Libya
Năm 2011 dưới bàn tay lông lá của chính quyền Obama, Gaddafi - lãnh đạo của Libya đã bị tấn công và giết chết cùng 5 con trai của ông ta. Dưới đây là 16 lý do mà ông ta bị hãm hại:
1. Libya không có hóa đơn tiền điện, điện được cung cấp miễn phí cho tất cả công dân.
2. Không có lãi suất cho vay, các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước và theo luật, khoản vay của công dân là 0%.
3. Gaddafi hứa sẽ không mua nhà cho cha mẹ mình cho đến khi mọi người ở Libya đều sở hữu một ngôi nhà.
4. Tất cả các cặp đôi mới cưới ở Libya đều nhận được 60.000 dinar từ chính phủ và vì thế, họ đã mua căn hộ riêng và lập gia đình.
5. Giáo dục và điều trị y tế ở Libya là miễn phí. Trước Gaddafi, chỉ có 25% người đọc, con số tăng lên 83% trong thời kỳ ông trị vì.
6. Nếu người Libya muốn sống trong trang trại, họ sẽ được cung cấp đồ gia dụng, hạt giống và gia súc miễn phí.
7. Nếu họ không thể điều trị ở Libya, nhà nước sẽ tài trợ cho họ 2300 đô la trở lên cho chỗ ở và đi lại để điều trị ở nước ngoài.
8. Nếu bạn mua ô tô, chính phủ sẽ tài trợ 50% giá.
9. Giá xăng trở thành 0,14 đô la một lít.
10. Libya không có nợ nước ngoài và dự trữ là 150 tỷ đô la (hiện đã bị đóng băng trên toàn thế giới)
11. Vì một số người Libya không thể tìm được việc làm sau khi học xong nên chính phủ sẽ trả mức lương trung bình khi họ không tìm được việc làm.
12. Một phần doanh số bán dầu ở Libya được liên kết trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của tất cả công dân.
13. Người mẹ sinh con sẽ nhận được 5000 đô la.
14. 40 ổ bánh mì có giá 0,15 đô la.
15. 25% người Libya đều có bằng tốt nghiệp Ilisna.
16. Gaddafi đã thực hiện dự án thủy lợi lớn nhất thế giới được gọi là "DỰ ÁN BIG MAN" để đảm bảo nguồn nước sẵn có ở sa mạc.
𝐈𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐝 “𝐃𝐈𝐂𝐓𝐀𝐓𝐎𝐑𝐒𝐇𝐈𝐏” 𝐈 𝐰𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐜𝐲 is?
Nếu gọi chế độ Gaddafi là độc tài như tụi truyền thông fake news tuyên bố thì tôi không biết chế độ dân chủ ở Mỹ nó còn như thế nào?
o0o
Độc tài hay dân chủ ??
10 năm trước, 1 chế độ độc tài đã ngừng hiện hữu ở Libya, ngài Gaddafi bị lật đổ bởi các anh em "dân chủ".
Thời đó, 2011, mình đi làm lòi mắt ra, nhưng tối về là mở máy tính lẫn TV, ủng hộ anh em đối kháng oánh chết mẹ tên độc tài Gaddafi, trời ơi Pháp bắn hay quá, My đánh hay quá, anh em liên quân đánh hay quá..
Mùa cáo chung của tên độc tài đã điểm, anh em túm được bác Gàphi khi sức tàn lực kiệt trong 1 ống cống và giết luôn.
Mình vẫn nhớ trước khi chết bác hét to : "tôi đã làm gì các người" ...
Mình mừng lắm, chúc mừng Libya có "dân chủ".
Thời đó, với 1 não bộ của loài chó lợn, mình nghĩ dân chủ sẽ đem đến cho dân Libya tất cả, với dầu mỏ, và cộng thêm dân chủ, người Libya tha hồ giàu, chả mấy mà xưng hùng thiên hạ..
Thế rồi, có cái đéo gì đó sai sai.
Libya chìm trong biển máu, sự gắn kết biến mất, các bộ lạc độc lập đánh lẫn nhau, các thành phố bị chiếm đóng, anh em IS xưng hùng mỗi tuần chặt vài cái đâu lâu thị uy, các nhóm hồi giáo chia 5 xẻ 7, Libya bị xé tan.
7 chính phủ thay trong 7 năm, dân bồng bế nhau đi lánh nạn, không 1 ai tin đc, dưới thời độc tài, người dân được bảo kê đến tận răng và giàu nhất châu phi.
Thời bác Gaddafi, miễn phí y tế, giáo dục, điện, chửa đẻ có 5 nghìn đô tiền mặt chu cấp, khởi nghiệp nghề nông được cấp vốn, xăng có 0.1 $ ( 2 nghìn vnd ) cho 1 lít.. sinh viên được cấp học bổng đi học nước ngoài vv..vv..
Bác cũng chi 27 tỷ đô xây 1 hệ thống cấp nước miễn phí cho dân, cả châu phi duy nhất người Libya có thể tắm trong bồn.
Nguyên trong 1 lần khoan thăm dò dầu khí, anh em đã khoan trúng 1 mỏ nước ngầm dưới sa mạc Sahara, lượng nước ngầm này đủ cho dân Libya xài tẹt ga trong 1000 năm.
Anh em sành rượu Whisky thì phải uống với đá sạch, dân sành điệu xài đá đóng băng vĩnh cửu ở bắc cực và nam cực và nguồn nước ở Libya, nguồn nước sạch tồn tại vài chục ngàn năm. anh em cho đá vào lắc lắc khen diệu ngon hơn hẳn hehe.
Nhiều nước lân bang biết túi nước khổng lồ này, nhưng không có tiền và không dám xây, lũ khốn lo tốn kém chịu không nổi, nhưng bác Gà đá Phi đéo ngán phí tổn.
Bác cho xây 4000 km ống để chạy con sông ngầm gọi là Sông Đại Manmade và hồ chứa lớn nhất là hồ Al-Mukhtar Umar, cây cỏ lập tức hồi sinh từ sa mạc. anh em VN thời đó sang khá đông để xây đường ống này. Mình có ông chú cũng sang xây, tháng gửi được cho vợ cỡ 200$ là món khủng thời đó, đi 2 năm về hi vọng xây được cái nhà thì hóa ra con vợ phang lô hết sạch, ngài đá song phi nó thì ngã ngửa, gãy mẹ 1 tay, cứ bú diệu với mình là ngài luôn mồm kêu đời sao khổ.
Dân Libya phà ơi sướng quá. bác Gaddafi độc tài mà thánh quá, bác gắn được Libya thành 1 khối và xưng hùng thiên hạ.
Dân sướng thì lãnh tụ phải nghèo ??? không, bác Gà đá phi ăn chơi hưởng lạc đéo phải nghĩ, minh vương mà. bác có 1 đội vệ sĩ nữ đẹp thôi rồi.
Và như anh em biết, người My và liên quân mang dân chủ tới, đánh bác te tua, và lũ khốn độc ác đã đánh bom hệ thống dẫn nước này để bác phải hàng, và cuối cùng chúng tóm được bác trong 1 ống cống, chính là thứ bác đã xây cho dân Libya, có điều cống đã cạn nước. Cùng với cái chết của bác, hồ chứa nước cạn trơ đáy, hệ thống sông ngầm hỏng hóc không tiền bảo trì, người dân về với cái máng lợn sứt.
Cuối cùng, người dân Libya đã nhận được "dân chủ" và đó là thứ họ đáng được nhận : đói nghèo và ly tán, máu và khủng bố, từ khi lật đổ được độc tài, Libya chưa 1 ngày yên lành.
Và để kết thúc, xin trích 1 câu cảm thán của 1 anh giáo Libya :
“Libya, 1 quốc gia kiêu hãnh giàu nhất châu phi, cùng với Gaddafi, đã ngừng hiện hữu, chúng tôi bây giờ chỉ còn máu và nước mắt. ”
( ảnh : anh em Libya ôm phản lao ra biển, anh em đã có bài học: " Dân chủ đôi khi là họa, chứ không phải phúc." )
No comments:
Post a Comment