Saturday, November 12, 2016

Thiên thần Trump cất cánh trong tranh biếm hoạ


Các hoạ sĩ tranh biếm hoạ tô điểm tương lai nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của "thiên thần" Donald Trump, thậm chí, Nữ thần Tự do sẽ có mái tóc vàng bồng bềnh.


Ngày 8/11 là dấu mốc đáng nhớ với lịch sử nước Mỹ khi ứng viên đảng Cộng hoà Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Giành 290 phiếu đại cử tri chung cuộc, ông trùm địa ốc Trump ngẩng cao đầu bước vào Nhà Trắng. Hoạ sĩ Matson gắn cho tổng thống tân cử thêm "đôi cánh Icarus” bay bổng dưới những tia nắng mặt trời. Tranh: Cagle Cartoons


Liệu ông Trump sẽ làm gì để "khôi phục nước Mỹ vĩ đại trở lại"? Phủ nhận cuộc bầu cử gian lận là việc ưu tiên mà tỷ phú Trump cần thực hiện, nếu không, điều này chẳng khác "gậy ông đập lưng ông". Bên cạnh đó, "ngôi sao truyền hình thực tế" sẽ xem xét liệu có thực sự xây dựng bức tường biên giới Mexico, chấm dứt hợp tác với Liên minh quân sự NATO, thủ tiêu chương trình bảo hiểm sức khoẻ Obamacare, loại bỏ tự do thương mại. Hơn nữa, thắt chặt việc kiểm soát người đạo Hồi và xây dựng mối quan hệ thân thiết với tổng thống Nga Vladimir Putin có thể cũng nằm trong kế hoạch của tân tổng thống Mỹ.
Tranh: Telegraph


Được mệnh danh là người "canh giấc ngủ cho nước Mỹ", tỷ phú Trump có lẽ sẽ khó "cai nghiện" được thói quen trút bày nỗi lòng trên mạng xã hội Twitter. Khác với các đời tổng thống tiền nhiệm, bàn làm việc của ông được hoạ sĩ biếm hoạ cho thêm nút Tweet, ngoài nút hạt nhân. Tranh: Twitter The Greek Analyst


"Chí ít nước Mỹ sẽ không có vị tổng thống sử dụng email cá nhân khi làm ngoại trưởng", một thai phụ nói chuyện với người bạn. "Hoặc bị viêm phổi", người kia tiếp lời, ám chỉ bà Clinton bị nghi ngờ không đủ sức khỏe để đảm đương vai trò tổng thống. Dưới nét vẽ của hoạ sĩ Jen Sorensen, ông Trump sẽ đổi tên liên đoàn kiểm soát sinh sản Mỹ thành "trung tâm sinh sản bắt buộc". Tranh: Jen Sorensen


Trong tranh biếm hoạ, bức tượng Nữ thần Tự do sẽ có một diện mạo độc đáo mới, mang đậm hình ảnh tổng thống đắc cử Trump với mũi cà chua, kiểu tóc vàng "bồng bềnh" và chiếc mũ mang khẩu hiệu "Khôi phục nước Mỹ vĩ đại trở lại". Tranh: Twitter YGreck


Sau cuộc bầu cử, Nhà Trắng có thể đứng trước nhiều mâu thuẫn, bất đồng giữa đảng Dân chủ và Cộng hoà về quan điểm, chính sách. Tranh: Han Vos


Trong tranh biếm hoạ, khi ứng viên đảng Dân chủ Clinton đang nỗ lực ấn nút khởi động lại trong vô vọng, một phụ tá trấn an ủi: "Thưa bà, nó bị vô hiệu hoá với cuộc bầu cử tổng thống". Tuy nhiên, những người tha thiết muốn bà Clinton bước chân vào Nhà Trắng vẫn còn một hy vọng cuối cùng để lật ngược thế cờ, dựa vào quyết định của các "đại cử tri bất trung" vào tháng 12/2016. Tranh: Dana Summer


Không chỉ Ngoại trưởng Hillary Clinton, kẻ thua cuộc lớn nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay chính là truyền thông Mỹ. Đa số các cuộc thăm dò của nhiều đài truyền hình và tờ báo uy tín đi ngược với kết quả chung cuộc, khiến ai nấy đều ngã ngửa. Tranh: Rabel Lepper


Các hoạ sĩ tranh châm biếm còn cho rằng người Mỹ đang "truy nã" Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey vì ông này gây ra thất bại cho đảng Dân chủ. Tò mò về tình cảm của 2 ứng viên tổng thống dành cho mình, ông Comey ngồi chơi trò ngắt cánh hoa và lẩm nhẩm: "Yêu. Không yêu. Yêu". Tranh: Leahy


Chắc hẳn, nhiều người sẽ tò mò Nhà Trắng được bày trí ra sao dưới thời tổng thống Donald Trump. Các hoạ sĩ biếm cho rằng ông Trump sẽ tu sửa Nhà Trắng theo phong cách của điện Kremlin. Điều này cũng thể hiện ông muốn "làm lành" quan hệ với Nga. Tranh: Leahy


__._,_.___

No comments:

Blog Archive