Thursday, January 22, 2026

Phiên điều trần công khai của cựu Công tố viên Đặc biệt Jack Smith 

Phiên điều trần công khai của cựu Công tố viên Đặc biệt Jack Smith hôm nay (22/1/2026) diễn ra trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, do Chủ tịch Jim Jordan (Cộng hòa) chủ trì, được trình chiếu trực tiếp qua truyền hình.

Đây là lần đầu tiên Smith buộc phải ra làm chứng công khai về hai cuộc điều tra hình sự phi pháp mà y điều khiển nhằm tấn công vào Tổng thống Trump. Các vụ truy tố để tấn công này đã bị hủy sau khi ông Trump tái đắc cử.

Phiên điều trần diễn ra rất căng thẳng, đồng thời làm nổi bật sự chính trị hoá sâu sắc mang tính đảng phái của đảng Dân chủ về các vụ án chỉ nhằm chống phá ông Trump.

Dân biểu Jim Jordan Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp, cáo buộc Smith các vấn đề "vũ khí hóa tư pháp", lạm dụng quyền lực, và "truy tố chính trị" ông Trump. Các dân biểu Cộng hoà nhấn mạnh về các vụ án đã thất bại, và Smith "phá hủy cuộc sống nhiều người vô tội".

Một số nghị sĩ điển hình là Brandon Gill gay gắt chỉ trích Smith về việc tự động thu thập dữ liệu điện thoại của các dân biểu Cộng hòa gồm cả cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, mà không thông báo, họ gọi là "vi phạm nghiêm trọng Điều khoản Diễn thuyết hoặc Tranh luận".

Smith cũng bị chất vấn gay gắt về cảnh báo "nguy cơ bỏ trốn" khi ra lệnh thu thập dữ liệu của Dân biểu McCarthy. Smith thừa nhận McCarthy không phải có "nguy cơ bỏ trốn" nhưng y ra sức biện minh rằng lệnh bảo mật chỉ là để bảo vệ điều tra.

Căng thẳng bùng nổ khi Michael Fanone, tay cựu sĩ quan cảnh sát Điện Capitol bị áp giải ra khỏi phòng vì xung đột nảy lửa với nghị sĩ Cộng hòa Troy Nehls (Fanone gầm gừ và hô "go f*ck yourself" khi Dân biểu Nehls cho rằng vụ J6 là lỗi của lãnh đạo Điện Capitol (Pelosi).

Smith cũng khai, y từng dự đoán Bộ Tư pháp dưới thời Trump sẽ truy tố y (làm công cụ của đảng Dân chủ thì phải chịu thôi).

Dĩ nhiên, các dân biểu Dân chủ phải ra sức bảo vệ con bài Jack Smith mà đảng của họ đã dựng ra với mục đích tối hậu là phải bỏ tù ông Trump bằng mọi giá. Đáng thương là cái mục tiêu bẩn thỉu của họ đã bị vô hiệu hoá.

Ông Trump cũng theo dõi phiên điều trần này và đăng trên Truth Social: "Dựa trên lời khai hôm nay, không nghi ngờ gì rằng Jack Smith điên rồ phải bị truy tố. Y đã phá hủy cuộc sống nhiều người vô tội... ít nhất y phạm tội khai man quy mô lớn!"

*Jack Smith là công tố viên được Bộ trưởng Tư pháp Garland bổ nhiệm không theo trình tự luật pháp, thậm chí vi hiến: Smith là "quan chức chính", lẽ ra phải được Tổng thống bổ nhiệm và Thượng viện phê chuẩn. Garland không có quyền bổ nhiệm một người từ bên ngoài rồi ban cho họ quyền lực lớn như vậy mà không có luật cụ thể từ Quốc hội cho phép.

Thẩm phán Aileen Cannon (Florida) đã phán quyết năm 2024 rằng việc Garland bổ nhiệm Smith là vi hiến, dẫn đến hủy vụ án tài liệu mật. Thẩm phán Cannon dựa vào lập luận rằng không có luật nào cho phép Garland bổ nhiệm Công tố viên đặc biệt với quyền lực lớn như vậy. Nếu theo trình tự của luật thì Smith không thể lọt qua vòng phê chuẩn của Thượng viện.

Tay Smith này hồi đang dẫn dắt vụ án y rất hung hăng, y làm cứ như sắp bắt bỏ tù ông Trump đến nơi và sẽ truy tố đến vài chục năm tù cho bõ ghét.


FB Uyen Vu



No comments:

Blog Archive