Trong lịch sử Hoa Kỳ, dường như chưa có một vị tổng thống nào khi còn tại vị lại có được sự yêu mến, ủng hộ và kính trọng của nhân dân toàn thế giới như Tổng thống Donald J. Trump: Hàng triệu người dân Mỹ xuống đường đòi công lý cho ông; người dân Canada, Nhật Bản, Đài Loan… diễu hành ủng hộ ông; người dân Đại lục sống dưới ách cai trị tàn bạo của chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc viết tâm thư tin tưởng mong chờ sự thực thi công lý nơi ông; người Việt Nam sát cánh cầu nguyện vì ông.

Dường như cũng chưa có một vị tổng thống Mỹ nào được người dân nước khác viết thơ, viết nhạc bày tỏ lòng tôn kính ngoài ông. Phải là một người lãnh đạo vì dân mà chiến đấu, vì dân mà lao tâm, vì dân mà kiên trì nhẫn khổ… thì mới nhận được những lời hát phát ra từ đáy lòng như thế. 

Sau đây là ca khúc “Vương của những ngọn núi” do Tony Chen, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và cũng là nhạc sĩ gốc Hoa trẻ tuổi từng hai lần giành giải thưởng Hollywood Music In Media Awards (HMMAs), sáng tác dành tặng tổng thống Donald Trump. Một ca khúc đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người.