Tuesday, December 29, 2020

TÔI LÀ SỰ AN NINH

“Xạ Thủ Nướng” hay “Shooters Grill” là tên của một quán ăn nhỏ ở thị trấn “Súng Trường” (Rifle) thuộc tiểu bang Colorado. Tiệm được khai trương vào năm 2013. Chủ nhân là cô Lauren Boebert 34 tuổi (sinh năm 1986), thuộc típ “Cao Gơ” (cowgirl) duyên dáng với truyền thống đồng quê.

Nàng Lauren Boebert là một hình ảnh tiêu biểu của những người Mỹ nghèo nhưng không ngừng tự lực phấn đấu cho chính mình. Lauren sinh trưởng ở Florida trong một gia đình nghèo khó. Mẹ của cô phải nhận sự giúp đỡ của chính phủ qua các chương trình an sinh xã hội “welfare”. 

Năm 15 tuổi Lauren Boebert bắt đầu đi làm trong tiệm ăn McDonald's. Lauren cho biết làm phục vụ trong tiệm ăn đã cho cô một ý niệm mới là có cần thiết phải nhận sự giúp đở tài chính của chính phủ hay không. Năm 2007 nàng bỏ đảng Dân Chủ và theo đảng Cộng Hòa. Rồi Lauren bỏ học trung học để lập gia đình và trở thành quản lý của tiệm McDonald's.

Như những thiếu nữ đồng quê lam lũ phải làm đủ mọi công việc lao động để sống kể cả làm công nhân xây dựng ống dẫn dầu và khoang dầu. Lauren Boebert lập gia đình rất sớm và có bốn con trai. Đến khi chồng của nàng bị thất nghiệp, gia đình của cô dọn đến thị trấn “Súng Trường” này năm 2013 và cô mở quán ăn “Xạ Thủ Nướng”.

Một ngày kia Lauren Boebert chứng kiến một người đàn ông bị đánh chết trên đường phố nên cô nộp đơn xin giấy phép lận súng trong người để phòng thân. Chính quyền địa phương cho biết cô không cần giấy phép lận súng. Ở tiểu bang Colorado nếu muốn mang chó lửa thì chỉ cần đeo lủng lẳng bên ngoài để người khác biết mình có đồ chơi là được.

Lauren Boebert có một sự sáng tạo đến độ thách thức. Các nhân viên hầu bàn trong quán đều mang lủng lẳng chó lửa bên hông. Ngay cả anh đầu bếp nấu phía sau cũng đeo đồ chơi rất ngầu. Súng ngắn bên hông ở đây như là một trang phục, một biểu tượng tự do kiểu Mỹ, một thách đố nơi đây hổng bao giờ sẽ là Âu Châu XHCN và chính quyền là ông bà cố nội. Như bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã từng ngược ngạo “Chúng tôi cho dân ăn” – We feed them. Đúng ra dân còng lưng ra đóng thuế để nuôi bà. 

Khi bước vào khách sẽ thấy các bản hiệu nẫy lửa đập vào mắt như thời viễn Tây hào hùng: “Chúng tôi không gọi số 911. Chúng tôi dùng Colt”. Hoặc “Chó lửa được chào đón ở tiệm này. Xin nhét tất cả đồ chơi vào bao súng cho tới khi nào cần phải sử dụng. Trong trường hợp ấy, tài thiện xạ sáng suốt sẽ được tri ân”.

Thực khách ở quán Shooters Grill có thể cho típ bằng kẹo đồng cũng được. Lâu lâu quán có tổ chức những chương trình huấn luyện sử dụng chó lửa cho những người muốn có giấy phép lận đồ chơi trong người. Những ai tốt nghiệp khóa huấn luyện võ trang tự vệ này thì sẽ được thưởng một bữa ăn miễn phí.

Nhưng câu chuyện quán Xạ Thủ Nướng Grill này hổng ngừng lại ở đây. Cô chủ Lauren Boebert ngứa mắt trước các phong trào cánh tả XHCN đang lên cao. Sự đe dọa của chính khách thiên tả muốn tịch thu súng đạn của công dân Mỹ. Vốn là một chiến si vô địch bảo vệ Tu Chính Thứ Hai của Hiến Pháp Hoa Kỳ, Lauren muốn đi xa hơn vào một mặt trận có nhiều đối phương nặng ký và nguy hiểm. Lauren Boebert tuyên chiến với băng “Tứ Quái” cực tả ở Hạ Viện Hoa Kỳ và đồng chí Thủ Trưởng Alexandria Ocasio-Cortez (AOC).

Năm rồi nàng ra ứng cử chức Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đơn vị quận 3 – Colorado. Đối thủ đầu tiên mà Lauren Boebert phải vượt qua là Dân Biểu Cộng Hòa Scott Tipton kỳ cựu với năm nhiệm kỳ ở Quốc Hội và được TT Donald Trump bảo trợ. Lauren kết án Dân Biểu Scott Tipton là nhân nhượng và hợp tác với đảng Dân Chủ nhiều quá. Và nàng đã hạ đo ván ông Dân Biểu ôn hòa này trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa.

TT Trump ý thức được Lauren Boebert là một ngôi sao sáng và là nhà quán quân của quyền sở hữu súng mà ông cũng tán thành nên đã mau lẹ ủng hộ nàng. Và Lauren Boebert đã chiến thắng vẻ vang trong cuộc cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11, hạ đo ván ứng cử viên đảng Dân Chủ là bà Diane Mitsch Bush 70, tuổi vốn là một nhà trí thức cựu giáo sư xã hội học có văn bằng tiến si PhD, cựu Dân Biểu của Quốc Hội Colorado.

Cùng với Lauren Boebert là có khoảng một chục tân nữ Dân Biểu khác của đảng Cộng Hòa vừa đắc cử. Trong đó có hai bà là di dân gốc Á Châu ở tiểu bang California. Một bà di dân từ Ukraine. Một bà gốc Cuba. Họ căm thù Cộng Sản và muốn giữ gìn truyền thống, lịch sử, văn hóa và Hiến Pháp Hoa Kỳ, trong đó có Tu Chính Thứ Hai của Hiến Pháp. Họ muốn đối đầu với làn sóng tả khuynh XHCN ở chính trường Hoa Kỳ.

Tân nữ Dân Biểu Lauren Boebert sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng tới. Nàng tuyên bố sẽ tiếp tục mang chó lửa bên hông khi phục vụ ở Washington DC. Nàng sẽ không bấm số khẩn cấp 911 rồi cầu nguyện kẻ ác tha mạng mình, vì “Tôi là sự an ninh” – I am the security.

FB Bong lau

No comments:

Blog Archive