Bảo Tàng 798 ở Bắc Kinh đầy sự mở ám
Đây là video dân mạng đang rần rần post mấy hôm nay, nghi ngờ là xác thật của cậu thanh niên điển trai - diễn viên điện ảnh nổi tiếng Vũ Mông Lung, đã chết thảm vì Thế Lực Ngầm Trung Quốc ám sát vào ngày 11/9/2025. Hiện đang được trưng bày một cách khó hiểu tại bảo tàng nghệ thuật 798 tại Bắc Kinh.
Tội ác của Thế lực Ngầm Bắc Kinh, cụ thể là nhà Tập Cận Bình, và phe cánh Đảng phái của họ, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi.
Điển hình là vụ Vũ Mông Lung và người tình của Bạc Hy Lai. Họ không chỉ bị hành hạ, chấn áp tinh thần lúc còn sống, họ còn bị đánh đập cho tới chết, và cuối cùng xác của họ, đã bị phân thân, đem vào bảo tàng trưng bày cùng với những thủ tục kỳ quái, có lẽ là một nghi thức trói buộc tâm linh. Để những linh hồn này sẽ mãi mãi không thể siêu thoát.
Trước tiên nói về xác ướp không đầu, đang được trưng bày mới đây tại bảo tàng này. Theo nhiều Tiktoker, họ cho biết chiều cao, dáng vẻ, khung xương đùi, khung xương bàn tay, cái cà vạt, vùng rộng xuóng cổ... hoàn toàn giống với Vũ Mông Lung. Ngoài ra còn có thêm chỗ trưng bày cái áo khoác bị nhăn nhúm nhàu nát nhưng dân mạng vẫn nhận ra đó là áo mà Vũ Mông Lung từng mặc.
Tại sao họ lại trưng bày cái xác người mà lại là đầu cá chép, được ép bởi tấm gỗ như là cái thớt chặt cá? Sợi dây thừng trói chặt người và có những sợi chỉ màu Đỏ gắn vào đó, đầu kia của sợi chỉ gắn vào một móc sắt đổ bê tông... nó là một sợi xích bùa chú tâm linh để nhốt linh hồn chăng?
Cá chép có nghĩa gì? Chỉ đỏ, cái thớt có nghĩa gì?
(Chu Thich: Theo Dân mạng, Yu nghĩa là Cá. Chỉ Đỏ dùng để nhốt linh hồn khiến cho người chết không thể đầu thai...)
Tiếp tục về chủ đề Giết, Cướp nội tạng, Ướp Xác Trưng Bày của giới Deep State Trung Của
(Bài này đăng trên báo Lao Động từ 2012)
Bạc Hy Lai là Bộ Trưởng Bộ Thương Mại TQ, bị truất phế và đem ra xử án vào năm 2012 do tranh chấp quyền lực hai phe Tập Cận Bình & Giang Trạch Dân
Trương Vỹ Kiệt, cô MC nổi tiếng trên đài truyền hình Đại Liên, bị đồn thổi có quan hệ tình ái với Bạc Hy Lai vào năm 1998 và từng công khai thách thức bà Cốc Khai Lai sau khi phát hiện mình có thai. Tuy nhiên, người đẹp tài hoa này đột nhiên biến mất một cách bí ẩn và tới nay vẫn không tìm được tung tích.
Dĩ nhiên, dư luận hướng nghi ngờ về phía bà Cốc Khai Lai bởi sau khi biết được mối quan hệ ngoài luồng của chồng mình, bà Cốc tức giận đến mức lấy bút danh Vương Hồng để viết bài bôi xấu tình địch trên các báo một thời gian. Có nguồn tin cho biết bà Cốc đã nhờ đến công an thành phố, thậm chí cả thế lực ngầm, để uy hiếp khiến Trương Vỹ Kiệt bị đuổi việc.
Sau khi rời đài truyền hình, Trương Vỹ Kiệt đã làm đơn kiện bà Cốc Khai Lai cho tới khi mắc bệnh rối loạn thần kinh. Tiếp đó có tin cô bị giam giữ bí mật trong khách sạn Nam Sơn Đại Liên và nhiều lần tự sát nhưng không thành.
Theo báo Minh Kính của Hồng Kông, Trương Vỹ Kiệt đã bí mật sinh một cô con gái với Bạc Hy Lai và được chính tỉ phú Từ Minh thay mặt họ Bạc trao món tiền 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 32 tỉ đồng) để giữ im lặng. Cô đã chấp thuận cầm tiền và ôm con bỏ đi biệt tích, nguồn tin cho biết.
Mới đây, trang web tiếng Trung có trụ sở ở Mỹ là Boxun đưa ra một thông tin đáng sợ hơn nhiều. Theo Boxun, một mẫu vật phụ nữ mang thai xuất hiện tại triển lãm Body Worlds do công ty Von Hagens Plastination tổ chức tại thành phố Đại Liên có dáng mặt, hộp sọ rất giống nữ MC xinh đẹp họ Trương. Hơn nữa, bào thai trong cơ thể xác ướp này còn nguyên vẹn và đã rõ hình hài tương xứng với khoảng thời gian cô mất tích (thai nhi khoảng 8 tháng tuổi).
(Lời bình của tui: Như vậy có thể đứa bé đã mãi mãi không được chào đời như lời công bố của nhiếp chính Cốc Khai Lai.
Cốc Khai Lai, vợ của Bạc Hy Lai cũng không phải hạng vừa. Chồng ăn chả thì vợ cũng ăn nem. Bà ta sang Anh mua nhà bự ở cùng vài ba người đàn ông ngoại quốc khác, bà ta từng đầu độc giết chết tình nhân người Anh Neil Heywood vào 2011. Vậy thì khả năng bà ta cho giết cả mẹ cả con cô người tình của chồng - Trương Vỹ Kiệt - cũng không là ngoại lệ)
Nhiều người đã đem thắc mắc về việc sử dụng thi thể người trong các triển lãm Body Worlds lên các diễn đàn. Công ty Von Hagens Plastination có trụ sở ở Đại Liên và một số người cho rằng chính ông Bạc Hy Lai đã phê chuẩn quyền hoạt động cho công ty khi còn là thị trưởng Đại Liên năm 1999. Do vậy, các thi thể người được sử dụng trong triển lãm đều là của người dân quá cố trong thành phố.
Tuy nhiên, đại diện công ty khẳng định họ không hề có bất cứ mối liên hệ cá nhân hay công việc nào với ông Bạc Hy Lai. Thêm nữa, những tác phẩm trưng bày trong triển lãm đều là thi thể được hiến tặng và phải bảo mật danh tính.
Link báo Lao Động
FB Allison Pham
No comments:
Post a Comment