Friday, October 17, 2025

Hàn Quốc qua Campuchia cứu công dân

Hôm qua 15/10/2025, Chính phủ Hàn Quốc đã cử một đội điều tra đặc biệt đến Campuchia vào ngày để điều tra các vụ lừa đảo trực tuyến và buôn người, với trọng tâm là bảo vệ và đưa về các công dân Hàn Quốc bị nạn.

Đây là phản ứng khẩn cấp sau vụ tử vong do tra tấn của một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi, cùng với hàng trăm trường hợp mất tích khác.

Khoảng 1.000 công dân Hàn Quốc được cho là đang bị mắc kẹt hoặc làm việc cưỡng bức trong các "trại lừa đảo" ở Campuchia, theo Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac.

Những người này bị dụ dỗ bằng lời hứa việc làm lương cao (ít nhất 5 triệu won/tháng, khoảng $3.500 đô), nhưng bị bắt cóc, tra tấn và ép thực hiện lừa đảo "lùa gà mổ lợn" – lừa đảo tình cảm và đầu tư trực tuyến nhắm vào nạn nhân toàn cầu, gồm cả người Hàn.

80-330 trường hợp mất tích: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận ít nhất 80 công dân (một số nguồn ước tính lên đến 330) mất tích hoặc bị giam giữ từ đầu năm 2025, chủ yếu ở các khu vực như Sihanoukville và biên giới Campuchia-Thái Lan (Poipet). Khoảng 60 người đang bị chính quyền Campuchia giam giữ sau các cuộc đột kích trại lừa đảo.

Vụ tử vong của sinh viên đại học Park (22 tuổi) vào tháng 8/2025 đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Thi thể anh được tìm thấy trong một chiếc xe tải gần núi Bokor (tỉnh Kampot), với dấu vết tra tấn nghiêm trọng (bầm tím toàn thân, xác nhận qua khám nghiệm tử thi).

Anh bị lừa đến Campuchia qua quảng cáo việc làm trên Telegram và bảng việc làm trực tuyến, sau đó bị ép tham gia lừa đảo cho các băng đảng tội phạm Hàn Quốc hoạt động tại đây. Các nạn nhân khác báo cáo bị đánh đập bằng ống kim loại, sốc điện, và giam giữ trong các khu phức hợp có tường cao, dây thép gai.

Đội phản ứng đặc biệt do Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Kim Ji-na dẫn đầu, với đại diện tình báo (Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc - NIS), cảnh sát, và Bộ Ngoại giao. Đội này đã đến Phnom Penh để hợp tác điều tra, thảo luận với chính quyền Campuchia về vụ tử vong của sinh viên Park, mở rộng điều tra vào các trại lừa đảo (hơn 50 khu phức hợp ở Campuchia, với khoảng 200.000 lao động cưỡng bức từ nhiều quốc gia).

Đoàn Hàn Quốc cũng làm mọi cách để đưa công dân về nước, đàm phán giải cứu và hồi hương các nạn nhân, và đưa thi thể sinh viên Park về. Họ cũng sẽ hỗ trợ các nạn nhân bị giam giữ ở Campuchia (sau các cuộc đột kích của chính quyền địa phương).

Hàn và Cam đồng ý lập lực lượng đặc nhiệm chung giữa cơ quan điều tra hai nước để chống lừa đảo, buôn người, và tra tấn.

Hàn Quốc áp dụng "code-black" cấm công dân du lịch đến các khu vực nguy cơ cao ở Campuchia (như Sihanoukville, Poipet), và cảnh báo công dân tránh các lời mời việc làm trực tuyến.

Các nạn nhân được đưa về sẽ bị điều tra mức độ liên quan đến lừa đảo (nếu có), và có thể bị truy tố theo luật Hàn Quốc. Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi "nỗ lực toàn diện" để bảo vệ công dân của họ.

Vụ sinh viên Hàn bị giết dã man đã gây phẫn nộ lớn dư luận, các cuộc biểu tình nổ ra và chỉ trích chính phủ về việc không cảnh báo sớm. Các băng đảng tội phạm Hàn Quốc (nhỏ hơn so với Trung Quốc) được cho là đứng sau một phần hoạt động lừa đảo, nhắm vào nạn nhân Hàn để lừa đảo bằng tiếng mẹ đẻ.

Xem người mà nghĩ đến ta. Những trường hợp nạn nhân như Hàn Quốc kể trên thì với người Việt cũng tương tự, nhưng với số lượng lớn hơn nhiều.

Nếu công dân Hàn chỉ có khoảng 1.000 người là nạn nhân và tòng phạm, thì con số người Việt là 15.000 người.

Một điều tra cho thấy, trong 15.000 người Việt là nạn nhân và tòng phạm, họ có nguồn gốc từ Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sài Gòn, Nghệ An, Hà Tĩnh. Phân bổ tại các địa phương Campuchia là Poipet: ~4.000 người; Bavet: ~5,000 người; Tam Thái Tử: ~3,000 người; Sihanoukville & Bokor: ~3,000 người.

Và không thấy Việt Nam làm quyết liệt như Hàn Quốc, dù Campuchia là láng giềng sát vách.

Ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Ji-na làm việc với Thủ tướng Hun Manet và xuống các cơ sở địa phương để giải quyết tình hình.



No comments:

Blog Archive