Monday, June 24, 2019

Cannes: Palme d'Or về tay Nam Hàn


Giải thưởng cao quý nhất, Palme d’or, của Đaị hội điện ảnh Cannes 2019 vừa được trao cho cuốn phim PARASITE, của đạo diễn BONG JOON-HO, 49 tuổi, tiêu biểu cho đợt sóng mới ( nouvelle vague ) của điện ảnh Nam Hàn.

Thường thường, những Palmes d’Or của Cannes luôn luôn gây tranh cãi, nhưng tác phẩm của Bong Joon-Ho được hoan nghênh nhiệt liệt, từ hội đồng giám khảo, tới các nhà phê bình và khán giả đã được coi cuốn phim trình chiếu tại Cannes tuần qua. Khác với thông lệ, không một nhà phê bình nào có ý kiến tiêu cực với Palme d'Or 2019 

Cuốn phim của Quentin Taratino, Once Upon A Time...Hollywood, với phương tiện khổng lồ, với Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie đã ra về tay không.

Như những cuốn phim trước của Bong J.Ho, đã từng gây sôi nổi trong các đại hội điện ảnh, Parasite tố cáo một xã hội Nam Hàn bất công, trong đó hai giai cấp giầu và nghèo, thành công và thất bại, sống bên cạnh, nhưng không nhìn nhau, trong không khí nghi kỵ, thù hận. 

Parasite là một một tiếng hét phẫn nộ trước một xã hội tiến bộ hỗn loạn, phi nhân bản. Bong J. Ho thuộc đợt sóng mới của điện ảnh Nam Hàn, từ những năm 1990 đã bứt phá, trước sự thán phục của thế giới. Các điện ảnh gia Nam Hàn muốn thực hiện phim ảnh theo kỹ thuật, nghệ thuật và cách diễn tả đặc thù, ra khỏi ảnh hưởng phim ảnh Mỹ, càng ngày càng nặng tính chất thương mại. Parasite, theo những người đã coi, mặc dù là một bản cáo trạng xã hội, nhưng hấp dẫn từ đầu tới cuối 

Sau Palme D’Or 2018 trao cho điện ảnh gia Nhật Bản HISTOKAZU KORE EDA, và trước đó về tay một đạo diễn Thái Lan, điện ảnh Á Châu những năm gần đây, nếu không vượt qua, đã đứng ngang hàng với điện ảnh Tây Phương. Và mang sắc thái riêng, không còn là bản sao chép của phim ảnh Hollywood, cả về nội dung lẫn nghệ thuật diễn tả. 

Người ta đến dự các đại hội điện ảnh quốc tế không phải chỉ để khoe chân dài 


Photo : Bong Joon-Ho nhận Palm d’Or từ tay Catherine Deneuve

No comments:

Blog Archive