Tuesday, October 7, 2025

Sự an yên trước cái chết

Khi chính mình mắc bệnh ung thư, bác sĩ Axel Kahn– chuyên về ung thư học -đã viết trên trang Facebook của mình một thông điệp tuyệt vời.

“Tôi sắp chết, rất sớm thôi!

Mọi phương pháp điều trị với mục tiêu chữa khỏi giờ không còn ý nghĩa gì. Chỉ còn việc giảm đau hợp lý. Và tôi đang ở vào trạng thái mà tôi từng hy vọng: sự thanh thản tuyệt đối.

Tôi mỉm cười khi các đồng nghiệp hỏi: liệu có cần kê thuốc an thần? Thật sự không cần, vì tôi không hề lo âu, không còn hy vọng – tôi chưa bao giờ tin vào Chúa – cũng chẳng còn sợ hãi. Có chăng là một chút nhẹ nhõm.

Với tôi, gói gọn cuộc đời trong mong muốn “đừng chết” là điều vô nghĩa. Tôi từng viết: khi nào không còn đi bộ được nữa, coi như tôi "đã chết". Giờ đúng là tôi không còn đi được, nhưng khoảng thởi gian ấy sẽ chẳng kéo dài.

Thế rồi, những ký ức đẹp ùa về: tình yêu của tôi, các con, gia đình, bạn bè... hoa lá, những buổi bình minh trong vắt. Và trong sự kiệt sức này, tôi tìm thấy sự bình an.

Để có được điều đó, tôi đã cố gắng “làm tròn bổn phận”, giữ cho mọi thứ vững vàng và bình thản trước sự ra đi của mình. Nay tôi cảm giác "mình đã làm hết sức".

Trong việc truyền lại kiến thức- từng chiếm nhiều thời gian của tôi- tôi cũng không thể làm tốt hơn. Có những ngày, buổi sáng tôi còn chủ trì cuộc họp toàn quốc, chiều đã nằm trên bàn phẫu thuật. Công việc gần như hoàn hảo.

Vậy nên, với nụ cười và sự an yên, tôi nói lời tạm biệt các bạn, những người thân yêu.”

-- Văn Chương-

* Note: BS Axel Kahn đã mất, thọ 76 tuổi.


No comments:

Blog Archive