Thursday, July 14, 2016

 New York

Những bức ảnh đẹp như những bức thư tình gửi từ New York, cho bạn biết tại sao thành phố lớn nhất nước Mỹ này mê hoặc hàng chục triệu du khách mỗi năm.

Các bức ảnh gửi đến cuộc thi National Geographic Traveler năm nay, là tất cả những gì đẹp nhất của New York, từ tòa nhà chọc trời đầy mê hoặc cho đến những bức ảnh lạ lẫm trên tàu điện ngầm dưới lòng đất; từ khoảng khắc hiếm hoi khi đường phố New York vắng lặng người cho đến những tòa nhà phản chiếu trên dòng sông lấp lánh như thủy tinh. Những bức ảnh cho biết tại sao, thành phố này thu hút hàng chục triệu du khách đến đây hàng năm.

alt
New York là một trong những thành phố có các nhà chọc trời vĩ đại nhất trên thế giới, và chúng đặc biệt hấp dẫn khi được thắp sáng vào ban đêm
alt
Nhiếp ảnh gia Jason Gregory sử dụng ống kính tiêu tự cố định 55mm để chụp ảnh phía Brooklyn của cầu Manhattan
alt
Nhiếp ảnh gia Michele Wozniak đã chụp bức ảnh này khi anh ăn trưa ở Greenwich Village vào một buổi sáng chủ nhật dịu mát
alt
New York là một thành phố không bao giờ ngừng di chuyển. Một khung cảnh đường phố (bên trái) ở Lower Manhattan và chiếc đồng hồ nổi tiếng ở Grand Central Terminal (bên phải)
alt
Một lễ tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố ngày ngày 11 tháng 9 năm 2001
alt
Cầu Brooklyn nổi tiếng của New York, đông đúc với xe taxi màu vàng với nền là đường chân trời Lower Manhattan
alt
Một khoảnh khắc hiếm hoi khi đường phố của New York vắng lặng bóng người. Tuyết xoáy quanh tòa nhà Flatiron trong cơn bão Winter Storm Jonas cuối tháng Giêng
alt
Một bức ảnh chụp trong bóng tối, trên sân thượng trang trại Brooklyn Grange
alt
Với mặt trời mọc ở đằng xa, một người phụ nữ đang chạy về phía ga tàu điện ngầm tại đường 110
alt
Những hàng cây tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ
alt
Tháp nước nổi tiếng, một trong những biểu tượng của New York. Bức ảnh này được chụp khi một cơn bão mùa hè đang thổi đến gần tháp.
alt
Nhiếp ảnh gia Lula Chou cho biết, anh tình cờ chụp được hình ảnh “chóng mặt” này của tòa nhà chọc Chrysler, ở Midtown Manhattan.

No comments:

Blog Archive