Tuesday, October 21, 2025

Viết cho một bài hát " Tous Les Garçons Et Les Filles "


Riêng tăng cho các ACE ở Montreal biết tiếng Pháp

Các ACE bốn phương trời thân mến !
Tình cờ tui nghe Youtube do Thùy Dung ca làm tui Nhớ Ngày Xưa ở Saigon .


Hồi tui mới lớn tui rất thích nhạc Pháp nhứt là bài "Tous Les Garcons Et Les Filles " do Francoise Hardy ca trước khi " G.I = Lính Mỹ " qua VN đem theo dòng nhạc Anh Mỹ rất đa dạng !

Trưa trưa Chúa Nhựt ngày đó, tui chạy chiếc Mobylette xám đèn vuông, chở thằng bạn cùng lớp trường Lasan Đức Minh, Tân định là Lê Văn Tuấn, nhà nó ở trong cư xá Lê đại Hành, Q. 11, đối diện là trường đua Phú Thọ, đi coi xinê ở rạp Eden, tui còn nhớ vé vô cửa là 25 đồng

Coi xong, trên đường về, tự nhiên trời chuyển mưa bất ngờ, đường Lê Lợi có " con lươn " chính giữa, tui và nó " kéo xe " khỏi con lươn để băng qua đường chay vô Lobby rạp Vĩnh Lợi đụt mưa

Trời mưa lớn, người đụt mưa trước rạp đông nghẹt

Thời đó ở lề đường Lê Lợi kế rạp có anh chàng bán dĩa Pháp củ, có cái máy hát dĩa Mono chạy điện phát liên tục bài này

Tui nghe và " nuốt " từng lời ca !!!


Chợt nhớ tới con "bồ " là con gái nhà lành tên Trần Thị Ngọc Hương, trước nhà có cây mân, đối diện xéo xéo nhà tui ở số 351 đường Nguyễn Duy Dương ,Q.10 .

Sao mà tui rất " cô đơn " khi tui cũng có bồ mà trời mưa... không có em... !!! ... Vì em là gái nhà lành, hò hẹn khó ... !!! ...

Trong khi ngoài đường thì trai thanh nữ tú che dù dưới trời mưa, nắm tay nhau mà nét mặt tươi vui, rạng rỡ .

Tuổi mới lớn, buồn thì có mà sao quên cũng rất lẹ ... Vì ...!!!

Ngộ quá ! Kế tui là một cô gái mặc jupe còn rất trẻ mà đi có một mình tui " bắt chuyện " thì cổ trả lời , tui biết là " bò lạc " , tui " dụ " cổ đi với tui

Tạnh mưa, tui lấy xe, chở 3 đi với tui, tui nói với thằng Tuấn khi tới chổ bóng tối vắng vẻ ngang hông nhà thương Chợ Rẩy, tao chạy xe về coi con Hương nó đóng cửa sổ chưa nhen, nó đóng rồi thì tao chở mày với con " bò lạc " này về nhà tao " chơi " nhen vì khi đó Ba tui giao căn nhà đó cho tui ở một mình

Canh nhỏ Hương đóng cửa sổ xong là tui " mừng húm " chạy hết ga tới chổ hẹn thì... không có ai ...? ? ?

Tui tới nhà thằng Tuấn thì nó đang ăn, nó nói, con " bò lạc " đó không chịu tao, nó đi, tao lết bộ về nhà nè mày

Thật ra thì tui biết thằng này " vô duyên " lắm, gái nào mà ưa nó chứ nên tui bỏ qua... hìi...

Rồi tui vượt biên, đậu Thanh Lọc, từ Palawan được chuyễn lên Bataan để tiếp kiến phái đoàn đi định cư, tui bị đưa vô Mỹ vì tui là KQ, tui từ chối đi Mỹ vì tui không có con, hơn nửa là thằng con nuôi của tui đi Montreal

Hên quá ! Tui được tiếp kiến phái đoàn Quebec

Khi tiếp kiến, tui thấy có 2 người Tây, 1 nữ và 1 nam, có thộng dịch, vì người TD biết tui nên nói với 2 người là cho tui "nói trực tiếp "

Họ nói tiếng Anh, hỏi tui ở đâu? học trường nào?

Tui nói thì người đàn bà như Trưởng đoàn hỏi :

- Mầy biết tiếng Pháp hả ?

- Biết viết

- Viết đi, giấy, viết đây .

Tui đang suy nghỉ coi viết gì thì cổ nói :

- Mầy tên gì, năm sanh...v...v....viết đi .

Tui tự nhiên nhớ tới bài " Tous Les Garcons... do FH ca... Tui viết 1 hơi... Cổ hỏi... Mày viết được mà mầy có hiễu không?

Tui dịch qua tiếng Anh

Cả 2 thích thú, cổ nói :

- Vợ mầy có bằng May, qua Quebec dễ có việc làm, lương cao nửa

Tụi tao nhận 2 vợ chồng mày

Vậy là từ một bản nhạc mà tui được phái đoàn Quebec nhận

Hình tui đi " rửa chén " ở Quebec năm 1995, tui 48 tuổi :

Sau đó , tui dọn lên Montreal để gần con nuôi tuì, nơi đây nói 2 thứ tiếng là Pháp và Anh

Mùa Hè năm nay 2025, tui 78 tuổi, ngồi quán " cốc " ở lề đường Montreal


Viết tại mùa Hè Montreal , ngày 15 tháng 9 năm 2025
Thadée Thái Quang Đáng

Thân mến 

No comments:

Blog Archive