá đám do phe Dân chủ bày ra.

Chơi “sạch” quá thì nên im tiếng, nhưng báo chí cánh tả, như tờ HuffPost, lại trơ trẽn, hoan hỉ đưa tin về “những hàng ghế trống” bên trong sân vận động[2].

Cuối tin nhắn, như mọi lần, anh bạn tôi không quên kêu gọi tôi hãy tỉnh ngộ, và “bầu cho cụ Biden nếu không muốn nước Mỹ diệt vong.”

Tôi buồn cho anh ấy, một người được coi là “trí thức”, nhưng cũng giống không ít “trí thức” Đảng Dân chủ của anh, có tài đó, nhưng hình như nhân cách hạng ba, không từ thủ đoạn, miễn sao đạt được mục đích.

Chuyện về những người bạn cánh tả của tôi còn dài, hôm nào rãnh kể tiếp.
—————
* Viết vội cho các bạn đọc, bài còn lủng củng, chưa đầy đủ, sẽ tiếp tục chỉnh sửa. Tham khảo thêm bên dưới:

[1] Báo cánh tả The New York Times đưa tin: Giới trẻ trên mạng xã hội TikTok (phần mềm của Trung Quốc) và người hâm mộ nhạc Hàn Quốc (K-Pop) ở Mỹ đã tham gia vào chiến dịch có tổ chức để đăng ký ảo vé tham dự buổi vận động của ông Trump tại Tulsa: https://www.nytimes.com/2020/06/21/style/tiktok-trump-rally-tulsa.html

[2] Tờ báo cực tả HuffPost hả hê đưa tin ‘cuộc vận động tranh cử của Trump vắng tanh như chùa bà đanh’, “985,000 người đã không xuất hiện”: https://www.huffpost.com/entry/trump-tulsa-oklahoma-rally_n_5eee95adc5b6aac5f3a45f37

[3] Cánh tả phá rối cuộc vận động tranh cử của Trump, đăng ký nhận vé online nhưng không đi. Ngoài đời thực, họ cản phá người tới dự sự kiện: https://www.washingtontimes.com/news/2020/jun/20/anti-trump-protesters-interfere-presidents-rally-f/

[4] New York Post: Chiến dịch có tổ chức của người dùng TikTok và fan K-Pop đăng ký ảo vé tham dự sự kiện tranh cử của ông Trump: https://nypost.com/2020/06/21/tiktok-campaigns-ensure-hundreds-of-unused-seats-at-trump-tulsa-rally/

[5] Dân biểu Liên bang cực tả thuộc Đảng Dân chủ, cô Alexandria Ocasio-Cortez (gọi tắt là AOC), “tự hào” và hớn hở ăn mừng trên Twitter vì giới trẻ của Đảng Dân chủ, là những người dùng mạng xã hội TikTok (phần mềm của Trung Quốc) và người hâm mộ nhạc Hàn Quốc (K-Pop) ở Mỹ, đã thành công trong một chiến dịch có tổ chức để đăng ký ảo số lượng người muốn tham dự, làm bẽ mặt ông Trump: https://twitter.com/aoc/status/1274499021625794565

[6] Bài này ban đầu có một nhầm lẫn về việc giành vé online, nhưng đã sửa lại vào bài: https://www.cnn.com/2020/06/21/politics/tiktok-trump-tulsa-rally/index.html

[7] Chiến dịch tranh cử của ông Trump phản hồi thông tin xung quanh vụ này: https://www.foxnews.com/politics/trump-campaign-rejects-idea-that-tiktok-k-pop-fans-sabotaged-rally-dont-know-what-theyre-talking-about

Ps/. Yêu ghét là bản năng , biết kìm chế là bản lãnh

Nguồn Thái phạm

No comments:

Blog Archive