Thursday, December 28, 2017

Ghi công Tổng thống Mỹ, Israel xây hàng loạt công trình mang tên ông Donald Trump

Thiên Hà/Báo mới

Tại Israel đang rộ lên phong trào xây dựng đường xá, công trình công cộng mang tên Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo CNN, lớn nhất trong số các công trình mang tên Tổng thống Mỹ tại Israel phải kể đến một nhà ga tàu điện ngầm sẽ được xây trong thành phố cổ Jerusalem.
Dự kiến nhà ga tàu điện ngầm này sẽ được đặt bên trong vòng thành cổ, gần cổng Dung, nơi dẫn thẳng đến Bức tường Than khóc, thánh địa linh thiêng nhất của người Do Thái.
Hồi tháng 5.2017 ông Trump đã đi vào lịch sử khi trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Bức tường Than khóc, dù chuyến đi này được xem là "cá nhân" khi không có quan chức Israel nào có mặt.
Tuy nhiên, việc đặt tên nhà ga điện ngầm theo tên ông Trump là vì hành động công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel với tuyên bố sẽ dời đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới thành phố này.
"Tôi quyết định tên của nhà ga mới gần Bức tường Than khóc này theo tên Tổng thống Donald Trump vì quyết định lịch sử và dũng cảm của ông khi nhận ra Jerusalem là thủ đô vĩnh hằng của người Do Thái và là thủ đô của Israel khi ông tuyên bố chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem", Bộ trưởng Giao thông Vận tải Israel Yisrael Katz tuyên bố.
Quyết định của ông Trump đã được người Do Thái hoan nghênh nhiệt liệt, nhưng bị cộng đồng quốc tế chỉ trích dữ dội vì có thể làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông. Jerusalem cùng thành phố cổ của thành phố này là điểm nhạy cảm nhất trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, khi cả hai bên tuyên bố toàn bộ hoặc một phần của thành phố như là thủ đô của họ.
Ngoài ga tàu điện ngầm mới, tên của Tổng thống thứ 45 của Mỹ cũng được đặt cho hàng loạt dự án khác tại Israel. Một thành viên của hội đồng thành phố Jerusalem đề nghị thay đổi tên đường phố Salah ad-Din - con đường lớn dẫn vào khu của người Hồi giáo tại phố cổ Jerusalem - thành đường Donald Trump.
Tại miền bắc Israel, Thị trưởng thành phố Kiryat Yam là David Even Tzur đã tuyên bố sẽ đặt tên công viên mới của thành phố này là Donald Trump. Ông Tzur thậm chí còn muốn mời ông Trump chính thức tới cắt băng khánh thành công viên mang tên ông, dự kiến được tổ chức vào tháng 4.2018.
Ông Trump còn gửi thư cho ông Tzur với nội dung "Tôi rất biết ơn cử chỉ của bạn và tôi biết rằng người dân Israel đã ở bên động viên quyết định của tôi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel". Tại thành phố biển Ashkelon, hội đồng thành phố đã quyết định đặt tên con đường lớn tại thành phố này là "Tuyên bố Trump", để tưởng nhớ sự kiện ngày 6.12 khi ông Trump tuyên bố dời Đại sứ quán tới Jerusalem.
Về ga tàu điện ngầm Donald Trump, dự kiến sẽ mất tới 1 năm để thiết kế và 4 năm để xây dựng ga này với chi phí lên tới 215 triệu USD. Ga tàu này dự kiến nằm sâu 45 m, nối với đường sắt ngầm dài khoảng 3 km từ Tel Aviv tới Jerusalem. Tổng trị giá của công trình này dự kiến sẽ vào khoảng 715 triệu USD. Dự án tàu điện ngầm này hiện đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh vì phần lớn tuyến đường sắt ngầm này đi qua khu vực Bờ Tây, là vùng lãnh thổ của người Palestine nhưng đang bị Israel chiếm đóng.
Thiên Hà (theo CNN)

No comments:

Blog Archive