Thursday, October 30, 2025

Chữa bệnh bại liệt

Khoảng mấy chục năm trước mình sang Hoà Lan... Bà má chồng của mình tự nhiên bị liệt nửa người trở xuống hai chân... bà ấy cử động không được đi, không được, không có cảm giác đau và chỉ nằm một chỗ....

Bằng lái thì trả lại cho cảnh sát vì không còn cử động được.

Vào nhà thương nằm mấy tháng thì bác sĩ dự định là giải phẫu..
Đến ngày phẫu thuật thì huyết áp bà ấy tăng xuống thất thường...
Và cứ như vậy tái đi tái lại mấy lần nên không phẫu thuật được...

Bà ấy là người tây cho nên tướng tá cao to muốn cử động thân thể của bà ấy thì phải cần máy câu lên mới tắm rửa thay tã được.. lúc đó mình cũng ở đó cho nên mình biết..

Cứ vậy bà ấy nằm nhà thương 4 tháng mà không phẫu thuật được.
Vậy là bác sĩ bàn tính cách khác để chữa trị..

Cứ mỗi ngày 2 tiếng họ họ cho máy đem bà ấy bỏ xuống hồ bơi cho bà ấy ôm cái phao để bà ấy đứng dưới nước và tự tập...

Và hai tuần sau thì chân bà ấy có cảm giác cử động được...
Vậy là bà ấy cứ tập khoảng hai tháng.. thì một điều chúng ta không thể tin tưởng được là bà ấy đã đứng được và đi được …

Tổng cộng bà ý nằm nhà thương 6 tháng thì xuất viện và đến sở cảnh sát nhận lại bằng lái ...

Và hiện tại bà ấy vẫn bị đứng bình thường..

Theo mình nghĩ nếu gia đình ai mà có người già mà bị như thế nếu có điều kiện thì chúng ta thử xem....... Biết đâu điều gì đó sẽ xảy ra thì sao.

P/S đây là chuyện gia đình của mình cho nên mình biết...

Dinh Na Tran 





 

No comments:

Blog Archive