Tuesday, March 19, 2024

Dạ nhờ ơn Chúa

Một cán bộ cộng sản tới nhà một gia đình công giáo để điều tra “tư tưởng quần chúng nhân dân…”

Cán bộ cộng sản hỏi:
- Này bác, nhà bác có vườn không?

Dân Công giáo trả lời:
- Dạ nhờ ơn Chúa, tôi cũng có một mảnh vườn nhỏ.

Cán bộ:
- Nhà bác có ao không?

Dân:
- Dạ nhờ ơn Chúa, tôi cũng có cái ao be bé.

Cán bộ:
- Nhà bác có chăn nuôi gì không?

Dân:
- Dạ nhờ ơn Chúa, cũng có được một con lợn, vài con gà và vài con vịt.

Cán bộ:
- Nhà bác có mấy cháu?

Dân:
- Dạ nhờ ơn Chúa, cũng được 2 đứa.

Cán bộ với vẻ mặt tức giận, lên lớp:
- Này bác, những cái bác có được là nhờ ơn của đảng, của nhà nước, của bác hồ chứ không phải cứ một điều là nhờ ơn Chúa, hai điều là nhờ ơn Chúa. Đến lúc bác phải chấn chỉnh lại tư tưởng đi nhá.

Dân:
- Dạ cán bộ dạy sao tôi cũng xin nghe theo như vậy.

Cán bộ hỏi tiếp:
- Thế 2 đứa con của bác học tới lớp mấy rồi?

Dân:
- Dạ nhờ ơn đảng và nhà nước, chẳng đứa nào được đi học cả.

Cán bộ:

- !!!

No comments:

Blog Archive