Một thời mê đá dế !!!
Dòm hình con dế Than và con dế Lửa này làm tui nhớ hồi xưa quá chời !!!
Hồi đó nhà tui ở đường Trương Minh Giảng đối diện xéo xéo là nhà thờ Vườn Xoài , Q,3
Bắc kỳ 54 di cư vô xóm này rất nhiều, nhà lên giá gấp 10 lần
Ba tui bán, mua cái nhà ở đường Nguyễn Duy Dương, Q.10 ngay ngả 3 đường Da Bà Bầu là xóm nghèo, xóm lao động, nửa VN, nửa Tàu !
3 anh em tui đi học được Má cho mỗi thằng 3 đồng, là tiền ăn sáng, trước đường có bà bán cơm tấm, ăn 1 dĩa cơm tấm chả bì là 3 đồng, 1 diã bự lắm ! Dĩa có miếng Sườn nướng là 5 đồng ! Tụi tui " phái " chả bì thôi !
Má tui nói với 3 anh em tui là ăn cơm tấm hiền
Mấy ngày đầu tui và 2 thằng em nghe lời Má tui là mua cơm tấm ăn sáng cho nó hiền
Nhưng rồi, ăn cơm tấm hết 3 đồng, không còn cắc nào ...kk..
Sau đó tui bày đầu cho 2 thằng em của tui là không mua cơm tấm tốn 3 đồng mà mua cái ...khác ...vì anh em tui ...phái ...cái khác ..hơn nhiều ...kk...
Trước đường có bà Công, Bắc kỳ di cư, bán bún riêu, 1 đồng 1 tô, bự lắm, tui ăn 1 tô mỗi sáng có 1 đồng, tui còn 2 đồng
Má nói với tui là sáng ăn Bún lạnh bụng lắm con, Má không la tui mà nói vậy thôi.
- Vào bài :
Khi đó, tui chơi với tuị tắm mưa là thằng Lợi bằng tuổi tui, con Yến ( bà lành ), em gái của nó, nhỏ hơn tui 1 tuổi, thằng Sáu thoòng, em trai út của nó, 3 tụi nó là anh em ruột, nhà phía sau nhà tui.
Với thằng Nhạn ( mập địt ) và thằng Hoàn ! Là 2 anh em ruột, con của người anh là con trai duy nhứt, mấy đứa nó là anh em bà con với nhau
Nhà 2 thằng này ngang với nhà tui
Nhà tui tuy nghèo nhưng không ai tui cho ai vô chơi đâu nhen
Chỉ cho tụi nó vô thôi vì nhà tụi nó " đàng hoàng "
Tụi tui mua Dế về đá với nhau trước khi đi học ở hàng lang có tráng xi măng đàng hoàng ngay bên hông ở nhà tui, có nhiều cây Nhãn che nên " mát rượi " hà !
Tui không biết tụi nó mua dế ở đâu, còn tui thì mua dế ở đường Vĩnh Viễn, ngả tư Nguyễn Duy Dương
Từ đường nhà tui tới ngả tư đường Vỉnh Viễn chỉ có vài phút đi bộ thôi
Cứ sáng sớm là có mấy ông đạp xe đạp, từ quê lên, đàng sau là toàn là lồng nuôi Dế, Dế gáy nghe đã lắm !!!
Họ bán Dế ở đó.
Tụi tui mới biết về Dế là : ( Dế Lửa mạnh càng, Dế than mạnh chưn )
Dế Lửa mà đá thì càng nó banh ra " be " lắm !!!
Khi đó, Dế mà ngon nhứt là 1 đồng
Dế gảy 1 giò là 5 cắc
Khi thì tui mua Dế ( than ), khi thì tui mua Dế ( lửa )
Mà ngộ nhen, thằng Lợi đá Dế với tui 3 lần là nó ăn tui 2 lần
Còn mấy thằng kia là luôn thua tui
Hồi đó, con Yến ( bà lành ) nó coi, sau đó mê đá Dế nhưng Dế nó mua toàn là đá thua
Thời đó, mấy thằng tụi tụi đem Dế nuôi ở đầu giường, nghe tiếng Dế gáy là tụi tui ngủ ngon lành ... !!! ...
Trưa đị học về, 3 thằng tui ghé bà bán cơm Tấm ở ngả 3 đường Bà Hạt / Nguyễn Duy Dương mua cơm cháy Tấm, 5 cắc / 1 míếng, bự lắm, có trét mỡ hành rồi chan nước mắm ! 3 thằng vừa ăn vừa " hí hửng " đi bộ về nhà, đã đíu !!!
Chiều, tui ra ngả tư Nguyễn Duy Dương / Vĩnh Viễn có chú ba Tàu bán cháo huyết, 5 cắc / 1 tô ! Có miếng da Heo, có Huyết, có Dầu Cháo Quảy, có gừng cắt mỏng, có ớt bầm, đã đíu !!!
Là vừa đủ 3 đồng ..kk..
Bài Thơ này tui viết cho con Yến :
***** Con Nhỏ Hồi Đó .....*****
Anh vẫn nhớ những ngày còn nhỏ
Anh và em thường hay tắm mưa
Anh đắp cát làm thành dòng nước
Em bắt kiến bỏ trên chiếc lá
Thả theo dòng cùng cười ngoặc nghẽo
Em, con gái mà khoái đá dế
Dế em đá lúc nào cũng thua
Rồi dẩy nảy biểu anh bắt đền
Tại con dế, đâu phải tại anh
Mà anh ngu, anh vẫn đền em
Và sau đó, anh vào nội trú
Mấy năm sau anh được về nhà
Thấy nhà bên có nàng thiếu nữ
Hay e ấp và hay thẹn thùng
Anh ngỡ ngàng nhìn em lạ lẵm
Ồ ! Con nhỏ hồi đó đây mà
Sau đó 3 thằng tụi bị Má dắt về miệt vườn Cái Mơn, Bến Tre vì Má tui còn vườn ở đó.
Từ Cái Mơn lên Saigon thì 3 anh em tui bị cho học nội trú trường Công Giáo Lái Thiêu do các Ma Sơ " áo trắng " giảng dạy .
Rồi tui dọn nhà qua khu Nancy, Q,5 rồi trở về Q,10 thì tụi nó lớn lên.
Lúc đó gia đình tui có 2 nhà, tui coi nhà bên Q,10.
Có 3 đứa tới nhà kiếm tui, tui mới biết :
Thằng Lợi và thằng Nhạn học trường Petrus - ký , con Yến học Gia Long.
Sau đó :
Thằng Nhạn nó đậu Tú Tài ban C, ra trường là làm Dân Vận ở miền Tây, đi xuồng, bị vc bắn chết, chôn ở Nghĩa Trang Biên Hoà.
Sau 1975 thì thằng Lợi có bằng Cử nhân ở Vạn Hạnh được làm Thuế Vụ cho vc 1 thời gian nhưng vượt biên qua Mỹ.
Con Yến, trước 1975 là cô giáo, sau 1975 nhà con Yến bị vc tích thu tài sản.
Viết tại Montreal , ngày 01 tháng 9 năm 2025
Thadée Thái Quang Đáng
Thân mến
No comments:
Post a Comment