Thursday, March 28, 2024

Phiếm

Sáng nay chở cô Th từ Gardern Grove lên LAX để đón con gái lần đầu qua Mỹ chơi.

Trên đường về, gần hết freeway 22. Cô nói:
"Để Má dẫn con đi ăn bún riêu chỗ này ngon lắm".

Trước khi lên máy bay con mới ăn bún riêu xong luôn á.

Kế bên có quán bún bò cũng ngon nữa.

Tối trước khi ra sân bay con ăn bún bò xong đi ngủ luôn á.

Thôi đi ăn bún mắm Nam Giao. Ngon nhất ở đây.

Nhà mình ngay chợ luôn á Má. Trước nhà mình có nguyên cái sạp bún luôn á. Má có thể dẫn con đi ăn burger, steak hay gà ráng, khoai tây chiên gì được hong.

Tôi bèn góp lời.

Trời ơi, tưởng gì chứ Burger trước nhà Tài luôn. Đại sứ In and Out đây nè. Chỉ duy nhất tại Cali. Ghé liền. Đã có đại sứ du lịch ở đây mà còn lo gì mấy cái vụ này.

3 người 3 combo burger. Ánh mắt con gái nhìn Má tình cảm thắm thiết, trìu mến.

P.s: nói thiệt trong lòng Tài thèm ăn bún riêu, bún bò, bún mắm thấy bà luôn. Tại ngày nào đi học cũng Mc Donald, In and Out, Burrito, Taco đuối lắm rồi. Thôi kệ, hôm nay gồng thêm 1 bữa để giữ hạnh phúc của một gia đình.
Đôi khi chỉ cần ăn In and Out thôi cũng đã là hy sinh rồi.
Làm tưởng hôm nay dzô kèo buffet bún rồi chớ. Đúng là đời không như là mơ mà.


No comments:

Blog Archive