Tuesday, October 28, 2025

THU HOẠCH NỘI TẠNG SỐNG

Bộ trưởng Kennedy phát động cuộc chiến chống lại các bệnh viện Hoa Kỳ đang thu hoạch nội tạng từ bệnh nhân còn sống: "Đây là GIẾT NGƯỜI—và phải CHẤM DỨT NGAY!"

Một vụ bê bối quốc gia nổ ra:

Bộ trưởng Kennedy vạch trần việc các bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ đang thu hoạch nội tạng từ những bệnh nhân vẫn còn thở, với những trái tim vẫn còn đập. Chính phủ liên bang phát động một cuộc thanh trừng không ngừng nghỉ—điều tra, chứng nhận và phá hủy hoàn toàn hệ thống cấy ghép. Đây không phải là y học. Đây là một lò mổ.

Sự thật đã được phơi bày, và nó thật kinh khủng. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2025, Bộ trưởng Kennedy, người đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, đã tung ra một vụ bê bối: các bệnh viện trên khắp đất nước đang thu hoạch nội tạng từ những bệnh nhân chưa chết. "Các bệnh viện đã bắt đầu thu hoạch nội tạng khi bệnh nhân còn dấu hiệu sống. Điều này thật kinh hoàng—và nó CHẤM DỨT NGAY!" Đây không phải là tin đồn. Điều này đến trực tiếp từ cơ quan có thẩm quyền cao nhất, một đòn mạnh mẽ vạch trần thế giới ngầm y tế, nơi cái chết có thể thương lượng và cơ thể là hàng hóa.

Trong nhiều thập nien, ngành công nghiệp cấy ghép, được che đậy bằng những lời dối trá về việc "cứu mạng người", đã hoạt động như một nhà máy sản xuất tử thần. Các tổ chức vận động hành lang về nội tạng đã gây áp lực buộc các bệnh viện phải vội vã, làm sai lệch chẩn đoán chết não và thu hoạch khi tim vẫn còn đập. Các nhóm pháp lý đã sử dụng từ "chết" để tránh sự đồng ý. Mỗi nội tạng - gan, thận, phổi - đều được đưa vào một chuỗi cung ứng trị giá hàng triệu đô la, nơi nỗi đau được chữa trị và lợi nhuận là luật lệ. Đây không phải là một hệ thống chăm sóc sức khỏe. Đó là một tổ chức cartel.

Câu trả lời của Kennedy là một lời tuyên chiến. "HHHS đang phá bỏ hệ thống cấy ghép. Chúng tôi đã vạch trần hành vi sai trái, khởi xướng cải cách và sẽ tiêu diệt bất kỳ nhóm nào xâm phạm mạng sống con người." Các cuộc kiểm toán đang được tiến hành tại các bệnh viện trên khắp đất nước. Giấy phép đã bị thu hồi. Bộ Tư pháp đang chuẩn bị các cáo buộc hình sự. Những mối liên hệ tham nhũng giữa các công ty nội tạng và "các tổ chức đạo đức" đang bị phơi bày. Tổ hợp công nghiệp nội tạng đang bị bao vây.

Câu hỏi ám ảnh: bao nhiêu người đã bị giết để lấy nội tạng? Bao nhiêu gia đình nhận được bình đựng tro cốt mà không biết người thân của họ đã bị mở ra khi còn sống? Vụ bê bối này không phải là cá biệt; Nó mang tính hệ thống. Các bệnh viện, trường đại học, tổ chức phi lợi nhuận, thậm chí cả các công ty bảo hiểm đang phải đối mặt với sự phẫn nộ sắp tới. Không ai an toàn.

Lời cảnh báo của Kennedy rất rõ ràng: bất kỳ bệnh viện nào bị mắc kẹt trong nạn thu hoạch nội tạng sống sẽ phải đối mặt với việc bị cấp phép, mất quyền hạn và bị buộc tội giết người. Đây không phải là cải cách, mà là sự phán xét. Mặt nạ đã bị lật đổ. Nỗi kinh hoàng là có thật. Những con dao liên bang đã được rút ra. Hệ thống y tế Mỹ đang đối mặt với sự sụp đổ đen tối nhất của nó—không phải do tai nạn, mà là do lòng tham cố ý và sự suy đồi đạo đức. Kennedy vung công lý như một thanh kiếm, và đối với những người được hưởng lợi, không còn nơi nào để ẩn náu. Kỷ nguyên giết người trong y khoa khi nào mới chấm dứt???

PS : trước bầu cử 2024, có 1 bộ phim Sounds of Hope để trên kệ khá lâu và bị chính quyền Mỹ ngăn cản không cho phát hành và sau đó do áp lực từ mọi phía mới ra rạp, Trump cũng đi xem phim này ngay lúc mới ra rạp.

Bộ phim nói về thực tại của nước Mỹ, hàng ngày có đến 2300 phụ nữ, trẻ em ở Mỹ bị mất tích hay là 800.000 người mất tích trong 1 năm vì nạn buôn bán tình dục và mua bán nội tạng. Con số 800.000 người lớn lắm, nó chiếm đến 10% tổng số phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc, chiếm hữu trên toàn thế giới. Tệ nạn này có ở khắp nơi trên thế giới, TQ và Ấn có tỷ lệ không thể nào bằng Mỹ.

Bạn đừng dại dột đăng ký hiến tạng, bạn sẽ dễ dàng trở thành con mồi cho lũ người dã man, táng tận lương tâm. Một khi người hiến tạng chết não thì coi như các bộ phận khác trong cơ thể không thể cấy ghép cho bất kỳ ai, đừng ngây thơ như thế chứ.

Vậy đi.

FB Allison Pham

No comments:

Blog Archive