Vì sao cuộc chiến cốt nhục tương tàn đó lại là có thực?
Lịch sử VN và lịch sử thế giới đã cho thấy VN đã bị chia đôi cũng như nước Đức và Triều Tiên…
Riêng ở VN, cuộc chiến dơ bẩn nhất trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân Việt đã diễn ra, người Việt đã phải sống trong hận thù và tàn sát lẫn nhau! Tất cả cũng chỉ vì Việt Nam có Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản của ông. Ngay trong thập niên 1940, ông Hồ đã bằng nhiều thủ đoạn ám sát, thủ tiêu những nhà yêu nước chống Pháp nhưng không theo Cộng Sản trong khi đất nước cần những con người tài trí đó để cùng nhau đấu tranh dành độc lập cho nước nhà. Rồi sau đó, trong giai đọan củng cố quyền lực, Đảng Cộng Sản VN đã tiếp tục tiêu diệt mọi đảng phái, cá nhân yêu nước để cướp công kháng chiến, giành độc quyền cai trị.
Ở Miền Bắc XHCN thì Đảng CSVN này đã tiêu diệt những tinh hoa của đất nước qua Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn-Giai Phẩm… Chính họ đã ký Hiệp Định Genève 1954 với Pháp để chia đôi đất nưóc, rồi cũng chính họ đã lừa bịp nhân dân bằng khẩu hiệu "Chống Mỹ Cứu Nước", nhận súng đạn Nga Tàu để tàn sát đồng bào Miền Nam! Rồi khi thống nhất được giang sơn, họ đã tròng cái ách Cộng Sản (vốn là cái tai họa của loài nguời) vào cổ dân tộc, dìm cả nước vào cái địa ngục Thời Bao Cấp mãi cho đến khi Liên Xô sụp đổ, không còn chỗ dựa, họ buộc phải Đổi Mới để sống còn. Nhờ Đổi Mới (nghĩa là từ bỏ những cái tàn ác vô nhân, ngu xuẩn, quái đản của cộng sản để từng bước theo những bước Việt Nam Cộng Hòa đã đi) nên VN mới được như ngày nay. Quá trình của Hồ Chí Minh và Đảng CSVN là cả một quá trình của giết, giết… và đày đọa con người.
CSVN đã chiếm được Miền Nam vì "chính nghĩa luôn luôn thắng"?
Vậy quân Mông Cổ đã xâm chiếm được từ Á sang Âu, thì đó là chính nghĩa của Thành Cát Tư Hãn? Cái chính nghĩa của kẻ đã tuyên bố "Hạnh phúc của đời ta là trong men rượu chiến thắng, ta ôm vợ và con gái của kẻ chiến bại vào lòng"?
“Mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh”, thì đó là cái chính nghĩa của Thực Dân, Đế Quốc?
Tây Tạng, Tân Cương đã trở thành một tỉnh của Tầu chỉ vì họ không có chính nghĩa quốc gia?
Rồi đến VN, năm 1974 VNCH đã mất Hoàng Sa vào tay Trung Cộng thì đó là do cái chính nghĩa của Tầu?
Cũng bởi vì mồm loa mép giải về cái “chính nghĩa luôn luôn thắng” đó, mà ngày nay CSVN đang phải câm miệng vì cái “chính nghĩa” của Tầu về ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, vịnh Bắc Bộ, Trường Sa năm 1988 rồi bây giờ là Biển Đông của Việt Nam!
kế đến sẽ là gì.quí vị có dám nghĩ không ...riêng Đăng tôi thì cái ngàn năm đô hộ giặc Tàu sẽ được tái lặp một cách êm đềm lặng lẽ và TQ củng sẽ không tốn một viên đạn nào để đạt được mục đích ....buồn thay cho dân tôi.một dân tộc luôn chịu đoạ đày.
No comments:
Post a Comment